DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hồi Ký phần 3

4 posters

Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Hồi Ký phần 3

Bài gửi  dangvanly 27/8/2015, 2:10 pm

Những tháng ngày trong quân ngũ có nhiều bài hát tôi tâm đắc nhất , xin ghi ra đây, chứ trong  đơn vị nói vui rằng " lính buồn lính hát lính nghe ". dù cho bài hát đó là cải biên hay cảm tác .. Bài thứ nhứt.  LINH HỒN BÁO MỘNG  .                                                                                                                    Hôm nay con về thăm mẹ sau nhiều năm xa vắng, Viên đạn đồng đen xuyên qua màng óc khiến con mẹ mất rồi .Mẹ Ơi ! con chết rồi đâu còn chi nữa Mẹ ơi! Hôm qua xác con trong rừng nằm đây hai ba hôm chẳng ai dồm ngó . quấn tấm bông xô đưa con vào hồm gỗ , đưa con vào quan tài .Nhớ mẹ thân yêu lo con từng tấm áo, vá con từng mãnh quần .Ngày giỗ của con , Mẹ nhìn lên khung ảnh , thấy con Mẹ khóc ròng !                                                             Bài thứ 2                                             Tiễn Một Người Đi . Một ngày nào anh chết đi , Em tiễn anh  ra tận cuối mồ . Nghe dặn dò rằng có cúng  đừng làm gà , rằng có cúng đừng mời thầy, đừng mời ai cả nghe Em. Con của anh đứa lên năm, đứa lên ba , đứa đang còn nằm ng ữa trong nôi ,Em lấy chồng tội lắm Em ơi , Con anh còn dại lắm !.Một đàn gà , trâu với heo , dăm luống rau cùng một căn nhà , tiền làm gì tiền đâu hết sao không xây mồ cho anh .Múc chén cơm , múc chén canh đưa ra mồ mà cúng cho anh .Anh chết rồi tội lắm Em ơi !Khăn còn đây , áo còn đây và đôi giày còn để trong rương, đưa ra mồ mà đốt cho anh , cho tình luyến nhớ. Rồi đêm đêm anh hiện hồn về, về cuối xóm hay về đầu làng , về ngắm vợ hiền cùng đàn con dại không cha .(còn tiếp ).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Và bài hát thứ 3

Bài gửi  dangvanly 27/8/2015, 6:58 pm

Tựa đề là :TÂM TÌNH  NGƯỜI CHIẾN SĨ TRẺ "...Vô đầu , Thơ  ....Tôi là người chiến sĩ giải phóng quân; vượt núi  băng sông , xuyên rừng lội suối ;còn trẻ lắm năm nay 16 tuổi; tuổi trăng tròn như chim hót cành cao ...Có những bửa hành quân thiếu nước thiếu cơm; cơn sốt hành quân thiếu từng viên thuốc đắng .Có những trưa hè tôi đi trong nắng; chân không giày, đầu đội cả trời mây ...(Hát )  ...Anh vẫn hành quân như năm xưa đi chiến dịch; bên cầu sóng vổ che nón Em nhìn theo.Anh vẫn hành quân như Điện Biên xưa chiến thắng . Chín năm gian khổ , máu đổ có hề chi; Anh vẫn hành quân như năm xưa , sá gì Em ơi ....! Dù ai lỡ bước dừng chân; dù ai lỗi hẹn, dù ai quên lời thề .Dù cho trời thiếu bóng đêm, lòng Anh vẫn nhớ ..... trên bước đường hành quân và trong giấc ngủ lời thơ ....(Phần hồi ký đến đây chấm dứt. Chân thành cám ơn quí bạn xem qua , kính chúc quí bạn an khang thịnh vượng ).


Được sửa bởi dangvanly ngày 28/8/2015, 9:13 am; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Re: Hồi Ký phần 3

Bài gửi  nguyenthimo 27/8/2015, 8:03 pm

Chúc mừng anh đã xong bài Hồi Ký, thật hay và chân thực. Viết xong thì cũng vừa lúc anh được MỘT SAO (anh thấy dưới hình đại diện của anh có một ngôi sao đó). Nếu theo quân đội thì là quân hàm thiếu úy phải không anh Ly ?
Bây giờ anh suy nghĩ để viết tiếp nữa đi, rời quân đội anh làm gì tiếp theo, kể cho mọi người nghe với...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Re: Hồi Ký phần 3

Bài gửi  volan0918971959 27/8/2015, 8:47 pm

3 bài hát này phải nghe anh Ly hát mới được. Vậy anh luyện giọng, hẹn ngày họp mặt vui vẽ nào đó để nghe anh Ly hát nhé!
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Trả lời hai bạn

Bài gửi  dangvanly 28/8/2015, 5:54 am

Vậy là Cô Mơ khai thát cuộc đời tôi rồi !Từ từ nhen .Một sao là binh nhất , một sao một gạch mới là thiếu úy, thú thật trong quân đội tôi mới Hạ sĩ . Còn 3 bài hát mà Lan yêu cầu , thì  .... ..thì  2   baì trước  nghe buồn lắm ! bài 3 nghe còn đỡ, thôi tùy duyên vậy .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Re: Hồi Ký phần 3

Bài gửi  doanthino 28/8/2015, 6:39 pm

Phục Anh Ly luôn! Thời gian trôi qua đã mấy mươi năm rồi mà Anh vẫn nhớ và viết được
như thế thì ... quá siêu luôn! Việc nầy chắc phải cần học hỏi nhiều ở Anh mới được!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Re: Hồi Ký phần 3

Bài gửi  dangvanly 28/8/2015, 7:16 pm

doanthino đã viết:Phục Anh Ly luôn! Thời gian trôi qua đã mấy mươi năm rồi mà Anh vẫn nhớ và viết được
như thế thì ... quá siêu luôn! Việc nầy chắc phải cần học hỏi nhiều ở Anh mới được!
.Chạm trán với cuộc sống như  vậylàm sao quên được!vì mấy bài hát đó nói lên tâm trạng của người đi chiến đấu, sự sống chết đan xen từng giờ.Đã ăn sâu vào ký ức rồi !
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký  phần 3 Empty Re: Hồi Ký phần 3

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết