Một lúc trải lòng với bạn bè
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một lúc trải lòng với bạn bè
Ngày hôm nay 15/01/2015...
Buổi sáng xin nghỉ làm, ở nhà làm tống đài đt thông báo về tin buồn của anh Võ Dũng, lo việc tổ chức đi đám tang... vài chục cuộc đt bởi các bạn nghe tin mà không phải từ Mơ là không tin phải đt hỏi Mơ cho chắc...
Buổi trưa đi đám cưới hai đứa nhỏ làm chung công ty, một cuộc sống mới của lớp trẻ đang bắt đầu...
Xong đám cưới là đi tiếp đám tang anh Dũng... một cuộc sống vừa chấm dứt trong bàng hoàng thảng thốt của tất cả mọi người...
Buổi chiều bắt xe tốc hành đi TPHCM và bây giờ 20 giờ 43 phút ngồi ở bệnh viện phụ sản Quốc tế chờ đón đứa cháu thứ 10 gọi mình là Má Hai...
Tiễn một người nằm xuống...chờ đón một sinh linh mới...
Buồn..vui đan xen...
Ôi cuộc sống...
Đến nhà anh Dũng, thấy ngôi nhà vẫn chưa xong, chợt nhớ lại mấy lần gặp anh cứ hỏi thăm rồi chưa đặng bạn bè đến ăn tân gia, anh cứ cười cười và hứa... vậy là anh Dũng hứa cuội rồi !!!
Nhìn thợ thầy đang khẩn trương xây nhà mới cho anh, lòng quặn thắt...
Thôi lần này chắc chắn anh sẽ ở nhà hoàn chỉnh, đẹp nữa... Hãy đến ở nhà mới và vui vẻ anh Dũng nhé vì ước nguyện của anh là được ở trên mảnh vườn do anh chắt chiu gầy dựng...
Buổi sáng xin nghỉ làm, ở nhà làm tống đài đt thông báo về tin buồn của anh Võ Dũng, lo việc tổ chức đi đám tang... vài chục cuộc đt bởi các bạn nghe tin mà không phải từ Mơ là không tin phải đt hỏi Mơ cho chắc...
Buổi trưa đi đám cưới hai đứa nhỏ làm chung công ty, một cuộc sống mới của lớp trẻ đang bắt đầu...
Xong đám cưới là đi tiếp đám tang anh Dũng... một cuộc sống vừa chấm dứt trong bàng hoàng thảng thốt của tất cả mọi người...
Buổi chiều bắt xe tốc hành đi TPHCM và bây giờ 20 giờ 43 phút ngồi ở bệnh viện phụ sản Quốc tế chờ đón đứa cháu thứ 10 gọi mình là Má Hai...
Tiễn một người nằm xuống...chờ đón một sinh linh mới...
Buồn..vui đan xen...
Ôi cuộc sống...
Đến nhà anh Dũng, thấy ngôi nhà vẫn chưa xong, chợt nhớ lại mấy lần gặp anh cứ hỏi thăm rồi chưa đặng bạn bè đến ăn tân gia, anh cứ cười cười và hứa... vậy là anh Dũng hứa cuội rồi !!!
Nhìn thợ thầy đang khẩn trương xây nhà mới cho anh, lòng quặn thắt...
Thôi lần này chắc chắn anh sẽ ở nhà hoàn chỉnh, đẹp nữa... Hãy đến ở nhà mới và vui vẻ anh Dũng nhé vì ước nguyện của anh là được ở trên mảnh vườn do anh chắt chiu gầy dựng...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình đi đám cưới con trai Anh Long Sơn
» Hôm nay bạn TP cưới vợ cho con trai...
» Sưu tầm Một số cây trái,vật lạ,đẹp mắt( tự nhiên hoặc nhân tạo bổ sung dần)bạn nào có lọai mới tham gia
» Hái Trái Cây Đào Lùn.
» TRÁI TIM HOÀN HẢO
» Hôm nay bạn TP cưới vợ cho con trai...
» Sưu tầm Một số cây trái,vật lạ,đẹp mắt( tự nhiên hoặc nhân tạo bổ sung dần)bạn nào có lọai mới tham gia
» Hái Trái Cây Đào Lùn.
» TRÁI TIM HOÀN HẢO
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|