DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Niềm Vui Gặp Bạn.

4 posters

Go down

Niềm Vui Gặp Bạn. Empty Re: Niềm Vui Gặp Bạn.

Bài gửi  nguyenthimo 24/12/2014, 8:30 am

Ngày đi dưới nhà chị Nở, chị Thương có nói với Mơ là đang “truy tìm” anh Kim Hồng, có được nguồn tin đáng tin cậy, hy vọng sẽ tìm ra được anh Hồng. Nhưng vì sợ mừng hụt nên Mơ và chị Thương hổng dám báo tin vội, đến ngày đi đám ở nhà anh Ly chị Thương nói đã tìm tới nhà anh Hồng nhưng lại chưa gặp được “nhân vật chính” nên cũng tiếp tục làm thinh nữa, và âm thầm chuẩn bị “tiếp cận đối tượng”…
              Hôm qua trên đường đi đến nhà anh Hồng, lòng cứ thầm mong chuyến đi thành công và “trời không phụ người có lòng” nên đã gặp được cả nhà …
              Quả thật trước giờ nghe nhắc đến Kim Hồng nhưng bộ nhớ của Mơ không có chút ấn tượng gì về người bạn này hết …Gặp lại bạn, câu đầu tiên là Mơ nói rằng : anh là người mà trong nhắc nhở của các bạn bao giờ cũng là hình ảnh “trắng trẻo như con gái”. Anh Hồng cười ngất và nói vui : giờ gặp lại chắc không tưởng tượng nổi phải không ?
              Thời gian thật là khắc nghiệt… còn đâu dáng vẻ thư sinh ngày nào…
               Một buổi gặp lại bạn cũ thật là vui, quây quần bên bàn tròn chuyện trò rôm rả nhắc lại thời còn đi học, bị truy hỏi lý do ngày xưa tan học là lầm lũi ra về, ảnh cười nói hồi xưa nhà ở tận Thanh Tân, xa gần chết, tan học là vội vàng đi về đâu có dám rề rà đi chơi…, rồi nhắc chuyện đi làm thủy lợi dưới Hương Mỹ… nhắc về những người bạn mà anh Hồng còn nhớ như anh Giống, Hội, Bình Đạt, Hữu Đạt (còn nói thêm là con thầy Thế…), Nở (hát hay nhứt lớp !!!), Nương, Hằng Nga.v.v…Tính ra bộ nhớ “ông bạn” này còn tốt ghê !
               Kể cho anh chị Kim Hồng nghe về quá trình tìm bạn của lớp mình, các hoạt động từ hồi gặp lại nhau, trang Web của lớp, những công việc đã làm, các dự định sắp tới...hai anh chị rất thích thú và khi cáo từ ra về chị Hạnh đã nói một câu thật đáng nhớ "lớp các anh chị đặc biệt ghê"...
               Hơn 1 giờ đồng hồ ghé thăm nhà bạn, “Ban Phóng Sự” (BPS) ra về khi trời đã tối thui, lên cầu Hàm Luông gió thổi lạnh buốt, nhưng thấy trong lòng ấm áp niềm vui vì “chiến dịch” đã thắng lợi mỹ mãn…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Niềm Vui Gặp Bạn. Empty Re: Niềm Vui Gặp Bạn.

Bài gửi  doanthino 24/12/2014, 10:37 am

Thật là một niềm vui bất ngờ! Một niềm hạnh phúc vô bờ bến của Lớp chúng ta trong
mùa Giáng sinh năm nay!!!
Thật trân trọng và cảm kích vô cùng!!! Khi các bạn không ngại khó khăn đã bỏ ra thời
gian quý báu để tìm được Anh Hồng! Mình cũng rất cảm động vì đã qua ngần ấy thời
gian mà Anh Hồng vẫn còn nhớ đến tên của nhiều bạn trong Lớp mình ngày xưa!
Mơ ơi! Vậy Em cho Chị và các bạn biết thêm về cuộc sống hiện tại của gia đình Anh
Hồng thế nào vậy Mơ?
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Niềm Vui Gặp Bạn. Empty Re: Niềm Vui Gặp Bạn.

Bài gửi  nguyenthimo 24/12/2014, 1:03 pm

Hiện tại vợ chồng anh Hồng ở nhà làm vườn, trồng cây ăn trái, hôm qua cả bọn được đãi ăn bưởi da xanh do chủ nhà trồng (và có cả vú sữa nữa). Gia đình có 2 miếng vườn, mỗi miếng khoảng hơn 6 công đất, thường ngày chị thì chăm sóc miếng vườn đang có nhà ở, còn anh thì chăm sóc miếng kia ở cách nhà hơn 2 km. Do vậy hôm qua lên nhà phải đợi buổi chiều mới đi thì mới gặp được anh Hồng.
              Hai đứa con của anh Hồng đều đã đi làm, cháu lớn 26 tuổi, làm ở siêu thị điện máy Chợ Lớn, chi nhánh Tiền Giang, cháu nhỏ làm ở Công ty sữa Vinamilk chi nhánh Bến Tre. Nói chung các cháu có công việc ổn định, thu nhập khá, đều còn độc thân.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Niềm Vui Gặp Bạn. Empty Re: Niềm Vui Gặp Bạn.

Bài gửi  volan0918971959 24/12/2014, 5:40 pm

Vui mừng vì DĐ mình tìm được thêm bạn học.
Nhìn hình a.Hồng mình sao ko nhớ tí nào. Cũng là KIM với nhau mà Kim Lan này tệ quá. Hy vọng có dịp gặp mặt nhau.
Quả là chị Thương mình có trí nhớ tuyệt vời.
stop
 (Đi bán HV nhé)
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Niềm Vui Gặp Bạn. Empty Niềm Vui Gặp Bạn

Bài gửi  ChuTuyet 29/12/2014, 2:48 pm

Anh Chủ và Tuyết rất vui và cảm động khi biết các bạn đã tìm được anh Hồng mà còn chụp hình cả gia đình nữa chứ
Thật sự hai đứa chỉ nhớ ngày xưa anh Hồng nhỏ con, trắng trắng hiền hiền, ít nói .......chứ không còn nhớ thêm gì nữa .Nếu như hôm nay không thấy hình chắc gặp ngoài đường không thể nào nhận ra ......
Anh Chủ còn nói thấy hình vợ anh Hồng giống em của người bạn (bạn bộ đội). Mong có ngày gặp lại để hỏi thăm thêm .
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Niềm Vui Gặp Bạn. Empty Re: Niềm Vui Gặp Bạn.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết