NIỀM VUI LEN NHẸ
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NIỀM VUI LEN NHẸ
Sáng nay, mình tiếp cận được "Cuồng Phong" rồi. Hôm nay nói chuyện không có "cuồng" nữa. Có lẽ trời se lạnh nên giảm được nhiệt độ. ....
Bắt đầu mình hỏi thăm bán buôn có đắc ko? cậu ta nói cũng được nhưng muốn vỡ nợ... (cũng cái tật ......); sau đó mình vô đề luôn ... nói anh Sớm mời đám giỗ và tân gia, thế rồi cậu ta nói: thôi thôi.. ngày đó mắc mấy cái đám cưới, chắc ko được rồi.... mình kiên trì nói... thì Tường Phong sắp xếp đi cho vui nghen... TP hỏi: vậy rồi ông Sớm có cưới vợ luôn ko? (đó cũng nói chơi chứ bộ đa). Mình nói khùng... cưới đâu ngày giỗ vợ .... Cả 2 cùng cười ...
Vì TP bận bán đồ cho khách, nên mình phải về với niềm vui len nhẹ... Bấy lâu nay TP ko cùng đi họp nhóm với bạn bè, ko nghe điện thoại .... mọi người ai cũng đặt câu hỏi.???? ko biết lý do vì sao....
Nhưng hôm nay tiếp cận được TP mình cảm thấy 1 niềm vui len nhẹ trong tình bạn...
vvvvvvvvv Trời có lúc nắng lúc mưa ... vvvv Người cũng có chợt vui, chợt buồn đôi chút .... ấy mà ....vvvvvvv
Bắt đầu mình hỏi thăm bán buôn có đắc ko? cậu ta nói cũng được nhưng muốn vỡ nợ... (cũng cái tật ......); sau đó mình vô đề luôn ... nói anh Sớm mời đám giỗ và tân gia, thế rồi cậu ta nói: thôi thôi.. ngày đó mắc mấy cái đám cưới, chắc ko được rồi.... mình kiên trì nói... thì Tường Phong sắp xếp đi cho vui nghen... TP hỏi: vậy rồi ông Sớm có cưới vợ luôn ko? (đó cũng nói chơi chứ bộ đa). Mình nói khùng... cưới đâu ngày giỗ vợ .... Cả 2 cùng cười ...
Vì TP bận bán đồ cho khách, nên mình phải về với niềm vui len nhẹ... Bấy lâu nay TP ko cùng đi họp nhóm với bạn bè, ko nghe điện thoại .... mọi người ai cũng đặt câu hỏi.???? ko biết lý do vì sao....
Nhưng hôm nay tiếp cận được TP mình cảm thấy 1 niềm vui len nhẹ trong tình bạn...
vvvvvvvvv Trời có lúc nắng lúc mưa ... vvvv Người cũng có chợt vui, chợt buồn đôi chút .... ấy mà ....vvvvvvv
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NIỀM VUI LEN NHẸ
Hôm trước đọc bài của PH có câu chín nhịn thành mười nên hai ngày rồi Mơ cũng ráng nhịn, gọi điện thoại cho CP để thông tin v/v đi đám nhà anh Sớm, cũng thực hiện câu "nhứt quá tam", cả ba lần đều không bắt máy, thề với lòng từ đây về sau không bao giờ nhịn nữa...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NIỀM VUI LEN NHẸ
Không nhịn nữa thì kiếm gặp mặt "tính sổ" liền..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Repl : các Bạn
Thằng khùng đó ngày càng khùng. Không thèm gọi nó nữa. Chỉ có hôm nào gặp quất cho nó xỉn quắc cần câu mới hả dạ !
Similar topics
» Bài vè có minh hoạ hình ảnh (các Bạn thông cảm, làm từ từ nhen)
» Hòn ốc đảo.
» Niềm Vui Gặp Bạn.
» Niềm vui và cảm xúc !!!
» Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !
» Hòn ốc đảo.
» Niềm Vui Gặp Bạn.
» Niềm vui và cảm xúc !!!
» Món quà nho nhỏ, niềm vui be bé !
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|