DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI

4 posters

Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Empty Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI

Bài gửi  nguyenthimo 13/2/2015, 5:00 pm

Điều đặc biệt “ngồ ngộ” của lớp mình là chuyện buồn, chuyện vui cứ đan xen vào nhau, tạo nên những cung bậc cảm xúc khó mà diễn tả được…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Mkyptk
@ Ngày 04 – 02 – 2015 :  Dự lễ cưới của con gái anh NGUYỄN NGỌC RẪY
              Ngày đi đám tang anh Dũng, anh Rẫy đem theo một túi đựng “thiệp hồng báo tin vui”, anh cũng ái ngại lắm khi gửi đến bạn bè trong thời điểm không phù hợp, nhưng mọi người đều thông cảm và vui vẻ nhận, lòng tuy buồn vì vừa mất đi một người bạn nhưng lại len lén mừng vì bạn bè lại có dịp tụ hội với nhau…
              Và trong ngày vui của gia đình bạn đã có được Thầy Vy, Cô Mai và 18 bạn hữu đến chung vui…
             Chủ nhà do từng cùng mọi người đi đây đi đó nên hiểu lòng bạn bè quá đỗi đã sắp xếp cho tất cả các bạn ngồi quây quần chung bàn tiệc như tình bạn sắt son bền chặt của 10c76mocay, cùng nâng ly rượu mừng ngày vui của gia đình bạn cũng là mừng một mùa xuân mới lại về trên quê hương…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Raro2c
@  Ngày 07 - 02 – 2015 : đi đám tang thân phụ anh NGÔ BÌNH ĐẠT
            Ngày đi đám cưới con Anh Rẫy, được biết ba của anh Bình Đạt đang bệnh, anh phải thường xuyên đi về giữa Bến Tre – Hương Mỹ để chăm sóc bác, Ban LL cũng có dự định sau đi đám cưới sẽ thu xếp chuyến đi thăm bệnh, nhưng rồi tuổi già sức yếu bác đã qua đời ngay hôm sau 05-02-2015…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2di1tlvKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 10nerg5Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Fypldt
            Ban LL đã thông tin trên DĐ cũng như điện thoại để tổ chức đoàn đi đám tang vào ngày 07-02-2015 gồm Thầy Vy và 12 bạn, đã thay mặt cho tập thể các bạn học 10-12C (76-79) gửi đến gia đình anh Bình Đạt lời chia buồn sâu sắc, cầu mong linh hồn Bác trai sớm về cõi Phật !
            Cũng nhân dịp về Hương Mỹ đi đám tang nhà anh Bình Đạt, các bạn đã được mời đến thăm nhà của anh Văn Hùng (còn được biết đến với biệt danh “Hùng mặt đỏ”)… Lời mời rất chân tình, cũng có chút xíu “hờn dỗi” bởi đã hai lần mời rồi mà các bạn chưa chịu đến !
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 10wvfq8
            Đón được Thầy và các bạn đến chơi, chủ nhà vui đến mức không biết phải làm gì để tiếp bạn, luýnh quýnh không biết đồ dùng trong nhà nằm ở đâu, loay hoay tìm kiếm mãi… Và rồi trong nhà có mấy keo rượu ngâm thuốc quý, bao nhiêu mồi màng, bánh mứt đem hết ra đãi bạn… 
            Lần này "nhà thơ chính hiệu" Chí Linh lại dạt dào cảm xúc, sáng tác liền bài thơ lục bát rất hay, là cảm nghĩ không chỉ riêng tác giả mà cũng là tâm tình của hầu hết các bạn khi nghĩ về tình bạn đặc biệt của lớp mình sau ba mươi mấy năm rời trường xa lớp...
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI E6sww5
"Tưởng rằng vĩnh viễn chia tay,
Ba mươi năm gặp lại còn ngày vui chơi,
 Phước là còn sống trên đời,
Nghĩ thương 3 bạn nửa đời theo mây." 
            Chuyện trò sôi nổi, uống rượu “hỗn hợp” nhưng nhờ vui cười thoải mái nên uống bao nhiêu rượu cũng không say, y như gió vào nhà trống…mọi người chia tay nhau với kết luận vui là RƯỢU NHÀ ANH HÙNG LÀ RƯỢU GIẢVery Happy Very Happy Very Happy
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2cfp7c
@ Tìm được tin tức của bạn NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
               Tập hợp được bảng danh sách 60 bạn học của lớp, cập nhật từng thông tin của các bạn mới tìm được là “nhiệm vụ”, là mục tiêu của lớp và cũng là niềm vui lớn của bạn bè, cho nên mỗi lần có dịp gặp nhau bạn bè luôn nhắc đến những tên bạn còn “chưa tìm được” để hy vọng từ người này, người nọ có thể lần ra manh mối tìm bạn. Và nhờ vậy những ngày cuối năm Giáp Ngọ lớp chúng ta đã có tin của NGUYỄN THỊ KIỀU NGA, cô bạn gái của lớp hiện định cư ở Australia.
               Dù nói chuyện qua điện thoại với bạn chưa nhiều do bạn cũng có ít thời gian rỗi rảnh, nhưng được thấy hình bạn, biết tin bạn đang bình yên hạnh phúc với cuộc sống ở xứ người cũng là một niềm vui mà lớp cũng như diễn đàn 10c76mocay có được trong những ngày quê hương rộn ràng chào đón một mùa xuân mới lại về.
               Một năm 2014, đã tìm được Trúc Chi, Kim Hồng, Thanh Phong, Kiều Nga, quả là điều kỳ diệu. Mong rằng năm 2015 sẽ tìm ra 2 bạn cuối cùng chưa tìm được là Trung Quân và Trọng Phương, hy vọng và tin tưởng bởi chúng ta có lòng tin và sự cố gắng…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 9106siKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2iia5bkKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2zta5uxKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 21jy889
Nguyễn Thị Trúc Chi---Lê Kim Hồng---Nguyễn Thanh Phong---Nguyễn Thị Kiều Nga
@ Chọn ngày họp thường niên lần thứ IV : 28 - 6 - 2015
                  Ngày kết thúc kỳ họp thường niên lần III năm 2014, bạn Nguyễn Văn Trưởng đứng lên nhận đăng cai tổ chức kỳ họp lần IV năm 2015, nhưng còn bỏ ngỏ ngày tổ chức bởi chủ nhà còn muốn đợi người bạn phương xa Nguyễn Phi Hùng thu xếp chuyến về thăm quê hương để có thể cùng dự một lần họp mặt của lớp.
                  Và những ngày đầu tháng 3/2015 diễn đàn nhận tin chính thức : gia đình PH sẽ về trong tháng 6. Vậy là Ban LL quyết định tổ chức ngày họp lớp năm nay sẽ là 28-6-2015. Thông báo chính thức trên Diễn đàn, bắt tay chuẩn bị các công việc cho kỳ họp năm nay với mong ước đây sẽ là một ngày “hội ngộ” vui nhất, ấn tượng nhất của lớp chúng ta, nhất là đối với người về từ nửa vòng trái đất…
“Ngày đi tóc hãy còn xanh
Giờ về tóc đã nhuộm màu gió sương
Thương người quê cũ vấn vương
Bạn bè mong đợi cố hương ngày về “
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Ico8plKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Xp77sx
                 
           Tuy lớp chúng ta tổ chức họp hằng năm nhưng không đồng nghĩa với đúng 12 tháng mới họp. Do vậy mà lần này chúng ta tổ chức lần họp thứ IV chỉ sau 7 tháng so với lần III.

@ Ngày 11 – 4 – 2015 : đi đám cưới con trai bạn MAI HOÀN THÀNH
                Thêm một dịp được chung vui với gia đình bạn bè, mừng ngày con cái thành gia lập thất. Anh Thành tỏ lòng ái ngại vì bạn bè có người giờ ở nhiều tỉnh thành xa xôi cho nên không có lời mời, chỉ mời một số bạn ở gần như Mỏ Cày, TP Bến Tre. Tuy vậy trong ngày vui của gia đình anh cũng đã có được 15 bạn đến “uống rượu mừng” với anh. Niềm vui được gặp bạn bè, được ngồi bên nhau uống rượu chuyện trò có lẽ là chất xúc tác để lớp chúng ta duy trì các cuộc hội ngộ, chủ nhà quá vui khi gặp bạn nên cứ mải miết ngồi tiếp bạn mặc cho các bạn vì thấy ngại cứ đẩy gia chủ ra khỏi bàn kêu đi tiếp khách ở các bàn khác…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 6hic20Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2eul4pwKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 34dh05k
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2629wu9Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 35jb57qKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2cz7dso
              Có nhiều dịp đi đến nhà các bạn, gặp gỡ giao lưu với họ hàng – chòm xóm của  gia chủ, mới cảm nhận một điều chung nhất : mỗi khi được giới thiệu “đây là các bạn học thời phổ thông” chúng ta đều nhận được sự ngạc nhiên, có thêm phần ngưỡng mộ của mọi người khi thấy bạn bè sau mấy mươi năm mà vẫn còn tìm đến với nhau, lại khá đông nữa chứ… và sau đó là sự đón tiếp hết sức nồng hậu, ấm áp nghĩa tình !
               Ở lứa tuổi chúng ta giờ thì các bạn đều nghiệm ra rằng, còn đi được hãy cứ đi, kẻo mai này hối tiếc. Mong rằng chúng ta còn được nhiều lần họp mặt vui vẻ thế này…

@ Ngày 23 – 4 – 2015 : đi đám giỗ Huỳnh Thanh Vân
             Mặc dù năm trước khi dự đám giỗ anh Vân Thầy Vy có đề xuất sau nầy hai năm chúng ta sẽ đến dự đám giỗ một lần, nhưng phía gia đình anh Vân, nhất là em Tý (người đang thờ cúng anh Vân) tỏ ý chân thành muốn mời hằng năm  “mấy anh chị đến dự lễ giỗ cho anh Tư em vui vì anh không có vợ con, ngày giỗ chỉ có mấy anh em trong nhà, hiu quạnh lắm”.
             Vì vậy mà năm nay khi nhận được lời mời đám giỗ, liên hệ với các bạn : phần thì thời gian mời cận kề không sắp xếp được, phần là ngày làm việc nên không đi được, cuối cùng chỉ còn được sáu bạn có thể đến với gia đình Thanh Vân trong ngày giỗ của Anh.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2ztbo0gKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2js1nqKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 29qe3b6
             Một chút tình, một chút nghĩa với người bạn hiền vắn số, mong anh an vui nơi chốn vĩnh hằng…
@ Làm banner cho kỳ họp năm 2015
               Có lẽ lớp mình là “lớp cá biệt” trong các lớp cựu HS, bởi từ ngày tập hợp lại với nhau, chúng ta duy trì họp mặt thường niên đều đặn, đông đủ, chúng ta lập trang web riêng mà không phải ai cũng có được, rồi mỗi kỳ họp mặt chúng ta đều làm những tấm banner thật là ấn tượng, mỗi lần “designer” là mỗi lần diễn đàn xôm tụ hẳn lên bởi ý kiến đóng góp của mọi người, và như câu nói của PH “Mỗi năm mỗi đổi, đổi đến nỗi không ai có thể ngờ là mình sẽ có nhiều chương trình hay và hấp dẫn như vậy mới được.”
               Quả thật với tấm banner của năm 2015 các bạn sẽ thấy đó là hình ảnh một tập hợp với cấp số nhân của những học sinh ban C ngày nào !!!
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 1124xac
@ Quà lưu niệm của người bạn phương xa Phi Hùng :
               Có lẽ tự nhận với các bạn rằng Mơ là “Trung tâm lưu trữ các bí mật” cũng không ngoa tí nào, bởi kỳ họp năm trước PH âm thầm gửi về 1 số quà tặng cho ngày họp lớp, giao cho Mơ cất giữ để đến ngày họp lớp mới “bật mí”.
               Còn năm nay PH về họp lớp với chúng ta, hắn cũng nghĩ đến làm quà lưu niệm tặng bạn bè, mà phải là lạ, không đi theo “đường xưa lối cũ” nữa, vậy là PH đã phác thảo hình ảnh món quà, rồi gửi về cho Mơ thực hiện, trong âm thầm, như là “song kiếm hợp bích”, gọi là chút tình của người bạn phương xa mang về làm quà “hội ngộ”, mong bạn bè vui lòng đón nhận để mãi nhớ về nhau dù cho không gian cách trở, ngàn dặm xa xôi…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI V6mbzc
               Và Mơ cũng “âm thầm” ngồi chép lại từ diễn đàn đoạn ký sự phần tiếp theo này rồi in ra để tặng mọi người, để các bạn không xem được trang Web cũng theo dõi được hoạt động của lớp mình từ sau ngày họp lớp lần III năm 2014 đến nay…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2iqoccg

                Mong ngày họp lớp năm nay thật là vui, có nhiều điều để nhớ, để càng trân trọng hơn tình bạn quý giá của lớp 10 - 12C (1976 - 1979)…

@ NGÀY 28 - 6 - 2015 : HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN IV (NĂM 2015)
                Có lẽ trong 4 lần tổ chức họp mặt, đây là lần có sự chuẩn bị kỳ công nhất, được bạn bè quan tâm chờ đợi nhất, bởi có sự trở về của người bạn PH, “Trở Về” cũng được chọn là chủ đề của kỳ họp năm nay.
                Đồng hồ đếm ngược thời gian đã bắt đầu xuất hiện trên DĐ từ trước hơn một 1 tháng, để thôi thúc, để nhắc nhở mọi người về một ngày hội ngộ. Tự đáy lòng của mỗi bạn bè, người phương xa hay người phương này có lẽ đều nôn nao, hồi hộp chờ ngày vui sắp đến. Cho nên mới có câu chuyện anh Ly bị bệnh, trong những ngày chờ mổ cứ nôn nóng sợ mổ trễ rồi không kịp khỏe để đi họp lớp, còn Tùng Cận rủi ro bị TNGT nằm bệnh viện mà cứ kêu vợ xin BS cho xuất viện để về đi họp lớp, hay anh Đẳng bận rộn với quán cà phê không thể đóng cửa được vậy là phải nhờ thằng con từ TPHCM về phụ quán cho ba đi họp lớp… Chủ Tuyết thì có heo đang chờ đẻ, vậy là ông bà Chủ ra chuồng năn nỉ heo ơi ráng chầm chậm cho ông bà đi họp lớp về rồi hãy đẻ nghen, anh Quang Thanh nhà đang có đám giỗ, vậy là hối hả lo đám, tiễn khách xong là lật đật chạy đến cho kịp gặp bạn bè, Phượng nhão bận việc của cơ sở đến 10 giờ mới xong lật đật đi xe tốc hành về mà còn gọi đt “ mấy anh chị ơi chờ em về với nhé” còn nhiều, nhiều nữa…mà từng câu chuyện nghe được đều thấy ấm áp một chữ tình…
                Trước ngày họp lớp chính thức, một số bạn ở xa bắt đầu về trước, không khí nhà đăng cai từ trước giờ vốn lặng lẽ bỗng náo nhiệt hẳn lên, mọi người “tay trong tay, mặt tận mặt” khi gặp lại PH, bữa tối đón khách trở thành một bữa tiệc dạo đầu vui không tưởng, mỗi khi có thêm bạn đến là không có phần giới thiệu để bạn tự đi tìm “người bí ẩn”, rồi reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy người cần tìm, “thời gian không làm bôi xóa” hình dáng người bạn tí ti ngày xưa, giờ không còn ti tí nữa…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI NbrpCFyKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI EIKq5AT
                 Một buổi “tiếp cận trạm” thật xôm tụ, hú hí thế nào ra thành 2 bàn rôm rả, hát hò đến nửa đêm, cũng do đã có tuổi không dám liều mạng chơi tới sáng nên tạm nghỉ giữ sức cho ngày mai, nói vậy chứ ra phòng nghỉ cứ rù rì nói chuyện hoài, bạn bè rất lâu mới gặp, bao nhiêu là chuyện để nói, ngủ được hơn tiếng thì đã dậy để chuẩn bị …
                Sáng ngày họp mặt chính thức một số bạn cùng trở về thăm trường học năm xưa, với PH đúng y như câu hát “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ”, cùng xúm xít đứng bên nhau chụp mấy tấm hình lưu niệm trước cửa lớp 12C ngày xưa, trước cổng trường PT cấp 3 ngày nào, sẽ là những tấm hình mà mỗi lần nhìn đến, không phải chỉ riêng PH mà tất cả các bạn đều bồi hồi, nghe nghèn nghẹn trong tim…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI MShZXtSKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI PCs8E4E

                Tiếp đến ghé vào nghĩa trang liệt sĩ để viếng mộ Thanh Vân, để người bạn học năm nào ngồi cạnh TV được thấy nơi an nghỉ của bạn, đốt cho bạn nén nhang nghĩa tình, mong Thanh Vân hãy cùng vui với bạn bè trong ngày trở về của lớp mình, và cũng cầu mong TV ủng hộ cho lớp có thể tổ chức được nhiều kỳ họp thường niên nữa…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI LUVNUwx Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI BVOXCkj


              @  Bước vào chương trình mong đợi bấy lâu : "Ngày trở về"


Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Thoaqf3
               Là ngày vui “ngất trời” vì được gặp đông đảo thầy cô - bạn bè, số lượng bạn bè tham dự bằng lần họp mặt đầu tiên 2012 (37 người) cùng một số Thầy Cô và khách mời của lớp, tất cả có hơn 50 người.
1/ Nguyễn Văn Biền 2/ Võ Thị Kim Lan 3/ Đoàn Thị Nở 4/ Đoàn Thị Ánh Tuyết 5/ Nguyễn Văn Chủ
6/ Nguyễn Văn Trưởng 7/ Nguyễn Phi Hùng 8/ Nguyễn Thị Mơ 9/ Lê Phú Giống 10/ Lê Chí Linh
11/ Lê Bạch Đằng 12/ Nguyễn Văn Sớm 13/ Đặng Thị Thương 14/ Đặng Văn Ly 15/ Võ Văn Tấn
16/ Trần Văn Thảo 17/ Nguyễn Trung Trực 18/ Mai Hoàn Thành 19/ Lê Tường Phong 20/ Quảng Trọng Phong
21/ Nguyễn Văn Hiệp 22/ Huỳnh Công Chấn 23/ Trương Quang Thanh 24/ Ngô Bình Đạt 25/ Nguyễn Văn Đẳng
26/ Nguyễn Văn Ếch 27/ Nguyễn Chí Công 28/ Nguyễn Ngọc Hội 29/ Nguyễn Ngọc Rẫy 30/ Nguyễn Ngọc Hữu
31/ Đoàn Thị Ríp 32/ Phan Tấn Mỹ 33/ Trần Hữu Đạt 34/ Võ Sỹ Tiến 35/ Lê Văn Bằng
36/ Nguyễn Văn Đẹp 37/ Trần Ngọc Phượng 38/ Thầy Huỳnh Văn Vy 39/ Thầy Nguyễn Hữu Hượt 40/ Cô Nguyễn Thị Hoa

41/ Bạn Nguyễn Văn Chí (Ban A cùng khóa) 42/ Bạn Nguyễn Thanh Hùng 43/ Cháu Ngọc Vinh (con T. Hùng) 44/ Cháu Thảo Vy (con bạn Hiệp) 45/ Cháu Ánh Dương (con  N. Phượng)
46/ Cháu Thiên Ngân (con anh Ly) 47/ Bạn Chung Tự Cường (Ban LL cựu HSMC) 48/ Bạn Dũng (Ban LL cựu HS Mỏ Cày) 49/ Bạn Nguyễn Văn Cảnh 50/ Em Huỳnh Văn Cận (em T. Vân)
51/ Em Mến (vợ của Cận) 52/ Bạn Lê Thị Trúc Phương (vợ của P. Hùng) 53/ Chị Huỳnh Thị Sang (vợ C. Công) 54/ Chị Đỗ Thị Thanh Thủy (vợ của Trưởng) 55/ Cháu Nguyễn Anh Thi (con của Trưởng)
56/ Cháu Tuyết Hiền (vợ của Anh Thi)
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 5FEXTCWKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI S6iIzD5
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Ag5ROgvKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI VAmPgJ3
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Xjhj0UeKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI MoiFVw9
                 Vui nhất là gặp lại người về từ nửa vòng tròn trái đất sau hơn 30 năm xa cách, đây là “thỏi nam châm” có sức hút mãnh liệt làm cho bạn bè đều háo hức đi họp lớp. Một kỳ họp đúng là ấn tượng nhất bởi nhiều lý do, trong đó có việc PH điều khiển chương trình đã “quậy đủ trò” để các bạn vui. Lần tổ chức này Mơ tất bật hơn hẳn các lần trước, bởi dù PH ở xa nhưng từng chi tiết nhỏ của chương trình đều để mắt tới, vài bữa là lại có 1 “chỉ đạo” mới để thực hiện…
                Vì tổ chức tại nhà bạn Trưởng nên PH đã sưu tầm hình ảnh, tư liệu để làm một đoạn phim ngắn giới thiệu cho bạn bè biết về gia đình Trưởng – Thủy.
               Rồi tập hợp tất cả những hình ảnh xưa & nay, vợ chồng - con cái của tất cả các bạn đã có được để làm thành đoạn phim “60 năm cuộc đời lớp C” và trình chiếu trong ngày họp mặt.
               Ngay cả chuyện ăn nhậu mà PH cũng gửi “nội quy ăn nhậu” về kêu Mơ in ra dán lên cho mọi người “xem cho vui” và … thực hiện, rồi chuyện hát hò cũng lạ là không để mọi người tự hát mà in sẵn tập bài hát phát cho mỗi người theo đó mà cùng hát tập thể cho vui…, còn bày thêm màn chơi xổ số,  gọi lô tô với các giải thưởng vô cùng hấp dẫn, quả thật nhìn hình ảnh các cặp mắt bạn bè nheo nheo dò từng con số, thắc mắc khiếu nại vì nghe nhầm, dò không kịp, hay thầy Vy – trò Nở do ôm một xấp vé lô tô phài tách ra ngồi một bàn riêng để dò mới xuể, những hình ảnh này thú thật ít ai nghĩ đến là buổi họp lớp của những ông bà trên dưới 60 tuổi…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI RNfAcocKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2SWZkmp
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI YqkofqcKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI H3y2gKI
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI CGRlMhVKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI WE9tkXU
               Có lẽ cũng đúng như PH đã nói trên DĐ “sẽ làm cho các bạn trẻ ra 10 tuổi khi đi họp lớp về”, cứ cười, cười tủm tỉm, cười ngặt nghẽo, đủ các kiểu cười bởi không thể không cười…
               Và có lẽ người ta nói đúng : khi vui người ta quên mất thời gian, vừa mừng gặp gỡ, tay bắt mặt mừng, chưa kịp nói hết tâm tình sau bao ngày xa cách thì đã đến lúc chia tay, bịn rịn, lưu luyến không muốn rời đi bởi với người bạn phương xa chuyến về này cũng có thể là duy nhất, bởi xa xôi cách trở, bởi thời gian và nhiều lý do khác nữa làm cho dù muốn vẫn không thể…
               Thôi thì mong ngày họp mặt này sẽ là một kỷ niệm đẹp về vùng trời đất Mỏ lưu lại trong mớ hành trang PH mang về vùng đất mới…
               Cũng trong dịp họp mặt này lớp chúng ta cũng mời được một số bạn học của lớp D cùng khóa đến chung vui, 36 năm rồi mới có dịp gặp lại các bạn, cũng mừng rỡ chào người bạn còn nhớ mặt nhưng quên tên, cũng ngơ ngẩn nhìn hoài nhưng không tài nào nhớ được bạn, quây quần bên bàn rượu mà tiếng cười tiếng nói rộn ràng còn hơn pháo nổ.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 25psnxjKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2gsomsy
               Kỳ họp mặt này chúng ta cũng chưa chọn ngày và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm sau bởi chúng ta sẽ quay về thông lệ cũ là chọn tháng 11 hàng năm. Thời gian chuẩn bị cho kỳ tới còn dài, Ban LL sẽ bàn bạc phương án tốt nhất và thông báo cho các bạn biết sau...

@  Ngày 06 - 7 - 2015 : Đi tiễn gia đình bạn Phi Hùng về Mỹ
                  Với PH xa xứ hơn 20 năm, chuyến về thăm quê hương là một hiện thực mà cứ như trong mơ, bởi nhiều lần nghĩ đến nhưng vẫn chưa thực hiện được. Và chuyến trở về năm 2015 dù có nhiều lý do : thăm quê hương, họ hàng, bạn bè, nhưng mục đích trước nhất là để dự họp mặt thường niên với lớp mình…
                 Cũng vì lẽ đó nên khi PH trở về VN lớp chúng ta đã không thể đi đón bạn, là điều làm Ban LL cảm thấy ái ngại, vì vậy ngày PH từ giã VN để trở về Mỹ, các bạn đã thu xếp một nhóm bạn đi lên TPHCM để tiễn bạn, chọn trọn tình - vẹn nghĩa... bởi có lẽ đây là lần cuối trong đời bạn bè còn thấy tận mặt nhau.
                 Dù vui, dù buồn thì chuyến trở về của PH đã đem lại một cuộc hội ngộ của bạn bè thật vui vẻ, nhiều ấn tượng, bạn cũng có một lần “đã đặt chân lên quê cha đất tổ”, để mai sau trong phần đời còn lại nơi quê hương thứ hai của mình PH sẽ không còn phải canh cánh một nỗi niềm trăn trở !
               Tuy đã xa xôi cách biệt, nhưng những đóng góp tinh thần, vật chất của PH cho lớp, cho diễn đàn, cho Thầy Cô, cho từng bạn bè từ ngày PH tìm về với lớp đến nay sẽ được mọi người ghi nhận, trân trọng, như một kỷ niệm đẹp của tình Thầy trò, bạn bè. Bạn sẽ mãi mãi là người bạn thân thương của lớp, một admin nhiệt tình của diễn đàn…
               Tiễn bạn về phương xa, chúc bạn luôn an vui và hạnh phúc bên gia đình của mình !
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2hfrnrdKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Iq985i

@  Ngày 02-8-2015 : Đi thăm anh Ly và thăm nhà anh Bằng
               Anh Đặng Văn Ly là 1 trong số 5 người bạn có tuổi đời lớn nhất trong lớp : 60 tuổi. Anh cũng là 1 trong 14 bạn đầu tiên của những ngày mới thành lập diễn đàn, và sau đó thường xuyên có mặt trong mọi sinh hoạt của lớp.
              Vừa qua anh bị bệnh, phải trải qua một cuộc phẫu thuật và sau đó là phải tiếp tục điều trị một thời gian nữa… Tuy sức khỏe còn yếu nhưng anh vẫn cố gắng, vui vẻ đi họp lớp, với tinh thần lạc quan dù chặng đường điều trị sắp tới sẽ là cuộc đấu tranh gay go…
              Do vậy trước ngày anh Ly lên đường đi trị bệnh, một nhóm bạn trong lớp đã đến thăm anh để động viên tinh thần, mong anh vui vẻ, vững lòng tin vào sự tiến bộ của y học sẽ giúp anh vượt qua thử thách.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2jwlt5Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2afc4gh
              Với phẩm chất, ý chí của  người lính đã từng qua bom đạn, đối mặt trước lằn ranh sinh tử, mong rằng anh Ly sẽ chiến thắng trong cuộc chiến đấu này…
              Sau thăm anh Ly cả nhóm đến thăm nhà anh Bằng, cũng là người bạn tuổi 60 của lớp, đang sống với người cha già nay đã bước qua tuổi 95. Đến thăm nhà của tất cả các bạn còn chưa đến, là hướng hoạt động của lớp trong tương lai mà tùy điều kiện chúng ta sẽ cố gắng thực hiện.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Ja97kp
              Tình cảm chung của hầu hết các “chủ nhà” khi đón được các bạn đến thăm đều là sự mừng rỡ, cảm động trước sự quan tâm, thăm viếng của bạn bè, các bạn giờ đều là những ông bà cả rồi nhưng vẫn đến với nhau bằng sự chân tình, sôi nổi như những ngày còn chung trường, chung lớp… Đó là điều đáng quý nhất mà bạn bè có thể trao cho nhau trong quãng đường đời còn lại…

@  Ngày 04-10-2015 : Tổ chức tiệc mừng “60 năm cuộc đời” cho các bạn
               Gần 40 năm trước chúng ta là những cô cậu học trò trẻ trung, ngây thơ ngồi bên nhau chung trường, chung lớp…
              Và 40 năm sau chúng ta lại bên nhau tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng tốp bạn đầu tiên cán mốc “60 năm” gồm các anh Ly, Hội, Văn Thanh, Chấn, Bằng và Hoàng.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Xf82txKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 33bg1lc
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 5lv48kKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 5ewug0
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Rc8rcxKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 23lmbmh

              60 năm đối với cuộc đời mỗi con người có lẽ là khoảng thời gian dài lắm, với bao thăng trầm biến đổi… nhưng với bạn bè chúng ta sao thấy vẫn như xưa… rộn ràng cười nói, quên cả sự đời xung quanh, tâm tình trao đổi, trêu đùa chọc ghẹo và có khi “tếu táo” bởi ở tuổi nầy rồi, có gì mà mắc cỡ nữa…
             Vậy đó, bữa tiệc 60 năm cuộc đời diễn ra trong không khí ấm áp thân tình, món quà nhỏ gửi mừng các bạn, vài món nhắm để ly rượu uống với nhau bớt cay nồng, thêm một dịp để thầy cũ, trò xưa có dịp gặp nhau, buồn vui san sẻ…
             Tuổi 60, một cột mốc quan trọng trong đời người mà ai bước qua thì cảm thấy diễm phúc vì mình đã đạt được, ai chưa tới thì đặt thành mục tiêu phấn đấu ! Hy vọng rằng những năm về sau lớp chúng ta sẽ tổ chức thêm những tiệc mừng “60 năm cuộc đời” lần thứ 2, thứ 3, thứ n … cho các bạn và mỗi lần như vậy vẫn có đông đủ bạn bè tham dự, để được cùng vui, cùng cười, cùng uống với nhau những ly rượu nồng nàn tình nghĩa… 
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 2di26opKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI 23vdu84

[/center]


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 14/6/2016, 11:34 pm; sửa lần 6.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Empty Đôi lời muốn nói về ký sự

Bài gửi  nguyenthimo 7/10/2015, 1:54 pm

Hôm nay Mơ lại mở ký sự để viết tiếp những sự kiện vừa diễn ra.
                 Thấy ký sự phần VI đã quá dài, có lẽ nên đóng lại tại đây, các sự kiện sắp tới sẽ mở phần mới…
                 Viết như là làm nhiệm vụ được giao, nhưng không biết mọi người có còn quan tâm “ngó” đến, chợt nhớ lại bài viết “nhắc nhở” của TKB dạo trước :
            “Các bạn mến,
               Lâu rồi chắc mọi người tưởng là bài ký sự là đã qua nhưng không đâu, nội dung của bài ngày càng dài ra sau những lần gặp gỡ do cơ hội có tiệc tùng, cưới gã, giỗ tiệc, vân vân và vân vân.  Bài viết tóm tắt diễn lược những gì đã qua trong những lần gặp lại, có bạn tham gia có bạn không.  Đây là kỷ niệm của chung chứ không riêng gì ai, chỉ có không giống như hồi xưa hễ làm là có hết tất cả.
               Người viết mặc dù không có yêu cầu là phải đọc nhưng có lẽ chúng ta thỉnh thoảng nên ghé thăm lại những bài ký sự này.  Thỉnh thoảng vài ngày PH trở lại chỗ này coi xem có gì mới không?  Sau khi bạn bè gặp nhau, PH lại ghé lại để xem có thêm chưa?  Những lời diễn tả tuy ngắn gọn so với con đường đi qua nhưng mỗi lần đọc tự nhiên trong lòng dâng lên niềm "cảm xúc" khó tả.”


               Dạo trước, Mơ chỉ lo phần viết bài, chuyện đưa hình ảnh minh họa là do PH làm, có khi còn được góp ý, sửa chữa những câu cú chưa chuẩn, giống như là “song kiếm hợp bích”…
               Còn bây giờ là “độc cô cầu bại”, nên có thể phần hình ảnh Mơ chọn lọc từ các nguồn hình ảnh đưa vào bài viết sẽ không đẹp, câu văn, chữ nghĩa sẽ không suông, mong “bạn đọc” thông cảm và tiếp tục ủng hộ bài ký sự để “tác giả” có thêm động lực viết lách !


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 19/10/2015, 6:15 am; sửa lần 1.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI

Bài gửi  huynhvy 8/10/2015, 1:24 am

Cố lên thầy và các bạn luôn ủng hộ em.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI

Bài gửi  dangthithuong 24/10/2015, 7:29 pm

Xem đủ thứ trên DĐ mà giờ chỉ còn mỗi một " Độc cô cầu bại " tự biên tự diễn thấy thương quá đi . Mà Mơ ơi cố lên nha ! Mơ đổi ảnh đại diện này thấy tươi trẻ ra đó .
Ảnh chụp
hồi nào mà đẹp vậy ? Mới hả Mơ ?  Đổi mới  hy vọng sẽ khởi sắc vui vẻ hơn hén Mơ !!!
        Thương xem ảnh cưới nhà anh TIến  mà nhớ bữa đó vừa ướt vừa lạnh  mà ai cũng vui. Đó lại là một kỷ niệm đáng nhớ nữa để Mơ đưa vào ký sự  lớp mình  . Chỉ tiếc là một số bạn không đi được ..........
         Chị viết mấy dòng  gửi lên mà bay đâu mất rồi. Giờ tranh thủ viết  gửi đi vì sợ bị cắt quyền trên DĐ . Xin lại cực lắm  hihi  !
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI

Bài gửi  volan0918971959 25/10/2015, 2:44 pm

Công phu của HBT viết thành ký sự ... đọc miết.. đọc mãi ... thấy thương, thấy nhớ ... của những ngày gặp lại bạn bè. Chắc ko riêng gì bọn mình mà tất cả các bạn..những người đã từng là học trò đều trân trọng tình bạn của thời áo trắng, chỉ mong sao... những lần gặp lại vẫn đông đủ.... đông đủ...
Không quên cảm ơn Mơ đã bỏ công sức viết thành ký sự của 10c , nhỏ vẫn xứng đáng với cái tên HBT.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết