NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Mục có lưu bài viết những người đã khuất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Trở về nhà tìm lại bạn học cũ đã ra trường hết rồi ! Tôi đến nhà thầy Giàu rủ lên nhà Minh chơi, thầy rủ thêm thầy Lương thầy Quốc có cùng Kiệt và Phi Long Sơn ;hai ông bạn Kiệt và Sơn đem theo máy chụp hình , khi ra về đứng bên bờ sông Thơm chụp làm kỷ niệm , cách nay 10 năm đã phai màu rồi , nếu còn hình coi cũng hay lắm .Những ngày sau, Kiệt và sơn đi cùng thầy Giàu , thầy Lương đến nhà tôi chơi (nói nhà tôi thực ra còn độc thân ở chung gia đình ) Khi ra về cũng chụp hình lưu niệm . Những tháng ngày qua , ban đêm xuống Mỏ cày học Bổ Túc có cùng Dũng Công An ,và có Lan .Rồi Huyện mở lớp đào tạo Giáo Viên cấp tốc, tôi xin vô học 18 ngày ra dạy tại quê nhà . Vài năm có vợ cũng giáo viên dạy từ sau giải phóng. Lúc chúng mình đào kênh ở Ấp Phủ , cô ta là Giáo viên rồi, các bạn còn nhớ không , mỗi lần có khoảng 6,7 cô đi ngangvô trong đồng thì thầy Giàu dạy hát :-Cô ở đâu, cô xề lại đây ....Có vợ chừng 1 tháng ra riêng ,nhà cột chôn còn gọi là " nhà đá nhà đạp " Hai đứa con lần lượt chào đời cách 2 năm. Đứa dạy buổi sáng , đứa dạy buổi chiều .Cuộc sống cũng tạm đủ qua ngày.Nhưng hai đứa cách 2 tuổi còn nhỏ , nói thiệt có lúc khát sữa phải bồng lên trường, Mẹ cho bú (.Còn tiếp).
Được sửa bởi dangvanly ngày 29/8/2015, 1:22 pm; sửa lần 3.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Hihi, tính ra anh Ly làm nhiều "thầy" quá hén, ở quân đội làm "thầy bói", giờ ra quân làm "Thầy giáo"... , chờ đọc bài anh viết đó nhé !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
.Hai cái đó thuộc vế quá khứ;dân gian có câu "nhứt hóa tam " ,cái tam nầy nói trước mất hay !nguyenthimo đã viết:Hihi, tính ra anh Ly làm nhiều "thầy" quá hén, ở quân đội làm "thầy bói", giờ ra quân làm "Thầy giáo"... , chờ đọc bài anh viết đó nhé !
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
TIẾP THEO (2)
tÔI kể chuyện vui anh Bằng, Ảnh thường đi họp trể mà vô cửa chính thì ngại ; một bữa nọ , ảnh ở ngoài đợi tới chừng anh Hiệu Trưởng viết trên bảng , ở ngoài ảnh chung vô lổ vách nghe cái rột , ai nấy súm cười, ảnh cũng cười theo . Rồi một bữa khát, Tôi , Bằng và 1 cô nữa cả 3 cùng đạp xe đi Mỏ Cày , dọc đường cô ấy than :-Không biết đời tôi vô duyên bạc số hay sao , hỏng ai nói tôi hết , hã nói là tôi chịu hà .Anh bằng vọt miệng :-Tôi hỏng phải "dê"cô, mà tôi mở hàng cho cô ,nếu tôi chưa có vợ , tôi cưới cô rồi ...Tôi vừa dạy , kiêm tài vụ ( lãnh lương cho trướng) . Một bữa nọ , đi lãnh lương , tôi làm sai phải làm lại rồi nháy chữ ký Trưởng Phòng Giáo Giục (Chị 9 Luyến) , Đến Ngân Hàng , ở đây lật chữ ký của chị chín ra đọ , nói không phải chữ ký đã đăng ký , tôi đành trở lại phòng thú thật và xin chữ ký của chị Chín .Có một lần tôi qua Bến Tre ,dự đám anh của bạn đồng nghiệp , gặp Biền cũng đi dự đám ấy, tới chừng người bạn tôi khóc kể lễ, Biền nói :-Ông nầy khóc có trình độ thiệt .Tôi nói :-Ông nầy dạy văn cấp 2 đó.(còn tiếp).
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Tiếp theo (3)
Dạy được khoảng 5 năm , nhà cũng có mấy công đất trồng mía , được cái nầy mất cái kia , lấy tiền lương mướn làm mía không đủ trong tháng , thôi đành nghỉ 1 đứa . Nhìn lại trong suốt thời gian dạy cũng được 2 Em học trò thành đạt: Một em tên Mai thị Loan đang dạy cấp3 Mỏ Cày nam , còn 1 em tên Khấu thị Hồng Tươi đang dạy cấp 3 Mỏ Cày bắc .Hai Em nầy còn nhớ đến thầy, mỗi lần gặp cúi đầu chào thầy. Sách có câu" trọng thầy mới được làm thầy , những phường bội bạc sau nầy ra chi ". Tôi dạy học theo chủ quan mà nói cũng trung bình thôi , vậy mà nhớ lại hồi còn học cấp 3 có một bạn nữ nói với tôi rằng :-Nữa tôi có con không cho học ở anh đâu !Có lẽ tôi nói gì đó nên cô ấy mới nói như vậy . Nhớ lại hồi tôi học lớp 5, thầy có dạy bài thơ trào phúng nói về" đời giáo "như sau :
"Thầy giáo nghèo xơ xác ,
Trong lớp dạy học trò ,
Lớn tiếng lao buồng phổi,
Gục đầu khúc khắc ho,
Tương lai chưa thấy dạng,
Hiện tại con số không,
Tình yêu học rèo đó ,
Còn mơ gì nữa không ,
Bạn bảo rằng hiện tại,
Bàn đạpđến tương lai,
Tương lai mờ mịt quá,
Vì nó ngoài tầm tay ,
Thôi bằng lòng hiện tại ,
Xây dựng tuổi hoa niên ,
Dạy dỗ đàn trẻ nhỏ ,
Tạo thế hệ ngày mai ,
Xơ xác hoàn xơ xác ,
Tương lai ngoài tầm tay ,
Hiện tại thôi chấp nhận,
Chấp nhận đói dài dài."
Lúc còn bao cấp nghề giáo người đời nói lái là "giáo chức là giứt cháo " , Tôi lại tự ý bỏ việc trở về như câu nói của ông Nguyễn Bĩnh Khiêm "Một mai, một cuốc, một cần câu ",hay câu nói của người xưa: Văn chương phú lục chẳng hay , trở về quê cũ học cày cho xong . (Hết)Lớn tiếng lao buồng phổi,
Gục đầu khúc khắc ho,
Tương lai chưa thấy dạng,
Hiện tại con số không,
Tình yêu học rèo đó ,
Còn mơ gì nữa không ,
Bạn bảo rằng hiện tại,
Bàn đạpđến tương lai,
Tương lai mờ mịt quá,
Vì nó ngoài tầm tay ,
Thôi bằng lòng hiện tại ,
Xây dựng tuổi hoa niên ,
Dạy dỗ đàn trẻ nhỏ ,
Tạo thế hệ ngày mai ,
Xơ xác hoàn xơ xác ,
Tương lai ngoài tầm tay ,
Hiện tại thôi chấp nhận,
Chấp nhận đói dài dài."
Được sửa bởi dangvanly ngày 30/8/2015, 12:50 pm; sửa lần 1.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Vậy là anh Ly xong đoạn làm "Thầy" rồi đó hả ?
Tiếp theo là tới làm gì vậy anh ? Sẵn đà xốc tới kể tiếp "đời tôi" luôn đi anh Ly ơi !
Ngẫm lại cuộc đời từng người đã trải qua, có lẽ ít ai được chọn nghề hoặc làm công việc mình yêu thích, mà thường là nghề chọn mình hoặc hoàn cảnh đưa đẩy mình phải làm...
Như Mơ từ nhỏ thích làm cô giáo, học xong cấp 3 đi thi ĐH cũng chọn thi ĐH sư phạm, thi cũng đậu rồi do lý lịch không được học, chuyển qua học kế toán, làm nghề được mươi năm rồi cũng bỏ nghề, giờ làm bên ngành in, thợ đụng, đụng đâu làm đó...
Tiếp theo là tới làm gì vậy anh ? Sẵn đà xốc tới kể tiếp "đời tôi" luôn đi anh Ly ơi !
Ngẫm lại cuộc đời từng người đã trải qua, có lẽ ít ai được chọn nghề hoặc làm công việc mình yêu thích, mà thường là nghề chọn mình hoặc hoàn cảnh đưa đẩy mình phải làm...
Như Mơ từ nhỏ thích làm cô giáo, học xong cấp 3 đi thi ĐH cũng chọn thi ĐH sư phạm, thi cũng đậu rồi do lý lịch không được học, chuyển qua học kế toán, làm nghề được mươi năm rồi cũng bỏ nghề, giờ làm bên ngành in, thợ đụng, đụng đâu làm đó...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Trả lời
Còn cái nầy chắc không bao giờ bỏ được. Có câu :"Đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng trách lẫn trời gần trời xa ".Đã nói 'nhất hóa tam ', Chừng nào ai nói trúng tôi mới khai ; còn không thì để vậy . Đố Mơ biết ?(Đây là ngiệp, ở trường lớp không có dạy . Mà học rồi bỏ không được).
Được sửa bởi dangvanly ngày 30/8/2015, 4:00 pm; sửa lần 1.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Mời các bạn đoán câu hỏi của anh Ly, còn Mơ...hổng phải ... nên đoán hổng ra, xin chịu thua, chờ các bạn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Mơ ơi mình cũng khỗng phải là.:...... nhưng đoán đại để Anh Ly tức mình phải bật mí nha . Anh Ly trở lại làm thầy ... thầy :...b...ó...i bói nữa đó mà
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Hihi, đọc bài 37 triệu chứng của TC đưa lên, rồi bài trả lời của anh Ly, Mơ đoán "nhứt quá tam" của anh Ly là : THẦY BÓI, THẦY GIÁO, THẦY THUỐC, đúng không anh Ly ?
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Trả lời
Giỏi, giỏi mười điểm;nói đến đây tôi nhớ thầy Trúc; ổng đang đọc tiếng anh mình nghe không kịp ; bổng ổng ngưng lại , nhìn , nhìn xuống lớp , ai cũng sợ ổng kêu !Ổng kêu cô Nở trả lời được , ổng khen :- Giỏi , giỏi 10 điểm .Ổng cười hà ...hà ....Rồi ổng nói:- Ai mà cưới được cô Nở bằng người đó "tu" 10 kiếp .Bạn Bình Đạt lên tiếng :-Anh......(lâu rồi không nhớ tên !)...tu mới có 9 kiếp hà thầy ơi .Cả lớp cười rộ lên ; còn cô Nở ngồi nín he ! Ừ ! Cứ gọi như vậy đi ! Mà hẹn lại, bây giờ chưa viết bài .
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
Hihi trả lời "bậy" ai dè trúng "bạ", cám ơn anh Ly đã cho điểm 10, vui vì được 10 điểm, chợt nhớ lại lúc trước Mơ cũng thường được cho 10 điểm...mỗi khi làm được bài...hihi... học trò thông minh mà !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» NHỮNG NGÀY Ở AG
» Tâm trạng những ngày chờ "rể mới"
» Những ngày hè ở Phú Quốc
» SẮP HẾT NHỮNG NGÀY THÁNG 3
» Những con diều ngày ấy đâu rồi?
» Tâm trạng những ngày chờ "rể mới"
» Những ngày hè ở Phú Quốc
» SẮP HẾT NHỮNG NGÀY THÁNG 3
» Những con diều ngày ấy đâu rồi?
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Mục có lưu bài viết những người đã khuất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|