BÙI NGÙI - THƯƠNG TIẾC
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BÙI NGÙI - THƯƠNG TIẾC
Tin anh Dũng chết thật đột ngột, KL ko tin đó là sự thật ...
Khi nghe Mơ nói chị L nắm lại thông tin cho chính xác, KL đến trước ngõ đường vô nhà a.Dũng nghe ngóng nhưng .. mọi việc im lìm, ko thấy có gì .... nên hơi an tâm ... một lát có người từ trong hẻm ra, L hỏi thăm nhà a.Dũng, người ta nói ko biết. Cuối cùng L điện thoại số máy của a.Dũng, có giọng nữ lên tiếng, L nói xin lỗi có phải số đ/th a.Dũng ko? chị nói phải, rồi hỏi L là ai, L nói là bạn học và hỏi mé mé, a. Dũng có nhà ko, L muốn gặp a.Dũng, chị trả lời a.Dũng ở đây, nghe câu đầu tiên là L mừng trong bụng rồi, nhưng sau đó chị khóc òa lên a.Dũng chết rồi, chết lúc 3 giờ ... vậy là sự thật, a. Dũng chết thật sao??? mình hỏi khi nào tẩn và chôn, chị nói chưa coi ngày, làm đám trong vườn ... mình chỉ biết nói dạ rồi,, cúp máy,,, với tâm trạng bùi ngùi - thương tiếc ... vậy là ngôi nhà chung, có 1 bạn ra đi vĩnh viễn....
Nhớ lại trước đây L hay trách a.Dũng điện thoại cho ảnh ko bao giờ bắt máy ... với lý do ' sợ kêu đi họp".. lần đi họp lớp nhờ được anh chở cô Mai, L mừng vô cùng, liên lạc được với anh rồi... Nhớ gương mặt rạng rỡ khi nhắc đến đứa cháu nội của mình ... ôi nhớ thật nhớ....
Cuối cùng L còn nợ a.Dũng 1 lời CẢM ƠN.. vì sự quan tâm của a với KL ....
Vĩnh biệt a. Dũng . Cầu mong a, an nghĩ thanh thản ........
Khi nghe Mơ nói chị L nắm lại thông tin cho chính xác, KL đến trước ngõ đường vô nhà a.Dũng nghe ngóng nhưng .. mọi việc im lìm, ko thấy có gì .... nên hơi an tâm ... một lát có người từ trong hẻm ra, L hỏi thăm nhà a.Dũng, người ta nói ko biết. Cuối cùng L điện thoại số máy của a.Dũng, có giọng nữ lên tiếng, L nói xin lỗi có phải số đ/th a.Dũng ko? chị nói phải, rồi hỏi L là ai, L nói là bạn học và hỏi mé mé, a. Dũng có nhà ko, L muốn gặp a.Dũng, chị trả lời a.Dũng ở đây, nghe câu đầu tiên là L mừng trong bụng rồi, nhưng sau đó chị khóc òa lên a.Dũng chết rồi, chết lúc 3 giờ ... vậy là sự thật, a. Dũng chết thật sao??? mình hỏi khi nào tẩn và chôn, chị nói chưa coi ngày, làm đám trong vườn ... mình chỉ biết nói dạ rồi,, cúp máy,,, với tâm trạng bùi ngùi - thương tiếc ... vậy là ngôi nhà chung, có 1 bạn ra đi vĩnh viễn....
Nhớ lại trước đây L hay trách a.Dũng điện thoại cho ảnh ko bao giờ bắt máy ... với lý do ' sợ kêu đi họp".. lần đi họp lớp nhờ được anh chở cô Mai, L mừng vô cùng, liên lạc được với anh rồi... Nhớ gương mặt rạng rỡ khi nhắc đến đứa cháu nội của mình ... ôi nhớ thật nhớ....
Cuối cùng L còn nợ a.Dũng 1 lời CẢM ƠN.. vì sự quan tâm của a với KL ....
Vĩnh biệt a. Dũng . Cầu mong a, an nghĩ thanh thản ........
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: BÙI NGÙI - THƯƠNG TIẾC
Hôm nay dự lễ kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng Khởi 17/1 tại huyện, KL được biết anh Dũng cũng là 1 trong những đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng .. vậy mà anh sao nở bỏ ra đi ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» NO - NGAM NGUI - CAM XUC
» Nuối tiếc!
» THƯƠNG CON THƯƠNG CHÁU
» Thử danh sách mới (chưa xong... còn tiếp)
» Hình đi đám cưới con Tùng Cận
» Nuối tiếc!
» THƯƠNG CON THƯƠNG CHÁU
» Thử danh sách mới (chưa xong... còn tiếp)
» Hình đi đám cưới con Tùng Cận
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|