Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
Mới vừa hay Anh Võ Hoàng Dũng mất vì tai nạn, không về đi đám tang được (do quá gấp). Buồn trong lòng vì mất đi 1 người bạn, 1 người anh, mới vừa đó mà lại ra đi.
Chiều hôm đám tang, Mơ đi lên TpHCM thăm đứa em sinh em bé tại bịnh viện phụ sản quốc tế. Thế là chủ nhật rũ Mơ sang nhà chơi, sẵn sàng dành trọn 1 ngày cho bạn. Sáng Mơ qua nhà uống cafe, hỏi thăm tình hình Anh Dũng ... May quá Anh Biền đang ở TpHCM, thế là hẹn và chở Mơ qua thăm nhà Anh Biền. Vừa qua đến, Hữu Đạt gọi điện mời qua nhà chơi (ở quận 2). Anh Biền cự nự um sùm do đã chuẩn bị đồ ăn để mời 2 đứa ăn trưa. Mơ muốn biết 2 nhà 2 bạn cùng 1 ngày, nên "dụ" anh Biền qua nhà Hữu Đạt, Anh Biền đồng ý, "dụ" thêm Anh Chinh, Anh bận tiếp ông bà sui gia, "dụ" thêm Tấn Yên, nhưng bạn không nghe máy, cuối cùng "dụ" được Anh Tấn Đạt và Ngọc Phượng, tuy nhiên 2 quí vị tuyên bố sẽ tới sau do còn bận 1 số việc. Thế là cả 3 Tùng, Biền, Mơ đi hết đường Võ Văn Kiệt, chui đường hầm Thủ Thiêm, chạy lòng vòng tìm nhà Hữu Đạt, trước đây nhiều năm Tùng cận có qua nhà Hữu Đạt, nhưng bây giờ thay đổi nhiều quá, không nhớ đường vô, đành phải dùng "võ miệng" kết hợp gọi điện thoại gia chủ, cuối cùng cũng đến. Đến rồi nhưng gia chủ chưa về mà còn lang thang đâu đó, thấy bà xã Hữu Đạt chuẩn bị tiệc có vẽ linh đình lắm. Khoảng 20 phút sau gia chủ về tới, thế là bắt đầu dọn bàn, ghế, chén dĩa và nhập tiệc, gia chủ đãi nhiều món kết hợp rượu "cao mèo cốt 200 kg" múc từ trong khạp ra (đúng là dân chuyên nghiệp), lúc này Ngọc Phượng đã đến, 15 phút sau tiếp tục Tấn Đạt đến (đúng là CA chuyên nghiệp, đến ngay chóc mà không cần hỏi thăm), Tấn Đạt không chịu uống "cao hổ cốt" trước mà khui chai rượu quý của Thành uỷ thân tặng. Thế là chuyện trò rôm rả (có cả các bạn của vợ Hữu Đạt và bạn Nghĩa lần đầu đi cùng Hữu Đạt nhậu ở Hoàng Phố Bến Tre), nhắc kỹ niệm xa xưa ... Hết chai rượu tiếp tục chuyển qua "cao hổ cốt". Tấn Đạt phải về trước. Sau đó tất cả cũng xin phép về, uống thêm nữa chắc phải ở lại luôn, Mơ cũng muốn quay về bịnh viện thay cho bà già (đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ). Tùng chở Mơ sang bịnh viện và chia tay. Kỳ này Tùng cận không chụp hình nào hết mà để Mơ "tác nghiệp", chắc vài hôm nữa về nhà mới đưa hình lên được. Kết thúc 1 ngày chủ nhật họp mặt "tình cờ" nhưng rất vui.
Tối hôm nay mở mạng lại thấy tin Anh ba của Anh Hùng mất. Lại 1 tin buồn nữa đến.
Đúng là cái vòng lẩn quẩn.
Thôi hay tin trễ, nhưng thành thật chia buồn cùng Anh Hùng "muộn màng" vậy.
Chiều hôm đám tang, Mơ đi lên TpHCM thăm đứa em sinh em bé tại bịnh viện phụ sản quốc tế. Thế là chủ nhật rũ Mơ sang nhà chơi, sẵn sàng dành trọn 1 ngày cho bạn. Sáng Mơ qua nhà uống cafe, hỏi thăm tình hình Anh Dũng ... May quá Anh Biền đang ở TpHCM, thế là hẹn và chở Mơ qua thăm nhà Anh Biền. Vừa qua đến, Hữu Đạt gọi điện mời qua nhà chơi (ở quận 2). Anh Biền cự nự um sùm do đã chuẩn bị đồ ăn để mời 2 đứa ăn trưa. Mơ muốn biết 2 nhà 2 bạn cùng 1 ngày, nên "dụ" anh Biền qua nhà Hữu Đạt, Anh Biền đồng ý, "dụ" thêm Anh Chinh, Anh bận tiếp ông bà sui gia, "dụ" thêm Tấn Yên, nhưng bạn không nghe máy, cuối cùng "dụ" được Anh Tấn Đạt và Ngọc Phượng, tuy nhiên 2 quí vị tuyên bố sẽ tới sau do còn bận 1 số việc. Thế là cả 3 Tùng, Biền, Mơ đi hết đường Võ Văn Kiệt, chui đường hầm Thủ Thiêm, chạy lòng vòng tìm nhà Hữu Đạt, trước đây nhiều năm Tùng cận có qua nhà Hữu Đạt, nhưng bây giờ thay đổi nhiều quá, không nhớ đường vô, đành phải dùng "võ miệng" kết hợp gọi điện thoại gia chủ, cuối cùng cũng đến. Đến rồi nhưng gia chủ chưa về mà còn lang thang đâu đó, thấy bà xã Hữu Đạt chuẩn bị tiệc có vẽ linh đình lắm. Khoảng 20 phút sau gia chủ về tới, thế là bắt đầu dọn bàn, ghế, chén dĩa và nhập tiệc, gia chủ đãi nhiều món kết hợp rượu "cao mèo cốt 200 kg" múc từ trong khạp ra (đúng là dân chuyên nghiệp), lúc này Ngọc Phượng đã đến, 15 phút sau tiếp tục Tấn Đạt đến (đúng là CA chuyên nghiệp, đến ngay chóc mà không cần hỏi thăm), Tấn Đạt không chịu uống "cao hổ cốt" trước mà khui chai rượu quý của Thành uỷ thân tặng. Thế là chuyện trò rôm rả (có cả các bạn của vợ Hữu Đạt và bạn Nghĩa lần đầu đi cùng Hữu Đạt nhậu ở Hoàng Phố Bến Tre), nhắc kỹ niệm xa xưa ... Hết chai rượu tiếp tục chuyển qua "cao hổ cốt". Tấn Đạt phải về trước. Sau đó tất cả cũng xin phép về, uống thêm nữa chắc phải ở lại luôn, Mơ cũng muốn quay về bịnh viện thay cho bà già (đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ). Tùng chở Mơ sang bịnh viện và chia tay. Kỳ này Tùng cận không chụp hình nào hết mà để Mơ "tác nghiệp", chắc vài hôm nữa về nhà mới đưa hình lên được. Kết thúc 1 ngày chủ nhật họp mặt "tình cờ" nhưng rất vui.
Tối hôm nay mở mạng lại thấy tin Anh ba của Anh Hùng mất. Lại 1 tin buồn nữa đến.
Đúng là cái vòng lẩn quẩn.
Thôi hay tin trễ, nhưng thành thật chia buồn cùng Anh Hùng "muộn màng" vậy.
Re: Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
Lần lên TPHCM này, việc chính là "nuôi đẻ", nhưng trong lòng cũng muốn đi thăm nhà các bạn còn chưa biết, mà lại sợ câu "nói trước bước không qua", chừng thấy "nhiệm vụ" tạm ổn mới đt cho Tùng bàn kế hoạch "đi quậy"
Ghé nhà Tùng, ngồi nói chuyện một lúc với Hải, vui vẻ thân tình, Hải còn dặn Mơ nếu có lên TP đi làm việc gì rồi cứ về nhà Tùng - Hải ngủ... (từ đây về sau là khỏi lo tiền khách sạn rồi...)
Đến nhà anh Biền thấy anh chuẩn bị đón tiếp bạn bè mà cảm động quá chừng, lớp trưởng mình thấy đôi lúc hơi "bônsêvit" nhưng vẫn rất dễ thương...
Qua nhà Hữu Đạt, nhìn Hằng bận rộn trong bếp, thấy xúc động và cũng có phần ái ngại vì đến thăm nhà mà không báo trước...
Bạn nào có dịp đến nhà HĐ sẽ thấy ngộ lắm, góc nhà nào cũng thấy hủ rượu, mà hủ lớn lắm nghen, đủ các loại rượu ngâm, Mơ đã được vợ chồng chủ nhà mời hai thứ rượu khác nhau (mai mốt về đưa hình chụp cho mọi người xem ). Nếu như ĐCT là phân biệt cái hương vị riêng của từng loại, còn Mơ thì...trớt quớt, thấy rượu nào cũng cay xé như nhau...
Rồi anh Tấn Đạt đem tới chai rượu quý mà theo lời ảnh là mua cũng không có, rượu đặc biệt để dành tiếp khách quý
Cảm động và hân hạnh quá phải không các bạn...
Vui miệng có phê bình bạn bè khu vực TPHCM là lạnh nhạt với nhau, ở cùng TP chứ không ai biết nhà ai, cứ phải đợi Mơ lên tới rồi rủ rê thì mới đi đến cho biết nhà nhau (hihi hơi "nổ" chút nha)...
Hai lần đi biết được nhà 5 người bạn, còn lại nhà anh Yên, anh Chinh và Phượng nhão là chưa biết...hãy đợi đấy..
Ghé nhà Tùng, ngồi nói chuyện một lúc với Hải, vui vẻ thân tình, Hải còn dặn Mơ nếu có lên TP đi làm việc gì rồi cứ về nhà Tùng - Hải ngủ... (từ đây về sau là khỏi lo tiền khách sạn rồi...)
Đến nhà anh Biền thấy anh chuẩn bị đón tiếp bạn bè mà cảm động quá chừng, lớp trưởng mình thấy đôi lúc hơi "bônsêvit" nhưng vẫn rất dễ thương...
Qua nhà Hữu Đạt, nhìn Hằng bận rộn trong bếp, thấy xúc động và cũng có phần ái ngại vì đến thăm nhà mà không báo trước...
Bạn nào có dịp đến nhà HĐ sẽ thấy ngộ lắm, góc nhà nào cũng thấy hủ rượu, mà hủ lớn lắm nghen, đủ các loại rượu ngâm, Mơ đã được vợ chồng chủ nhà mời hai thứ rượu khác nhau (mai mốt về đưa hình chụp cho mọi người xem ). Nếu như ĐCT là phân biệt cái hương vị riêng của từng loại, còn Mơ thì...trớt quớt, thấy rượu nào cũng cay xé như nhau...
Rồi anh Tấn Đạt đem tới chai rượu quý mà theo lời ảnh là mua cũng không có, rượu đặc biệt để dành tiếp khách quý
Cảm động và hân hạnh quá phải không các bạn...
Vui miệng có phê bình bạn bè khu vực TPHCM là lạnh nhạt với nhau, ở cùng TP chứ không ai biết nhà ai, cứ phải đợi Mơ lên tới rồi rủ rê thì mới đi đến cho biết nhà nhau (hihi hơi "nổ" chút nha)...
Hai lần đi biết được nhà 5 người bạn, còn lại nhà anh Yên, anh Chinh và Phượng nhão là chưa biết...hãy đợi đấy..
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
Chèn ơi! đọc bài Tùng, Mơ kể mà "thèm" rượu muốn chết, ở đây có mồi "HV lộn" mà thiếu rượu quý..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: vui buồn lẫn lộn.
Chị Lan ơi mai mốt em về , em đem rượu cần để uống với HOVILO. Mà em thì chỉ ăn thôi chứ khg uống được hi hi hi.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
Hứa với chị rồi đó nghen, chị chờ Phượng, mong Phượng sẽ về vào 1 ngày gần nhất, ..
Cảm thấy nhớ bé con gái vô cùng...
Cảm thấy nhớ bé con gái vô cùng...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Buồn buồn, đọc chút cho vui
» VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN
» BUỒN HIU HẮT
» TIN BUỒN : ANH LY ĐÃ MẤT
» Vui hay buồn
» VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN
» BUỒN HIU HẮT
» TIN BUỒN : ANH LY ĐÃ MẤT
» Vui hay buồn
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|