Sao La Hầu
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Sao La Hầu
Năm nay đúng là sao La Hầu Chiếu mạng nên toàn là xui.
1/ Hai lần té xe: lần 1 đang chạy xe bị con chó nổi khùng phóng vào xe nên té, lần 2 quanh cua thắng lại hụt chân nen nhào xuống mương.
2/ Hai lần bị lộn hồ sơ bị chờ gần chết: lần 1 đổi thẻ BHYT ngồi chờ đến khi không còn ai mới đến hỏi nó bảo chờ, sau cùng mới phát hiện đơn bị bỏ quên và chờ tiếp (không 1 câu xin lỗi!); lần 2 đi khám bệnh lấy toa thuốc nơi BS rồi nộp chờ lảnh thuốc, cũng chờ đến khi những người đi sau đã lảnh thuốc rồi mới hỏi thì mới biết BS khám lộn người (khám người nầy mà cho toa với tên người khác), trở lại găp lại BS để nhận toa khác và tiếp tục chờ (BS có sorry).
1/ Hai lần té xe: lần 1 đang chạy xe bị con chó nổi khùng phóng vào xe nên té, lần 2 quanh cua thắng lại hụt chân nen nhào xuống mương.
2/ Hai lần bị lộn hồ sơ bị chờ gần chết: lần 1 đổi thẻ BHYT ngồi chờ đến khi không còn ai mới đến hỏi nó bảo chờ, sau cùng mới phát hiện đơn bị bỏ quên và chờ tiếp (không 1 câu xin lỗi!); lần 2 đi khám bệnh lấy toa thuốc nơi BS rồi nộp chờ lảnh thuốc, cũng chờ đến khi những người đi sau đã lảnh thuốc rồi mới hỏi thì mới biết BS khám lộn người (khám người nầy mà cho toa với tên người khác), trở lại găp lại BS để nhận toa khác và tiếp tục chờ (BS có sorry).
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sao La Hầu
Lập bàn thiên, cúng một con gà luộc. Yêu cầu sao Lahâu chiếu chỗ khác đi Thầy ơi!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Sao La Hầu
Vậy thì học trò vangdang làm gà cúng giải hạn cho Thầy đi, được không AĐ ?
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Sao La Hầu
Vài bữa rảnh đi vô thăm Thầy, TM đi ko?
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Sao La Hầu
Có đi thì nhanh lên để hết năm là sao khác chiếu sẽ nhẹ hơn!!!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sao La Hầu
TM ko hứa trước được AĐ ơi, chừng nào AĐ đi nói TM biết nếu đi được thì sẽ đi.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Sao La Hầu
Phải ừ lấy khí thế, chứ để coi là làm sao?
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Sao La Hầu
Ừ đại mà ko đi thì mất uy tín làm sao, cho nên mới hổng hứa, bởi lúc này con gái nhỏ đi học lu bù, đưa đón, cơm nước, đủ thứ... bận rộn lắm AĐ ơi !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Tùng cũng bị như Thầy
Đầu năm, nghe Bà xã nói nhưng cũng không để ý, đến chừng bị phải cảnh giác :
1/ Hồi nào ỳ y sức khoẻ, nhậu thoải mái, bạn bên Mỹ 36 năm mới về VN, mặc dù nhậu sương sương phải chạy qua tham gia họp mặt, cuối cùng bị tai nạn gãy xương vai làm lỡ biết bao nhiêu là kế hoạch. Sức khoẻ giảm đi thấy rõ.
2/ Đi đám giổ cùng bạn bè ở Gò Công, về không biết làm sao mất cái máy chụp ảnh vợ mua hơn 10 triệu bên Nhật.
3/ Đầu óc không tỉnh táo, nhậu vô ăn nói lung tung làm ảnh hưởng bạn bè và vợ con.
Không biết từ giờ tới cuối năm còn gặp gì nữa không? Đúng là sao la hầu.
Do sức khoẻ yếu, đầu óc thiếu tỉnh táo, ngại ngùng không dám đi xa và tham gia các cuộc họp mặt. Lỡ làng và "lổi đạo" biết bao nhiêu việc cùng Thầy Cô, bạn bè.
Rất mong Thầy Cô, bạn bè thông cảm. Hẹn năm tới sẽ phục hồi lại "nhân phẩm".
1/ Hồi nào ỳ y sức khoẻ, nhậu thoải mái, bạn bên Mỹ 36 năm mới về VN, mặc dù nhậu sương sương phải chạy qua tham gia họp mặt, cuối cùng bị tai nạn gãy xương vai làm lỡ biết bao nhiêu là kế hoạch. Sức khoẻ giảm đi thấy rõ.
2/ Đi đám giổ cùng bạn bè ở Gò Công, về không biết làm sao mất cái máy chụp ảnh vợ mua hơn 10 triệu bên Nhật.
3/ Đầu óc không tỉnh táo, nhậu vô ăn nói lung tung làm ảnh hưởng bạn bè và vợ con.
Không biết từ giờ tới cuối năm còn gặp gì nữa không? Đúng là sao la hầu.
Do sức khoẻ yếu, đầu óc thiếu tỉnh táo, ngại ngùng không dám đi xa và tham gia các cuộc họp mặt. Lỡ làng và "lổi đạo" biết bao nhiêu việc cùng Thầy Cô, bạn bè.
Rất mong Thầy Cô, bạn bè thông cảm. Hẹn năm tới sẽ phục hồi lại "nhân phẩm".
Re: Sao La Hầu
Nói là sao La Hầu chiếu cho vui thôi Tùng ơi chứ thực ra là thầy trò mình "già" rồi, sức khỏe không còn như xưa nữa nên hạn chế uống rượu, nhất là quá chén.
Bây giờ uống vui 1 lần là nghỉ dưỡng cả tuần, có khi gần nửa tháng mới tạm hồi phục. Thôi thì nhâm nhi rồi tâm sự sẽ vui hơn...
Bây giờ uống vui 1 lần là nghỉ dưỡng cả tuần, có khi gần nửa tháng mới tạm hồi phục. Thôi thì nhâm nhi rồi tâm sự sẽ vui hơn...
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sao La Hầu
Ồ...vậy là em chưa già thầy ơi... uống rượu thấy bình thường, ko cảm thấy điều gì bất thường cả....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Sao La Hầu
Như vậy chỉ có Thầy và Tùng già thôi KL à!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Sao La Hầu
Thôi kệ để "tui" và Tùng đi trước cho, các "cô, chú" cố mà đi theo cho kịp!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sao La Hầu
Mơ "tự nguyện" đi chót hàng !
Nói vui thôi chứ cuộc đời làm sao biết trước được chuyện gì phải không Thầy và các bạn ???
Như Mơ đang làm thủ tục về hưu đó, ngẫm lại mà giật cả mình, hôm chủ nhật vừa rồi gặp lại ông chú hồi Mơ mới ra trường chú ấy làm trưởng phòng tổ chức, tiếp nhận Mơ vào làm, giờ gặp lai sau nhiều năm Mơ khoe "con sắp nghỉ hưu rồi đó chú !", chú đó đã cười và nói quả là thời gian nhanh đến không ngờ, mới ngày nào "bây ngơ ngác" mà bây giờ sắp nghỉ hưu rồi, còn chú thì ...chắc gần rồi !!!
Nói vui thôi chứ cuộc đời làm sao biết trước được chuyện gì phải không Thầy và các bạn ???
Như Mơ đang làm thủ tục về hưu đó, ngẫm lại mà giật cả mình, hôm chủ nhật vừa rồi gặp lại ông chú hồi Mơ mới ra trường chú ấy làm trưởng phòng tổ chức, tiếp nhận Mơ vào làm, giờ gặp lai sau nhiều năm Mơ khoe "con sắp nghỉ hưu rồi đó chú !", chú đó đã cười và nói quả là thời gian nhanh đến không ngờ, mới ngày nào "bây ngơ ngác" mà bây giờ sắp nghỉ hưu rồi, còn chú thì ...chắc gần rồi !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Sao La Hầu
Ồ!! tuổi đời chồng chất nhưng tâm hồn ko già, vậy chứ Thầy đó có ai nói thầy già đâu. Cô Mai đó, cười nói linh hoạt luôn thấy cô trẻ trung.... em ngưỡng mộ cô lắm đó.
Em hy vọng Thầy, cô, các bạn luôn tươi trẻ, mạnh khỏe... để mãi mãi ...mãi mãi ,,,gặp lại nhau...
Em hy vọng Thầy, cô, các bạn luôn tươi trẻ, mạnh khỏe... để mãi mãi ...mãi mãi ,,,gặp lại nhau...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Sao La Hầu
Đúng rồi! Vui vẻ giúp cho mình lâu già hơn. Người hay lo sẽ mau già cho nên các em cái nào lo được thì lo, cái nào lo không được thì bỏ qua, suy nghĩ hoài cũng chẳng có kết quả gì.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|