DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !

3 posters

Go down

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! Empty Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !

Bài gửi  nguyenthimo 11/1/2015, 8:08 pm

Ngày thứ năm vừa rồi (08-01-2015) Mơ đang làm việc thì có cuộc đt gọi đến, số lạ hoắc ! Nhưng rồi nghe máy thì là giọng anh Kiệt "ròm"... Ảnh đt hỏi thăm Mơ cuối tuần có về Mỏ Cày không, hỏi vì sao hỏi Mơ vậy thì anh nói vườn nhà trồng mấy cây quít có trái chín ngọn lắm, tính gửi cho "con nhỏ" ăn chơi... hihihi... cảm động ghê... vậy là được nước xin thêm keo mắm tép... được luôn... Hẹn anh Kiệt thứ bảy về tới Mỏ Cày sẽ gọi anh để nhận quà...
                 Trưa thứ bảy Mơ có việc về Mỏ Cày đi đám cưới đứa cháu gái con đứa em họ, về tới Mỏ Cày gọi cho anh Kiệt, uy tín ghê, 10 phút sau đi tới ngã ba đường rẽ vào Bình Khánh Tây đã thấy anh Kiệt chờ sẵn với 1 túi quít và 1 keo mắm tép :
Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! 105xqi1
                 Nhiều khi nghĩ lại, Mơ làm "bầu sô"  cũng thăng trầm, có lúc buồn nản ghê lắm, nhưng đôi lúc cũng nhận được sự quan tâm của bạn bè... thấy an ủi và ... không thể nào buông tay "sự nghiệp" này được...
Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! 2laq4ic
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! Empty Re: Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !

Bài gửi  volan0918971959 14/1/2015, 1:06 pm

Nhỏ Mơ kể, chị L cũng nói niềm vui "ấp ủ", chị cũng đã ăn quýt vườn của a.Kiệt nhưng a. Kiệt ko có quảng cáo "ngọt" mà nói "ăn chua đừng la" nhưng thật ra rất ngọt, vườn trái qua tay chăm sóc của a. Kiệt chắc chắn như tấm lòng của ông chủ vườn rồi, kể cả tài "nội trợ" nữa, ko biết a.Kiệt đã trổ tài làm "HV rang me" chưa? như a.Kiệt đã tuyên bố anh sẽ cướp nghề KL đó.
Hy vọng 1 ngày nào đó cùng hợp tác làm ăn với a.Kiệt (nhận bỏ mối mắm tép).
Còn một việc .... sự quan tâm của a.Kiệt ... rất trân trọng ....
KL còn giữ hình của a.Kiệt, chắc là chọn 1 ngày đẹp trời ghé qua "tư gia" của a.Kiệt. Hãy đợi đấy Arrow Arrow
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! Empty Re: Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 14/1/2015, 5:52 pm

Mắm tép ở Mỏ Cày ngon lắm. Hồi còn ở đó, đi chợ với cô ba, hay mua tép về làm mắm tép, nhưng khi ăn thì ăn đu đủ bào không, giờ mới nhớ là hồi đó quên ăn tép.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! Empty Món quà be bé, niềm vui lơn lớn !

Bài gửi  nguyenthimo 8/10/2015, 8:22 am

Bây giờ thì Mơ phải sửa lại là “MÓN QUÀ BE BÉ, NIỀM VUI LƠN LỚN” mới đúng…
              Bởi dạo sau này “bầu sô” lần nào đi sô về thường có quà cầm tay mang về nhà… những món quà “cây nhà lá vườn” của các bạn cho Mơ làm Mơ cảm động dữ lắm. Này nhé, đi đám tang ba anh Bình Đạt mà anh Kiệt cũng xách theo lọ chanh muối và túi bánh bông lan để cho Mơ, ghé nhà anh Bằng thì anh bắt cho con gà đem về nuôi (hic..hic.. nhà Mơ ở phố chợ làm sao có chỗ mà nuôi, đành phải cho nó vào nồi, phụ lòng anh Bằng rồi, xin lỗi anh nhé !), ghé nhà anh Chủ thì chị Tuyết đem ra cho mấy trái mít tố nữ về ăn cho thơm… Laughing , và mới đây sau buổi tiệc 60 năm cuộc đời, anh Ly hái cho cặp bưởi đem về làm quà cho gia đình…
              Nhận món quà từ các bạn tuy nho nhỏ nhưng chứa đựng mênh mông chữ tình, Mơ làm “bầu sô” cho lớp thiệt lòng là vì tập thể, nhưng cũng vì niềm vui mình có được, như là liều thuốc bổ tinh thần mà mình không phải tốn tiền mua…
              Sự quan tâm ưu ái của các bạn dành cho Mơ là niềm vui và sự động viên lớn nhất để Mơ vững lòng tiếp tục công việc…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! Empty Re: Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !

Bài gửi  volan0918971959 8/10/2015, 4:41 pm

.....Và rồi 1 ngày đẹp trời KL đã ghé qua "tư gia" của a.Kiệt. như lời đã hứa.
Thuở đời ai coi, chỉ có mình L và a. Kiệt thôi mà dọn ra mâm nhậu hoành tráng: "cá gói lá chuối nướng, mắm tép, thịt luộc, bánh hỏi, bánh bò, bánh tráng, rau thơm. canh mướp tép, cơm, đặc biệt là thịt xỏ lụi nướng" ... ngon quá chừng luôn .. 2 anh em nhâm nhi mỗi người 1 ly rượu tây ... Hình như câu chuyện này có 1 ko 2. Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed Sau đó phu nhân của a. Kiệt về được ăn laset "zauor" ngon ...ơi là ngon...

Khi ra về còn nhận 1 hủ mắm tép, 2 xâu thịt nướng ... anh Kiệt nói đem về để dành đó mai mốt anh Kiệt ghé nhà uống với ông xã KL. .
Một kỷ niệm TÌNH BẠN thật khó quên.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé ! Empty Re: Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết