DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Liều thuốc "Trẻ Mãi Không Già"

Go down

Liều thuốc "Trẻ Mãi Không Già" Empty Liều thuốc "Trẻ Mãi Không Già"

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 23/4/2015, 5:30 pm

Bài viết này viết ra dựa theo ý tưởng và kinh nghiệm bản thân và theo sự gợi ý của vài bạn nên có thể không áp dung với tất cả nhưng cứ viết đại ra gọi là chia xẻ.

Hồi còn nhỏ chúng ta hay chơi hay cố chơi với những bạn học giỏi vì ông bà có câu "... gần đèn thì sang...", hay cố chơi với những bạn lớn tuổi hơn mình để chứng tỏ là ta đây cũng lớn, nhưng sự thật là người lớn hơn có những cái hay hơn.  Nói như vậy thì ai là người "... gần mực..." và ai là người chịu chơi với những bạn nhỏ tuổi hơn?  Do vậy mà cái lý thuyết này cũng chung chung thôi vì nếu là ngược lại thì chắc không có.  Bài toán này chỉ có một chiều mà thôi.

Khi còn nhỏ thì chúng ta thích làm người lớn, khi lớn rồi thì chúng ta thích trẻ lại, con người thật là "nhiều chuyện" phải không các bạn?  Nhưng làm sao để trẻ lại đây?  Từ xa xưa trong truyện cổ tích, trong truyện lịch sử đã không biết có bao nhiêu người đã cất công đi tìm liều thuốc "trẻ mãi không già" này rồi nhưng chưa ai tìm ra được.  Con người với sức tàn phá của thời gian sẽ không còn giữ mãi hình vóc "trẻ" được nữa, da sẽ nhăn đi, trán điểm thêm những vết tích của cuộc đời, tóc sẽ phai màu theo thời gian, vân vân và vân vân...

Nhưng có một điều mà mình suy gẫm mãi, nếu như vậy thì thật sự có liều thuốc này không?  Nếu tâm hồn mình thanh thản, vui vẻ thì có thể làm được mà phải không các bạn.  Nếu đúng như vậy thì cái chìa khoá là ở đây.  Giữ cho tâm hồn mình vui vẻ, thanh thản đó chính là liều thuốc mà mọi người đi tìm.  Nhưng phải làm sao để giữ được đó cũng là mấu chốt trong cuộc sống.  Chìa khoá có nhiều loại không chìa nào giống chìa nào.  Do vậy mỗi người chúng ta cũng vậy, chính mình phải tìm đúng thì mới mở được ổ khoá.

Sau đây là phân lượng:

. Một chút thời gian của mình.
. Một chút không gian trong sạch.
. Một vài trẻ thơ, con hoặc cháu của mình và của bạn bè.

Chế tạo thuốc:

Đem thơì gian này đi ra không gian chọn sẵn, nhớ đem theo con hoặc cháu, rủ thêm bạn bè những người cũng có con cháu cùng lứa tuổi. Pha thêm một chút suy nghĩ để tìm ra cách hoà tan nhanh nhất cho những đứa trẻ này. Chiêm nghiễm để lấy kinh nghiệm cho lần sau, hít thật sâu, nhìn thật kỹ, vui với cái hồn nhiên của tuổi thơ, sống lại cái vui của ngày xưa, so sánh với cái vui của hiện tại (đừng đem cái buồn vào nếu không thuốc sẽ hư và không còn hiệu nghiệm).

Nếu "uống" nhiều cũng không tốt vì không đủ sức, uống ít thì không đủ liều lượng, cần phải giữ đều đều là tốt nhất.

Chúc một ngày vui vẻ,

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết