DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hồi ký phần 2

4 posters

Go down

Hồi ký phần 2 Empty Hồi ký phần 2

Bài gửi  dangvanly 15/8/2015, 9:59 pm

(01)Vừa đến tỉnh cong pong chư năng  cách nam vang hơn 80 cây số ;xuống xe ăn cơm trưa xong có lệnh "Đàng Sau Quây ", không nói lý do (vì quân lệnh như sơn ) . Về tới Ô Đông còn cách Nam vang 27 cây số đường chim bay thì không thể đi được nữa , vì tụi pôn pôt chận đường . Cả Sư Đoàn mắt kẹt ở đây 4 ngày mới rời khỏi nơi đây  . .Ở đây có trục lộ 18  ; bữa tối nọ chúng tôi ra nằm đường , bỗng có tiếng xe bò từ chỗ mất an toàn đi lại , ra xe thấy có đứa con gái Miên hơn 20 tuổi , bắt đem vô phòng chánh trị khai thác và xét trong mình nó có 1 trái lựu đạn .Nó khai :-Trước mặt chúng tôi chừng 100m có lính Miên ; khi báo tin ra chúng tôi không ai dám ngủ , thức canh chừng suốt đêm mà lúc nào cũng hồi hợp !Chốc chốc có con thỏ rừng từ phía Miên chạy tới làm càng thêm lo . Sáng ngồi dưới công sự ăn cơm xong thì tụi Miên chủ động nổ súng trước.(còn tiếp).


Được sửa bởi dangvanly ngày 16/8/2015, 2:16 pm; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 16/8/2015, 9:26 am

(02) Chỉ huy dặn :-đợi nó đến thật gần mới bắn  ;  chúng cách xa cả 100m nên suốt trận đó tôi không bắn  viên nào .Mà hơn tiếng đồng hồ không bên nào dám tiến lên ,cách khoảng 70m có thằng miên đi lên cái lưng nó khom khom ; rồi tiếng A.k nổ thằng Miên ngã gục .Một lát chỉ huy truyền lệnh :-Khi bắn chặp cối xong đồng loạt xung phong . Bấy giờ  tôi mới bớt run ! Đến trái cối thứ 2 nổ , chúng bắt đầu rút lui . Có lệnh :-Xung phong ! .Từ dưới công sự tất cả đứng lên vọt khỏi công sự ; đồng loạt la xung phong rồi rượt  dí mấy thằng Miên .Được khoảng cây số ngồi nghỉ mệt;15 phút sau   ;Anh Kiệm chỉ huy đại đội bảo tôi đi trước đội hình 100 thướ c.Trước mặt tre mọc khá nhiều nên tầm nhìn rất hạn chế;bỗng một loạt AK nổ rất dòn dã trước mặt, tôi quay lại cũng cấm đầu chạy.Tôi chạy trở lại tới chỗ xuất phát mặt mày tái lét .Tiếp theo tiếng ĐKZ của nó vèo vèo qua khỏi đầu nổ ầm  ầm .Chỉ huy đại đội anh Kiệm kêu :-B41 đâu...B41 đâu...bắn ! ." Hây" quê ở Giồng Trôm bắn 1 trái B41, tôi lắng nghe không có tiếng nổ  ; thế là bị lép .Cả đơn vị rối lên không còn ai chỉ huy được ai nữa . Mạnh ai nấy chạy .ĐKZ nó bắn tới tắp .TÔI cố chạy ra xa khỏi nơi đạn nổ ; đây là phản xạ tự nhiên của mỗi người .Chạy được chừng 800 thước ;anh Lê xuân kích Chính trị viên Tiểu Đoàn ra lệnh :-Tất cả dừng lại ;ai chạy tôi bắn .Miệng nói còn tay cầm lựu đạn chài cà dá cà dá thấy mắc cười .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 16/8/2015, 3:17 pm

(3) Lúc bây giờ tụi nó hết bắn và cũng xa ...chỉ huy bố trí chốt lại trong mấy công sự tụi nó  vừa bỏ chạy. Cứ 2 người vô 1 công sự .Tôi và 1 anh nữa ở công sự trước hết mà tre  từng buội từng buội không nhìn thấy xa được . Nhảy xuống hầm bay mùi mồ hôi khét khét của Miên không chịu nỗi ;  leo lên cây quan sát cũng sợ nó rị mọ đâu đó rồi bắn rớt như chim ; nghĩ đủ cách mà càng nghĩ càng lo ! Cuối cùng tôi bày trò coi chỉ tay .Tôi nói anh Mầm( quê Hà Nội ):- Anh đưa tay đây tôi coi . Anh xè tay và nghe tôi nói ; đến khi tôi ngưng nói ; anh hỏi :- Mầy coi vợ tao đẹp hay xâú ?.Câu nầy mới nhán lửa chứ !Cố nhớ lại bạn VĂn Thanh chỉ hồi còn học cấp 2 , rồi bảo anh :- nhìn ngay tôi coi ; cười tự nhiên coi .Tôi khẽ gậc đầu :-Vợ anh cũng khá gái lắm!.Anh nói một hơi :- Đúng ; mầy nói đúng ; Nó  đi học Liên Xô về  biết bao nhiêu thằng đeo nó không ưng; Tao quen Nó hồi còn nhỏ .Hú hồn ; nếu nói xấu chắc ăn bạt tay quá!(còn tiêp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 16/8/2015, 7:05 pm

(04)Đến ngày hôm sau  được lùi về phía sau một chút ; nhưng cũng là chốt đầu ; bữa nay đổi anh khác . Anh Vũ Viết Thật quê ở Hà Nam Ninh ; anh biết đoán tình duyên thành hay không thành , qua họ tên của 2 người  . Tôi nhờ anh đoán dùm  . Anh lấy giấy viết ra ghi họ tên hai người  , nhẳm tính rồi nói :-xuất phát từ tình bạn , cuối cùng  cũng vẫn tình bạn . Cách coi nầy ở ngoài Bắc nhiều người biết lắm , anh cũng chỉ tôi .Rồi có lệnh đi kiếm tụi nó nữa !Đơn vị chia làm 2 mũi  đi song song cách nhau 100m .Một mũi đi theo trục lộ 18 , còn một mũi đi len lõi theo hàng cây thốt nốt. Vì khuất những cây thốt nốt nên  không thấy cánh quân kia , chúng tôi đi vượt lên xa hơn.Phía cánh quân đi theo lộ bị Miên bắn trước ;tất cả chạy trở lại . Băng qua đồng trống chúng thấy càng bắn hun hơn .Tôi chạy theo hình chữ Z mà lúa chín nằm rạp cứ quấn dưới chân làm như đồng tình với mấy thằng Miên !Tức mình ,lên bờ tôi cũng cắm đầu chạy đường thẳng .Lúc nầy chạy về trước tới chỗ khá an toàn mới nhìn lại mà sợ dùm ...cánh  quân đi trên trục lộ có bị thương ;đang cõng đi những bước nặng nề mà tụi Miên càng tiến gần .....Rồi nghe 1 loạt AK nổ dòn , tôi thấy 1 thằng miên chạy quắn khói . Lát sau gặp 1 bạn tôi nói :- hỏng biết hồi nảy ai bắn 1 băn , thằng Miên chạy loắn quắn ? Thằng bạn nói:-Tao à , tao đứng nép vô buội tre ngay ngã ba ; thấy thằng Miên vừa ló ra cách chừng 4 thước ; bắn 1 viên sợ trật , tao quất nguyên băn trong đó có 1 viên nằm lòng là 31 viên . Tôi nói :-mầy bắn từ viên , chứ bắn nguyên băn họng súng nó giựt lên trời .(còn tiếp ).


Được sửa bởi dangvanly ngày 17/8/2015, 8:33 am; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  volan0918971959 16/8/2015, 10:24 pm

Hi.hi..A.Ly đi bộ đội cũng hành nghề "xủi quẻ" nữa. thú vị quá.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 17/8/2015, 9:34 am

(5)Phải nói ngay chỗ địa danh Ô Đông nầy tụi nó cứ lẫn quẫn . Đơn vị  báo trong chân núi cách đây 5 cây số còn xe tăng của nó .Tôi cứ mong rằng làm sao đi khỏi nơi nầy càng sớm  càng tốt .Vậy là ngày hôm sau chúng tôi được lệnh lên xe quay về ; đi ngang chỗ làm  mắm bò hóc cách thủ Đô chừng cây số ; những người không quen bay mùi chịu không nỗi nhức đầu ! Xe về tới thủ Đô chạy luôn không dừng , lạ thật bận đi ngang không có người ,bận về cũng chưa có người (vì chúng đã lùa hết theo chúng vô rừng ).Chạy khỏi sân bay pu xen tong chừng 4 cây số có lệnh " tất cả xuống xe hành quân  bộ ".Nhưng có đi liền được đâu . Phải đóng quân tạm ở lại 1 ngày chờ bộ binh đánh dọn đường . Ở đây có ngôi chùa bỏ hoang ,Tôi bước vào coi thử : Thấy hình Phật vẽ lên tường ngồi kiết già  , còn dưới nền là 1 đống phân bò ! (tụi PÔN Pôt thế đấy ).Gần đây có con kênh đào nước đục ngầu mà mấy cô gái Miên xuống tắm  ; vì hiếu kỳ tôi xem  tắm làm sao . Họ bước xuống nước mở lõng xà rong lầng lên phía trong áo đến tới nách ,rồi xiết chặc lại , rồi mới mở áo ra , ngồi xuống tắm .  Xong rồi họ lên bờ vô lùm cây gần đó , một lát họ trở ra là  xong .(còn tiếp).


Được sửa bởi dangvanly ngày 17/8/2015, 11:59 am; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty

Bài gửi  dangvanly 17/8/2015, 11:49 am

volan0918971959 đã viết:Hi.hi..A.Ly đi bộ đội cũng hành nghề "xủi quẻ" nữa. thú vị quá.
Cho khuây khỏa tâm hồn mỗi khi tình hình căng thẳng hoặc thật cần thiết .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (tiếp theo )

Bài gửi  dangvanly 17/8/2015, 4:36 pm

(6)Từ đây hành quân về tới tỉnh Ta keo  80 cây số ; mất cả 7 ngày đường ; nơi nào xuông xẽ thì đi cả ban đêm ; còn không thì ngày đi đêm nghỉ . Về còn khoảng 9 cây số là tới địa phận tỉnh thì đàng trước nó chận đầu , còn đàng sau khóa đuôi thêm 1 mũi nó đánh thọc sườn . Đơn vị trinh sát chịu mặt chính diện. Bộ binh đánh phía sau còn bộ chỉ huy Sư Đoàn ở giữa .Cứ 2 người 1 công sự . Ngồi dưới hầm thì không thấy gì hết;tôi leo lên cây cẩm lai coi nó ở đâu ; vã lại cách 300m bắn cũng khó trúng . Hễ nghe tiếng ""côc  của M79 thì tôi kịp thời gian tuột xuống chun hầm.  Nói thật ,Sư Đoàn ở đằng sau tôi cũng bớt sợ đi phần naò.Trận đánh nào mà giằng co lâu thì có máy bay qua ném bom chúng mới chịu rút lui . Trong Đơn vị trinh sát có một người miên nghe được điện của tụi nó nói :- Máy bay phống pháo ngay tao rồi  tụi bây ơi  . Nghe câu nầy ai cũng hã dạ ;mà quả thật máy bay ném bom trúng ngay tên chỉ huy  của nó mới chịu im . Còn phía chúng tôi cũng đồng loạt xung phong tụi Miên bỏ chạy. Tối đến bắt đầu hành quân đi khỏi nơi nầy chừng 5 cây số rồi ngủ giữa đồng .Sáng hôm sau hành quân tiếp .Khi dừng quân nghỉ mệt , Hây (quê Giồng TRôm) mốc trong ba lô ra  nói :-Tao được nhiêu đây .Tôi nhìn kỹ có chiếc Thánh giá ,còn chiếc nhẫn trên mặt có chữ " N" trông rất đẹp. (còn tiếp ).                    .


Được sửa bởi dangvanly ngày 18/8/2015, 11:54 am; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (Tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 17/8/2015, 7:57 pm

(7)Hây nói:- Tao cho mầy cái thánh giá .Thánh giá tao không lấy...Tôi trả lời.Nó nói như phân giải :-Còn chiếc nhẫn tao không cho mầy được  ; vì ở nhà tao có người bạn tên "NHỚ" . Chiều nay là 29 tết ÂM Lịch  ; đơn vị về tới thị xã TA KEO . Chỉ còn 1 đêm nay ; ngày mai là mùng 1 tết âm lịch của năm 1979 ; thế mới biết 1 cái tết đầu tiên trên đất Miên nhớ quê nhà không thể tưởng !Nhớ lại chỗ đóng quân ở Chi Lăng bà con dặn " nhớ tết về ăn tết . Đêm nay ngủ ngoài đồng , trời đầy sao , phải dời chỗ ngủ 2 lần vì có tin Miên sẽ vô tập kích .Nhưng cũng không dám ngủ, vì không biết nó vô đâu ! Thao thức tới sáng mới mừng , đơn Vị  giao ra chốt cách chỗ đóng quân 1 cây số ; tình hình cũng lắng dịu  ; ở đây có bầy vịt  mà chỉ có 2 người chốt .Thôi thì 2 đứa tôi ăn tết lén đơn vị , mỗi đứa 1 con vịt nướng .Sang mùng 2 tết, bắt đầu đi về phía đông Tà keo truy lùng  , còn một số ở lại giữ ba lô ;đi khoảng hơn 6 cây số thì ông Ngư tiểu đoàn trưởng bảo :-Tụi bây quay về , Miên nó vô lấy đồ cỗ của tụi bây hết rồi .Nhưng về có được đâu ...! Tụi Miên nó chận đường .Đợi đến tối, anh Năm đưa cây B40 biểu tôi bắn đánh động 1 tiếng rồi tìm đường khác về .Về tới chỗ đóng quân ,mấy người ở lại giữ ba lô như người mất hồn !Vì phía nam nó đánh vô  ngay mấy người nầy ,bị thương mấy mạng .và một người bị thương giã , đơn vị cảnh cáongười đó (hủy hoại thân thể).(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 18/8/2015, 12:42 pm

(Cool  Ngày mùng 3 tết nghỉ để củng cố lực lượng và bổ sung thêm quân ,mà lính mới còn khờ ịch .Tôi hồi mới cũng vậy từ từ rồi cũng quen với mùi thuốc súng ; chưa bắn viên nào thì run lắm , chừng bắn được 1 viên bay mùi như đốt pháo thì hăng lắm và hết sợ .Ngày mùng 4 tết bắt đầu đi truy lùng phía nam thị xã Tà Keo ; đi hàng ngang ; nhưng tôi đi trước  20m .Đi được khoảng 4 cây số có ngôi chùa ; định đến đó rồi quay về . Tôi nhìn phía chùa thấy có người  ra vô cũng đông .Tôi nói lớn để đàng sau nghe :-Có Miên ở trong chùa . Anh Lê Xuân Kích (chính trị viên tiểu Đoàn) trả lời :- Coi chừng bộ đội K (bộ đội K là mình đào tạo đều ở tỉnh Trà Vinh ).Tôi cứ đi tới cách chùa 70m thì chỗ chùa bắn ra 2 viên báo  động ; tôi lùi lại đàng sau có 2 cây thốt nốt rồi nằm xuống trận chiến bắt đầu .Phía đằng trước bên tay trái tôi cách 100m nó đặt cây đại liên 60  cứ bắn lần 3  viên , 5 viên . Anh Hà Thanh Diêm ( dân tộc ít người ngoài Bắc ) bảo" Hây"diệt ổ đại Liên đó . Hây bắn quả B41 nhưng bị lép . Chúng phát hiện quả lực bắn ngay Hây rớt 1 "viên ngọc quí" .Anh Diêm băng bó xong bảo Hây bò ra phía sau  20m nằm đó rồi có người đưa về phía sau .  Hây bò ra sau được chừng 10m bắt đầu đứng dậy , hai tay ôm chỗ bị thương chạy rất khó khăn .Đại liên nó cứ bắn tằng tằng tằng rồi thấy Hây té xuống úp mặt .Anh Năm nói Hây chết rồi, Tôi nhìn sang thấy Hây còn ngóc đầu dậy lấy võng quấn ngang lưng. Cách tôi 70m thằng Miên bò lên , bắn 1 viên nó mọp xuống , bắn tiếp 2 viên nữa nó ngồi trơ trơ , phát hiện chỗ tôi ; thằng miên khác nó cốc cho 1 quả M79 nhưng qua khỏi mới nổ , tôi nằm xấp  và im không dám bắn tiếp .Ở đàng sau truyền lệnh,pháo mình bắn ra ngưng bắt đầu xung phong .Pháo trong thị xã Tà Keo bắn ra liên hồi , vừa dứt tất cả đứng dậy đồng loạt hô xung phong , mấy thằng miên chạy mất . Nghe mấy bạn kể lần thứ hai Hây bị thương chạm cột sống đưa về Cần Thơ nằm được 6 tháng rồi ...!Trong trận nầy huề vốn (còn nữa).
,
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty 9 (tiếp theo )

Bài gửi  dangvanly 19/8/2015, 3:57 pm

Trong đơn vị có bị thương vong thì buồn lắm ! (Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ ) về ăn cơm chẳng ngon lành gì ! Nhưng rồi chỉ huy cứ bảo :- qui luật của chiến tranh phải có đau thương mất mát... Rồi bước sang mùng 6 tết , phía tây và nam tụi nó đánh với bộ binh cách trinh sát tụi nầy cứng cây số .Tôi trèo lên cây me coi , tới chừng bộ binh bật chốt rút lui tôi mới bắt đầu run sợ (vì bộ binh đông còn bỏ chạy , trinh sát giờ còn  không tới 70 nhằm nhò gì !) Tôi lật bản đồ ra coi từ chỗ đây tới biên giới  khoảng 45 cây số đường chim bay còn đường lộ 60 cây số ; định cắt đường về .Thêm 12 ly 8 tụi nó chiếm được của bộ binh bắn đội hình trinh sát mấy viên nổ như M79 càng thêm sợ !Trong đơn vị ai cũng nhốn nháo ; nhìn anh Khoa chính trị viên đại đội còn dáo dát huống chi tụi nầy . Tất cả đều bỏ giò lái , muốn bật chốt ;thì có tin mừng ,một chút nữa máy bay qua ném bom , tôi thở phào nhẹ nhõm , mà cả đơn vị ai cũng tươi tỉnh lại . Ở phía đông , chiếc L19 (đầm già) bay qua trước , tụi Miên bắn 12 ly 8 lên máy bay . Cứ mỗi lần bắn chiếc L19 nghiêng cánh để thiết diện nhỏ lại .( Chúng tôi ra trận cũng đi nghiêng)...Máy bay phóng pháo gần ngã 4 An Tà Xom thì pháo 100 lẻ 5 ly của tụi nó mới im , có lẽ ngay pháo nó  .(còn tiếp ).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty 10 ( tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 20/8/2015, 9:08 am

Khi máy bay về , xe tăng của ta bắt đầu ra , bộ binh đi hai bên , nhưng chúng đã chạy  xa rồi .Ngày hôm sau, cả sư Đoàn tiếp tục phản công , hướng phát triển lên ngã 4 An tà xom , ở ngã 4 nầy : phía tay phải đi Nam Vang , phía trái đi tĩnh Cam bốt , phía sau lưng là thị xã Tà Keo còn phía trước mặt là núi Tượng lăn Vì ở xa nhìn giống nhưvoi lăn .Sư Đoàn và đơn vị rẻ trái đánh về hướng tĩnh Cam Bốt .Bộ binh đánh trước đơn vị đi sau , rồi được tin : chiếm được trường Đại Học . Chúng tôi hành quân tới đó chỉ thấy cái nhà tường rộng bị bỏ hoang đã lâu lắm rồi .Sư Đoàn và đơn vị đóng quân gần trường nầy .Đây là phía nam chân núi Tượng lăn , còn bộ binh đánh vào núi nầy , tất cả chúng nó đều rút vô đây" cố thủ" .Máy bay mình qua rãi truyền đơn gọi hàng , còn dưới đất bắn pháo lửa cho cháy rừng.( Chiến dịch 2A là đây).Rồi đơn vị chúng tôi cũng chịu 1 mũi chỗ ngã 4 An Tà Xom đi vô ,Chỉ đón nếu tụi nó tháo chạy ra .Nhưng tụi Miên đã rút sâu vô núi , chúng tôi được quay về . Về gần tới ngã 4 thì bất chợt gặp người anh ruột của tôi tên "Rô"đi từ đàng xa lại .Hai anh em mừng lắm vì thấy còn mạnh gỏi !Anh kể :-hồi mới đánh qua , tao còn ở bên nước thấy chở ......về nhiều lắm ! Tao đến đó ( nghĩa trang ) mượn danh sách coi hỏng có tên mầy.(còn tiếp)
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (11) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 20/8/2015, 2:36 pm

.......Rồi xe chở về nơi đóng quân , mấy ngày sau rời nơi nầy đến tĩnh Cam Pốt , ở đây được 4 ngày . Đóng quân tại thị xã cũng khá yên ổn ;dân họ cũng về lay ray ở . Có 1 bà nói khá rành tiếng việt nói rằng :-Mấy cậu qua mà trể chừng nửa tháng , nó giết tụi tui chết hết !Tui là người Việt qua sống bên nây nói tiến Miên chưa rõ , nó hỏi :-Bà người Việt hả ?Tui nói :- không phải hổm nay bị đau cổ nên nói không rõ .Bà nói thêm nó biết người việt , nó giết không chừa ! .Ngày hôm sau , tôi cùng mấy bạn đi vòng quanh thị xã chơi , ở đây có nhà máy dệt vải , ngoài ra cũng bình thường và có bệnh viện đang hoạt động .Có con sông chảy ngang thị xã nước trong veo thấy cá lội ở sâu cả thước . Nhìn vào bản đồ thấy từ thị xã ra tới biển khoảng 3 cây số . Tối đến tụi tôi rủ nhau đi coi múa " Lăm Thôn" mà toàn là con gái .Múa vòng tròn đi cứ 2 bước tiến 1 bước lùi, còn tay uốn éo đưa lên ngực , tay úp vô ngực , tay kia xòe ra theo tiếng trống vỗ ...Bum bum , bụp . ...Bum bum , bụp , cứ đều đều như vậy .tôi chăm chú thấy lạ quá !Rồi có cô mời nói tiếng việt lơ lớ :- chú , chú vào múa . Tôi trả lời nửa Miên nửa Việt :-Con tôp Việt Nam không biết múa . Cô nói :-Được , chú múa được .Rồi cô ra nắm tay kéo vào múa . Đêm nay trăng sáng, cái vui nào rồi cũng qua , chúng tôi trở về chỗ của mình ngủ đã trút được phần nào gian lao . (còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (12) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 20/8/2015, 9:51 pm

Ở tĩnh nầy Sư 8 đã đóng chốt trước khi đơn vị chúng tôi đến . chúng tôi chỉ ở tạm rồihành quân tiếp đến chỗ Quân Đoàn 2 đóng.Còn Quân Đoàn 2 đi làm nhiệm vụ mới (ra bắc) . Ở đây thuộc quốc lộ 4 ,phía bắc đi nam vang , phía nam có ngã 3 bi rin , đường xuống cảng , đường đi tĩnh Cam Pốt .Ở đây tôi gặp bạn đồng hương ở cách nhà tôi vài cây số ,thuộc đơn vị thông tin hữu tuyến ( đường dây ).Anh ta có biệt danh là Dũng thầy bói mà thực ra chẳng coi bói ai cả mà chỉ xúi tôi coi bói .Sắp bắt đầu chiến dịch 2B là đánh vào cục hậu cần quân khu tây nam , đây là căn cứ lớn của chúng .Ai ai cũng không biết chuyện sắp tới thế nào !Gặp nhau mừng rỡ  ,một hồi chỉ thằng bạn coi dùm coi . Tôi bảo đưa tay trái đây và hỏi bao nhiêu tuổi. ngẫm nghĩ một hồi tôi nói :- mầy không quá 6 tháng nữa gặp nạn , mà không chết . Mà thôi tao nói cụ thể trong vòng 4 tháng nữa mầy bị thương, mà trong lúc bị thương mầy nhớ lời nói hôm nay của tao . Rồi người nữa :- Mầy coi tao coi .Cũng biểu xòe tay ra rồi tôi nói :- Mầy bây giờ muốn về nhà .Nó hỏi:- Tao về được không ? Tôi nói :-Được hay không là chuyện của mầy  , Tao chỉ biết tư tưởng của mầy bây giờ vậy thôi .Sáng hôm sau nó về thật , bằng cách theo Q. Đ 2 xuống cảng đi tàu về nước (còn tiếp)
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  nguyenthimo 21/8/2015, 9:05 am

Vậy ra anh Ly đã "hành nghề" từ mấy chục năm trước lận, hihi... bữa nào có dịp qua nhà, nhất định anh phải xủ cho Mơ một quẻ xem sao nhé anh Ly !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  volan0918971959 21/8/2015, 2:32 pm

Càng đọc càng thấy thắm thía, thương sao cuộc đời " bộ đội" gian nan, vất vả, sống trong làn tên mũi đạn.... Thương nhất là ăn Tết lén..
trời ơi ! đọc hết hồi ký của anh Ly chắc L bị bệnh tim quá... sao mà gay cấn, hồi hộp...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Trả lời 2 bạn

Bài gửi  dangvanly 21/8/2015, 6:41 pm

Hồi đi làm mía ở hòa Lộc , nghỉ trưa , Thầy Giàu coi tay tôi rồi nói :-Mầy học tối đa tới lớp 11  nghỉ ; TÔI trả lời :- anh của Em đi nghĩa vụ , ở nhà đủ khả năng cho  em đi học . Các bạn biết đấy , mới vô học 12 có mấy bữa , kêu đi nghĩa vụ !   Lan ơi, bắt đầu từ đây về sau  chỉ mành treo chuông đây ! Bình tĩnh mà đọc nhen và  gặp T. Vân lần thứ 1 đây..


Được sửa bởi dangvanly ngày 26/9/2015, 8:07 pm; sửa lần 3.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (13) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 21/8/2015, 9:43 pm

Đơn vị ở đây thêm mấy ngày rồi bắt đầu vào chiến dịch 2B đánh vào cục hậu cần Quân Khu tây nam của chúng . Xe chạy gần tới đèo Béc Lin là tất cả hành quân bộ vô tới trỏng hơn 20 cây số .Cứ đi 1 tiếng đồng hồ là giải lao ngồi nghỉ lấy bình ton ra uống nước .Nghỉ 2 chập là tôi hết nước mà xin ai bây giờ !Tôi vác nòng đại liên Cô Li Nốp 25 kí , ba lô cả thảy trên người  khoảng 40 kí nên dễ mất nước nhiều . Đi hết nỗi , tôi nhớ lại mấy người ở tù về kể họ phải uống nướctiểu.Tôi rán đi nhanh lên để trừ hao , vô bụi cây uống nước tiểu  của mình thử . Sao mà nó bay mùi A mô Nhắc chịu không nỗi , cố uống nhưng không tài nào uống nỗi , cứ ụa ra hoài , thôi đành chịu khát vậy .Chặn dừng quân thứ 3 ngồi nghỉ mệt thì có 1 anh kể chuyện cười như sau :-Có 2 thằng nói với nhau, thằng nầy nói ...tao đi rừng trái gì cũng có ăn hết , rồi nó nói ăn trái nầy ăn trái kia 1 hơi ...Thằng kia nghe xong hỏi :- Mầy có ăn" trái dứng " hôn? Có luôn, rồi nó nghỉ sao , đính chánh lại:-không , tao hỏng có ăn à . Nghe xong ai cũng cười nghiên ngữa thì ra nói lái .Nghe ngẫm nghĩ mắc cười hoài làm cũng đỡ mệt .Rồi đi tiếp tới thấy có nhà và đơn vị nào đã đến trước, cái nào uống được đã uống hết rồi . Tôi đi vòng vòng kiếm thấy có cây chuối ai đã chặt sát gốc khoét 1 lỗ còn trũng nước mừng quá, lấy nắp bình ton múc được 2 nấp cho vào miệng chưa đã khát, thấy cách đó 5o m có cây me còn trái , leo lên hái dồn nhóc 2 túi quần rồi mới hái ăn quá đã, đang ở trên cây thì Nghĩa( liên lạc) ra kêu xuống đi tiếp .( còn tiếp ).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  dangthithuong 22/8/2015, 7:39 am

Anh Ly sao đa tài  quá vây  ?!!! Viët bô ký mà hů nhà văn chuyên nghiêp  xem thiêt đã mà hõi bô nůa. Còn thêm làm thày bói nūa .lān sau găp phåi nhö nah xů quē cho em nha!!!!
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty TRả lời

Bài gửi  dangvanly 22/8/2015, 9:47 am

Đã gì!Có trận chạy muốn vắt giò lên cầng cổ !mấy cô thích coi tay lắm hả ?Khi nào có điều kiện tính sau ; tôi hỏng coi tay mà coi vẽ cảnh đoán tư tưởng  đang nghĩ gì mới lạ chứ . chào nhen .


Được sửa bởi dangvanly ngày 22/8/2015, 2:53 pm; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (14)Tiếp theo/Gặp Thanh Vân

Bài gửi  dangvanly 22/8/2015, 10:51 am

Mình vừa đi vừa ăn cũng hết sạch mà khát nước vẫn còn .Dừng quân nghỉ xong tôi đi không nỗi  đành ở lại 1 mình . Mở ba lô lấy vải mủ ra trãi nằm , còn cây đại liên lắp đạn vô giá lên chiếc ba lô  rồi nằm nghỉ , miệng lẫm bẫm :- Thằng Miên nào lợi đây...Tao bắn ! Trên trời 2 chiếc phản lực đang dần  lút trên cao bằng ngón tay cái ; qua mấy vòng rồi thả 2 trái bom xuống đâu khoảng đằng mấy cái nhà hồi nảy .Nằm đây rất lâu chẳng ai qua , cần sự giúp đỡ là lúc nầy đây .Xa xa thấy đi lại, tôi nhận ra là Hải (Thanh Hóa) đến gần tôi hỏi:_Có đem nước không ? Nó trả lời không ,rồi nó nói tiếp :- Anh Kích nói máy bay ném bom thằng Ly chết rồi bảo Em trở  lại lấy súng .Còn nước đi 6 cây số nữa tha hồ mà uống .Nó mang ba lô , còn đại liên tôi  vác đi rất nặng mong sao tới chỗ để uống 1 hơi cho đã khát .Riết rồi cũng tới , nước lộ thiên trong vắt ,tôi uống khoãng 1 lít cho đã , không biết sao, ói ra hết ( bây giờ tôi mới biết bị sốc ) và thở hỗn hễn .Trong đơn vị ai cũng lại gần tôi nói :- Hồi nãy bỏ bom ai cũng tưởng anh chết rồi ,mầy chết rồi ; còn tôi mệt lã người chẳng trả lời  , lần nầy uống nước từ từ  có vô .Đại đội bố trí chỗ  giữa người nầy với người kia rất xa , nghĩa là dàn quân ra rất mỏng .Khoãng hơn 5 giờ chiều , tôi tìm chỗ sao cho 2 cây rừng mà mình  giăng võng được. Đang loay quay thì đàng xa có một người rất ốm, bộ đồ rất cũ đi lại tôi  nhìn kỹ , mừng quá tôi reo lên :- Ồ !VÂN ! Sao biết tôi ở đây ?Vân trả lời:-Đi gặp đơn vị anh đóng quân đằng kia , hỏi ...ở đây có ai quê Bến tre không ?Nói có ,rồi tôi hỏi có anh nào tên Ly không ? Nói có rồi chỉ lại đây .Tôi hỏi Vân ở đơn vị nào ? Vân đáp :-TRung đoàn 20, hỏi tiếp ;- Vậy lúc còn bên nước có chốt chỗ gần núi Nước không ?.Vân nói có . Tôi nói :- mỗi tối tôi thường ra đó bám địch đâu có biết Vân ở đơn vị nào mà hỏi .Từ ngày 2 đứa rời ghế nhà trường đến nay mới gặp lại mừng ơi là mừng ;rồi trời lặn trong rừng mau tối nên Vân từ giã tôi ra về, tôi cứ nhìn theoVân đến khuất dạng .(còn tiếp ).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty 15(tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 22/8/2015, 7:20 pm

Ở đây được 7 ngày,  bộ binh đánh vào căn cứ hậu cần, rất nhiều gạo và vải.Hôm nay đơn vị cử một số trinh sát đi xe GMC có chở 1 thằng tù binh đi đào chỉ lấy hầm vũ khí chôn gần kho  vải và gạo . Xe chạy dọc đường bị Miên phục kích bắn xe ; tất cả nhảy xuống xe , còn tên tù binh trên xe , chúng tôi tìm chỗ ẫn núp ,  trên xe thằng tù binh nhảy đạy xuống đất mặc dù 2 tay trói  , nó chạy trối chết về phía súng bắn ra là đồng bọn của nó . Nó chạy mất, vậy là xe đến chở gạo . Vô kho vải tha hồ lựa vải và muốn lấy bao nhiêu tùy, nhưng qui định mỗi người 3 thước, nói vậy chứ ai đo ?Tụi Miên bỏ căn cứ chạy hết, đến ngày thứ 7 nơi đây im lìm tiếng súng . Tất cả hành quân rút đi ra quốc lộ 4 , chừng đi ngang chỗ ném bom  thấy cây me hôm trước tôi trèo lên hái trái giờ đã chết khô lá , tôi nghĩ bữa đó ở hái chừng 20 phút nữa thì bay xác !Mấy tháng sau gặp lại Dũng cùng quê thuộc đơn vị thông tin nó kể :-Tao nghe điện hợp đồng tác chiến là khoảng 11 giờ trở đi nơi nào lên khói là máy bay ném bom ngay chỗ đó .Đơn vị thông tin tụi tao hành quân vừa tới mấy cái nhà đó vô nghỉ ; khi không có 1 thằng đốt nhà , tao lật đồng hồ   ra coi 11 giờ mà 2 chiếc phản lực đang dầng ở trên , tao la "chết mẹ"  chạy! Xách ba lô  Chạy vừa khỏi nơi nầy thì phản lực nó bỏ 2 trái bom chỗ cây me . Tôi hỏi :- còn thằng đốt nhà đâu ? Dũng nói:- nó chạy ra hướng cây me rồi mất tiêu luôn . (còn tiếp ).


Được sửa bởi dangvanly ngày 24/8/2015, 9:48 am; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  dangthithuong 22/8/2015, 10:32 pm

Anh Ly ui ! höi sáng em viët mà không  kįp chînh süa gì hêt. Anh đoc mà hiêu được là qúa hay rői ! Hôm  nay máy tính cůa em nô cūng dzőt rôi em không  viët có dãu tiêng việt được mà đánh vô máy toàn là tiếng gì em còn không hiểu nữa là ...... :
Giờ em về lại vùng sâu vùng xa đây ! Các bạn tiếp tục đển với DĐ em Thương hẹn gặp lại sau.


Được sửa bởi dangthithuong ngày 23/8/2015, 2:06 pm; sửa lần 1.
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  dangthithuong 23/8/2015, 1:56 pm

Kỷ niệm ,Ai cũng Có  cả một kho  đầy nhưng không phải ai cũng viết được . Sự sống động chân thật trong cách viết của anh Ly dẫn dắt tụi em xem mà cứ hồi hộp  theo từng giai đoạn . Mỗi một tập tin anh dừng lại em tiếc quá tự nói một mình : " rồí sao nữa Anh  Ly ?!! "  hay lúc anh kể đến ngã ba Ô Đông  em lại nhớ đến nơi nầy em  cũng có đi qua. Lúc đó đi với đoàn chuyên gia  ai cũng nói sợ pôn pốt phục kích, từ đó đi tới ngã ba tử thần.
 vô vườn cam . .... Lúc em đi chiến trường tương đối ổn định rồi đó !  Hay
        Có thời gian em vô Ka kông  thấy ban ngày dân rất vui với mình ,chiều lại mấy người đi trước không cho em ra khỏi nhà vì sợ  gặp pôn pốt . Vậy mà hôi đó em có  biět sợ là gì đâu !!!? Giờ  đọc hồi ký của anh Ly mà nhớ lại từng chi tiết, hồi hộp theo từng dòng ,từng đoạn khúc của anh ghi lại. Tiếc là em không có điều kiện theo dõi DĐ liên tục . Tiếc lắm và cũng hồi hộp nôn nóng theo dõi lắm đó
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  dangthithuong 23/8/2015, 2:21 pm

Anh Ly nè !!gì thì gì nha em nhắc anh Ly là phải giữ vững tinh thần vui vẻ lạc quan tin tưởng rồi mọi việc sẽ qua đi. Ở nhà sử dụng thêm các loại đông nam dược có hiệu quả tốt lắm nha. Đừng bao giờ để mình có ý nghỉ vẩn vơ buồn nản nha ! Bên anh còn có tất cả người thân và bạn bè đang rất cần anh đấy nhé!
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Trả lời

Bài gửi  dangvanly 23/8/2015, 3:11 pm

Thương lại nhắc Ô Đông tôi cũng nổi da gà vì nó đã ăn sâu trong tâm trí rồi . Còn Cô Công nữa! tôi đã ở đó Và hết xiết phải "go home"  Ý quên T  học pháp văn .Ở Ko Kong Thanh Vân đã ......!


Được sửa bởi dangvanly ngày 23/8/2015, 3:26 pm; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Không ngờ

Bài gửi  dangvanly 23/8/2015, 3:13 pm

Thật không ngờ ! Thương là nữ , thân nữ dặm trường , không có tất sắt trong tay mà dám đến những nơi nầy ! Vậy là trong lớp mình gồm có : Tôi (LY),Vân, Giống ,TrưởngvàThương, 5 người đã đến tĩnh Ko kong !!!Thật không ngờ !


Được sửa bởi dangvanly ngày 24/8/2015, 9:23 am; sửa lần 3.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  dangvanly 23/8/2015, 3:14 pm


Vâng !Cảm  ơn bạn !


Được sửa bởi dangvanly ngày 24/8/2015, 9:25 am; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty ( .16tiếp theo)

Bài gửi  dangvanly 23/8/2015, 6:26 pm

.....Rồi Dũng kể tiếp:-Bữa đó Miên phục kích xe tưởng đâu tụi tao tiêu mạng rồi chứ . Tôi hỏi :-Chỗ nào ? Ở chỗ suối cạn ngay khúc quanh có mô đất cao đó , ở ngoài vô chưa tới mấy cái nhà tụi Miên .Tôi nói :- Ừ , thấy rồi ; bận ra đi ngang  thấy có dấu vết, rồi có sao hôn ? Dũng đáp:-Bị thương 1 thằng . Tôi hỏi:-Thằng nào vậy ?Cái thằng hỗm mầy coi tay đó .Bận trở ra cảm thấy nhẹ ngàng và khỏe hơn nhiều; túc tắc , túc tắc rồi cũng ra tới quốc lộ 4 gần đèo Béc lin nhưng đơn vị hành quân về phía nam của đèo , chắc khoảng 7 cây số bên tay phải rẻ vào đóng quân chỗ nhà máy thủy điện .Còn tôi ra chốt bìa rừng , được mấy ngày có bỗ sung thêm quân; trong tiểu đội tôi bổ sung được 2 lính mới.Tôi hỏi đứa tên Đực , đứa tên Tấn cả hai quê ở xã Vĩnh Kim , Huyện châu Thành ,Tĩnh Tiền Giang.Tôi nói với Đực :-xã Vĩnh Kim tôi có tới .Đực nhìn tôi một hồi rồi nói :-Bữa chiều đó tôi thấy anh mang súng đi vô Ủy Ban . Tôi hỏi Đực :- Đi đâu đó thấy ? Đực trả lời :- Tôi đến nhà chị tôi chơi gần Ủy Ban đó . Tôi nói :- Bữa tôi gác cổng doanh trại cho 1 tân binh đi căn til mua chè rồi nó đi luôn , tôi chạy đi kiếm cả 3 xã mà không thấy nó . Tôi hỏi lại Đực :- phải bữa đó Đực đứng chỗ nhà đối diện Ủy Ban ở trần mặc quần tây Không ? Đực nói phải .(còn tiếp)
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (17)Tiếp theo/chỉ mành treo chuông

Bài gửi  dangvanly 24/8/2015, 12:19 pm

Sáng hôm sau liên lạc kêu  tôi lên đại đội nhận nhiệm vụ .Anh Kiệm đại đội trưởng giao tôi cùng 2 đồng chí nữa dưới sự điều khiển  của tôi lên trên hồ nước của nhà máy thủy điện độ cao 610m so mặt biển,mà từ đây lên tới đó 10 cây số mất an toàn , coi có Miên không .Mới ra đi , tôi kêu 2 đứa đi trước cách nhau 4 m ,hai đứa đi như gà rù biết chừng nào tới chỗ .Tôi nói : -Tụi bây hỏng dám đi  trước thì tao , nhưng cách nhau 4 m .Đi được khoảng 5 cây số có bộ binh chốt  , hỏi :-Mấy anh đi đâu vậy ? tôi trả lời : - lên hồ nước coi có Miên không .?Chốt bộ binh trả lời :- Mấy anh đi lên đó  nộp mạng nó hay chi  ,Nó ở trển đó có nhà , có trồng bầu , có hồ nước rộng, hỗm tụi tui lên nó bắn, dọc đường nó có gài lựu đạn nữa. Tôi trả lời :-Nhưng giao nhiệm vụ tôi phải đi .Rồi tiếp tục đi, nhưng trong tâm tôi lúc nào cũng nghĩ  không biết lựu đạn nó gài ở đâu mà đoạn đường thì quá xa , cả 5 cây số mới tới hồ nước !Thôi thì cứ đi trước chầm chậm...Khoảng hơn 5 giờ chiều gần  tới chỗ, xa xa thấy có nhà lưa thưa và lặng  tran . Đến đây tôi bắt đầu đúi sức vì làm động tác dò gở mìn quá xa và lâu .Còn cách 100m , tôi bắt đầu đi thẳng lưng , chân bước nhè nhẹ từng bước, từng bước .Bất chợt dưới chân cà vướn cà vướn, bỏ chân tới cứ ghị lại hoài.Tôi dừng chân, nhìn xuống , thấy sợi dây màu da cam mắc vô giữa ngón chân cái và chiếc dép .Tôi nhẹ chân trút sợi dây ra khỏi ngón chân cái và chiếc dép rồi ngồi xuống;tay mặt lấy 2 ngón tay cái và  ngón trỏ cầm giữa  sợi dây ; taytrái     cũng ngón cái và ngón trỏ cầm nhẹ sợi dâyvuốt nhẹvào trong đụng cây cỏ ; đổi tay cũng làm như vậy ,thấy trái lựu đạn gần bằng hộp trà trên đầu sơn đỏ lờm .Tôi làm cho dây chì đứt , rồi bỏ qua 2 bên ; nhìn ra đàng sau tôi đưa 1 ngón tay và chỉ vào trái mìn cho 2 đứa ở sau thấy , rồi tôi tiếp tục bước đi .Lên tới nhà vẫn êm ru ,tôi bố trí 2 đứa vô chốt 1 cái nhà, còn tôi qua tiếp nhà đằng trước . Chốc chốc có tiếng gọi:- Anh LY, Anh LY ...Tôi quay lại hơi gắt:- cái gì? Rồi tôi tiếp tục đi .Kêu nữa ...Anh LY../Anh LY . ..Tức mình trở lại chỗ 2 đứa tôi hỏi :- mầy kêu cái gì ?Trả lời ấp ún ...Em thấy trong nhà đó có 1 người đi ra ,Em  mới kêu anh . Tôi quát :-Sao mầy hỏng bắn ,kêu tao .Vẫn im lìm ...Tôi vô được mấy cái nhà , thấy có trái bầu viết tiếng Miên còn chảy mũ , chúng tôi lấy đem về làm tin .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (18) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 24/8/2015, 6:54 pm

Ngày sau cả đại đội lên đường. Từ chân núi nhà máy thủy điện lên lưng chừng 5 cây số có bộ binh chốt nên đi rất lẹ vì an toàn . Tới chỗ bộ binh chốt thì tập họp lại sinh hoạt từ đây đến hồ nước cử tôi đi trước 100m ; vì nói rằng tôi đã đến đó rồi, nên đi trước dẫn đường .Lần nầy đi gần tới chỗ nó gài mìn hôm trước , tôi đi tạc vô rừng , đitheo kiểu động tác dò gở mìn .Vì chờ quá lâu  trong đại đội có người hút thuốc bay theo chiều gió chúng biết có người nên chạy êm ra rừng .Trong khi đó mắt tôi lúc nào cũng quan sát kỹ trong mấy cái nhà đó thì thấy 1 thằng Miên ngụy trang bằng cách nó bẻ cành lá cây rừng vắt quanh người đi nhấp nhô , nhấp nhô . Nhìn ra sau tôi đưa lên 1 ngón tay cho đại đội biết rồi chỉ tay về phía trước , lúc nầy anh Kiệm chỉ huy đại đội triển khai đội hình chiến đấu , nhưng tụi Miên nổ súng trước . Rồi xúm nhau nổ súng , bắn thì bắn chứ tụi Miên chạy vô rừng mất dạng .Cả đơn vị vô chiếm mấy cái nhà không , chưa được 1 tiếng đồng thì liên lạc gọi tôi lên chỉ huy nhận nhiệm vụ .Cử tôi cùng 2 đồng chí nữa qua bên kia hồ . Đơn vị kêu Duệ và" Hạnh" cùng đi với tôi .Đây là rừng thông , gió thổi thông reo nghe rất vui tai .Tôi kêu Hạnh và Duệ đi trước , tôi đi sau. Nhưng 2 đứa rụt rè , tôi vọt lên đi trước .Duệ nhìn xuống đất chỉ công sự rồi nói :-Công sự mới đào nè anh Ly .Tôi nói :-Im, mỗi đứa cách nhau 4 m rồi cứ đi.Gió thổi thông reo vi vu , vi vu ... tôi cảm hứng thầm hát... tôi thững t hờ nghe tiếng hàng thông reo ...Bỗng đàng sau có tiếng la thét :-M i ê n ...! tôi vừa ngoáy lại thì 1 tiếng nổ ...ẦM ...khói bay phủ hết người tôi , Tiếp theo nổ ầm trái thứ 2 nhưng hơi xa 1 chút .Lúc nầy do phản xạ tự nhiên hay sao , té xuống đất sau tiếng nổ . Tôi lồm cồm ngồi dậy rồi đứng lên thấy 2 thằng Miên cách tôi 18 m trơ trơ vì đây là đá ông không cỏ mọc . Đưa súng về phía nó rồi ngoéo cò bắn từ viên chân thì xụt lui , miệng thì la xung phong ; Hạnh và Duệ cũng làm y như tôi .Còn 2 thằng Miên cũng đưa súng về phía 3 chúng tôi bắn mà xụt lui , miệng nó hô ... chô chô chô .Xụt lui đến khi không còn thấy nó nữa mới bắt đầu chạy . Khi đơn vị thấy chạy về đủ 3 người lúc đó mới hạ nòng đại liên Cô Li Nốp bắn về phía tụi nó (còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (19)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 25/8/2015, 7:38 am

Chạy về tới chỗ muốn đứt hơi , báo cáo lại sự việc cho cấp chỉ huy  biết .Cấp chỉ huy nói với tôi :-Phải bắt sống càng có thành tích .Nghe càng phát run   , ai bắt sống ai ! Mình bắt nó hay là nó bắt tôi!  Sau khi hoàn hồn laị. , Tôi hỏi kỹ Hạnh  thuật lại tôi nghe : Anh đi trước , Em thấy 2 thằng Miên  ở trần , cổ quấn khăn gà ma , đội kết phùng , cầm cây M79 , cây AK  nó đi nép nép bọc phía sau anh , nó không thấy Em , Em mới la lên .Tôi nói :-Mầy la nó giực mình nên bắn trật .Tôi nói tiếp :-sao mầy không bắn nó ?Nếu bắn anh" hốt ", Hạnh trả lời   .Tôi nói vậy chứ  trong đơn vị có qui định, người đi sau không được quyền bắn trước , vì bắn ở đàng trước giực mình !Rồi tối đến tôi và Hạnh chung 1 công sự , cứ đứa gác đứa ngủ . Trong lúc chưa ngủ tôi xuýt xoa nói mãi với hạnh :- Không nhờ Hạnh là tôi chết rồi ! Thật ra nhớ tới là tôi giực mình hoài không sao ngủ được ! Tôi nhớ lúc nầy là tháng tư âm lịch trăng non mọc phía tây , tôi ngồi gác dựng cây súng nhìn trăng , nhìn đầu súng rồi chợt nhớ câu hát " đầu súng trăng treo "trong đêm vắng .Nếu ai để ý mới biết : nơi nào có tiếng súng nổ là nơi đó hoàn toàn vắng vẻ , côn trùng và tiếng chim rừng đều im bặt .Sáng dậy bắt đầu còn sợ không biết ngày nay có kêu mình đi công tác nữa hay không , vì ăn cơm chúa (còn Tiếp).


Được sửa bởi dangvanly ngày 25/8/2015, 3:34 pm; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (20)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 25/8/2015, 2:56 pm

Sáng nay đơn vị đi tiến tới  300m rồi dừng quân đào công sự , tôi chưa biết chuyện gì thì nghe dăng dẵng :"Mấy đồng chí nào ngày hôm qua đi công tác nay chuẩn bị " .Tôi điếng hồn vía ;Đàng xa anh Năm( cán bộ trung đội )đi về phía tôi .Tôi vội vàng đến khẩu đại liên làm ra vẻ...Anh Năm đứng sau lưng tôi mà mắt chớp chớp như có phân vân ; rồi anh nói :-Thôi tao kêu thằng  khác  đi, mầy ở lại canh đại liên , chừng nào có tiếng súng nổ mầy bắn  lên ngọn cây để iểm trợ .Nửa tiếng sau AK nổ , anh Năm cầm đại liên bắn từng loạt lên ngọn cây (vì bắn thấp sợ trúng đồng đội ). Một lát sau khiêng võng ngang nghe tiếng rên cùng với tiếng khẹt khẹt, rồi thảy vô cái bao đạn không, tôi mang lên thử coi trúng chỗ nào ; thì ra trúng phổi bên phải đó là Hạnh đã đi  công tác với tôi bữa trước !. Ngày sau cử đồng chí khác đi tiếp , lần nầy đi rất cẩn thận . Đến chỗ nổ súng hôm qua là cây cầu sắt nhỏ bắt qua suối  ; ở giữa cầu cây AK của Hạnh vẫn còn nằm đó !.Cầm cây AK lên tay , mới ngày hôm qua , mà nay đã rĩ xét màu râu tôm  vì sương xuống .Bầu không khí bấy giờ rất nặng nề, và căng thẳng, không biết tụi Miên  còn kích đâu đây không ?Tất cả im lìm đi, đi như vậy cả 8 cây số mới dừng quân nghỉ ngơi .Suốt con đường nầy là rừng thông, đá ông , nơi đây có nhà nghỉ mát của ông Hoàng Thái Tử Si Ha Nuc, phong cảnh rất nên thơ,không một họa sĩ hoặc nhà văn nào miêu tả và phát họa được ; Chỉ có ai đến nơi nầy mới cảm nhận được thôi .(còn tiếp).


Được sửa bởi dangvanly ngày 26/8/2015, 8:04 am; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (21) tiếp theo / Gặp Vân lần 2

Bài gửi  dangvanly 25/8/2015, 8:33 pm

Sau 1 ngày hành quân ,nằm triền đá ông ngủ sáng dậy đau lưng , rôì một mình thả rề vô nhà nghỉ mát của ông Hoàng Thái Tử , tôi thấy cũng  như những ngôi nhà khá giả, cửa quay về hướng mặt trời lặn, nhìn ra xa xa một màu xanh rì , trùng trùng điệp điệp là thông hòa huyện sương lam mờ mờ , hơi thở cảm thấy mát dịu, lành lạnh thật là lý tưởng .Nhìn xa tít nữa là đồi chè trãi dài  một màu xanh ngắt .khoãng 4  cây số bộ binh đang đánh nhau với tụi nó , địa danh gọi là KiRiRom hay còn gọi là đồi chè,  nguyên cả trung đoàn 20 lên đánh  ở đó , khoãng 2 tiếng bộ binh kéo quân về .Trinh sát cũng theo về luôn, vì tôi biết Vân ở đơn vị nầy nên cứ dồm chừng ra sau lưng . Quả thật , Vân đàng sau đi tới hơi khom người về phía trước cho trọng lực cân bằng , tôi kêu :-Vân , nảy giờ tôi dồm chừng, coi có Vân đi không ? Vân tơi cười và tôi cũng vậy, mừngkhông gì bằng lúc nầy , Vân mang có vẻ nặng , để Vân đi trước, tôi đi kế , vừa đi vừa nói chuyện. Tôi hỏi Vân :-Sao về lẹ vậy ?Vân nói :- bắn 1 chập pháo rồi tràn lên có mấy thằng chạy mất, ở đó có đồi chè chứ không có gì hết .Tôi nói :-Vậy là trinh sát ở xa bỏ ống dòm thấy mấy thằng  đi qua đi lại rồi nhận định căn cứ của nó .(vì đợt luồn sâu bám địch đi lên đồi chè nầy tôi không có đi mà nghe trung đội khác đi về kể lại là có căn cứ của nó ).Sau nầy bị phê bình là" báo cáo sai sự thật "Đi về hơn 10 cây số đơn vị tôi còn chốt lại , còn đơn vị Vân xuống núi luôn . Tôi và Vân chia tay . ( còn tiếp ) .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  volan0918971959 26/8/2015, 8:01 pm

Hôm nay anh Ly mệt rồi hả, vì ko thấy viết "tiếp theo" nữa vậy.... Exclamation Exclamation Exclamation
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  nguyenthimo 26/8/2015, 8:56 pm

Chị Lan ơi, hôm nay anh Ly có vào dđ nhiều lần, nhưng để sửa những bài đưa lên trước đó và viết tiếp phần 21, chị có thấy là dưới nhiều bài có ghi đã sửa lần thứ nhất hoặc hai lúc...giờ ngày...đó. Lúc này anh Ly hay lắm rồi chị ạ.
Anh Ly ơi, hồi ký phần 2 đã khá dài rồi, anh mở phần 3 đi anh, cứ viết tiếp thì dài khó xem lắm.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Trả lời

Bài gửi  dangvanly 27/8/2015, 10:58 am

Cô Nở có nói qua điện thoại như Mơ vừa nói .Tôi đáp rằng ... còn ít đoạn là hết phần 2,chứ phần còn kể chuyệnlại nhập vô phần 3 không hợp vì phần 3 là kết luận .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty (22)tiếp theo và kết thúc phần 2

Bài gửi  dangvanly 27/8/2015, 1:48 pm

Rồi được lệnh rút quân trở ra quốc lộ 4 đi  về phía nam khỏi đó chừng chục cây , xe quẹo phải vô đường 5 đi Tĩnh KO KONG . Nơi đây hầu hết là rừng , kế là núi , còn ruộng ngập mặn không tới 0,5  phần trăm .Đóng quân được vài ngày lại có lệnh đi" luồn sâu bám địch 3 ngày ", kết hợp đi với trinh sát quân khu  , có cả công binh , tất cả hơn 20 người . Đi được chừng 3 cây số , gặp 2 thằng Miên  cách 70m , chúng tôi không bắn, nó cũng không bắn; chỉ 2 bên nhìn nhau . TRinh sát quân khu dẫn đường tôi đi sau  chót   đến chiều hôm sau  gần tới chỗ,  dừng lại rồi cử tôi theo trinh sát quân  khu dẫn tới gần  chỗ có một dãy nhà nằm cạnh bờ sông trong rừng sâu  cho thấy rõ , rồi quay trở lại ngay chỗ cũ thì không thấy 1 ai hết ; vắng hắc ! Tôi lên ám hiệu  nhiều lần , cũng không trả lời  .Nói thật tiếng tôi vang cả 100 thướt cũng còn nghe , vậy mà không có tiếng đáp lại . Tôi đi tới thêm 1 đoạn nữa, trước mặt có tảng đá lớn cách 8m nghe "chát chát ", Tôi đứng ngớ ngẩn không biết cái gì , rồi lên ám hiệu thật lớn  ,cũng không trả lời .Tôi đi tới tảng đá thấy có 1 bình ton , mở nấp ra coi còn vài giọt nước , mà bình nầy , đi trong đây không ai có . Tôi bắt đầu phân vân và hơi sợ.Một hồi nghe  có tiếng :_Anh LY hả ? bắt liên lạc đượctôi đi theo Đực dẫn tới chỗ ém quân .Đực kể :- Em ngồi sau chót  lấy kiếng ra nặn mụn, ở sau lưng nghe tiếng động, Em nhìn lại thấy 2 thằng Miên núp sau tảng đá ló đầu ra ,Em ra hiệu rồi đi riết  tới đây ém ...Kiểm đủ số quân bắt đầu đi tiếp  ; Rồi tìm chỗ mắc võng xong , phân công tôi bò vô doanh trại  1 đâù, còn đầu kia cũng có người bò vô . Thì ra tụi nó bỏ  đi rồi , vắng tanh .Trời tối đen như mực Tàu , lần mò cũng về tới chỗ  ,ngã lưng lên võng, nghĩ lại chuyện hồi chiều mà giựt mình .(hết phần 2)
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi ký phần 2 Empty Re: Hồi ký phần 2

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết