DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vài lời tâm sự cùng các Bạn

4 posters

Go down

Vài lời tâm sự cùng các Bạn Empty Vài lời tâm sự cùng các Bạn

Bài gửi  TungCan 1/12/2012, 11:56 pm

Mấy hôm nay diễn đàn lắng đọng quá. Chắc có lẽ cuối năm các Bạn bận việc quá nên ít vào diễn đàn chăng ? (Hy vọng không phải là nhàm chán quá nên không vào).

Trong năm 2012 này, sau đám tang Hằng Nga, các Bạn trong lớp 10-12C chúng ta tập hợp lại sau 33 năm xa cách và mổi người đã theo đuổi 1 chí hướng riêng của mình. Thế rồi bao nhiêu cuộc họp mặt thật là vui vẻ, đoàn kết. Tùng cận cũng như các Bạn như trẻ lại, trở thành những thanh niên của 1 thời sôi động. Website lớp được lập ra và các Bạn nhiệt tình tham gia trao đổi, tâm sự, thông báo ... (ít có tập thể lớp khác có được điều này).

Tuy nhiên Tùng cận nhận thấy cũng có 1 vài điều chưa ổn nên muốn tâm sự cùng các Bạn :

- Lớp chúng ta tập hợp trên nguyên tắc tự nguyện, đến với nhau như "1 sân chơi của tuổi già để luyến tiếc thời tuổi trẻ" và quan trọng là để con cháu chúng ta nhìn thấy mà noi theo. Ở đây có 1 số bạn vô cùng khó khăn nhưng cũng cố gắng tham gia (ít nhất là 1 lần). Vì vậy nếu Bạn nào cảm thấy như có 1 sự "bắt buộc" miễn cưỡng thì vẩn có quyền "không tham gia".

- Một số bạn tự nguyện làm nòng cốt, bỏ bao nhiêu công sức, thời gian, gọi và nhắn tin biết bao cuộc điện thoại nhằm tập hợp các bạn, tổ chức các cuộc họp mặt, thăm viếng... như : Anh Biền,Mơ,Kim Lan,Chị Nở. Thế rồi, các Bạn đó phải năn nỉ từng người một tham gia do bị "từ chối", ở đây mình muốn nhấn mạnh 1 số bạn đã hứa là đi nhưng lại từ chối không đi (hứa hẳn hoi trên bàn nhậu với nhau). Vừa rồi, sau cuộc đi qua nhà Thầy Vy, Mơ có gọi điện cho Tùng và tâm sự rất lâu, Mơ rất buồn và chán nãn. Ngày hôm đó mình không đi được do nhà sửa sân thượng và bàn thờ chuẩn bị thờ bà già sau 49 ngày, bà xã gọi thợ ngay lúc đó nên không thể bỏ đi được, Tùng rất là áy náy và có gọi thông báo trước cho Mơ.

Mình biết hiện nay có 1 số bạn rất bận rộn, nhưng nếu "đã hứa thì nên thực hiện". Việc từ chối vào lúc cuối cùng như "1 gáo nước lạnh tạt vào mặt" người đứng ra tổ chức và làm buồn lòng người đón nhận cuộc thăm viếng đó (do đã chuẩn bị đón tiếp). Ở đây mình chỉ xin nhấn mạnh vào 1 số bạn có như thế (không chỉ 1 lần mà hơn nữa). Mà thật ra mổi chuyến đi đều có sự bàn bạc và nhất trí với nhau rồi thì tại sao phải như thế ?

Các bạn ơi, rồi có lúc chúng ta "sẽ hối tiếc những chuyện đã qua", đôi lúc mình vẩn có tâm trạng đó. Thôi thì, hãy cố gắng gạt bỏ những điều bận rộn riêng tư để đến với nhau những lúc có thể được, "thời gian của cuộc đời là ngắn lắm". Vài điều tâm sự cùng các Bạn.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Vài lời tâm sự cùng các Bạn Empty Re: Vài lời tâm sự cùng các Bạn

Bài gửi  huynhvy 3/12/2012, 7:07 am

Tuy thầy không tổ chức nhưng khi đi vắng mặt 1 số em đã hứa, thầy cũng cảm thấy buồn buồn huống chi là người đứng ra vận động và kiêu gọi nhiều lần. Thầy rất đồng cảm với các em như Biền giận không gọi Sương nữa hay Kim Lan, Mơ ... tổ chức nhưng khi xuất phát thì bạn ấy không có mặt. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bất khả kháng nên 1 số bạn đã hứa tham gia mà không đi được, mình cũng ráng kìm lòng mà đừng giận hay nói bong lung để tập lớp 10C76 luôn bền vững.
Các em hứa mà không đi cũng nên rút kinh nghiệm và đừng buồn bạn mình.
MẾN.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Vài lời tâm sự cùng các Bạn Empty Re: Vài lời tâm sự cùng các Bạn

Bài gửi  binhdat 3/12/2012, 7:42 pm

Thoi moi nguoi moi hoan canh Tung khong nen buon ma noi the de roi khong vui . Kho khan lam minh moi tap hop dong du the nay , khong nhat lai viec nay nua nhe ! Hay mo long ra cac ban .
binhdat
binhdat

Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Vài lời tâm sự cùng các Bạn Empty Mơ thân gửi bạn bè

Bài gửi  nguyenthimo 4/12/2012, 11:06 am

Thân gửi bạn bè của lớp 10C76 Mỏ Cày,
Vừa rồi đi qua nhà Thầy Vy về, Mơ buồn quá …
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Vài lời tâm sự cùng các Bạn Empty Re: Vài lời tâm sự cùng các Bạn

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết