DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Sau một ngày vui, ngồi viết...

2 posters

Go down

Sau một ngày vui, ngồi viết... Empty Sau một ngày vui, ngồi viết...

Bài gửi  nguyenthimo 5/10/2015, 2:10 pm

Gần 40 năm trước chúng ta là những cô cậu học trò trẻ trung, ngây thơ ngồi bên nhau chung trường, chung lớp…
                 Và 40 năm sau chúng ta lại bên nhau tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng tốp bạn đầu tiên cán mốc “60 năm”…
                60 năm đối với cuộc đời mỗi con người có lẽ là khoảng thời gian dài lắm, với bao thăng trầm biến đổi… nhưng với bạn bè chúng ta sao thấy vẫn như xưa… rộn ràng cười nói, quên cả sự đời xung quanh, tâm tình trao đổi, trêu đùa chọc ghẹo và có khi “tếu táo” bởi ở tuổi nầy rồi, có gì mà mắc cỡ nữa…
                Vậy đó, bữa tiệc 60 năm cuộc đời diễn ra trong không khí ấm áp thân tình, món quà nhỏ gửi mừng các bạn, vài món nhắm để ly rượu uống với nhau bớt cay nồng, thêm một dịp để thầy cũ, trò xưa có dịp gặp nhau, buồn vui san sẻ…

                Nhận công việc làm “bầu sô” của lớp… là chấp nhận tâm trạng thất thường, buồn vui bất chợt… gần tới “sự kiện” là lại lo lắng, sợ quên nhớ chuyện nầy chuyện kia trở thành sơ xuất, kém vui… như chuyện cái bánh kem của chị Nở gửi tặng chẳng hạn, cái quên này đáng phạt thiệt, nhưng cũng thay mặt các bạn cám ơn chị Nở, người bạn “hơi xa” nhưng tâm tình lúc nào cũng hướng về bạn bè, về lớp. Cám ơn chị luôn động viên, an ủi Mơ trong những lúc em chông chênh, muốn buông bỏ…
                Nếu nói làm bầu sô là phải chấp nhận, không được nản chí thì cũng đúng, nhưng bảo không được buồn thì thiệt tình khó quá… cứ gần tới giờ G là điện thoại, nhắn tin tới tấp “Bận”, cáo lỗi ko đi được”, “chúc các bạn vui”…
               Ngồi trong bàn tiệc chung với Thầy và các bạn, Mơ làm nhiệm vụ quay phim để đưa lên DĐ cho các bạn xem, nhắc đến DĐ Thầy có nói một câu “DĐ lúc này lèo tèo không được chục đứa ra vô” … dù Thầy nói đúng, nhưng nghe buồn hết biết… Thôi thì cứ tự an ủi rằng dù sao mình cũng hơn các lớp khác là còn có DĐ, có ngôi nhà để “ra vô”…

              Lúc các bạn làm “thủ tục” thổi nến, cắt bánh kem thật là vui, Mơ cắm nhiều cây nến nhỏ chứ không dùng 2 cây tượng trưng cho số 60 là dự định để cho các bạn cùng thổi, vậy mà lúc thổi nến anh Ly chắc để chứng tỏ mình còn đầy đủ sức khỏe đã phùng má thổi một hơi hết mấy chục cây nến, hai bạn kia đứng ngẩn ngơ…
               Rồi nhìn hình ảnh 3 ông bạn già của mình nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện theo chỉ đạo của đạo diễn Kim Lan thú thật thấy thương làm sao, có lẽ với thế hệ tụi mình làm “sinh nhật” là một điều lạ lẫm, mới có được lần đầu tiên trong đời… bởi vậy anh Chấn mới kể chuyện là khi anh khoe với bà xã bữa nay tui đi “dự tiệc mừng thọ do các bạn tổ chức cho tui”, bà xã liền bắt cho anh 2 con gà đem tới để góp vui…

               Còn chị Thương ở nhà cũng có đám, vậy là phải sắp xếp việc nhà hôm trước để có thể đi với lớp mình, bận bịu trổ tài đầu bếp để các bạn ăn ngon và an toàn hơn là đặt quán nấu… mướt mồ hôi trong bếp rồi lại xắn tay áo cùng dọn dẹp với chị Tiên, để cho Mơ với Lan ngồi nói chuyện với bạn và “làm nhiệm vụ” cho DĐ, mong có được một ngày lớp mình cùng xúm lại để tổ chức cho ngày vui của chị Thương, trời ơi tưởng tượng nếu có ngày đó chắc lớp mình sẽ vui lắm các bạn nhỉ ? Mong sao…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Sau một ngày vui, ngồi viết... Empty Re: Sau một ngày vui, ngồi viết...

Bài gửi  nguyenthimo 5/10/2015, 9:12 pm

Còn riêng với anh Ly, mong rằng ngày vui hôm qua sẽ là liều thuốc bổ tinh thần giúp anh vui vẻ, vững tinh thần trong thời gian trị bệnh này. Bạn bè không giúp được gì nhiều ngoài những tình cảm chân thành gửi đến anh, mong anh luôn tự tin trong cuộc chiến đấu sắp tới, để các năm sau này lớp mình tổ chức tiếp "60 năm cuộc đời" lần thứ 2, thứ 3 , thứ n ... anh sẽ thay mặt lớp chúc mừng các "ông (bà) thọ mới" nhé Laughing Laughing Laughing
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Sau một ngày vui, ngồi viết... Empty Cũng Mong....

Bài gửi  dangvanly 6/10/2015, 8:05 pm

Smile Smile TÔI cũng mong rằng tất cả Bạn chúng ta từ từ vượt qua"Móc 60 Năm Cuộc Đời "và vẫn gặp nhau để cảm thấy chúng mình còn "diễm phúc "..... Smile Smile Smile
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Sau một ngày vui, ngồi viết... Empty Re: Sau một ngày vui, ngồi viết...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết