DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI

2 posters

Go down

CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI Empty CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI

Bài gửi  ChuTuyet 20/12/2012, 8:53 pm

BÉ TRAI HƠN 10 THÁNG TUỔI BIẾT ĐỌC CHỮ!
Tuyết có đứa cháu nội trai tên Ngọc Huy, lúc bé mới hơn 10 tháng tuổi thì đã biết đứng chựng đi vài bước và biết làm nhiều trò rất dễ thương …Bé Huy rất mến bà nội, thấy mặt mà bà không ẩm là bé khóc dữ lắm. Hôm đó bà nội bận canh mấy bầy heo mới đẻ nên mấy ngày liền không được chơi với cháu, khi công việc ổn rồi bà nội mới về nhà nựng cháu thì ông nội khoe
- Mẹ Hiển! nay thằng nhỏ biết đọc chữ rồi:
- Tuyết nói: Nó ư ư e e vậy chứ biết gì mà đọc
- Anh Chủ: Mẹ Hiển coi nè nhen!
-Bé Huy ơi! Út Đề đâu con? Út Đề đâu?
-Bé Huy: Ngước nhìn lên bảng “Tiệm tập hóa ÚT ĐỀ “ lấy tay chỉ và ư thật lớn
-Anh Chủ: Hiển đâu con? Hiển đâu?
-Bé Huy: Ngước nhìn sang bảng “DỊCH VỤ VI TÍNH HIỂN “ lấy tay chỉ vừa “ư “ vừa gật đầu mạnh
-Ông nội khoái cười dữ “thấy cháu tui giỏi chưa “
-Anh Chủ tiếp: Mẹ Hiển coi nữa nè nhen !
-Đực! Đực! Thằng chó đẻ đâu con ?
-Bé Huy: quay lại, chỉ ngay ông nội và “ư”
Hồi đó bà nội mới cười dữ hơn nữa :
“ Bé trai hơn 10 tháng tuổi chẳng những biết đọc chữ mà còn biết …” hi hi !!
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI Empty Re: CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI

Bài gửi  ChuTuyet 1/6/2013, 5:16 pm

Bó tay cháu ngoại !!
Cháu ngoại gái Nguyễn Ngọc Xuân Khánh sinh 2010, lúc nhỏ cháu ở bên nội (Bình Đại) đến lúc mẹ đi làm thì hai mẹ con về ở với ngoại. Hằng ngày ông bà ngoại thay nhau chăm sóc cháu từ 5h30 sáng đến 2h30 chiều, hơn một năm như vậy cháu được 19 tháng tuổi mới biết nói tiếng đôi, tiếng ba thì mẹ đưa qua Bến Tre nhờ vú nuôi để tiện việc đi làm. Hơn hai tuần không gặp, ông bà ngoại nhớ quá nên đi thăm, vừa đến nơi thì thấy cháu ôm gấu bông chạy chơi ngoài sân, nghe tiếng xe ngừng cháu quay lại nhìn, khi nhận ra ngoại cháu mừng quýnh vừa cười vừa nói :
“ Uả !Hai đứa luôn “
Ba cháu trong nhà kêu hỏi :
“Xuân Khánh ơi ! Ai vậy con”
Xuân Khánh nói : “ ông ngoại đứa, bà ngoại đứa “
Bà ngoại bế cháu vào nhà và nói :
“ Bó tay cháu ngoại tui luôn “
Ông ngoại đưa cháu túi quà của bà ngoại cho, Xuân Khánh lấy bánh kẹo ra bỏ vào ngăn kéo, còn hộp sữa 900g thì cháu ôm hoài trên tay mãi một lúc sau cháu đưa bà và nói :
“ Trả ngoại đó”
Mẹ cháu: “ Sữa ngoại cho mà trả gì con “
Xuân Khánh: Vừa chỉ vào hình em bé in trên hộp sữa vừa lắc đầu nói: “ Hẩm phải cái này, của Đậu đó “
Cả nhà nhìn hộp sữa rồi bật cười, thì ra bà ngọai lấy lộn loại sữa của bé Đậu uống( cháu nội) có in hình bé trai.Còn Xuân Khánh biếng ăn nên uống sữa Dielac Pedia có in hình bé gái.
Ông ngoại lắc đầu nói:
“Bó tay bà ngoại này luôn! “ Bả làm bác sĩ chắc có chết người ….”
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI Empty Hoan hô hai anh chị.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 1/6/2013, 6:24 pm

Bắt đầu sôi nổi rồi đó anh Chủ và chị Tuyết ơi.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI Empty Re: CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết