DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kể chuyện 1 ngày đi thăm bạn

Go down

Kể chuyện 1 ngày đi thăm bạn Empty Kể chuyện 1 ngày đi thăm bạn

Bài gửi  nguyenthimo 3/8/2015, 8:27 am

Hôm nay 03/8/2015, là ngày anh Ly trở lên BV Chợ Rẫy để tiếp tục trị bệnh, qua hỏi thăm thì được biết anh sẽ phải 1 lần hóa trị, 5 lần xạ trị.
                Do vậy ngày hôm qua Mơ đã cùng với 1 số bạn gồm anh Giống, a. Sớm, anh Rẫy, chị Thương, chị Lan, chị Tuyết đã đến nhà thăm anh Ly. Mong muốn là để anh vui vẻ, thêm nguồn động viên tinh thần để anh vững vàng bước vào cuộc chiến đấu với bệnh tật. Ở đây quả đúng là câu “của ít, lòng nhiều” bởi nói về vật chất bạn bè không thể giúp được gì nhiều cho anh, nhưng tấm lòng của các bạn thì có lẽ anh cũng hiểu. Ngày hôm qua anh Ly đã rất vui, cười nói với các bạn thoải mái, được chủ nhà mời uống ly sâm “xanh, sạch, mát” bởi lá sâm do nhà anh trồng, chị Tiên đã hái vò từ đêm trước để sáng ngày đãi bạn, rồi ngồi dưới gốc nhãn bên hiên nhà ăn những trái nhãn “cây nhà lá vườn” thấy thiệt là ngọt ngào vô cùng. Câu chuyện bên bàn tròn rôm rả với những chia sẻ, động viên, tư vấn dành cho “bệnh nhân” bằng những câu nói pha trò, tiếu lâm mà anh Ly chỉ còn cách cười ngất chứ không thể nào buồn được.
                Biết rằng giai đoạn tới sẽ là một thử thách đối với anh Ly, mong rằng với bản lĩnh của một người lính, có sự chăm sóc của gia đình và tình cảm thương mến của tất cả bạn bè dành cho anh, anh Ly sẽ mạnh mẽ vượt qua để vẫn mãi là :
“Người ít khi thiếu
Mỗi lần gặp nhau
Là Ly họ Đặng
Anh thường hay tặng
Bạn hữu cố tri
Món quà xủ quẻ”
              Cũng bởi từ trước tới giờ anh Ly hay bói, đoán bạn này, bạn kia chứ chưa xủ cho Mơ một quẻ nào đấy nhé, một món nợ chưa trả !
              Tại nhà anh Ly, Mơ liên lạc với anh Bằng để thông báo về việc các bạn dự định đến thăm nhà anh. Do anh Bằng đang dự họp kiểm tra của Sở GD tại trường của anh, vậy là 30 phút sau anh xuất hiện, phái đoàn từ giã anh Ly để đi tiếp đến nhà anh Bằng, đường đi khá xa, vòng vèo suýt bị lạc, nhưng cuối cùng cũng đến nơi.
              Anh Bằng hiện đang sống tại nhà phụng dưỡng cha ruột đã 95 tuổi, đi lại trong nhà được nhưng bị lẫn, bà xã anh thì ở nhà dưới Thị trấn Mỏ Cày để buôn bán, anh có 4 đứa con đều đã lập gia đình ở riêng.
              Đón các bạn đến chơi anh rất vui, cười nói huyên thuyên, làm thịt một con gà to để đãi bạn, còn làm thêm món tôm luộc nước dừa nữa chứ.
             Tại đây, anh Bằng còn gọi thêm hai bạn của lớp mình đến chơi là anh Quang Thanh và anh Chấn. Cũng được một bàn tròn xôm tụ, vui lắm. Cũng vẫn là những câu chuyện trên trời dưới đất, rồi xoay quanh đề tài “tình bạn của lớp 10c76”. Có nghe những tâm sự chân thành của các bạn mới thấy không lòng nào buông bỏ công sức gắn kết bao lâu nay...
             Anh Quang Thanh kể khi gặp lại ông bạn ở bên lớp A, cũng là thầy giáo dạy ở trường TH Tân Bình chung với anh Phong, nghe người bạn kia tỏ lòng khâm phục lớp mình và trang web của lớp mà “ảnh thấy tự hào vô cùng”…
             Hay anh Chấn 2 lần đi họp lớp mang về 2 cuốn ký sự, đưa cho bà xã coi, xem xong bả phán một câu “lớp ông dữ thiệt”, nghe mà thấy câu nói mộc mạc dễ thương làm sao !!!
              Còn anh Sớm thỉ kể hôm ghé nhà anh Thành, anh Thành kêu con gái đi mua nước đá về cho ba nhậu, con gái dùng dằng chưa chịu đi, ảnh lấy cuốn danh sách lớp ra đưa lật đến trang có hình anh Sớm, chỉ cho con gái xem và nói đây là bạn của ba có trong cuốn này nè, vậy là con gái vui vẻ “tuân lệnh”…
              Chỉ đi có 2 nhà mà đã gần hết ngày, do vậy trước lời “dụ dỗ” rất hấp dẫn của anh Chấn “tới nhà tui chơi, rồi chụp hình hai vợ chồng tui bao nhiêu tấm cũng được”, cả bọn đành hẹn lại dịp khác…Coi như ghi sổ một lời hứa phải thực hiện trong tương lai là “ĐẾN THĂM NHÀ ANH CHẤN”.
              Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc vận động không ngừng nghỉ, niềm vui - nỗi buồn, có được - mất đi là những diễn tiến sẽ đến trong cuộc đời của mỗi con người, chỉ mong trên tất cả là tình người và sự gắn kết giữa những người bạn với nhau sẽ trường tồn theo thời gian, không thể xóa nhòa...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Kể chuyện 1 ngày đi thăm bạn Empty Re: Kể chuyện 1 ngày đi thăm bạn

Bài gửi  nguyenthimo 4/8/2015, 4:57 pm

Hôm qua viết bài mà quên mất một chuyện xui trong ngày đi này...
Là chuyện chị Thương trên đường đi đến điểm hẹn (nhà chị Lan) đã bị va quẹt xe, cũng nhờ phước lớn, mạng lớn nên chị chỉ có bị lả hai đầu gối, rách quần , tay trầy xước vài chỗ. Nói chung sau đó chị vẫn cùng đi được với các bạn (thấy hình chụp vẫn tươi rói), nhưng hôm qua Mơ điện thoại hỏi thăm thì bị rêm hết nhúc nhích nổi rồi...
Chị Thương ơi, thôi cứ coi như xuất hành quên coi giờ nên bị xui đi hén, mong chị mau bình phục đặng em còn rủ đi tiếp nữa... Very Happy Very Happy Very Happy
Còn Mơ thì lại hên, ghé nhà anh Bằng được anh biếu một con gà đem về (chắc là khuyến mãi cho bầu sô). Ghé nhà Anh Chủ được biếu thêm 4 trái mít tố nữ... chuyến đi này thu hoạch lớn, hihihi...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết