DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuẩn bị.

Go down

Chuẩn bị. Empty Chuẩn bị.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 27/2/2015, 7:01 am

Sáng nay là chiều hôm qua bên đó, PH có điện thoại về anh Trưởng nhưng người bắt máy là bà xã. Thường thì PH gọi khoảng 6:45' sáng tức 6:45' chiều ở VN, vậy mà anh Trưởng (bây giờ gọi anh cho xôm tụ chứ hồi đó mày tao không hà) vẫn không có ở nhà. Chị Thủy nghe là PH gọi liền hỏi thăm vì cũng có "tăm tiếng" một chút nếu là người khác thì chắc qua phà rồi. Hẹn 10' sau gọi lại vì phải đi tìm anh Trưởng và cứ dặn đi dặn lại là 10' nha (thiệt khổ).

Tranh thủ 10' PH gọi Mơ, gọi anh Biền, gọi Tùng nhưng không ai bắt máy hết. Đúng 9'30" PH gọi lại Trưởng và lần này Văn Trưởng bắt máy, sau khi hỏi thăm vài phút, PH hỏi về vấn đề âm thanh thì Trưởng cho biết là ký này sẽ cho nhạc sống chơi (sang quá đi ta). Tùng chỉ cần đem đầu máy về ráp vô là tưng bừng khói lửa, PH sẽ đạo diễn cho đừng lo, cái này tao rành lắm.

Coi như bước 1 xong, bước 2 là phần quà cáp phải hỏi lại Mơ sau.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết