Cảm nhận về sếp!
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cảm nhận về sếp!
Hôm đám cưới thầy có mời mấy thầy gặp nhau ngày họp lớp 2/9 nhưng không có ai, buồn ghê. Thầy Long và Riếp báo là kẹt tảo mộ hẹn lần sau, thầy Lương thì thầy đoán là có thể kẹt cuối năm vì làm “sếp” mà. Nói đến sếp lại nhớ Tấn Đạt, khi gặp mới thấy tình cảm nó dành cho lớp rất lớn. Tất cả tâm sự trên trang web lớp Đạt đều theo dõi, nhất là tất cả số điện thoại các bạn Đạt đều lưu hết, chỉ cần gọi bằng số điện đã đăng lên diễn đàn là Đạt sẽ nhận và trả lời chứ không phải như Biền đã nói chỉ có “ông già” nầy mới gọi được thôi!
Thầy cũng rất cảm ơn tất cả các em thu xếp để dự ngày đám cưới của con thầy. THÂN.
Thầy cũng rất cảm ơn tất cả các em thu xếp để dự ngày đám cưới của con thầy. THÂN.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Cảm nhận về sếp!
thầy đường nói chơi như vậy Đạt tưởg thiệt giận em là khong hên đầu năm đó./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Cảm nhận về sếp!
Thầy không nghe em nói trực tiếp nhưng lúc trước nhờ Tùng gọi dùm Tấn Đạt mời đám cưới thì Tùng bảo chỉ có anh Biền mới gặp được chứ số lạ gọi T Đạt không bắt máy. Thầy không hiểu số lạ là số nào? Là số chưa gọi lần nào hay số Đạt không lưu, ai ngờ “hắn” lưu nhiều quá trời. Thật bất ngờ phải không, thầy còn lưu chưa đủ nữa là ...
Chẳng qua là câu nói không rõ ràng mà thôi. Đừng buồn!
Chẳng qua là câu nói không rõ ràng mà thôi. Đừng buồn!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Cảm nhận về sếp!
Có lẽ do nghe nói lại nhiều hơn là gặp trực tiếp người trong cuộc mới có sự hiểu lầm như vậy, thôi thì hôm nay mọi chuyện đã rõ về anh Đạt, mình bỏ qua hết nghe Thầy với anh Biền. Chính em lúc trước cũng có lúc phát bực vì anh Đạt cứ nói bận bịu, không về họp lớp lần nào. Giờ nghe thầy và các bạn kể lại. em cũng đã có lần đt gặp anh Đạt nên đã hiểu và thông cảm với anh. Nhưng phải công nhận 1 điều anh bạn nầy quá đặc biệt phải không thầy, cũng gây cơn sốt trên mạng của lớp đâu thua kém gì cơn sốt Gangnam Style
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|