DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH BẠN

Go down

TÌNH BẠN  Empty TÌNH BẠN

Bài gửi  ChuTuyet 31/1/2015, 5:48 pm

Hôm nay Má về quê nên T mới có thời gian ngồi đây tâm sự cùng thấy cô và các bạn. T sẽ kể 1 câu chuyện về TÌNH BẠN  của lớp mình
Ngày xưa sau khi lớp 12c 79 Mỏ Cày chia tay nhau thì mỗi bạn đã chọn cho mình 1 hướng đi, 1 công việc khác nhau nên ít có dịp gặp lại , chỉ riêng có anh Nguyễn Văn Thanh,anh Lê Bạch Đằng và T do cùng chung chí hướng nên được gặp nhau dưới mái trường sư phạm, đặc biệt được học chung 1 lớp "C toán Lý" Tuyết với anh Thanh lại ở chung 1 ký trúc xá chỉ cách nhau 2 phòng. Nên hằng ngày ngoài giờ học ở lớp thì 2 đứa còn gặp nhau ở nhà ăn tập thể, tối đến cùng nhóm bạn sang lớp học để cùng nhau trao đổi bài vở ....nên tình cảm bạn bè ngày thêm thân thiết, vả lại anh Thanh là bạn của anh Chủ từ trước nên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình anh C nên lúc nào cũng sẵn lòng giúp T. Những giờ lao động của lớp anh Thanh , anh Đằng và Thành Hùng (em Thầy Long) đều lên tiếng làm thế để T được về phụ giúp việc nhà với Ba ( nói rõ hơn là về làm dâu nhà anh C )....
Thời gian trôi rất nhanh sau khi thực tập xong trở về trường, 2 anh em mới có dịp ngồi lại tâm  sự , anh Thanh hỏi T
" Ra trường cô định xin về đâu ?"
T kể cho anh nghe dự định của CT sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ nên anh C đã dọn đường sẳn cho T rồi, nhưng có điều lo lằng ko biết có anh chị nào về ở với  Ba không ? Ba tuổi già sức yếu không biết có đủ sức chờ đợi ngày 2 đứa về rước đi để gia đình đoàn tụ hay không?
Anh Thanh nói :" Theo anh nghĩ chắc bác Ba không chịu đi đâu" anh lại nói câu thòng :" Sau này nếu cô xin về Đa Phước không được mà anh xin được thì anh sẽ sẵn sàng đổi cho cô"
Do sự nhầm lẫn giữa quê chồng và quê T nên phòng GD ra quyết định cho T về trường Hương Mỹ. Nơi mà T và 1 số bạn lớp mình được học thầy Vy, thầy Long, cô Hoa và cô Nguyên; lẽ ra T mừng lắm vì trường cách nhà cha má ruột khoảng 50m nhưng ko nỡ bỏ Ba một mình (sinh con gái cho ăn trấu cũng lỗ) T vào Phòng xin chuyển trường, thầy hẹn năm sau sẽ ưu tiên giải quyết, T năn nỉ van xin thì thầy gợi ý " tìm bạn hoán chuyển " T chợt nhớ đến  anh Thanh nên về nhà kể mọi chuyện cho Ba nghe
Hôm sao Ba dẫn T đi tìm nhà anh Thanh, đii bộ rất xa qua ghe ngang sông rồi đi bộ tiếp, hỏi thăm mới biết nhà nhưng nước ngập, cầu trôi vất vả lắm Ba mới dẫn T qua mấy cây cầu để vào nhà anh. Không gặp anh Thanh chỉ gặp hai Bác ở nhà, sau khi Ba trình bày sự việc xong, má anh Thanh nói " tui nuôi nó học mười mấy năm trời chỉ mong tới ngày ra trường được về dạy gần nhà để phụ làm nuôi mấy đứa em nó đi học , giờ anh qua xin đổi thiệt tui hỏng biết nói sao ......"
Ba anh TH nói "gia đình tui đơn chiếc khó khăn như anh thấy đó, nếu như con tui có hứa đổi với dâu anh thì chắc nó thấy gia đình anh khó khăn và đơn chiếc hơn tui. Thôi để nó về tui nói lại rồi tui biểu nó sáng mai qua nhà cho anh hay, đổi hay không tùy nó ...."
Sáng hôm sau anh TH qua nhà anh nói :" Sao hồi nhận quyết định cô không tìm anh để qua nhà chi cho má anh không chịu, nhưng không sao anh hứa đổi thì sẽ đởi"
Thế là anh TH hy sinh để giúp T được về gần nhà để có điều kiện thay thế anh C chăm sóc cho Ba. Đồng thời anh còn giúp cho chị Ngô Thị Thềm cùng lớp ( chị họ của hiệu trưởng trường Hương Mỹ Ngô Quang Ba ) được về trường Hương Mỹ. Còn anh hằng ngày phải đạp xe đi và về hơn 20km, đường thì không ít ổ gà. T cũng thấy xót xa nhưng không còn cách lựa chọn
Thầy Ba nói với T sẽ cố gắng xin cho anh Thanh sớm về gần nhà nhưng do bệnh nặng nên thầy qua đời đột ngột làm anh Thanh phải vất vả nhiều năm
Anh Thanh là người bạn tốt, là người anh vô cùng quí mến, dù ít gặp nhưng T luôn cầu mong cho anh và gia đình gặp được nhiều điều tốt lành trong cuộc sống
Thưa thấy cô và các bạn, tình bạn này rất cao quí sự hy sinh này rất cao cả, khó thấy trong đời chỉ có ở lớp chúng ta mà thôi. Nên T rất trân trọng tình bạn
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết