Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
Nhân dịp Mơ lên Sài Gòn thăm con, có hẹn gặp nhau tại nhà Chị Sương lúc 9g sáng ngày CN 17/03/2013. Thành phần có mặt : Mơ, Anh Biền, Tùng cận, Phượng (nhão), Vợ chồng Tấn Đạt, Chị Sương. Sau đó tất cả kéo sang nhà Tấn Đạt nhậu 1 trận. Tại đây gặp thêm Anh Chinh. Có hẹn Hữu Đạt nhưng bạn về Mỏ Cày đám giổ.
Thông báo cùng các bạn : Chị Sương lúc này rất là mạnh khoẻ, tâm hồn thoải mái (thấy cười hoài), uống bia được (mặc dù vẫn còn ăn chay).
Phượng nhão lúc này vẫn còn "nhão".
Anh Biền có chụp hình, chắc sẽ up lên web trong nay mai.
Thông báo cùng các bạn : Chị Sương lúc này rất là mạnh khoẻ, tâm hồn thoải mái (thấy cười hoài), uống bia được (mặc dù vẫn còn ăn chay).
Phượng nhão lúc này vẫn còn "nhão".
Anh Biền có chụp hình, chắc sẽ up lên web trong nay mai.
Re: Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
Hôm qua Mơ về tới nhà xong, tối liền điện thoại cho chị Nở cho biết v/v gặp chị Sương và Phượng nhão, chị Nở tiếc lắm vì cuộc gặp mặt nầy thiếu phần chị, Mơ có nói chị Nở là nếu mai mốt chị có lên TP thăm con trai thì xinhan cho Mơ một tiếng Mơ cũng lấy cớ lên thăm con gái để cả bọn mình lại tụ tập quậy một bữa xứng đáng ở nhà Tùng hoặc anh Biền, chỉ OK liền !!! .Chị Sương và các bạn hãy đợi nhé...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
Hôm qua nói chuyện với Mơ, hôm nay lại gặp được anh Biền trên ĐT, mình mới biết được về cuộc hội ngộ
bất ngờ nhưng tương đối đầy đủ của các bạn tại khu vực TP. HCM.
Trong đó có: anh Chinh, T.Đạt, Sương và Phượng. Bốn bạn mà mình mong 1 lần gặp lại nhưng chưa được
toại nguyện, mình vô cùng nuối tiếc!
Nghe anh Biền và Mơ nói: Các bạn có ĐT cho mình nhưng không liên lạc được! Cho mình ngàn lầ xin lỗi!!!
Vì Mẹ chồng mình đang bệnh rất nặng nên gia đình có phần bối rối... Từ L.Xuyên lên Châu Đốc 60km mà
phải lên lên, xuống xuống, dọc đường ĐT lại hết pin. Rất mong các bạn thông cảm mà đừng buồn mình nhé!
Hẹn gặp lại mình sẽ tạ lỗi cùng các bạn sau!!!
Giờ thì chỉ mong anh Biền up hình lên sớm sớm để mình nhìn hình các bạn cho đỡ buồn vậy!!
bất ngờ nhưng tương đối đầy đủ của các bạn tại khu vực TP. HCM.
Trong đó có: anh Chinh, T.Đạt, Sương và Phượng. Bốn bạn mà mình mong 1 lần gặp lại nhưng chưa được
toại nguyện, mình vô cùng nuối tiếc!
Nghe anh Biền và Mơ nói: Các bạn có ĐT cho mình nhưng không liên lạc được! Cho mình ngàn lầ xin lỗi!!!
Vì Mẹ chồng mình đang bệnh rất nặng nên gia đình có phần bối rối... Từ L.Xuyên lên Châu Đốc 60km mà
phải lên lên, xuống xuống, dọc đường ĐT lại hết pin. Rất mong các bạn thông cảm mà đừng buồn mình nhé!
Hẹn gặp lại mình sẽ tạ lỗi cùng các bạn sau!!!
Giờ thì chỉ mong anh Biền up hình lên sớm sớm để mình nhìn hình các bạn cho đỡ buồn vậy!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
Các bạn thân mến!
Hôm các bạn đến chơi ,thú thật mình nấu ăn rất dở,mời các bạn cùng ra ngoài ăn chay với mình ,chỉ có mình Mơ đồng ý nhưng lại hẹn lần sau. Rồi mọi người cùng qua nhà Tấn Đạt. Mình áy náy vô cùng !Cho mình xin lỗi!Mình mong khi đến các bạn sẽ vì tình bạn mà hoan hỉ ăn chay với mình một bữa nhé!
Ở nhà mình , chính vì điều này đôi khi làm cho ba cha con nó cũng không được vui , vì đến nơi ba cha con ăn được thì mình ngồi chơi ,còn ngược lại thì cũng có người ngồi nhìn trời hiu quạnh ,đến nay vấn đề này cũng vẫn chưa có lời giải nào thoả đáng.
Mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình!
Hôm các bạn đến chơi ,thú thật mình nấu ăn rất dở,mời các bạn cùng ra ngoài ăn chay với mình ,chỉ có mình Mơ đồng ý nhưng lại hẹn lần sau. Rồi mọi người cùng qua nhà Tấn Đạt. Mình áy náy vô cùng !Cho mình xin lỗi!Mình mong khi đến các bạn sẽ vì tình bạn mà hoan hỉ ăn chay với mình một bữa nhé!
Ở nhà mình , chính vì điều này đôi khi làm cho ba cha con nó cũng không được vui , vì đến nơi ba cha con ăn được thì mình ngồi chơi ,còn ngược lại thì cũng có người ngồi nhìn trời hiu quạnh ,đến nay vấn đề này cũng vẫn chưa có lời giải nào thoả đáng.
Mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình!
huynhthisuong- Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/04/2012
Age : 64
Re: Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
Đương nhiên là phải ưu tiên cho người ăn chay rồi vì người ăn mặn “có quyền” ăn thực phẩm chay nhưng ngược lại thì không. Khi chở cô đi chợ trúng ngay ngày chay thì khi ghé quán thì thầy cũng ăn chay luôn. Ở nhà thầy không có ai ăn chay trường nhưng có khi bà cụ hay cô ăn 1 tháng, thường thì 10 ngày. Còn thầy trong tháng ăn 6 ngày ăn không nổi (ăn được nhưng mau đói) nên cố gắng được 2 ngày. Lâu lâu ăn chay cũng ngon, vả lại cho bao tử làm việc với thực vật vẫn hay.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Tặng Chị Sương 1 tấm ảnh đại diện
Nói thiệt nhen, Chị Sương bây giờ đẹp hơn ngày xưa nữa đó (mặc dù U60 rồi). Tặng Chị 1 tấm ảnh đại diện, chứ để nickname mà không có hình thấy trống trãi sao đó .
Re: Gặp được 2 nhân vật đặc biệt : Chị Sương và Ngọc Phượng.
Mơ cũng thấy ngại vì đã hẹn từ trước là lên nhà chị Sương sẽ dùng với chị một bữa cơm, nhưng rồi anh Tấn Đạt cũng muốn cả bọn về nhà anh, trước cho biết nhà sau dùng cơm với gia đình, vậy là đành thất hẹn với chị, hẹn lần sau vậy. Mà mới hôm qua đi đám cưới con anh Dũng, Hữu Đạt lại cũng rủ lần sau có lên nhất định phải tới nhà Hữu Đạt... chắc mình phải thường xuyên đi thăm con mới tới hết nhà tất cả các bạn quá
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» CHỤP HÌNH ĐIỂM HỌP LỚP - NƠI TRƯỜNG CŨ
» Trần Ngọc Phượng
» Những Bài thơ của Trần Ngọc Phượng
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN TRẦN NGỌC PHƯỢNG.
» Chúc Mừng Sinh Nhật: Trần Ngọc Phượng.
» Trần Ngọc Phượng
» Những Bài thơ của Trần Ngọc Phượng
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN TRẦN NGỌC PHƯỢNG.
» Chúc Mừng Sinh Nhật: Trần Ngọc Phượng.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|