Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin buồn :: Hình ảnh chia buồn khi hữu sự (Đám tang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
Cáo từ ra về (đi tăng 2) :
TB - Tạm thời đưa trước loạt hình này, mai sẽ đưa tiếp hình tăng 2 và viết bài tường thuật sau... bữa nay đi cũng bị "mắc mưa từng phần", thành ra cũng sắp hết xí quách rồi... hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào ngày mai...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 5/11/2015, 8:57 pm; sửa lần 2.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Hình ở tăng 2
Ngồi chờ tại điểm tập trung - nhà chị Lan
Tại nhà anh Hùng :
Đây là hình anh Lê Công Huấn, một bạn của lớp 10C76 mới tìm lại được
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 5/11/2015, 8:59 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
Hình đám tang Mơ chụp đầy đủ quá, muốn nói " ôi vui quá xá là vui" mà hổng dám nói đâu .....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Kể chuyện đi đám tang.
Hôm qua ngày 04-11-2015, có 19 bạn đi đám tang thân phụ bạn Thảo, gồm có các bạn sau : Giống, Y, Kiệt, Bình Đạt, Tiến, Thành, Chấn, Tấn, Quang Thanh, Rẫy, Linh, Thiện, Trưởng, Sớm, Thương, Chủ - Tuyết, Lan, Mơ.
Riêng 2 bạn Trực và Văn Hùng do không thu xếp thời gian đi cùng với lớp nên đã đến viếng tang từ chiều hôm trước.
Một số bạn ở xa không về được có nhờ Mơ và chị Lan gửi lời chia buồn và phúng điếu đến tang quyến.
Trong lần đi đám tang này chúng ta gặp thêm 1 bạn học chung năm lớp 10, Mơ có chụp hình gửi lên DĐ cho các bạn xem, bạn này tên là LÊ CÔNG HUẤN, hiện cư ngụ ở ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, số điện thoại là : 01627 676 416. Phần Mơ thì không nhớ về bạn này, nhưng với nhiều bạn đều xác nhận đây đúng là một bạn học chung lớp, chỉ học năm lớp 10 được vài tháng rồi nghỉ học. Khi gặp lại người bạn này, các bạn đều nhắc Mơ về nhớ cập nhật thông tin của bạn mới tìm được lên DĐ cho mọi người được biết, đồng thời cho anh Huấn biết địa chỉ trang web của lớp để ảnh xem tin tức của lớp. Nhận lệnh, nhưng có lẽ chỉ thực hiện được một bước là thêm thông tin vào danh sách do anh Biền lập, còn DS dạng bảng thì do “học chưa tới” nên Mơ không thể bổ sung vào được, mong anh Huấn có xem được DĐ cũng thông cảm dùm. Dù sao, tìm thêm được 1 người bạn cũ cũng là niềm vui của tất cả bạn bè, xin hân hoan chào đón người bạn “MỚI TÌM ĐƯỢC : LÊ CÔNG HUẤN”.
Cũng trong lần đi này chúng ta mới biết được tin thân mẫu anh Tấn vừa qua đời, nhưng do các bạn biết tin muộn nên đã không đến chia buồn với gia đình anh Tấn được, ở góc độ là BLL của lớp Mơ hết sức ái ngại, mong gia đình anh Tấn thứ lỗi và cũng mong tất cả các bạn sau này gia đình có hữu sự xin vui lòng thông tin cho Mơ biết, đã là bạn bè thì vui buồn phải cùng nhau chia sẻ các bạn nhé !
Lần đi đám này Phó ban Thiện do bận họp nên sau khi các bạn cúng tế xong thì anh Thiện mới tới sau, đây là người bạn ít đi cùng với lớp nên khi gặp lại bạn bè đều “tay bắt, mặt mừng - kèm theo ly rượu”.
Kể chuyện các bạn nghe về việc đi đám tang, nghe thì hơi ngại nhưng là điều “tức cười” nhất của lớp mình, như có lần Mơ có tâm sự với người bạn “ngay cả lúc đi chia buồn do được gặp lại bạn bè nên ai nấy đều cười tươi rói !”. Quả thật là vậy, xung quanh là tiếng kèn, tiếng nhạc tang lễ, bạn bè mình cứ cười hớn hở, nói chuyện huyên thuyên, rồi chợt nhớ ra, bấm tay nhau stop lại kẻo người ta quở… được một chút lại quên mất cứ ồn ào “vũ như cẩn” (giống y như hồi đi học, Thầy có rầy thì im được một lúc lại cứ nói chuyện tiếp). Mấy bạn lại khều Mơ nói nhỏ kêu tính đường chào ra về , còn “ông Thảo” thì cũng kêu Mơ lại “rù rì” : Mơ ơi nói với mấy bạn là tui năn nỉ mấy bạn ở chơi tới chiều hẵng về, đừng có ngại, chuyện sinh lão bệnh tử là qui luật mà, gia đình không có nói gì đâu, …vậy đó, “bầu sô Mơ” đứng giữa ngã ba đường, tiến thối lưỡng nan, trong bụng thì cứ cười thầm vì cái đặc điểm lạ lùng của lớp mình !
Nói là vậy nhưng rồi chỉ nán thêm chút nữa cho gia chủ vui, bạn bè cũng từ giã ra về , và nhận thêm lời mời đến nhà chơi của anh Hùng, một người bạn của anh Thảo, là em bạn dì ruột với chị Nở, ngồi chung trong bàn với các bạn, đã có gặp trong lần đi đám giổ nhà chị Nở ngày 23-12-2014 năm rồi.
Có tấm hình chị Lan “thấy trăng quên đèn” là như vầy : lúc đi anh Tiến chở chị Lan, Chí Linh chở Mơ, anh Sớm chở chị Thương. Chuyến về có anh Thiện đi xe 4 bánh, nên Mơ và chị Lan qua đi chung xe với anh Thiện, nên bị mấy bạn trêu là thấy xe 4 bánh quên xe 2 bánh …hichic mắc cỡ ghê !!!
Tại nhà anh Hùng, ở đây không còn ngại gì nữa nên các bạn mình cười nói thoải mái, được chủ nhà tiếp đãi nồng hậu, bia rượu, mồi màng đầy đủ, vui tưng bừng luôn, anh Sỹ Tiến cứ nhắc Mơ là từ đây về sau có “sô” gì của lớp nhất định phải báo cho anh biết trước 1 ngày để anh thu xếp đi, ảnh còn nói vui “ lúc trước công tác ở Mỏ Cày 1 thời gian dài lắm không gặp ai tưởng là bạn học nó chết hết rồi, không ngờ giờ gặp lại đông đủ như vầy , vui quá trời luôn !”.
Vậy đó bạn bè mình bây giờ mỗi lần có cớ, có dịp để gặp lại nhau là đi đến quên cả đường về, lúc chia tay thì bịn rịn chèo kéo mãi không muốn về !
Thôi thì thời gian của cũng ta cũng chẳng còn dài, khi nào đi được thì cứ đi, vui được thì cứ vui, các bạn nhé…
Trên đường về trời đã xập tối, Mơ ghé nhà chị Lan lấy xe để đi về BT, anh Thiện ghé nhà chị Lan thăm bác gái, lúc ra về trời bất ngờ đổ mưa, nói "mắc mưa từng phần" là vậy đó, thấy Mơ mặc áo mưa chuẩn bị cho đoạn đường đi về tới BT, hai bạn mình tỏ lòng lo lắng cho Mơ, thiệt tình thấy cảm động lắm... thấy ấm lòng lắm... dù phải chạy xe trong mưa gió... cám ơn tình bạn...
Riêng 2 bạn Trực và Văn Hùng do không thu xếp thời gian đi cùng với lớp nên đã đến viếng tang từ chiều hôm trước.
Một số bạn ở xa không về được có nhờ Mơ và chị Lan gửi lời chia buồn và phúng điếu đến tang quyến.
Trong lần đi đám tang này chúng ta gặp thêm 1 bạn học chung năm lớp 10, Mơ có chụp hình gửi lên DĐ cho các bạn xem, bạn này tên là LÊ CÔNG HUẤN, hiện cư ngụ ở ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, số điện thoại là : 01627 676 416. Phần Mơ thì không nhớ về bạn này, nhưng với nhiều bạn đều xác nhận đây đúng là một bạn học chung lớp, chỉ học năm lớp 10 được vài tháng rồi nghỉ học. Khi gặp lại người bạn này, các bạn đều nhắc Mơ về nhớ cập nhật thông tin của bạn mới tìm được lên DĐ cho mọi người được biết, đồng thời cho anh Huấn biết địa chỉ trang web của lớp để ảnh xem tin tức của lớp. Nhận lệnh, nhưng có lẽ chỉ thực hiện được một bước là thêm thông tin vào danh sách do anh Biền lập, còn DS dạng bảng thì do “học chưa tới” nên Mơ không thể bổ sung vào được, mong anh Huấn có xem được DĐ cũng thông cảm dùm. Dù sao, tìm thêm được 1 người bạn cũ cũng là niềm vui của tất cả bạn bè, xin hân hoan chào đón người bạn “MỚI TÌM ĐƯỢC : LÊ CÔNG HUẤN”.
Cũng trong lần đi này chúng ta mới biết được tin thân mẫu anh Tấn vừa qua đời, nhưng do các bạn biết tin muộn nên đã không đến chia buồn với gia đình anh Tấn được, ở góc độ là BLL của lớp Mơ hết sức ái ngại, mong gia đình anh Tấn thứ lỗi và cũng mong tất cả các bạn sau này gia đình có hữu sự xin vui lòng thông tin cho Mơ biết, đã là bạn bè thì vui buồn phải cùng nhau chia sẻ các bạn nhé !
Lần đi đám này Phó ban Thiện do bận họp nên sau khi các bạn cúng tế xong thì anh Thiện mới tới sau, đây là người bạn ít đi cùng với lớp nên khi gặp lại bạn bè đều “tay bắt, mặt mừng - kèm theo ly rượu”.
Kể chuyện các bạn nghe về việc đi đám tang, nghe thì hơi ngại nhưng là điều “tức cười” nhất của lớp mình, như có lần Mơ có tâm sự với người bạn “ngay cả lúc đi chia buồn do được gặp lại bạn bè nên ai nấy đều cười tươi rói !”. Quả thật là vậy, xung quanh là tiếng kèn, tiếng nhạc tang lễ, bạn bè mình cứ cười hớn hở, nói chuyện huyên thuyên, rồi chợt nhớ ra, bấm tay nhau stop lại kẻo người ta quở… được một chút lại quên mất cứ ồn ào “vũ như cẩn” (giống y như hồi đi học, Thầy có rầy thì im được một lúc lại cứ nói chuyện tiếp). Mấy bạn lại khều Mơ nói nhỏ kêu tính đường chào ra về , còn “ông Thảo” thì cũng kêu Mơ lại “rù rì” : Mơ ơi nói với mấy bạn là tui năn nỉ mấy bạn ở chơi tới chiều hẵng về, đừng có ngại, chuyện sinh lão bệnh tử là qui luật mà, gia đình không có nói gì đâu, …vậy đó, “bầu sô Mơ” đứng giữa ngã ba đường, tiến thối lưỡng nan, trong bụng thì cứ cười thầm vì cái đặc điểm lạ lùng của lớp mình !
Nói là vậy nhưng rồi chỉ nán thêm chút nữa cho gia chủ vui, bạn bè cũng từ giã ra về , và nhận thêm lời mời đến nhà chơi của anh Hùng, một người bạn của anh Thảo, là em bạn dì ruột với chị Nở, ngồi chung trong bàn với các bạn, đã có gặp trong lần đi đám giổ nhà chị Nở ngày 23-12-2014 năm rồi.
Có tấm hình chị Lan “thấy trăng quên đèn” là như vầy : lúc đi anh Tiến chở chị Lan, Chí Linh chở Mơ, anh Sớm chở chị Thương. Chuyến về có anh Thiện đi xe 4 bánh, nên Mơ và chị Lan qua đi chung xe với anh Thiện, nên bị mấy bạn trêu là thấy xe 4 bánh quên xe 2 bánh …hichic mắc cỡ ghê !!!
Tại nhà anh Hùng, ở đây không còn ngại gì nữa nên các bạn mình cười nói thoải mái, được chủ nhà tiếp đãi nồng hậu, bia rượu, mồi màng đầy đủ, vui tưng bừng luôn, anh Sỹ Tiến cứ nhắc Mơ là từ đây về sau có “sô” gì của lớp nhất định phải báo cho anh biết trước 1 ngày để anh thu xếp đi, ảnh còn nói vui “ lúc trước công tác ở Mỏ Cày 1 thời gian dài lắm không gặp ai tưởng là bạn học nó chết hết rồi, không ngờ giờ gặp lại đông đủ như vầy , vui quá trời luôn !”.
Vậy đó bạn bè mình bây giờ mỗi lần có cớ, có dịp để gặp lại nhau là đi đến quên cả đường về, lúc chia tay thì bịn rịn chèo kéo mãi không muốn về !
Thôi thì thời gian của cũng ta cũng chẳng còn dài, khi nào đi được thì cứ đi, vui được thì cứ vui, các bạn nhé…
Trên đường về trời đã xập tối, Mơ ghé nhà chị Lan lấy xe để đi về BT, anh Thiện ghé nhà chị Lan thăm bác gái, lúc ra về trời bất ngờ đổ mưa, nói "mắc mưa từng phần" là vậy đó, thấy Mơ mặc áo mưa chuẩn bị cho đoạn đường đi về tới BT, hai bạn mình tỏ lòng lo lắng cho Mơ, thiệt tình thấy cảm động lắm... thấy ấm lòng lắm... dù phải chạy xe trong mưa gió... cám ơn tình bạn...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
Còn 1 chuyện bầu sô chưa kể: trời bất ngờ đổ mưa, Mơ đi về quên đội nón bảo hiểm, may quá, ko có CA giao thông đón đường, nếu ko thì ko biết phải kêu ai... chị Lan cũng ko hề biết đến chừng Mơ điện qua chị tưởng là báo cáo đã về đến nhà như anh Mai Hoàn Thành... ai dè nói cất nón dùm em.
Vậy thì ngày nào Mơ về MC lấy nón, 2 chị em mình ghé nhà cô Mai thăm cô nhé!
Kết thúc cuộc họp mặt bất ngờ nhưng ấn tượng không quên.
Vậy thì ngày nào Mơ về MC lấy nón, 2 chị em mình ghé nhà cô Mai thăm cô nhé!
Kết thúc cuộc họp mặt bất ngờ nhưng ấn tượng không quên.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình phác thảo quà tặng các bạn 60 tuổi năm nay 2017
» Thông báo v/v thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO từ trần
» Cảm tạ của gia đình bạn TRẦN VĂN THẢO
» Hình đám tang ba anh Hoàng
» Chúc mừng sinh nhật anh Trần Văn Thảo
» Thông báo v/v thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO từ trần
» Cảm tạ của gia đình bạn TRẦN VĂN THẢO
» Hình đám tang ba anh Hoàng
» Chúc mừng sinh nhật anh Trần Văn Thảo
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin buồn :: Hình ảnh chia buồn khi hữu sự (Đám tang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|