DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Truyện ngắn sưu tầm : CẬU BÉ MUA THƯỢNG ĐẾ

Go down

Truyện ngắn sưu tầm : CẬU BÉ MUA THƯỢNG ĐẾ Empty Truyện ngắn sưu tầm : CẬU BÉ MUA THƯỢNG ĐẾ

Bài gửi  nguyenthimo 25/3/2015, 10:44 am

Một cậu bé cầm một đồng xu, men theo con đường đến một cửa hàng và hỏi : "Xin hỏi bác, ở đây có bán Thượng đế không ạ ?" Chủ tiệm bảo làm gì có chuyện đó, trong lòng nghĩ chắc bé bị điên rồi, không nói gì vội đuổi nó ra khỏi cửa hàng.
            Khi trời nhá nhem tối, chủ cửa hàng thứ 29 nhiệt tình chào đón cậu bé. Ông chủ trạc 60 tuổi, mái tóc bạc phơ và đôi mắt hiền từ. Ông cười hỏi cậu bé : "Nói với ông nào cháu bé, con mua Thượng đế làm gì ?". Cậu bé nước mắt rơi lã chã, nói với ông, cậu tên là Bondi, cha mẹ đã qua đời, cậu được chú Petelupu nuôi dưỡng. Chú là công nhân xây dựng, mới đây bị ngã từ giàn giáo, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói, chỉ có Thượng đế mới có thể giúp chú. Bondi nghĩ, Thượng đế là thứ gì đó rất kỳ diệu, cậu phải đi mua về để cho chú ăn, hồi phục vết thương.
            Mắt ông lão cũng ươn ướt, ông hỏi : "Cháu có bao nhiêu tiền ?" "1 đồng" "Con trai, giá của Thượng đế vừa đúng 1 đồng." Ông lão cầm lấy 1 đồng, lấy từ trên giá tủ một lon nước uống hiệu "Nụ hôn của Thượng đế" và nói : "Cầm lấy đi, chú của cháu uống lon "Thượng đế" này sẽ không sao nữa."
Bondi vui mừng ôm lon nước trong lòng chạy về bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, cậu đã hét lên : "Chú ơi, cháu đã mua Thượng đế về rồi, chú sẽ nhanh chóng khỏe lại !"
            Vài ngày sau, một nhóm bác sĩ gồm các chuyên gia đẳng cấp thế giới đã đến bệnh viện, họ tiến hành điều trị cho chú Petelupu. Họ áp dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất trên thế giới, cuối cùng đã trị khỏi vết thương của chú Petelupu.
            Khi Petelupu xuất viện, ông suýt ngất xỉu khi nhìn thấy chi phí trên hóa đơn. Nhưng bác sĩ đã nói với ông, có một ông chủ đã thanh toán cho ông. Ông đó chính là tỷ phú, đã từng là chủ tịch một công ty xuyên quốc gia, sau khi nghỉ hưu về thành phố này định cư, mở một cửa hàng tạp hóa buôn bán. Nhóm bác sĩ đó cũng chính là do ông ta mời đến.
            Petelupu vô cùng xúc động, ông dắt Bondi đi cảm ơn người đã giúp đỡ. Nhưng ông lão đã bán lại cửa hàng tạp hóa và đi du lịch mước ngoài.
            Sau này, Petelupu nhận được một lá thư, đó là do ông lão gửi đến, trong thư viết : "Chàng trai, anh có thể có được một đứa cháu như là Bondi thật là may mắn. Để cứu anh, cậu bé đã đi khắp nơi mua Thượng đế với 1 đồng... Cám ơn Thượng đế, chính là ngài đã cứu mạng anh. Nhưng anh mãi mãi phải nhớ, Thượng đế thật sự chính là tình yêu thương của con người !"
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết