DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tổng kết các cuộc họp mặt không chính thức năm 2014

Go down

Tổng kết các cuộc họp mặt không chính thức năm 2014 Empty Tổng kết các cuộc họp mặt không chính thức năm 2014

Bài gửi  TungCan 12/1/2015, 12:37 pm

Ngoài các cuộc họp mặt chính thức mà hầu hết các bạn đều biết. Tùng cận xin tổng kết các cuộc họp mặt không chính thức trong năm 2014 (tất cả đều là tình cờ) :
1/ Sau họp lớp lần 3 vài ngày, Anh Mai Hoàn Thành có lên TpHCM gặp Anh Nguyễn Tấn Đạt. Anh Đạt có gọi mời Tùng cận đến nhà nhậu vào lúc 19 giờ, Tùng liên lạc vài bạn ở TpHCM nhưng không được. Tại đây gặp Mai Hoàn Thành và 2 người bạn cùng quê, tất nhiên cũng như các lần trước có các bạn của Tấn Đạt. Tại đây mới biết Anh Thành, 2 ông bạn đi cùng, Tấn Đạt là bạn đồng hương tận nơi "chôn nhau cắt rún". Hôm đó uống cũng kha khá, khoảng 10 lon Ken. Hôm sau Tấn Đạt rũ ra sân banh Công An Quận 1 tiếp tục, nhưng vì có thằng em dưới quê lên phải tiếp nên từ chối.
2/ Cũng trong vòng tháng 11/2014. Tùng cận chạy xe về Mỏ Cày rước Thầy Riếp-Cô Liểu sang Giồng Trôm (gần nhà Thầy Vy) có việc riêng, đi cùng có Bà xã. Trên đường đi Tùng, Thầy Riếp gọi điện Thầy Vy nhiều lần, điện thoại reo nhưng không có người nghe. Gọi nhiều lần sợ cháy máy của Thầy Vy. Xong công việc, Tùng cận quyết định ghé nhà Thầy Vy xem sao ? Chỉ sợ Thầy đi TpHCM. Thế là cả nhà qua đò đến nhà Thầy, Thầy có ở nhà, vì sóng yếu nên không nghe máy. Thế là ngồi chơi, nói chuyện, xem cây cảnh của Thầy, không uống rượu vì Thầy "long thể bất an". Chơi nhà Thầy khoảng 2 tiếng ra về với chiến lợi phẩm là vài cây cảnh Thầy tặng về nhà trồng.
3/ Trong tháng 12/2014, cách vài hôm là tết dương lịch. Anh Sớm lên thăm con gái ghé nhà Tùng, Tùng gọi Hữu Đạt, Đạt chạy sang, gọi Anh Biền thì đang ở Bến Tre. Thế là tất cả kéo ra quán với 1 số bạn, ngày hôm đó nhậu 1 trận với rượu "cao hổ cốt" của Hữu Đạt, xỉn "quắc cần câu". Anh Sớm nói 01/01/2015, ráng về Mỏ Cày dự đám giổ bà xã. Mơ cũng gọi lên nói cố gắng về. Tuy nhiên, nhà không có ai vì thằng con Tùng trực bịnh viện. Thế là đành "lổi hẹn".
Thuật lại các bạn các cuộc gặp "không chính thức". Hy vọng năm 2015 sẽ có nhiều cuộc họp mặt như thế. Tình cờ nhưng khá vui.


Được sửa bởi TungCan ngày 14/1/2015, 9:55 pm; sửa lần 1.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết