Vui hay buồn
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vui hay buồn
Từ hôm 29/11/2012 bị “túm” do nồng độ cồn vượt quá 0,4mg thì tự nhiên “nhát” hẳn. Như hôm nay đi đám giỗ thằng rễ, mình không chọn xe “ôm” vì tốn tiền, xe bus thì chờ lâu, không đi bằng honda vì con gái đã lấy chở cháu ngoại đi về nội từ hôm trước cho nên mình chọn phương tiện đơn giản là xe đạp để đi từ SP đến ML (khoảng 14 km) và hoàn thành ngoài mức mong đợi.
Các em tự rút kinh nghiệm nha!
Các em tự rút kinh nghiệm nha!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Rep : Thầy Vy
Em rất hay đi nhậu bằng xe gắn máy. Thậm chí lái xe ô tô đi em cũng không thích bằng gắn máy. Bởi vì xe gắn máy cơ động, lở xỉn bỏ đại ở đâu rồi về (lúc xỉn xe ô tô như 1 cục nợ). Nhưng kiểu này thì bó tay. Phải cảnh giác thôi. Nhất là về Bến Tre lại càng cảnh giác. Như vậy phong trào ăn nhậu sẽ giảm vì mấy anh giao thông.
Re: Vui hay buồn
Đâu có gì! Chỉ sợ sức khỏe không cho phép thôi chứ mấy anh giao thông đâu cấm mình nhậu được, chỉ là khi nhậu xong mình chọn phương án ngủ lại hay chọn phương tiện là đi bộ, đi xe đạp, xe ôm hay taxi thôi.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Rep: Thầy Vy
Đi xe đạp vừa thư giản, ngầm cảnh xem bông vừa tập thể dục cũng tốt cho sức khỏe,lại đở tốn tiền xăng và không sợ Lính của cậu H,thổi .Nhưng đạp một quảng đường vừa sức thôi,đàng nầy Thầy đi xa quá ,vậy mà Thầy vẫn về tới nhà Thầy hay thiệt.,Tụi Em bái phục Thầy luôn,,,
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
RE: VUI HAY BUỒN
Tuyết nhớ năm 76, lúc học lớp 10 nhóm học sinh Hương Mỹ tụi này chiều cuối tuần nào cũng ra dốc cầu Mỏ Cày đón xe Bến Tre-Thạnh Phú để về quê. Xe ít nhưng khách lại đông nên việc đón xe vất vả lắm, chỉ cần xe chịu ngừng là tụi này ùa lên đứa này lôi kéo đứa kia để được lên xe hết, đứng trên xe như cá xếp vô hộp và nóng nực như đang trong lò sấy, nhưng vui vì biết mình sắp về đến nhà .Nhớ tội nghiệp cho các bạn đứng ngoài, mỗi lần gặp “ổ gà”, “ổ voi” phải gượng muốn sứt cánh tay, còn các bạn đứng giữa thì gió chiều nào xuôi chiều ấy vì không có chổ vịn ….Có mấy lần không đón được xe, tụi này phải kéo nhau đi bộ 16km-19km mới tới nhà
Thới gian sau em cũng thường đạp xe về quê nhưng bây giờ thì chịu thua, không chọn được phương án nào hết
Thới gian sau em cũng thường đạp xe về quê nhưng bây giờ thì chịu thua, không chọn được phương án nào hết
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Similar topics
» BUỒN NHỚ MẸ
» Đoạn Phim Ngắn Ghi Lại Trong Ngày Hợp Lớp Lần Thứ Hai.
» Buồn quá ! Tùng cận không biết ngày sinh nhật
» Đoạn Phim Ngắn Ghi Lại Trong Ngày Hợp Lớp Lần Thứ Hai.
» Buồn quá ! Tùng cận không biết ngày sinh nhật
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|