DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hồi Ký Phần 1

5 posters

Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  dangvanly 9/8/2015, 2:49 pm

lời nói đầu. Từ lâu rồi Tôi muốn viết kể lại những ngày rời ghế nhà trường cùng Thanh Vân ra đi cầm súng ở biên giới tây nam tổ quốc và sang campuchia làm nghĩa vụ quốc tế ; Các bạn biết đấy ;đi chiến đấu không phải như đi du lịch; bị căng thẳng có lúc tim muốn nhảy ra ngoài ,có lúc muỗi cắn mà không dám đập sợ gây tiếng động .Được giao nhiệm vụ là trinh sát bộ binh sư Đoàn  ;nên nơi nào nghi có địch là trinh sát phải làm mọi cách đến đó coi có thật hay không ;nếu báo cáo láo là chết người . Nhưng trong lúc gian lao vất vã ấy tôi cũng tìm ra những vui nho nhỏ và có lúc không biết mình đi đâu đây ! Đi du lịch bằng vũ trang không tốn tiền nhà Nước đài thọ .câu chuyện hơi dong dài ; các bạn nhín thời gian đọc để hình dung người lính ra trận cũng như sống trên đất khách quê người .


Được sửa bởi dangvanly ngày 27/8/2015, 6:23 pm; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Re: Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  nguyenthimo 9/8/2015, 2:58 pm

Rất hoan nghênh bài viết mới này của anh, Mơ và các bạn mong chờ được xem tiếp...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [Hồi Ký]

Bài gửi  dangvanly 10/8/2015, 11:38 am

(1) ĐƠN VỊ ĐÓNG QUÂN Ở XÃ BA CHÚC .ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI; VỪA KHUẤT MÌNH ĐƠN VỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC MÀ TRONG MÌNH CHỈ ĐEM THEO 1 QUẢ LỰU ĐẠN DUY NHẤT. SAU KHI CẤP TRÊN PHÂN CÔNG , GIAOtôi đi     TRƯỚC VỚI CHIẾC ỐNG DÒM , CÒN BAO NHIÊU ĐI SAU  . THEO ĐÀI QUAN SÁT BÁO LÀ Ở CHỜM CÂY ĐỘC LẬP CÁCH NÚI NƯỚC HƠN 3 CÂY SỐ PHÍA NAM TỤI MIÊN CHỐT Ở ĐÓ CÓ 1 KHẨU CỐI 6 VÀ 1 cây đại liên 60 ; ra dó coi khải không .Mang ống dòm vào cổ tôi bò 2 tay 2 chân như con thiêu thân trên bờ kênh . Bổng chốc anh chỉ huy  vượt lên lấy ống nhòm gỡ trong cổ tôi ra đưa lên quan sát ; nhanh như cắt  anh nắm  vạt áo tôi ghị nhẹ 1 cái rồi quay phắt 180 độ .Đột nhiên 1 bầy chim mỏ nhát bay lên một cái rần , tiếp  theo hàng loạt a k đang nổ. mà nổ chừng nào tôi lợi dụng tình hình bò càng lẹ về phía sau  vì tiếng súng nó át cả tiếng động . Khi bò tới anh chỉ huy  , tôi kêu :-chạy anh năm ! Tôi bắt đầu chạy bén sống bén chết .vì  lằn đạn  nó bắn trật hướng nên tôi mới dám chạy như vậy .Anh chi huy rượt  tôi và đè xuống rồi nói :-mầy chạy nó bắn chết ; chừng nào nó lợi chia 2 với nó  .Nói chia 2 tôi càng điếng hồn . Rồi tiếng im đi ; anh chi huy buông tôi ra và nói :-êm rồi đi đi .Thú thật muốn bứt tim .

(2) Thì ra trước chòm cây đọc lập chừng 100m có 1 chốt tiền tiêu .Khi về đến chỗ an toàn anh chi huy kể :- Tao đưa ống dòm lên ,mé bên kia kinh thấy 2 thằng miên nhóng mình lên . tao mới ghị vạt áo mầy quay trở lại  .[đây là con kinh bộ đội đào , bề ngang khoãng 4m ]..........Lần thứ 2  .khi ông mặt trời đi ngủ  ;thì chúng tôi ra gần núi nước [ thủy Đài Sơn ] quan sát về hướng tây nam bên bờ kinh Vĩnh Tế ....Ối giời ơi ! hai mươi mấy thằng miên  đi về hướng chòm cây độc lập bên đất mình .Đợi thật tối chúng tôi đi đánh một cái vòng khoảng 7 cây số mới tới bờ kinh Vĩnh Tế [kinh vĩnh biệt] chứ đường chim bay chỉ 4 cây số thôi ;nói  chúng tôi chứ 4 người : anh Sáng anh NĂM ,Ly và TU .Anh 5 bào tôi :- mầy vô cái nhà trắng đó đi . Tôi bứt một nùi cỏ cột gút trên đầu lại  rồi trùm lên giống như {Áo Vũ Cơ Hàn },bò thật nhẹ nhàng lên ngôi nhà hoang nằm trên bờ kinh vĩnh tế ;bên đầu xong khoảng 5m có hàng rào kẻm gai , tôi dừng lại ở đó .mắt nhìn vào trong nhà thì bỗng nhiên trong nhà có một người đi thẳng ra hướng tôi !Làm sao bây giờ ?Bắn hay không bắn?! Cự ly cách cây súng tôi bây giờ chỉ còn 1 xảy tay[còn tiếp].


Được sửa bởi dangvanly ngày 15/8/2015, 3:38 pm; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [3]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 10/8/2015, 2:18 pm

Rồi gần hơn nữa.Bây giờ sự sống và cái chết đan xen với nhau đây !Tôi mộp sát mặt đất không còn mộp hơn nữa được ;tay mở khóa súng nất cúi cùng nghĩa là chỉ bắn 1 viên thôi ;rồi chờ đợi .Nhớ lại trước khi đi đơn vị có dặn :-mình thấy nó , nó không thấy mình , mình tránh ;còn mình thấy nó ,nó thấy mình thì bắn . Còn đằng nầy nó đến ngay mình , mình tránh đâu ?! Rồi lặng lẽ chờ khi nào nó đụng họng súng là nghéo cò .Một phút , rồi 2 phút , 3 phút ... sao êm ru ; nhóng đầu lên coi nó đâu rồi .Thấy nó đi vô trở lại nhà hoang . Hú hồn hú vía . [còn tiếp] .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Re: Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  volan0918971959 10/8/2015, 8:11 pm

anh Ly viết ký sự đọc thấy hay quá, cảm phục các anh bộ đội trong đó có anh Ly.. Sao anh Ly suy nghĩ ra việc viết ký sự này nhỉ, hay quá hoan nghênh anh Ly, nhớ viết để phục vụ "bạn đọc" nhé!
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [4]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 11/8/2015, 7:54 pm

Nhẹ nhàng khóa cò súng lại rồi bò riết về chỗ anh Năm ngồi chờ . Trình bày sự việc vừa rồi cho anh Năm nghe xong ;thì nghe ngoài ruộng có tiếng người lội xùm xùm càng lúc càng gần , nhận ra ngay là anh Sáng trên đầu đội nùi cỏ .Tôi lên ám hiệu anh đáp lại đúng cộng tròn bằng 5 rồi bỏ nùi cỏ ra anh nói :-cái nhà trống đó tao vô rồi không có ai, và tao vòng lên đầu trên có đóng ghạch vụn rồi đi vòng ra ruộng về đây . Tôi hỏi :- Anh có ra đầu xông nhà chỗ hàng rào kẻm gai không ? Anh đáp :-có .Tôi hỏi tiêp:-sao không thấy anh đội nùi cỏ ? Tao bỏ ra rồi [anh đáp ] . Tôi thốt lên :-TRời ơi ! Mai hôn tôi bắn anh rồi ![còn tiếp]
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [5] tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 12/8/2015, 5:33 am

Lúc bấy giờ cả 3 người cùng ra kinh vĩnh Tế , kiểm lại còn thiếu TU , ém lại đâu đó ; anh Sáng bảo tôi trở kiếm TU ; vừa đi vừa lên ám hiệu 2 tiếng :- cú cú , mà không trả lời . Lên báo cáo anh Sáng kiếm không gặp ; anh Sáng kêu anh Năm trở lại kiếm , cuối cùng cũng gặp ; TU trả lời bị rét nên đi không nỗi .[Theo như Sư Đoàn giao nhiệm vụ 4 người tôi qua bên Miên thời gian 4 ngày để tìm chỗ sau nầy dẫn Sư Đoàn qua ém quân .] Bốn người đã tới bờ kinh vĩnh Tế khoảng 3 giờ khuya .Đồ đoàn , gạo xấy cho vào bòng cột chặt miệng lại . Anh Sáng cầm ống dòm đưa về phía bên kia kinh vĩnh tế , rồi lần lượt tới tôi ; thấy rất rõ ; công sự nầy cách công sự kia khoảng 50 m , dày đặc ; cứ khoảng 5 phút là có 1 thằng miên ra khỏi công sự đứng quan sát nhìn xuống kinh vĩnh Tế . chúng tôi ở khoảng giữa 2 công sự của nó . Anh Sáng lệnh cho Tu lội qua trước ; vì sợ Tu ém lại . [ còn tiếp] .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [6]Tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 12/8/2015, 8:53 am

Tu lội ra tới giữa giòng thì trôi theo giòng nước . Anh Sáng xót ruột :-sao kỳ cà , biểu nó lội thẳng qua mà ! Tôi nhìn về phía đông thấy sao mai đã lên khỏi đỉnh núi ; vội nói với anh Sáng :-Anh sáng ơi ,bây giờ khoảng 4 giờ rưởi qua bển không kịp đâu .Anh Sáng mở bòng lấy đồng hồ ra coi rồi bảo :-Mầy ra kêu Tu vô đi .Bây giờ chỉ còn cái quần đùi cũng cho ra luôn ;rồi nhẹ nhàng xuống giòng sông ló cái đầu giống như trái dừa khô trôi lững lờ trên giòng kinh .[ còn tiếp] .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [7]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 12/8/2015, 11:17 am

Trôi lững lờ nhưng có lúc cũng chủ động để đến với TU ;Khi gần sát bên nhau tôi nói khẻ :-vô TU ,vô TU . Hai đứa vào tới mé bờ thì anh NĂM cầm súng đưa về hướng 2 đứa tôi ;[ tôi không lên ám hiệu cứ ngỡ rằng ảnh biết tôi lội ra kêu TU vô ] ; không biết nghĩ thế nào rồi ảnh đi về phía anh SÁNG .Một lát sau 4 người tôi cũng gom lại 1 chỗ ; anh NĂM mới thuật lại :_Hồi nảy chỉ có 1 mình thằng TU lội xuống ; rồi bây giờ thấy 2 thằng lội qua tưởng là Miên tính bắn ; nhưng thôi lại báo cáo anh SÁNG ; anh Sáng nói :- thằng LY , TU chứ thằng nào .[còn tiếp] .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [8]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 12/8/2015, 2:35 pm

Còn TU tự thuật lại :-Lội ra tới nửa kinh thấy 2 thằng Miên ngồi dưới công sự nhỏ giữa 2 công sự lớn , nó nhóng lên dòm , nên thả trôi không dám lội qua . Mặc xong áo quần trở lại trạng thái ban đầu ; anh SÁNG bảo TU đi trước kế là tôi [LY] , còn 2 anh đi sau để hối thúc . Một hồi các anh nhắc :-đi nhanh lên . Cứ câu điệp ngữ ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng không chuyển biến ....Trời mỗi lúc mỗi sáng , sợ cái chốt tiền tiêu và chỗ chòm cây độc lập nó thấy ! Nhưng rồi TU đi tụt hậu phía sau chót .Hai anh đã vô tới chỗ an toàn ; vì đã đến chỗ bộ binh chốt ; còn tôi thì cách chốt tiền tiêu của nó cũng khá an toàn [ hơn 1 cây số] .Bụng cảm thấy đói vì suốt đêm nay mất rất nhiều năng lượng ;mở bòng lấy gói cơm xấy ra rồi múc nước dưới kinh cho vào  túi  ,xách đi tính vừa đến chỗ 2 anh  thì gạo vừa nở là ăn được rồi . Còn cách 2 anh khoảng 50m , anh SÁNG đưa ống dòm lên coi TU đâu rồi .... Bỗng anh nói lớn :-Thằng TU khiến chết hay sao  ; nó đi ngay chốt của tụi nó .Rồi từ chồm cây độc lập bắn ra 1 quả cối 6 về phía TU [còn tiếp].





.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [9]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 12/8/2015, 6:28 pm

Anh SÁng vội vã mượn của bộ binh 2 cây súng: một cây B40 , một cây đại liên 60 ; giao anh NĂM xạ thủ đại liên bắn bổng hết tằm về phía chòm cây độc lập ;anh SÁng vác khẩu B.40 và bảo tôi :-mầy theo tao ;rồi đi thẳng ra chỗ chốt tiền tiêu của nó .Còn cách khoảng 500m , anh SÁng đưa khẩu b.40 lên vai với một góc 45 độ ngoéo cò ;một tiếng nổ : đùng ....thật lớn . Anh SÁng quay lại bảo tôi:-Mầy bắn đi ,tao nhức tai quá .Anh trao súng cho tôi rồi đổi lấy cây A.K .Bấy giờ tôi chưa bắn mà đi thẳng lưng về phía chúng .Cách khoảng 450m thấy 2 thằng Miên sụt lui mắt lúc nào cũng nhìn về phía tôi ; vừa tằm đạn ; tôi xáng cho nó một quả B.40 ;trái đạn rớt xuống bị lép ; cho nó một quả thứ 2 , rớt cách tụi nó 5m , tiếp cho nó quả thứ 3 cũng trật lất .Như vậy anh SÁng bắn một quả , tôi bắn 3 quả là hết đạn . Bây giờ tụi nó bắt đầu phản công . Chúng túa ra như đàn kiến nẻ bị động ổ .[còn tiếp].
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Re: Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  volan0918971959 12/8/2015, 7:14 pm

Hôm nay a.Ly viết đọc đã luôn ... Razz Razz lol! lol!
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [10]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 12/8/2015, 8:12 pm

Tôi và anh SÁng nhảy xuống kinh chỉ còn ló cái đầu .Bè về ; hễ bè sát mé thì rau muống quấn cổ ,còn bè ra sít ngoài thì nó thấy bắn ...chát đùn vèo ...Nhìn trở lại đằng sau , tụi nó chia làm 2 bên đi thẳng về phía tôi và anh SÁng .Tụi nó đi trên bờ còn tôi và anh SÁng bè dưới nước nên đi rất chậm vì vậy mỗi lúc chúng càng gần . Tôi nãy ra quyết định : băng thý qua bên kia leo lên bờ cấm đầu chạy . Khi chạy tới anh SÁng tôi la lớn :-Chạy anh SÁng .Ảnh cũng băng qua bên kia kinh và leo lên bờ cấm đầu chạy như tôi . CÀng lúc càng xa dần ; chạy một mạch đến chỗ bộ đội chốt mệt muốn đứt hơi .[còn tiếp].
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Re: Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  doanthino 13/8/2015, 9:17 am

Không ngờ cuộc đời Anh đã trải qua những tháng ngày gian khổ như vậy! Thế mới biết giá trị
cuộc sống của mình ra sao phải không Anh Ly? Cảm phục Anh rồi đó! Hấp dẫn lắm, kể tiếp đi!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Thân gởi : Anh Ly

Bài gửi  TungCan 13/8/2015, 9:57 am

Hồi ký Anh viết khá hay và chân thật. Đúng ra Anh phải viết thành sách cho bọn trẻ đọc để biết "thời gian khổ" đã qua của bọn già chúng mình.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [11] + [12] tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 13/8/2015, 12:03 pm

[11] Ngồi nghỉ mệt một hồi ; tôi hỏi anh SÁng :-trong A.K còn đạn sao anh không bắn tiếp ; hồi nảy anh bắn có mấy viên . Chừa phòng hờ chớ lại [ anh trả lời theo kiểu người Thanh Hóa ].[Đúng là tôi chơi hết bốp ] nên mới tuột xuống kinh bị rau muống quấn cổ mà chừa phòng hờ như ảnh cũng trầm xuống kinh bị rau muống quấn cổ có hơn gì tôi đâu .Còn nói về TU tôi rất hy vọng vì trái cối nổ ; tôi còn thấy TU ;mà ứng cứu kịp thời qua những loạt đại liên bắn hết tầm về phía chòm cây độc lập .[còn tiếp].

[12] TU ngồi xuống đợi bộ đội chốt ra gần tới mới nói :- Tôi là trinh sát sư Đoàn 4 đi công tác từ hồi hôm tới giờ "bị " trên kia mới cắt đường xuống đây . Rồi TU được các anh rước vô hỏi rõ đầu đuôi .Xong ; điện báo cho sư Đoàn hay rồi đem xe jeep đưaTU về đơn vị .[Chỉ một đêm mà quá nhiều biến cố ] .[còn tiếp].
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [13]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 13/8/2015, 1:07 pm

Đơn vị thấy 4 người tôi còn mỏi mệt nên sã hơi vài bữa .Trưa nầy mình bỏ giấc ngủ trưa rủ  1 thằng bạn đi lên núi Tượng bắn chim  . Men theo đường mòn leo lên núi ; vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh  ;thấy có một cái hang rất rộng , hai đứa tôi bước vào lạnh tanh ;nhưng thấy có dấu tích người ở tu  ; tôi thầm nghĩ ....hay là tụi Miên nó tràn qua giết rồi  . Đi đã đời chẳng có con chim nào ;tôi tiếp tục rủ bạn đi hái trái lê ki ma ăn  và hái đem dú . Cứ vài bữa ra thăm chừng và bóp thử trái nào mềm là tém .[còn tiếp].


Được sửa bởi dangvanly ngày 13/8/2015, 1:49 pm; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [14]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 13/8/2015, 4:21 pm

Con đường nầy bị lộ và bên kia bờ kinh Vĩnh Tế tụi nó chốt         dày đặc nên rất khó qua mà chiến dịch sắp bắt đầu . Vì vậy Sư Đoàn giao nhiệm vụ ;phát triển về phía nam nước  còn ngập nên tụi nó không có ở .Rồi trời chen lặng  cũng 4 người tôi bắt đầu ra ruộng cách núi Nước vài cây số [nói ruộng chứ thực ra là đồng cỏ mênh mông ].Đi thực địa vài cây số nữa thấy cũng êm nên quay về ; tình cờ đi vô trúng hầm cá nhảy không biết của ai thây kệ ; hai tay huơ qua huơ lại cũng được mấy con cá lóc ; rồi đ i về một hồi gặp chỗ khe nước  cứ nghe rổn rẻn , rổn rẻn . thì ra cá chốt nó nhảy ngược từ dưới kinh lên đồng  . Tôi bắt hai tay 2 con , còn nữa không biết lấy gì đựng . Anh Năm bảo:- Mầy cởi quần dài ra , cột túm 2 ống lại rồi bỏ cá vô . vậy là sáng  mai được một bữa cơm ngon lành ; chia cả trung đội cùng ăn .[ còn tiếp].
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [15]tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 13/8/2015, 7:14 pm

Cũng như thường lệ ; trời vừa sẩm tối là chúng tôi lên đường [vì sắp mở chiến dịch nên trinh sát  lúc nầy tất bật ] . Tối nay đi khoảng hai mươi mấy người ; giao nhiệm vụ tôi đi trước dẫn đường  và đi trước đội hình 100m .Chỉ huy có dặn ; bắt đầu từ điểm tập kết đi về phía nam 6 cây số  rồi đi một góc 90 độ , đi 4 cây số là tới bờ kinh vĩnh tế rồi dừng lại cảnh giới  ở đó . Tôi nhìn lên trời nhắm giữa 2 chòm sao  thánh giá và thiên mẫu cứ đi hoài đi mãi ; hết đồng cỏ bắt đầu tới rừng tràm , cứ đi , đi mãi  ; thỉnh thoảng nghe ở đàng sau nói chuyện rù rì rồi lên ám hiệu . Tôi nhận ra ngay ở đàng sau không biết bây giờ tôi đâu nên tôi đứng lại chờ ; dĩ nhiên vô rừng tràm trời tối đen như mực ,  đưa bàn tay trước mặt mà cũng không thấy . Còn tôi có cách của tôi là ban đêm nhìn sao mà đi nên có hơi nhanh hơn một chút . Còn dĩ nhiên đến một góc 90 độ là phải đứng chờ rồi .Đến bờ kinh tôi bắt đầu lo ! Lo vì sẽ bảo tôi lội qua kinh ; mà bên kia có nó hay không chưa biết ; chứ bỏ ống dòm qua coi thấy công sự của nó trơ trơ .Tôi bắt đầu cảnh giới bằng cách đi xuống sát mé kinh cầm súng ở tư thế như sẳn sàng nổ súng .Chỉ huy thấy vậy gọi người khác lội qua kinh .[ còn tiếp].


Được sửa bởi dangvanly ngày 14/8/2015, 9:06 am; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty [16] tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 14/8/2015, 9:02 am

Mùi là tên của anh ; anh cũng tuột hết đồ trong người ra rồi nhẹ nhàng lội qua tới bên kia bờ ; anh móc cục đất chọi vào công sự của nó ;rồi yên lặng lắng nghe .Chọi tiếp cục nữa cũng êm ru .Bấy giờ anh mới leo lên bờ đi đến công sự cách đó 50m chọi cục đất vẫn im lìm ... Tôi ngồi bên nây quan sát mà mừng cho anh ;( nếu có tụi nó là anh lãnh đủ ) . Anh lội trở lại báo cáo là không có địch ; rồi trao cho anh một đầu dây dù cầm lội trở qua cột chặt mé bờ ; còn bên nây cũng buộc chặt mé bờ rồi hai mươi mấy người phăn dây từ từ lội qua ; đến người qua chót thì mở đầu dây bên nây cuốn dây lại rồi chờ đoàn người đi khuất mới quay về . Về cách bờ kinh chừng 5 --60 m thì tiếng ghe máy chạy qua ; tôi thầm nghĩ nếu chậm chừng 20 phút thì chuyện gì xảy ra ? ( sợi dây giăng ngang dướng bánh lái nó ) !!! .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (17) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 14/8/2015, 1:28 pm

Sáng hôm sau chúng tôi mong chờ tin tức đoàn người đi qua bên kia . Có tin là có lúc liên lạc được , lúc không , mà lúc không nhiều hơn  . (Vì số người đi quá đông nên dấu tích còn để lại trên đường ; chúng phát hiện được )....!Mấy hôm sau đoàn người trở về buồn hiu .......!Sắp đến kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội 22/ 12 ; xe GMC chở tất cả đơn vị chúng tôi trở về CHi Lăng  là nơi căn cứ sư Đoàn  ;nhưng đơn vị chúng tôi đã đóng quân trong nhà dân ; bà con rất mừng rở sau bao ngày xa vắng . Nhưng rồi thỉnh thoảng bà con hỏi :-chú đó đâu rồi? Chúng tôi chỉ trả lời là đi công tác .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (18)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 14/8/2015, 2:02 pm

Chúng tôi có hội trường riêng cách xa nhà dân ;hôm nay tất cả gom về hội trường ; nói rõ hơn cả tiểu đoàn chỉ có hai đại đội . Ông NGân chính trị viên tiểu đoàn Nghiêm khắc phê bình từng đồngchí một không xót người nào ; thú thật tôi cũng bị phê bình ; nêu tên trước tập thể ái ngại vô cùng ! ( bị phê bình là mai hôn bắn lầm anh Sáng ).Xong ;phần kết thúc ông vuốt :- Nói để các đồngchí rút kinh nghiệm ;chứ nhiệm vụ sắp tới còn gai go hơn nhiều .Mấy ngày sau ,anh nuôi nấu cơm thật nhiều , không phải để ăn mà đem phơi khô và chuẩn bị mỗi người một bình 5 lít đựng nước uống để chuẩn bị ăn uống trong 3 ngày qua bển ém quân .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (19) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 14/8/2015, 5:55 pm

Nay khoảng ngày 27/12/1978 dương lịch ; đơn vị chúng tôi chuẩn bị lên đường .Nào là cơm khô nước uống đồ đoàn các thứ cần thiết thật gọn gàng ; rồi từ giả gia đình nơi đóng quân ; bà con căn dặn nhớ tết về ăn tết .....Tất cả ra tập họp nơi quy định rồi chờ xe đến rước . Lần nầy không đ i xe GMC mà xe đò có chỗ từng người và có muôi đàng hoàng ; xe chạy với vận tốc vừa phải cảm thấy thanh thảng làm sao ! Từ Chi Lăng chạy đến Chợ Ba Chúc Khoảng hơn 60 cây số ; mà trong xe có ông bạn tên Hoành hát nhạc vàng hết bài nầy đến bài kia không ngưng trong suốt thời gian xe chạy .Đố ai hiểu tâm trạng ông ta lúc bấy giờ ?!. Chứ tôi hiểu rồi vì đã tâm sự trước đó mấy ngày . Xe dừng lại chúng tôi xuống xe ;chỉ huy chọn địa hình đóng quân ,rồi chúng tôi mỗi người chọn vị trí đào công sự , sẵn sàng chờ lệnh .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (20)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 14/8/2015, 8:33 pm

Pháo 1oo lẻ 5 ly của Miên cứ bắn cầm chừng qua chân núi Dài nơi các đơn vị đang đóng quân  mà đơn vị chúng tôi cũng đóng quân ở đây .Tới chừng máy bay của ta ném bom chân núi nam xom  chúng mới chịu im . Chúng tôi nói cho vui :-Chắc có anh Nguyễn Thành TRung đi ở trển . Tôi được giao là : chặt 1oo nhánh tre cao 1m trên đầu gắn tờ giấy tập; bắt đầu chiều ngày 1 tháng 1 năm 1979 , đồng loạt xuất quân qua bển,tôi đi trước cấm hai cây hai bên ; bộ binh đi giữa hai cây đó ; 2 cây nầy cách 2 cây kia khoảng 50m ; được vài cây số thì hết cây . Tôi cùng bộ binh đi gần với nhau đến sáng mới tới chân núi bắc xom  . Nhìn lại ngoài đồng bộ binh vẫn còn nối nhau đi . Tụi Miên nhìn thấy dí theo bắn , nhưng bộ binh tìm cách tránh không bắn trả vì qui định đến 11 giờ trưa ngày 3  các quân khu đồng loạt nổ súng .Tôi leo lên được lưng chừng núi bắc xom nhìn xuống mấy cái nhà dưới chân núi xom mới giực mình! HỒi nảy lúc còn hừng đông  tôi cùng bộ binh đi bên đầu song mấy cái nhà đó ; trong nhà êm re ; còn bây giờ chúng trong mấy cái nhà đó vác B41 chạy tới chạy lui  bắn bộ binh .(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (21) tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 15/8/2015, 8:34 am

Nghỉ một hồi thấy đỡ mệt, trinh sát chúng tôi leo lên tới đỉnh núi bắc xom ; còn bộ binh tiếp tục đi tới , đi tới hoài rồi ém quân .Còn trinh sát chúng tôi dừng lại tại đỉnh núi bắc xom chờ ngày nổ súng .Trên đỉnh núi , tôi nhìn xuống thung lũng giữa nam và bắc xom  thấy tụi Miên  chừng hai mươi mấy thằng đang rút       quân vô , nhìn thấy tôi ; nó tán cho 1 quả M79 cách tôi chừng 5om .Xa xa chừng 500m dưới chân núi nam xom ; khẩu 100 lẻ 5 ly của chúng còn ngoan cố tiếp tục bắn 3 trái qua Chi Lăng rồi mới chịu im .Tiếp theo nó đốt kho đạn , nổ liên tù tì chừng 10 phút mới hết .Trên đỉnh núi cao bắt đầu tôi bỏ ống dòm quan sát khắp nơi ... Nay mới có dịp  , chứ hôm trước cứ thập thò thập  thửi .Phải nóicảnh      rất đẹp mà tôi không biết  làm sao diễn tả hết    được  ; tôi thầm nghĩ : nếu ở trên máy bay nhìn xuống càng đã hơn nữa .Nhưng đây trong phạm vi nhỏ hẹp ; chỉ nhìn thấy kinh Vĩnh Tế , núi T ượng ở Ba Chúc, núi Dài ;Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) ,núi Phú C ường v. v... (còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (22)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 15/8/2015, 12:00 pm

Tối nay chúng tôi ngủ trên  đỉnh núi; đá chỗ lồi chỗ lõm nằm  cấn rất đau lưng ; nay là tối ngày 2 ; mấy thằng Miên nó đốt lá khô dưới chân núi ; lửa cháy đến trưa hôm sau lên tới đỉnh ;( chúng nó định thiêu chúng tôi chắc )! Súm bẻ các nhánh cây tươi có lá quất lia lịa ;rồi 11 giờ đã đến    , Anh Kiệm đại đội trưởng phát lệnh "nổ súng" .Vừa xuống núi vừa bắn ,tôi đi sau vì mấy ngày nay trong bụng không êm mà không dám báo cáo  bệnh để xin thuôc uống , vì sợ   cấp trên nói bệnh tư tưởng .Đi không nỗi nữa bèn tìm chỗ mắc võng nằm ; một hồi anh khoa chính trị viên đại đội trở lại kiếm tôi . Gặp tôi anh nói :- Đi chứ ở lại chết à .Anh nói rồi  vội vả đi về phía trước rất nhanh .Rồi  lựu đạn nổ , không nghe tiếng súng nữa    .Còn tôi lửng thửng bước đi nặng nề xuống thung lũng , khi chui qua hàng rào , phía trong doanh trại của Miên đã bỏ chạy , có tiếng la lớn :- Coi chừng lựu đạn ! Hồi nảy bị nổ đó .Vượt qua hàng rào xong ,thấy có mấy trái cà chua chín đỏ trước mặt , tôi vội vàng hái cho vào miệng   , rồi cảm thấy khỏe  , đi tiếp vào nơi doanh trại tụi nó .Vừa bước vào thì hỗi ôi ...tôi đếm tất cả 7 người nằm đó thỉnh thoảng có tiếng rên rĩ  .Tôi bắt đầu đi lại mấy ổ gà lụt trứng bỏ vô ấm luộc rồi đem đến mỗi người 1 quả . Còn  1 người nằm trong võng im lìm không nhúc nhíc cụt cựa ; giở ra xem thì ra OÀNH đã chết rồi (còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (23)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 15/8/2015, 3:25 pm

TÔI xem kỹ coi trúng chỗ nào; phía sau ót có rỉ máu ; tôi hơi tức ... nhằm ngay chỗ nghiệt mà trúng !(Sau nầy tôi nghe nhà Nước có xét truy tặng danh hiệu ....) Vì hy sinh đầu tiên trong" chiến dịch" .Nhân đây tôi cũng tặng OÀNH 6 chữ vàng"SỐNG TRUNG LIỆT --CHẾT VINH QUANG".TRong 7 người nằm đây có ông bạn đồng hương Bến tre ,    Lê quang Đức quê ở Giồng Trôm ; nhìn Đức tôi hỏi :- Ai đi vướng vậy ? Đức trả lời một tiếng :-Tao .Tôinói      :-Mầy vướng thì bị một hai người vì người đi trước , đi sau . Đức phân trần:_ biểu căng hàng ngang tràn      xuống , tao đi giữa   .              ,.TRong đơn vị quân số đã thiếu.... lớp mất tích , lớp bị thương nằm viện , giờ nầy thiếu 7 tay súng  cảm thấy hơi lạnh ...!(còn tiếp).
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty (24)tiếp theo

Bài gửi  dangvanly 15/8/2015, 7:08 pm

Bộ binh tiếp tục đánh , giải phóng từng vùng, mà lạ thật tụi Miên lùa dân đi theo nó hết ; bỏ lại nhà trống đồng hoang .Ngày 7 tháng1 DL , đơn vị chốt ở núi đất thì khuya liên lạc ra tận chỗ gác báo tin vui :-pnom pênh giải phóng rồi ;quân Đoàn 2 đã đánh vào chiếm cả sân bay còn nguyên vẹn .Tin nầy lan truyền khắp nơi làm ai cũng vui mừng hớn hỡ ...Sáng ngày 8 chúng tôi vào tỉnh Ta keo , tiếp tục đi lên thủ đô nam vang (tên ngày xưa) . Đi theo quốc lộ 3 , dọc đường thấy đoàn xe bò của dân Miên , họ về thấy chúng tôi có người chấp tay xá ; tôi hiểu, họ đã cám ơn bộ đội Việt Nam đã qua cứu sống đời họ .Đến trưa xe chạy tới gần ngã 3 bu xentong gần đó có sân bay chúng tôi nhìn thấy 2 chiếc phản lực sơn màu da cam còn trùm bong sô . Ở đây còn cách thủ Đô chừng 3 cây số . Vô tới thủ Đô xe chạy vòng quanh tới bờ sông cạnh thủ đô xe ngừng chừng 15 phút ; Rồi theo quốc lộ 5 chạy lên cong bong chư năng .Các bạn có biết tại sao không dừng lâu tại thủ Đô không ? Không hề có một người ;Mà cả thủ Đô như vậy nếu đóng quân ở đó thì còn gì là đi đánh giặc nữa .(còn tiếp)
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty trả lời

Bài gửi  dangvanly 15/8/2015, 7:16 pm

TungCan đã viết:Hồi ký Anh viết khá hay và chân thật. Đúng ra Anh phải viết thành sách cho bọn trẻ đọc để biết "thời gian khổ" đã qua của bọn già chúng mình.
.cám ơn các bạn đã xem tôi kể chuyện .Riêng ý kiến của Tùng , tôi cố gắng.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Ý kiến với Anh Ly

Bài gửi  nguyenthimo 15/8/2015, 7:45 pm

Phần hồi ký này đã khá dài, Mơ đề nghị anh mở trang "hồi ký phần II" (mở CHỦ ĐỀ MỚI), nếu cứ viết tiếp các bạn mở ra nhất là trên điện thoại rất khó xem.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Re: Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  dangvanly 17/8/2015, 8:24 pm

dangvanly đã viết:
doanthino đã viết:Không ngờ cuộc đời Anh đã trải qua những tháng ngày gian khổ như vậy! Thế mới biết giá trị
cuộc sống của mình ra sao phải không Anh Ly? Cảm phục Anh rồi đó! Hấp dẫn lắm, kể tiếp đi!
.Còn dài lắm .
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hồi Ký Phần 1  Empty Re: Hồi Ký Phần 1

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết