DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

4 posters

Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  volan0918971959 16/9/2015, 10:04 pm

Nhờ trời mưa ..ế...quá... nên tranh thủ vào DĐ... thành thật xin lỗi các bạn...đã lâu ..KL ko vào DĐ.. lòng thì muốn nhưng thời gian, công việc ko cho phép.. đành thôi...
Nhưng hôm nay lòng ưng ý vì Tùng cận mình đã làm trang DĐ có màu sắc bởi chùm hoa sứ quân tử.. cảm ơn Tùng đã giúp cho chị nhìn hoa giảm tress..
Đọc bài ko kịp rồi, nhiều bài quá, cái tội..ko vào DĐ là thế đó...thôi thì đọc từ từ thì cũng hết thôi..
Tuần này, tuần tới ..KL ..lại có lỗi với DĐ.. vì đủ thứ chuyện phải lo toan... Đúng là lực bất tòng tâm...buồn quá..các bạn ơi||||
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  nguyenthimo 17/9/2015, 10:32 am

Hichic thấy thương chị Lan quá, thấy chị vào DĐ thì mừng nhưng lại rầu vì chị buôn bán ế... mẫu thuẫn quá chừng !
Bữa nào gặp anh Ly phải nhờ "thầy" coi dùm sao chị tuổi "hợi" hổng biết có lai con gì không mà chỉ toàn khổ sở, lận đận, không lúc nào thấy chị an nhàn hết ???
Lúc này đt gặp chị cứ phải hỏi "chị có rảnh không ?" hoặc "để em nói nhanh chị nghe", xót xa nhìn chị gầy gò mà phải gánh nhiều gánh nặng trên vai, chỉ còn biết mong chị đủ sức khỏe để làm trụ cột...
Thôi chị cứ yên lòng "mai danh ẩn tích" để lo việc nhà, việc nước... DĐ vẫn còn đó, chờ bạn bè ai nhớ thì vào thăm cho DĐ đỡ hiu quạnh !!!

Mới đó mà con rễ chị Lan mất đã tròn năm, nghe chị nhắc giật mình nghĩ lại thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh quá phải không chị Lan ? Cuộc đời mỗi con người không ai tránh khỏi những lần mất mát những người thân yêu nhất, chỉ mong thời gian sẽ là phương thuốc giúp xoa dịu nỗi đau, và chúng ta hãy sống vì những người còn ở lại ...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  volan0918971959 17/9/2015, 8:21 pm

Mỗi người đều có số cả Mơ ơi. ... mình cũng ko thể cải được số đã định... chỉ biết chấp nhận hy sinh cho người thân của mình thôi.
Cảm ơn chị Nở, Mơ, bạn bè gần xa luôn quan tâm động viên, thăm hỏi, giúp đỡ KL ... KL ko thể nói hết bằng lời..

Trân trọng lắm những tấm lòng ..TÌNH BẠN ...muôn thuở ...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  dangthithuong 21/9/2015, 9:40 pm

Mơ với Lan tâm sự mà Thương cảm thấy xót xa quá !! Mơ biết không có hai loại heo đó : heo nhà và heo rừng ; heo nhà sướng lắm được nằm chờ cho ăn ; còn heo rừng phải tự tìm nguồn sống cho mình và những đối tượng quanh mình  như vậy lại cảm thấy vui vì mình còn có ích cho mọi người phải không Lan. Thương cầu trời  phật cho chúng ta có sức khoẻ để lo toan gánh vác trọng trách của mỗi người và còn để gặp nhau nhiều nữa. Thương tiếc là chị Nở ở xa quá nên ít được gặp. Nhớ chị Nở nhiều lắm  .  Nhưng nhờ có đĩa nhạc hôm họp lớp Chị Nở tặng Thương đem chép ra thẻ nhớ để nghe được nhiều hơn  . Nghe Chị  Nở hát mà nhớ từng bạn trong lớp ngày xưa  ,  nhớ nhất là lúc đi đào kênh chị Nở ôm đàn ghi ta  ngồi trên đống rơm các bạn cùng nhau quây xung quanh dưới ánh trăng rằm tháng giêng mà hát bài  Quê mẹ  Chị Nở mới  vừa dạo đàn cất lên tiếng hát ; " Đêm khuya trăng mơ mắt trông về quê củ nơi xa mờ ::... Nơi xa xăm  kia có  bà mẹ quê đang ngóng con ......" tự  nhiên nghe tiếng nấc tức tưởi hu hu thật to  Chị Nở buông đàn tất cả mọi cùng  hướng về phía có tiếng khóc thì ra đó là anh Na ở lớp 10 A. Rồi như  sợ cảnh nhớ má từ tiếng khóc của anh Na truyền  sang đám học trò  đang chùng xuống vì nhớ nhà mà thầy  Giàu bắt nhịp hát thật lớn : Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ...... và mọi người cùng hoà theo bài hát đó rồi cứ như vậy mà rân rang những bài hát tập thể chứ  từ  đó Chị Nở không còn hát mấy bài hát tương tự vậy cho tới hết đợt đi đào kênh . Không biết có ai còn nhớ  chuyện này không  chứ Thương thì nhớ rất rõ . Và  chính người trong cuộc  là anh Na không biết có còn nhớ chuyện này hay không  !!! ? Thương nhắc lại chuyện này là kể lại một trong những  kỷ niệm của lớp chúng mình ngày còn đi học  .Thương mong là nếu anh Na còn nhớ thì hỏng sao còn không nhớ thì lục lại ở kho tư liệu trong bán cầu đại não xem có còn lưu giữ  chút nào những kỷ niệm  chứ Thương không có ý gì đâu nha các bạn  !!
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  nguyenthimo 22/9/2015, 8:48 am

Em nể phục trí nhớ chị Thương lắm nghen, chị còn nhớ nhiều kỷ niệm vui hồi đi đào kinh ở Hương Mỹ quá. Riêng em thiệt là dở, không còn nhớ được gì ngoài chuyện mỗi lần đi ra dòng kinh ngoài sau chỗ nhà mình ở, thò tay xuống nước khuấy mấy cái là đĩa bu lại cả bầy, sợ hết hồn hết vía...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  doanthino 22/9/2015, 9:46 am

Em cũng phục Chị luôn Chị Thương ơi! Chị nhắc lại thì Em nhớ hết ... Nhưng bình thường thì ...
Chịu thua luôn! Em cũng không khác Mơ, sợ đỉa muốn chết mà cứ lấy cây quậy xuống nước rồi
nhìn thấy nó lội lúc nhúc ... Nhớ lại cảm thấy ớn lạnh cả người luôn! Đúng là một kỷ niệm quá dễ
thương của tuổi học trò mà suốt cuộc đời còn lại của chúng ta không bao giờ tìm lại được! Sad Sad Sad
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  dangthithuong 22/9/2015, 10:54 am

Chỉ mới nghe Mơ với chị Nở nhắc tới đỉa mà nổi da gà chứ đừng nói tới hồi nhỏ.... thấy đỉa là sợ run luôn. Nhưng được một điều là không dám la ,không dám nói sợ đỉa, sợ bị nhát. Mà chuyện của lớp mình có cả một kho luôn. Chỉ tiếc là Thương viết luộm thuộm quá ... với lại thuở học trò mình ngày đó đi lao động nhiều . Rồi ăn ngủ sống chung với nhau nhiều nên gắn bó nhiều hơn học sinh bây giờ. Và bởi vì mỗi giai đoạn thời gian mỗi khác .....với Thương ngày ấy được đi học là cả một vấn đề .... may nắn lắm rồị ; có mấy lần bị bắt phải ở nhà nhưng mê học liều đi; có khi cả tuần lễ chỉ có 2 lon sửa bò gạo để ăn,..với muối.. và lúc đó mau nhớ lại quên nhanh ! !! Gian nan là vậy đó nhưng bù lại thời gian sau này nó khắc sâu vào tâm trí hồi nào không hay..
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  volan0918971959 25/9/2015, 9:37 pm

Nói cùng chị Thương..
Chị Thương thật là hay, có trí nhớ tuyệt quá, L cũng như chị Nở, Mơ.... quên mất tiêu...có chăng là mập mờ khi nghe nhắc lại thôi.

Nói với mình...
Sau chuyến đi AG về tâm hồn nặng trĩu - thương con gái- vừa làm mẹ - làm cha...nhìn nước mắt con rơi mà tim mình nhói đau... hy vọng thời gian và trách nhiệm làm mẹ sẽ giúp con gái vơi ưu sầu.

Nói với chị Nở
Sau tối tâm sự với chị Nở rồi đêm đó L về trằn trọc mãi ..ko ngũ được... Có lẻ lớn tuổi ..suy nghĩ nhiều..hay mất ngũ..
Thương chị Nở .. cũng nặng gánh ...gia đình .. nhưng thương chị Nở nhất câu nói " Với chị tiền là "thứ", còn tình cảm mới là nhất..."
Buồn cười nhất 2 chị em nói hoài ko hết chuyện, chủ quán đi tới đi lui muốn "mời về" ...làm chị Nở phải xin 15 phút để "tám thêm"....

Nói với bạn bè...
Và bây giờ ...mình lại trở về với ...gia đình...lại tiếp tục "thân cò lặn lội" ... nhưng đảm bảo ...thực hiện tốt Chương trình - kế hoạch của "LỚP" đề ra... chỉ "bất đắc dĩ" lắm mới "bẻ cò" thôi..... Razz Razz
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  nguyenthimo 26/9/2015, 4:06 pm

Cánh cò cõng nắng cõng mưa...
Lan tôi cõng cả bốn mùa gió sương !!!

Nghe chị Lan nói "thân cò lặn lội" chợt nhớ bài hát "Mẹ" trên DĐ dạo trước...
Thôi thì cố gắng lên "cò Lan" nhé...
Và hy vọng đến ngày ấy không bị "bẻ cò" đột xuất, bởi vì thiếu ĐCT thì các bạn nam lớp mình thiếu kỳ phùng địch thủ là thiếu vui liền...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  volan0918971959 30/9/2015, 8:27 pm

An tâm đi, chỉ trừ khi trùng việc với bên nhà "THÔNG GIA", liên quan đến con gái . KL mới "bẻ cò" thôi.
Chứ mọi việc "cò Lan" này sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ ĐCT mà ... hi..hi... Embarassed Embarassed Embarassed
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT... Empty Re: MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết