DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TM CÁC BẠN THĂM THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2012

Go down

TM CÁC BẠN THĂM THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2012 Empty TM CÁC BẠN THĂM THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2012

Bài gửi  volan0918971959 20/11/2012, 5:53 pm

16giờ 30 phút, Anh Giống, Trưởng và Kim Lan (Anh Chủ, Tuyết bận công việc, Tường Phong -Trưởng ấp bận họp nên không cùng đi) xuất phát từ nhà KL đến nhà Thầy Long trước, trên đường đi có sự phân công nhau, anh Giống cầm 1 giỏ hoa, KL 2 giỏ, anh Trưởng chụp hình và giao KL chúc Thầy cô, thôi thì mình chịu thiệt đi, bởi vì mình bị cho rằng "dẽo miệng".
Khi đến nhà Thầy, thấy thầy đang lui cui soạn hàng, bọn mình chào thầy, thầy ngạc nhiên lắm, sau đó biết mình đi chúc thầy nhân ngày 20/11, thầy vui lắm và có chuyển lời cảm ơn tất cả các bạn trong lớp mình; sau đó 3 đứa mình thẳng tiến (đi bộ nha) đến nhà cô Lan ngoài chợ; cô đang ở bên trong được người nhà gọi ra, cô Lan cũng rất sửng sờ nhìn 3 đứa mình, KL nhanh nhẩu cầm giỏ hoa trao cho cô và nói " các em thay mặt tất cả các bạn lớp 10C năm 76-79 hôm nay nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo VN. chúng em đến chúc cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn điều may mắn trong cuộc sống và các bạn mong muốn khi có dịp họp mặt đông đủ mời cô cùng đến dự". Cô nhận lời và cũng hỏi thăm A.Giống, anh Trưởng về gia đình, nghề nghiệp, cuộc sống....vv... Và điểm cuối cùng là đến nhà cô Mai lần này ở hơi lâu, khi làm thủ tục xong, cô cũng lấy máy chụp ảnh của cô ra chụp hình 3 đức mình cùng cô, có ăn bánh bông lan do cô làm và đi tham quan vườn kiễng nhà cô do tự tay cô chăm sóc, cô rất dễ thương và vui vẽ lắm. Sau đó bọn mình ra về mà trong lòng dâng lên niềm cảm xúc...
Bởi vì trãi qua ngần thời gian ấy, tóc thầy, cô .. giờ đã pha sương ... nhưng tất cả những tình cảm khi trở lại với thầy cô, mình có cảm nhận không thể có giây phút nào có thể quay trở ngược về quá khứ được nữa, nên mình rất trân trọng những tình cảm và lòng biết ơn đến quý thầy cô; mong rằng với việc đi chúc mừng Thầy cô như sự sắp xếp của lớp mình sẽ nói lên lòng biết ơn của tất cả các bạn 10C nói riêng và của bao thế hệ học trò nói chung, là niềm an ủi Thầy cô trong những ngày rời bục giảng để trở về với cuộc sống đời thường.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết