DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mừng hụt...

Go down

Mừng hụt... Empty Mừng hụt...

Bài gửi  nguyenthimo 9/10/2015, 1:17 pm

Cách nay 2 hôm, chiều đi làm về Mơ có 2 cuộc đt gọi nhỡ, của anh Mai Hoàn Thành, đến tối mới thấy, nghĩ trong bụng "ông" này mà gọi chắc là có việc nên lật đật gọi lại. Anh Thành hỏi Mơ "Sĩ Tiến có mời đám cưới con trai không ?". Mơ trả lời không thì ảnh nói "Sao nó có mời anh, khoảng 10 ngày nữa tới, hỏi thăm coi có mời cả lớp không, nếu có thì tụi mình đi chung cho vui Very Happy Very Happy Very Happy ".
Trưa nay, lúc hết giờ làm buổi sáng, chuẩn bị ra xe về, thì thấy ngoài cổng công ty có người chạy xe vô dáng người ôm ốm giống anh Tiến lắm, cứ tưởng là ảnh tới mời đám cưới, ai dè không phải, mừng hụt ... Mad  Mad  Mad
Hôm trước Mơ cũng có nghe tin anh Tiến sắp làm sui, cũng có ý chờ được mời, nhưng rồi... vậy là ảnh xấu bụng, hổng mời lớp mình rồi... buồn nhiều ngày luôn !!!
(Bầu sô thất nghiệp rồi, hic..hic Sad Sad Sad )
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Mừng hụt... Empty Mừng thiệt !

Bài gửi  nguyenthimo 14/10/2015, 8:29 pm

Chiều nay Mơ đang làm việc, nói chuyện điện thoại bàn với khách hàng thì đt của Mơ có cuộc gọi của anh Sỹ Tiến, biết là thế nào cũng vì vụ đám cưới con trai của ảnh, lật đật nói nhanh với KH để cúp máy, gặp anh Tiến... ảnh nói : anh đang chờ dưới sân công ty của em nè...
                     Vậy là 2 anh em qua quán uống cà phê, nói chuyện. Mơ có kể chuyện đã lên DĐ viết bài "mừng hụt" sau khi nghe anh Thành kể chuyện anh Tiến đi mời đám cưới... Anh Tiến mới nói hổm rày quá bận rộn vì công tác của cơ quan, rồi công việc chuẩn bị cho đám cưới... ảnh nói "Thầy Lê Chí Linh" coi ngày sao mà "sát nhíp" : đám hỏi - đám cưới cách nhau có đúng 1 tháng, chạy gần chết !!!
                    Hôm nay ảnh mới thu xếp qua gặp Mơ để nhờ lo dùm việc mời các bạn, ảnh "khoán toàn bộ" cho Mơ việc này vì Mơ là "Trung tâm liên lạc", trời ơi bây giờ làm không xong mấy bạn đi ít thì Mơ cũng chết vì bị ảnh phạt, mà đi đầy đủ thì cũng sẽ được ảnh thưởng bằng ly rượu mừng... hichic đằng nào cũng tiêu ! Wink Wink Wink
                  Nói chuyện với anh Tiến, Mơ có kể việc vừa tổ chức tiệc mừng 60 tuổi cho các bạn trong lớp, vậy là ảnh khai ảnh năm nay cũng vừa đúng 60, tại lúc làm khai sinh lại hồi mới GP khai sụt tuổi để đi học nên giờ già rồi mà chưa được nghỉ hưu  Sad  Sad  Sad Vậy là ông bạn này trễ tàu rồi...

                   Sau khi nhận "sô" vội vàng đt cho chị Lan thông báo mượn điểm tập trung và thống nhất giờ để đt thông báo cho các bạn... ĐCT nhà ta đang bệnh... còn đang uống thuốc... có nói vài câu hỏi han chia sẻ là "trụ cột" mà bệnh rồi ai lo cho cả nhà... nghĩ thương chị Lan quá, nặng gánh gia đình, không cho phép mình bệnh nhưng rồi thời gian tuổi tác đâu có theo ý mình được hở ĐCT, thôi cố lên nhé !

                   Tối về nhà bận rộn với vô số công việc không tên ở nhà, chưa có rảnh để lo cái sô mới nhận thì anh Thành gọi, hỏi Sỹ Tiến mời đám chưa. Trả lời anh Thành, báo giờ - điểm hẹn cho anh Thành biết luôn và Trung tướng giọng lè nhè vì xỉn nói "Hai Cành xin hứa sẽ có mặt nếu ngày đó còn sống !"... (câu nói quen thuộc của ông trung tướng Hai Cành này - nhớ hôm đi nhà anh Ly, xong chạy xe về tới nhà cũng nhớ gọi điện lại cho Mơ báo "anh đã về đến nhà an toàn, em khỏi tốn tiền đi đám ma nghen !)

                   Vậy đó, bây giờ mỗi người bạn là một đặc điểm riêng, một tính cách đặc trưng mà chỉ có Mơ là mới biết nhiều nhất, hihihi... affraid affraid affraid
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết