DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Buồn tênh !

+2
volan0918971959
nguyenthimo
6 posters

Go down

Buồn tênh ! Empty Buồn tênh !

Bài gửi  nguyenthimo 29/6/2015, 8:06 am

Diễn đàn sau ngày "trở về" phẳng lặng như mặt nước hồ thu...
Bởi các chiến sĩ chiến đấu quá hăng say 2 ngày liên tiếp, giờ la liệt hết rồi... 
Kỳ này Mơ không có phụ trách việc chụp hình...
Thôi mọi người ráng đợi anh Biền rảnh sẽ đưa hình lên cho xem...
Và đợi thêm thời gian nữa TKB về Mỹ rồi mới đưa tiếp hình trong máy của hắn...
Còn Mơ trong lòng đọng lại nhiều cảm xúc lắm, nhưng công việc cuối tháng quá bận rộn không viết bài được, cũng đành hẹn ít hôm nữa...
Qua rồi những ngày nôn nao, hồi hộp chờ ngày trở về...
Thôi rồi hết đợi, hết mong....
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Nhiều cảm xúc.

Bài gửi  nguyenthimo 29/6/2015, 1:05 pm

Ngổn ngang nhiều cảm xúc...
                   Cứ nghĩ tổ chức xong ngày họp lớp, “hoàn thành nhiệm vụ”, cộng với hai ngày mệt nhoài, mình sẽ ngủ ngon lành, hết biết trời đất, nhưng mà không phải vậy…
                  Dư âm của ngày trở về cứ theo mình, nhớ lại “ngày vui đã qua” là không tài nào ngủ được…
                  Hôm trước đi tiền trạm cũng làm được một bàn nhậu gần 10 người, rồi buổi tối trước ngày họp chính thức, chị Lan gọi vui là ngày “tiếp cận trạm”, cũng chuẩn bị một bàn tiệc tối đón các bạn ở xa về trước, vậy mà hú hí thế nào ra thành 2 bàn rôm rả, hát hò đến nửa đêm, cũng do đã có tuổi không dám liều mạng chơi tới sáng nên tạm nghỉ giữ sức cho ngày mai, nói vậy chứ ra phòng nghỉ cứ rù rì nói chuyện hoài, bạn bè cả năm mới gặp, bao nhiêu là chuyện để nói, ngủ được hơn tiếng thì đã dậy để chuẩn bị …
                  Cùng các bạn đến ăn sáng tại quán hủ tiếu Chín Dậu, một tên quán đã trở thành ký ức sâu nặng của PH, xong trở về thăm trường học năm xưa, với PH đúng y như câu hát “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ”, cùng xúm xít đứng bên nhau chụp mấy tấm hình lưu niệm trước cửa lớp 12C ngày xưa, trước cổng trường PT cấp 3 ngày nào, sẽ là những tấm hình mà mỗi lần nhìn đến, không phải chỉ riêng PH mà tất cả các bạn đều bồi hồi, nghe nghèn nghẹn trong tim…
                  Tiếp đến ghé vào nghĩa trang liệt sĩ để viếng mộ Thanh Vân, để người bạn học năm nào ngồi cạnh Thanh Vân được thấy nơi an nghỉ của bạn, đốt cho bạn nén nhang nghĩa tình, mong Thanh Vân hãy cùng vui với bạn bè trong ngày trở về của lớp mình, và cũng cầu mong Thanh Vân ủng hộ cho lớp có thể tổ chức được nhiều kỳ họp thường niên nữa…
                Bước vào chương trình mong đợi từ bấy lâu : ngày trở về
                Vui ngất trời vì được gặp lại bạn bè, với số lượng đông bằng lần họp mặt đầu tiên 2012, và nhất là gặp người về từ nửa vòng tròn trái đất, sau hơn 30 năm xa cách. Đây là “thỏi nam châm” có sức hút mãnh liệt làm cho bạn bè đều nô nức về họp lớp. Như anh Ly trong những ngày chờ mổ cứ nôn nóng sợ mổ trễ rồi không kịp khỏe để đi họp lớp, còn Tùng Cận rủi ro bị TNGT nằm bệnh viện mà cứ kêu vợ xin BS cho xuất viện để về đi họp lớp, hay anh Đẳng bận rộn với quán cà phê không thể đóng cửa được vậy là phải nhờ thằng con từ TPHCM về phụ quán cho ba đi họp lớp… Chủ Tuyết thì có heo đang chờ đẻ, vậy là ông bà Chủ ra chuồng năn nỉ heo ơi ráng chầm chậm cho ông bà đi họp lớp về rồi hãy đẻ nghen, anh Quang Thanh nhà đang có đám giỗ, vậy là hối hả lo đám, tiễn khách xong là lật đật chạy đến cho kịp gặp bạn bè, Phượng nhão bận việc của cơ sở đến 10 giờ mới xong vội vàng đi xe tốc hành về mà còn gọi đt “mấy anh chị ơi chờ em về với nhé” còn nhiều, nhiều nữa…mà từng câu chuyện nghe được đều thấy ấm áp một chữ tình…
               Một kỳ họp đúng là ấn tượng nhất bởi nhiều lý do, trong đó có việc PH làm MC đã quậy đủ trò để các bạn vui. Quả thật lần tổ chức này Mơ tất bật hơn hẳn các lần trước, bởi dù hắn ở xa nhưng từng chi tiết nhỏ của chương trình đều để mắt tới, vài bữa là lại có 1 “chỉ đạo” mới để thực hiện, ngay cả chuyện ăn nhậu mà PH cũng gửi “nội quy ăn nhậu” về kêu Mơ in ra, rồi không để mọi người tự hát mà phải in tập bài hát gồm mười mấy bài để phát cho mỗi người theo đó mà hát tập thể cho vui… Xốc với MC này lắm đó các bạn, rồi lại thấy lo cho chị Lan sau này, kỳ này sôi động quá, năm sau làm hổng bằng là chết chắc…
(còn tiếp, tạm ngưng  vì đã đến giờ làm việc…)
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Viết tiếp

Bài gửi  nguyenthimo 2/7/2015, 9:39 am

Bốn ngày đã qua, vậy mà dư âm của ngày trở về vẫn còn vương vấn, cứ thấy tiếc nuối vì thời khắc đó dường như đồng hồ quay nhanh hơn sao đó, mới sáng sớm tất bật lo chuẩn bị đón bạn bè tới, mừng rỡ đón từng bạn, nhóm bạn tới, chào hỏi người này, trả lời người kia, có người chưa kịp nói chuyện vì bận việc, chưa kịp truy các ông bạn còn chưa chịu gởi hình gia đình, chưa “nhắc nhở phê bình” những bạn lười đi họp mặt, chưa kịp uống với bạn ly rượu mừng ngày gặp lại, thì đã đến chiều, tàn tiệc, chia tay… Muốn kêu lên thời gian ơi xin dừng lại… nhưng không thể được rồi…phải lưu luyến chia tay… biết có còn ngày gặp lại…
              Với người bạn phương xa chuyến về này cũng có thể là duy nhất, bởi xa xôi cách trở, bởi thời gian và nhiều lý do khác nữa làm cho dù muốn vẫn không thể…
             Thôi thì mong ngày họp mặt này sẽ là một kỷ niệm đẹp về vùng trời đất Mỏ lưu lại trong mớ hành trang PH mang về vùng đất mới…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Hôm nay 28-8 , là đúng 2 tháng sau ngày trở về !

Bài gửi  nguyenthimo 28/8/2015, 8:22 pm

Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua, vào DĐ mở đọc lại bài "Buồn tênh" bài viết sau Ngày trở về, viết với những cảm xúc mới tinh còn đọng lại trong lòng...
Viết với niềm vui, nỗi buồn chân thực nhất về một ngày họp mặt đặc biệt nhất trong 4 lần đã qua...
Giờ ngồi xem lại có những câu chữ như là điềm báo...
Thấy buồn vời vợi...
Diễn đàn vẫn còn đó, bạn bè vẫn thường xuyên lui tới, cố gắng nhen nhóm bếp lửa cho ngôi nhà ấm cúng, nhưng vẫn thiếu tiếng cười vui, không còn rộn ràng như trước nữa, đúng thật là BUỒN TÊNH !!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Re: Buồn tênh !

Bài gửi  volan0918971959 28/8/2015, 9:49 pm

Đúng là thời gian trôi nhanh, có khi người nhớ, lắm lúc người cũng quên, như Mơ nhắc hôm nay đúng tròn 2 tháng "TRỞ VỀ" chị L mới nhớ lại chợt giựt mình... đúng là thời gian cứ mãi trôi... để còn chăng lại chỉ là KỶ NIỆM. NỔI NHỚ, NIỀM THƯƠNG ... của những người bạn .. thuở học trò...
Chỉ mong .. trên vạn nẻo đường đời .. trong mỗi chúng ta sẽ mãi giữ TÌNH BẠN của lớp 10c-12C ấn tượng - sâu sắc .. tuyệt vời nhất...
Chúc bạn bè dù ở các lĩnh vực khác nhau ... vẫn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, nhiều may mắn... và cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với những bạn chưa được may mắn trong cuộc sống đời thường .....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty THÔNG thường

Bài gửi  dangvanly 1/9/2015, 3:19 pm

Cái buồn bao giờ cũng đến sau cái vui !


Được sửa bởi dangvanly ngày 26/9/2015, 7:58 pm; sửa lần 1.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Re: Buồn tênh !

Bài gửi  huynhvy 1/9/2015, 4:47 pm

Cần rút kinh nghiệm vì đã có sự cố xảy ra, trong đó có 1 khắc phục tạm được còn 1 thì không biết đến bao giờ!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Re: Buồn tênh !

Bài gửi  dangthithuong 13/9/2015, 10:09 pm

Thầy nói vậy là sao em không hiểu ?
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Re: Buồn tênh !

Bài gửi  doanthino 14/9/2015, 11:55 am

Mơ ơi! Có gặp Chị Thương thì nhớ giải thích cho Chỉ hiểu nghe Em!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Buồn tênh ! Empty Re: Buồn tênh !

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết