Tự Dưng Nhớ Đến Ngày Về...
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tự Dưng Nhớ Đến Ngày Về...
Hôm nay bên này là 30 tháng 4, VN là 1 tháng năm...
Mới đó mà đã 40 năm trôi qua, trôi thật nhanh và không êm đềm chút nào. Đây cũng là một cái mốc trong lịch sử, đem 40x2, chắc là chúng ta ...
Trong đời PH cũng đã từng chứng kiến những cái mốc lịch sử kể cũng gọi là hiếm người chứng kiến, nếu đợi thêm một lần nữa chắc là ...
Mốc thứ nhất: ngày 30 tháng 4 thế mà đã 40 năm trôi qua.
Mốc thứ hai: tham gia trại Hướng Đạo Thế Giới kỷ niệm 100 năm tại Luân Đôn năm 2007(100 năm sau mình được cộng thêm 100 tuổi nữa...)
Mốc thứ ba: tham gia trại Hướng Đạo Hoa Kỳ kỷ niệm 100 năm tại Hoa Kỳ năm 2010.
Mốc thứ tư: dự kỳ trại kỷ niệm 150 năm chấm dứt cuộc nội chiến của Hoa Kỳ giữa Nam và Bắc.
Những cái lẻ tẽ không tính, nhưng nên tính cái này. PH và bà xã cũng đã 20 năm tròn rồi
Định chấm dứt bài nhưng khi đọc lại thấy lãng xẹt không có dính dáng gì đến tựa đề nên viết thêm,
Tính đến hôm nay thì còn tròm trèm hai tháng nữa là PH sẽ có một lần đặt chân lên xứ sở của chính mình, nhớ lại ngày ra đi năm ấy hứa hẹn ngày về thế mà đã gần 24 năm trôi qua. Ngày về thì chưa đến nhưng vẫn nhớ đến ngày về. Cũng không tưởng tượng là sẽ vui như thế nào, nhưng cũng không hình dung là sẽ buồn ra sao khi mình quay lưng bỏ lại. Thôi thì tới đâu tính đó vậy.
Cũng không biết phải chuẩn bị gì thêm ngoài việc gặp lại bạn bè và bà con quyến thuộc những người mà đã tạo cho PH nhiều kỷ niệm khi rời VN. Mong là sẽ gặp tất cả dù chỉ vài giây phút ngắn ngủi, mong rằng tất cả vẫn "như xưa" cho dù vật đỗi sao dời.
Sao chợt nhiên cảm thấy ưu tư rồi "Tự Dưng Nhớ Đến Ngày Về..."
Mới đó mà đã 40 năm trôi qua, trôi thật nhanh và không êm đềm chút nào. Đây cũng là một cái mốc trong lịch sử, đem 40x2, chắc là chúng ta ...
Trong đời PH cũng đã từng chứng kiến những cái mốc lịch sử kể cũng gọi là hiếm người chứng kiến, nếu đợi thêm một lần nữa chắc là ...
Mốc thứ nhất: ngày 30 tháng 4 thế mà đã 40 năm trôi qua.
Mốc thứ hai: tham gia trại Hướng Đạo Thế Giới kỷ niệm 100 năm tại Luân Đôn năm 2007(100 năm sau mình được cộng thêm 100 tuổi nữa...)
Mốc thứ ba: tham gia trại Hướng Đạo Hoa Kỳ kỷ niệm 100 năm tại Hoa Kỳ năm 2010.
Mốc thứ tư: dự kỳ trại kỷ niệm 150 năm chấm dứt cuộc nội chiến của Hoa Kỳ giữa Nam và Bắc.
Những cái lẻ tẽ không tính, nhưng nên tính cái này. PH và bà xã cũng đã 20 năm tròn rồi
Định chấm dứt bài nhưng khi đọc lại thấy lãng xẹt không có dính dáng gì đến tựa đề nên viết thêm,
Tính đến hôm nay thì còn tròm trèm hai tháng nữa là PH sẽ có một lần đặt chân lên xứ sở của chính mình, nhớ lại ngày ra đi năm ấy hứa hẹn ngày về thế mà đã gần 24 năm trôi qua. Ngày về thì chưa đến nhưng vẫn nhớ đến ngày về. Cũng không tưởng tượng là sẽ vui như thế nào, nhưng cũng không hình dung là sẽ buồn ra sao khi mình quay lưng bỏ lại. Thôi thì tới đâu tính đó vậy.
Cũng không biết phải chuẩn bị gì thêm ngoài việc gặp lại bạn bè và bà con quyến thuộc những người mà đã tạo cho PH nhiều kỷ niệm khi rời VN. Mong là sẽ gặp tất cả dù chỉ vài giây phút ngắn ngủi, mong rằng tất cả vẫn "như xưa" cho dù vật đỗi sao dời.
Sao chợt nhiên cảm thấy ưu tư rồi "Tự Dưng Nhớ Đến Ngày Về..."
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
TỰ DƯNG...PH LÀM CHỊ MUỐN KHÓC
Sáng nay vào DĐ, đọc bài PH viết,, tự dưng làm chị rươm rướm nước mắt, muốn khóc quá!
Lại nghe bài hát nhỏ Mơ ....lòng buồn ko tả...
Lại nghe bài hát nhỏ Mơ ....lòng buồn ko tả...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Nguoi ta duoc , con toi ?
» Tự Thay Đổi Hình Đại Diện.
» Thông tin có tác dụng
» TỰ DƯNG.. NHỚ VỀ TUỔI HỌC TRÒ..
» Nguoi ta duoc , con toi ?
» Tự Thay Đổi Hình Đại Diện.
» Thông tin có tác dụng
» TỰ DƯNG.. NHỚ VỀ TUỔI HỌC TRÒ..
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|