Anh Võ Văn Dũng : một người bạn luôn vui vẽ, hoà nhập cùng bạn bè
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Anh Võ Văn Dũng : một người bạn luôn vui vẽ, hoà nhập cùng bạn bè
Được tin Anh mất một cách đột ngột vì tai nạn. Trong ký ức Tùng, Anh Dũng là người bạn, người anh lúc nào cũng nở nụ cười, luôn hoà nhập với bạn bè trong lớp. Lúc nào gặp Anh cũng hỏi thăm sức khoẻ, công việc, gia đình. Một người bạn sát cánh cùng Anh Chủ. Sẵn sàng tham gia mọi cuộc vui chơi, họp mặt mặc dù rất bận công việc nhà. Thôi Anh hãy an nghĩ, chấm dứt 1 cuộc sống bôn ba ... Bạn bè luôn nhớ về Anh.
Một số hình ảnh về Anh trong kỳ du lịch trên sông sang nhà Thầy Vy :
Re: Anh Võ Văn Dũng : một người bạn luôn vui vẽ, hoà nhập cùng bạn bè
Chủ Tuyết cũng rất đau lòng vì đã mất đi một người bạn thân, một người anh thường quan tâm thăm hỏi và cũng rất buồn vì hôm đó bận nuôi cháu nội ở cấp cứu nên chỉ có anh Chủ đi đám thôi.
Nhớ mấy lần anh đến nhà chơi, cả ba đứa cùng nhau tâm sự những vui buồn trong cuộc sống, cùng trao đổi kinh nghiệm làm ăn và cùng nhau thăm diễn đàn của lớp, cả ba cùng nói nói cười cười không nghớt nhưng đến mục "viếng mộ Thanh Vân" anh Dũng rất xúc động, anh rơi nước mắt và nghẹn ngào nói: "Anh không bao giờ quên bạn bè, nhưng vì công việc nên chưa có dịp gặp lại...". Thời gian sau anh đã cố gắng sắp xếp công việc và đã đến với bạn bè thường hơn, nhưng từ nay lớp mình thật sự thiếu vắng anh rồi. Cầu mong cho anh sớm được siêu thoát nơi cỏi vĩnh hằng.
Nhớ mấy lần anh đến nhà chơi, cả ba đứa cùng nhau tâm sự những vui buồn trong cuộc sống, cùng trao đổi kinh nghiệm làm ăn và cùng nhau thăm diễn đàn của lớp, cả ba cùng nói nói cười cười không nghớt nhưng đến mục "viếng mộ Thanh Vân" anh Dũng rất xúc động, anh rơi nước mắt và nghẹn ngào nói: "Anh không bao giờ quên bạn bè, nhưng vì công việc nên chưa có dịp gặp lại...". Thời gian sau anh đã cố gắng sắp xếp công việc và đã đến với bạn bè thường hơn, nhưng từ nay lớp mình thật sự thiếu vắng anh rồi. Cầu mong cho anh sớm được siêu thoát nơi cỏi vĩnh hằng.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Anh Võ Văn Dũng : một người bạn luôn vui vẽ, hoà nhập cùng bạn bè
Một lần nữa nhắc đến anh Dũng, nước mắt chực trào ra. Nhớ mỗi lần KL gặp anh Dũng đều gọi anh là "người anh cùng họ"... giờ vĩnh viễn ... vĩnh viễn .... mất anh .... Nguyện cầu hương hồn anh siêu thoát.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Đời người luôn có ...
» Phương pháp nhập lại ổ cứng đã chia nhiều phần trước đó (Win 7)
» Thông báo về việc anh VÕ VĂN DŨNG mới mất vì tai nạn
» TỔ CHA THẰNG FORMOSA
» 25 mẹo chữa các bệnh vặt vô cùng kỳ diệu của người xưa
» Phương pháp nhập lại ổ cứng đã chia nhiều phần trước đó (Win 7)
» Thông báo về việc anh VÕ VĂN DŨNG mới mất vì tai nạn
» TỔ CHA THẰNG FORMOSA
» 25 mẹo chữa các bệnh vặt vô cùng kỳ diệu của người xưa
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|