Nhìn hình banner mới, lại nhớ ...
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Nhìn hình banner mới, lại nhớ ...
Tùng nhắc anh Võ Dũng, làm Mơ nhớ lại nhiều kỷ niệm về anh...
- Lần đầu tiên gặp lại anh là lần đi đám cưới con một người bạn học hồi ở cấp 2, nhờ anh Y giới thiệu mới "ngờ ngợ" nhận bạn bè, nhận nhau mà không nhớ xin số đt để liên lạc, thật là tệ...
- Lần gặp thứ 2 là ngày họp mặt mừng Xuân mùng 6 Tết Quý Tỵ, lần đầu tiên anh Dũng dự cuộc họp mặt với bạn cũ, dù chưa thật đông đủ, nhưng thấy anh vui lắm...
- Lần thứ ba sau đó ít ngày cùng đi đám giỗ bà nội anh Hoàng, anh như trở về mái nhà xưa bởi hồi còn đi học anh thường lui tới nhà anh Hoàng vì nhà anh Hoàng có nhiều cô em gái be bé, xinh xinh...
- Lần gặp kế tiếp, tại công ty Mơ làm, anh đến nhờ Mơ gửi thiệp mời đám cưới con trai anh, thấy thương anh lắm, anh cứ tỏ vẻ ái ngại vì bạn bè xa cách quá lâu, giờ mời đám sợ các bạn không đi... Mơ có hứa với ảnh : anh cứ yên tâm, việc đó để em lo...
- Sau đó là ngày đám cưới con trai anh, bạn bè đi khá đông, kể cả các bạn ở xa như Tùng, Hữu Đạt, Chinh đều về dự, nhìn vẻ xúc động của anh khi thấy bạn bè đến với mình mà lòng ấm áp lạ lùng, cũng đáng công hứa...
- Lần họp lớp thứ 2 ở TP Bến Tre, anh Dũng có hứa là sẽ đi nhưng rồi vắng mặt, bị Mơ điện thoại "rầy quá xá" (theo lời anh méc với bạn bè), Mơ gửi quà họp lớp cho anh tại nhà chị Lan, dặn anh ghé lấy, anh đt cảm ơn mà thấy tội nghiệp luôn vì anh nói đã chuẩn bị đi họp lớp rồi nhưng chị Trang bận việc không về trông chừng nhà nên anh không đi được, thứ lỗi cho anh và ... cho anh gửi đóng tiền quỹ lớp...
- Từ lần sau đó tất cả những cuộc hội họp của lớp, đám tiệc tại đâu đâu đều có mặt anh Dũng, dù anh hiếm khi "theo tới cùng" với các bạn... mỗi khi "xin phép" về trước anh đều vò vò "đầu tóc" ra vẻ ngại ngần khi "bỏ" bạn bè về trước...
- Vậy là người bạn Võ Dũng của chúng ta chỉ dự họp mặt thường niên một lần duy nhất : kỳ họp lần thứ 3 !
- Lần đầu tiên gặp lại anh là lần đi đám cưới con một người bạn học hồi ở cấp 2, nhờ anh Y giới thiệu mới "ngờ ngợ" nhận bạn bè, nhận nhau mà không nhớ xin số đt để liên lạc, thật là tệ...
- Lần gặp thứ 2 là ngày họp mặt mừng Xuân mùng 6 Tết Quý Tỵ, lần đầu tiên anh Dũng dự cuộc họp mặt với bạn cũ, dù chưa thật đông đủ, nhưng thấy anh vui lắm...
- Lần thứ ba sau đó ít ngày cùng đi đám giỗ bà nội anh Hoàng, anh như trở về mái nhà xưa bởi hồi còn đi học anh thường lui tới nhà anh Hoàng vì nhà anh Hoàng có nhiều cô em gái be bé, xinh xinh...
- Lần gặp kế tiếp, tại công ty Mơ làm, anh đến nhờ Mơ gửi thiệp mời đám cưới con trai anh, thấy thương anh lắm, anh cứ tỏ vẻ ái ngại vì bạn bè xa cách quá lâu, giờ mời đám sợ các bạn không đi... Mơ có hứa với ảnh : anh cứ yên tâm, việc đó để em lo...
- Sau đó là ngày đám cưới con trai anh, bạn bè đi khá đông, kể cả các bạn ở xa như Tùng, Hữu Đạt, Chinh đều về dự, nhìn vẻ xúc động của anh khi thấy bạn bè đến với mình mà lòng ấm áp lạ lùng, cũng đáng công hứa...
- Lần họp lớp thứ 2 ở TP Bến Tre, anh Dũng có hứa là sẽ đi nhưng rồi vắng mặt, bị Mơ điện thoại "rầy quá xá" (theo lời anh méc với bạn bè), Mơ gửi quà họp lớp cho anh tại nhà chị Lan, dặn anh ghé lấy, anh đt cảm ơn mà thấy tội nghiệp luôn vì anh nói đã chuẩn bị đi họp lớp rồi nhưng chị Trang bận việc không về trông chừng nhà nên anh không đi được, thứ lỗi cho anh và ... cho anh gửi đóng tiền quỹ lớp...
- Từ lần sau đó tất cả những cuộc hội họp của lớp, đám tiệc tại đâu đâu đều có mặt anh Dũng, dù anh hiếm khi "theo tới cùng" với các bạn... mỗi khi "xin phép" về trước anh đều vò vò "đầu tóc" ra vẻ ngại ngần khi "bỏ" bạn bè về trước...
- Vậy là người bạn Võ Dũng của chúng ta chỉ dự họp mặt thường niên một lần duy nhất : kỳ họp lần thứ 3 !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhìn hình banner mới, lại nhớ ...
KL cũng đã dành nhiều thời gian để xem, nhìn tấm banner mới. Lòng cũng thấy vui vui, xen lẫn buồn buồn,
nhớ lại tâm trạng khi nghe Mơ nói "nghe tin a.Dũng mất", mình ko tin đó là sự thật..
Khi đi nắm lại luồng thông tin có chính xác hay ko? Cái cảm giác trong người sao bồn chồn, hồi hộp khó tả,
1 mình đứng trên lề phố, chờ đợi nghe ngóng,, sự thật như thế nào ...
... Sự thật khó tin ...anh Dũng chết thật rồi ... ... lớp mình mất đi thêm 1 người bạn ...
nước mắt rơi ... và mãi mãi,, mất đi ,,người anh cùng họ.."Võ" (mình hay gọi đùa với anh như vậy)
Thôi thì anh hãy yên nghĩ ... như đã xong 1 kiếp người ...
nhớ lại tâm trạng khi nghe Mơ nói "nghe tin a.Dũng mất", mình ko tin đó là sự thật..
Khi đi nắm lại luồng thông tin có chính xác hay ko? Cái cảm giác trong người sao bồn chồn, hồi hộp khó tả,
1 mình đứng trên lề phố, chờ đợi nghe ngóng,, sự thật như thế nào ...
... Sự thật khó tin ...anh Dũng chết thật rồi ... ... lớp mình mất đi thêm 1 người bạn ...
nước mắt rơi ... và mãi mãi,, mất đi ,,người anh cùng họ.."Võ" (mình hay gọi đùa với anh như vậy)
Thôi thì anh hãy yên nghĩ ... như đã xong 1 kiếp người ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Lại chuyện vô nhà nữa đây
» NHỚ CHA MẸ
» hình ảnh của lớp đâu mất hết rồi
» Gởi các Bạn phát hiện mới
» 'Vợ ai gọi điện trước thì trả tiền' - thú vui mới bên bàn nhậu
» NHỚ CHA MẸ
» hình ảnh của lớp đâu mất hết rồi
» Gởi các Bạn phát hiện mới
» 'Vợ ai gọi điện trước thì trả tiền' - thú vui mới bên bàn nhậu
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|