Sao diễn đàn buồn thế này ???
+3
doanthino
nguyenthimo
TungCan
7 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Sao diễn đàn buồn thế này ???
Mấy hôm nay liên tục sửa nhà rồi dọn nhà nên bận quá không vào diễn đàn. Hôm nay vào lại diễn đàn mà mình thấy buồn quá. Chỉ có Thầy Vy và vài bạn vào diễn đàn. Hy vọng là do các bạn tất bật công việc cuối năm, chứ không phải là chán nãn hay nhàm chán nhen các bạn.
Mơ ơi ! có giận hay chán nãn gì không mà không thấy gởi bài lên DĐ ?
Lan ơi ! cuối năm "dân giận" nhiều hay sao mà không thấy lên DĐ ?
Bình Đạt ơi ! cuối năm dừa nhiều lắm hay sao mà không thấy vào DĐ ?
Chị Nở ơi ! quên tụi em rồi sao ?
Anh Biền ơi ! nhà xong chưa mà "im hơi lặng tiếng" thế ?
Từ đây đến tết nguyên đán, lớp chúng ta sẽ có 1 cuộc họp mặt tại "đám cưới con Thầy Vy" . Hy vọng các Bạn sắp xếp có mặt đông đũ. Tới tết nguyên đán, đề nghị quý vị nào đó đăng cai tổ chức họp mặt "ngoài lề" nhen hoặc tổ chức họp mặt theo nhóm cũng được.
Có 1 điều khách quan mình nhận thấy ! Một số bạn rất nhiệt tình, đang đứng trong cương vị lãnh đạo, nhưng làm như không quan tâm tới internet, không có email ... nghĩa là làm như không có 1 chút khái niệm gì về mạng internet mặc dù chắc chắn các bạn đó có đầy đủ khả năng vào mạng (sai lính làm dùm cũng được mà) . Thời đại này điều đó hơi lạ nhen.
Mơ ơi ! có giận hay chán nãn gì không mà không thấy gởi bài lên DĐ ?
Lan ơi ! cuối năm "dân giận" nhiều hay sao mà không thấy lên DĐ ?
Bình Đạt ơi ! cuối năm dừa nhiều lắm hay sao mà không thấy vào DĐ ?
Chị Nở ơi ! quên tụi em rồi sao ?
Anh Biền ơi ! nhà xong chưa mà "im hơi lặng tiếng" thế ?
Từ đây đến tết nguyên đán, lớp chúng ta sẽ có 1 cuộc họp mặt tại "đám cưới con Thầy Vy" . Hy vọng các Bạn sắp xếp có mặt đông đũ. Tới tết nguyên đán, đề nghị quý vị nào đó đăng cai tổ chức họp mặt "ngoài lề" nhen hoặc tổ chức họp mặt theo nhóm cũng được.
Có 1 điều khách quan mình nhận thấy ! Một số bạn rất nhiệt tình, đang đứng trong cương vị lãnh đạo, nhưng làm như không quan tâm tới internet, không có email ... nghĩa là làm như không có 1 chút khái niệm gì về mạng internet mặc dù chắc chắn các bạn đó có đầy đủ khả năng vào mạng (sai lính làm dùm cũng được mà) . Thời đại này điều đó hơi lạ nhen.
Mơ gửi
Cuối năm công việc nhiều thì cũng có, mà thấy trong lòng nản nản buồn buồn cũng có, nên ngày nào cũng lên mạng của lớp xem nhưng không viết được bài nào để gửi cả. Vừa rồi anh Biền có điện thoại cho mình, khuyên mình nên quên hết những chuyện buồn vừa qua đi, đừng nói gì để các bạn phiền lòng rồi e ngại không tham gia các hoạt động của lớp mình nữa, khó khăn lắm bạn bè mới tập hợp lại được như vậy.
Mình hiểu chứ. Mình trân trọng từng phút giây bạn bè gặp nhau, mình vui như được trở lại cái thời còn đi học, mình mong chúng mình sẽ có nhiều những lần tụ họp vui vẻ như thế . . .
Như Tùng nói, có 1 số bạn hình như không quan tâm lắm đến diễn đàn của lớp, bây giờ vấn đề là làm sao để các bạn tham gia nhiều hơn, viết bài nhiều hơn (chứ như bây giờ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bạn, buồn lắm).
Thành viên đăng ký thì nhiều, nhưng nhiều bạn tên lạ quá đoán không ra và cũng không thấy tham gia gì với diễn đàn.
Mình hiểu chứ. Mình trân trọng từng phút giây bạn bè gặp nhau, mình vui như được trở lại cái thời còn đi học, mình mong chúng mình sẽ có nhiều những lần tụ họp vui vẻ như thế . . .
Như Tùng nói, có 1 số bạn hình như không quan tâm lắm đến diễn đàn của lớp, bây giờ vấn đề là làm sao để các bạn tham gia nhiều hơn, viết bài nhiều hơn (chứ như bây giờ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bạn, buồn lắm).
Thành viên đăng ký thì nhiều, nhưng nhiều bạn tên lạ quá đoán không ra và cũng không thấy tham gia gì với diễn đàn.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Hơn 30 năm mới tìm lại được nhau, thì thời gian có qua đi hàng trăm năm nữa, nếu còn sống
Chị cũng không bao giờ để mất liên lạc với Thầy-Cô và bạn bè, chứ đừng nói chi mà quên được!
Vì trong thời gian hiện tại có bận rộn hơn trước, bên cạnh đó cũng có một chuyện nho nhỏ
không mấy gì vui, nên ... Thôi hẹn gặp nhau trong đám cưới con của Thầy Chị sẽ kể cho Tùng
và các bạn nghe nhé!
Chị cũng không bao giờ để mất liên lạc với Thầy-Cô và bạn bè, chứ đừng nói chi mà quên được!
Vì trong thời gian hiện tại có bận rộn hơn trước, bên cạnh đó cũng có một chuyện nho nhỏ
không mấy gì vui, nên ... Thôi hẹn gặp nhau trong đám cưới con của Thầy Chị sẽ kể cho Tùng
và các bạn nghe nhé!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Rep : Chị Nở
Chọc Chị chơi vậy mà. Làm sao Chị quên tụi em được (nghe mấy bài nhạc chị hát là biết tâm trạng Chị rồi). Thôi có chuyện gì buồn "nho nhỏ" thì em và các bạn mong Chị sẽ vượt qua để vui vẻ lên, gần tết rồi. Lúc nào gặp sẽ tâm sự Chị nhiều hơn.
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Thật ra lúc nầy mình bận thiệt vừa lo tổng kết, hội nghị khách hàng ...Minh sẻ cố gắng liên lạc thường xuyên hơn vói các bạn nghe Mơ than buồn quá
binhdat- Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012
Chủ - Tuyết gửi
Thôi đừng hờn, đừng trách các bạn làm chi cho tội nghiệp. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa, hội chứng của tuổi già là: mắt thì mờ nhìn không rõ, sao mà gõ bàn phím cho được, ... Hãy thông cảm cho bạn mình nhen, để cho cả làng được vui vẻ! tuy rằng không lên mạng tham gia diễn đàn của lớp thường xuyên. Nhưng các bạn mình vẫn trân trọng tình cảm của anh, em, bạn bè, vẫn vui vẻ mỗi khi tay bắt, mặt mừng, vậy cũng đủ rồi. Hãy thử đi! Nhất máy, rồi Alo thì đầu dây bên kia OK cái rụp cho mà coi!
Còn riêng A Tùng có ý muốn tổ chức họp mặt lớp ngoài lề. Theo mình, cũng tán thành ý đó. Vậy cho dân Mỏ Cày đăng cay 1 lần nữa xem sao, thử chọn 1 trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ này. Các bạn cho ý kiến thêm.
Còn riêng A Tùng có ý muốn tổ chức họp mặt lớp ngoài lề. Theo mình, cũng tán thành ý đó. Vậy cho dân Mỏ Cày đăng cay 1 lần nữa xem sao, thử chọn 1 trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ này. Các bạn cho ý kiến thêm.
Được sửa bởi ChuTuyet ngày 20/12/2012, 9:01 pm; sửa lần 1.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Tết năm nay nghỉ nhiều nghe nói tới 9 ngày mình OK thôi. Nhưng ở MC nhậu xong về sợ gặp bạn thầy Vy hỏi thăm thì phiền phức quá ( bạn thầy là csgt đấy) Hay là gặp nhau ở TP BT đi minh chủ xi cho . Xin cho ý kiến
binhdat- Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Làm gì có bạn là csgt, chỉ là mấy học trò cũ thôi. Nếu có bạn thì hôm rồi đâu có bị “mấy ảnh vịn”. Còn đi nhậu ở MC thì tập hợp lại kêu taxi hay kêu các em nữ chở về là xong.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Mơ ủng hộ ý kiến họp mặt ngày tết tại nhà anh Chủ - chị Tuyết, nhưng ngày nào thì xin để chừng đi đám cưới ở nhà thầy Vy mình sẽ chốt lại. Nói thật anh chị Chủ - Tuyết đừng cười chứ nghe anh chị nói Mơ mừng như mở cờ trong bụng, vì đây là địa điểm quá lý tưởng mà trước nay vì sợ phiền anh chị Mơ không dám đề nghị. Nay thì thiên thời - địa lợi đã có, chỉ còn chờ nhân hòa là bạn bè sẽ có một cuộc vui đầu năm...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Chủ - Tuyết gửi
Chủ - Tuyết rất sẵn lòng, chỉ cần Thầy và các bạn đến thì thầy trò sẽ có buổi họp mặt vui vẻ thôi.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Ok hai tay
Tới đám cưới con Thầy Vy sẽ chọn ngày phù hợp. Kỳ này Tùng về nhậu với các Bạn 1 bửa cho đã. Chứ mấy kỳ trước nhiều người rủ nhậu quá nên phân tâm hết (đang nhậu với Thầy và các bạn trên nhà Thầy Riếp bị mấy thằng cháu ở Sai Gòn về réo phải chạy đi). Nhưng nhậu ở nhà Anh Chủ Chị Tuyết có chắc ăn cái khoản CAGT không đó, thấy Thầy Vy nói cũng hơi ớn, mà Mỏ Cày thì không có taxi. Hay là Anh Chủ kiếm 1 số xe đạp để sẵn cho mấy anh em nào xỉn mượn về cho chắc ăn.
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Làm gì không có taxi. Kêu nó đi từ Bến tre xuống Mỏ Cày thì cũng như kêu nó từ MC về BT thôi. Kêu xe 7 chỗ lời hơn đi xe honda ôm nhiều mà lại khỏe nữa. Taxi khoảng 300 chứ gì.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Dung la cuoi nam ban ron, vua viec nuoc, viec nha. Nhung KL cung se co gang sap xep,
Nhung lan nay ko the di dam gio Hang Nga roi, du long ko muon vay nhung luc bat tong tam,
Cac ban thong cam.
Tuc oi la tuc, cai may tu dung gio ko bo dau duoc, chinh lai lam sao? KL bo tay.
Co gang mo doc. cac ban nhe
Nhung lan nay ko the di dam gio Hang Nga roi, du long ko muon vay nhung luc bat tong tam,
Cac ban thong cam.
Tuc oi la tuc, cai may tu dung gio ko bo dau duoc, chinh lai lam sao? KL bo tay.
Co gang mo doc. cac ban nhe
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Sao diễn đàn buồn thế này ???
Máy thầy cũng đâu có bỏ dấu được! Tạm gõ trong Word rồi copy qua, lòng vòng nhưng dễ đọc nhất là không bị hiểu nhầm!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Hiểu sao cũng được.
Viết chữ mà không bỏ dấu, đọc rồi mò mãi mới nghĩ ra. Mà cũng không biết có đúng vậy không! Cũng từ vấn đề này mình mới nhớ một câu chuyện. Số là: ở quê mình mấy năm nay, rộ lên phong trào nuôi heo rừng dữ lắm. Tiếng lành đồn xa, sao đến tai thằng bạn ở tận Hà Nội đang cần một số lông heo rừng để làm thuốc thoa gì đó, thế rồi nó mail cho mình với nội dung: "Tim mua cho to 1000 cong long lon rung" có vậy mà mình nghĩ không ra, rắc rối thật!
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Đôi khi phải nát óc vì chữ không dấu
Mơ nhớ có mấy lần con gái nhắn tin về toàn chữ không dấu và những ký tự đặc trưng của tuổi teen, đọc mãi vẫn không hiểu, bực quá điện thoại gắt con : có gì thì điện về, nói đàng hoàng chứ cứ nhắn tin thế nầy mẹ chả hiểu gì hết. Bởi vậy bây giờ mỗi lần có tin gì cần nhắn cho các bạn, Mơ gõ đầy đủ dấu cho các bạn dễ đọc, nhưng mà điều ôm cái điện thoại bấm hơi bị lâu, con gái nhỏ cứ chế nhạo mẹ hoài ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Diễn Đàn Chia Buồn Với Gia Đình Anh Đặng Văn Ly.
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Buồn buồn, đọc chút cho vui
» Ảnh đại diện
» gớp ý diển đàn
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Buồn buồn, đọc chút cho vui
» Ảnh đại diện
» gớp ý diển đàn
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|