ĐÊM CHƯA NGŨ
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐÊM CHƯA NGŨ
Đọc rất nhiều bài, xem cả slieshow nữa, tự dưng ko còn buồn ngũ mà cảm thấy buồn vui lẫn lộn trong lòng, nhất là việc các bạn nói về DĐ của lớp, giống như sắp bị đóng cửa vậy .... sao buồn quá chừng luôn. nhưng có lẻ ko đâu nhỉ! đừng nản, đừng buồn, ... các bạn đã từng khuyên mình, khuyên với nhau dù trong hoàn cảnh nào, bất cứ điều gì ... cho dù ko có được như ý... mình vẫn ko bỏ cuộc mà .... nên dù DĐ ít người viết, ít bạn tham gia vào ... nhưng mình thử nghĩ xem ... còn rất nhiều người khác xem DĐ mình, theo dõi hoạt động lớp mình ... vì thế dù nhiều hay ít mình vẫn cứ viết, bạn vẫn cứ viết và KL này cũng vậy, vẫn cứ viết .... bạn mình mà ai bỏ cuộc, méc thầy Vy phạt quỳ gối và cho hột vịt (nhớ có hột vịt đem bán rẽ KL nha)
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Đêm chưa ngũ nghe ngoài trời đổ mưa.......
P.H " Không buồn nữa đâu "
Vậy mới được chứ ! Là người giữ lửa mà .
Nghe PH nói vậy chị Tuyết vui lắm . Thời gian qua làm ăn thất bại rồi buồn và nản chí lắm nên chỉ vào thăm diễn đàn chứ không biết viết gì. Nay đã lấy lại tinh thần rồi, giờ sẽ đồng hành cùng các bạn và mong mái ấm 10c của mình sẽ bền vững mãi
Vậy mới được chứ ! Là người giữ lửa mà .
Nghe PH nói vậy chị Tuyết vui lắm . Thời gian qua làm ăn thất bại rồi buồn và nản chí lắm nên chỉ vào thăm diễn đàn chứ không biết viết gì. Nay đã lấy lại tinh thần rồi, giờ sẽ đồng hành cùng các bạn và mong mái ấm 10c của mình sẽ bền vững mãi
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: ĐÊM CHƯA NGŨ
Bài viết của Chủ Tuyết này là bài viết thứ 5.000 của DĐ đó nghen, xin chúc mừng.
Bữa nào về Mỏ cày ghé thưởng hai ông bà hén...
Bữa nào về Mỏ cày ghé thưởng hai ông bà hén...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: ĐÊM CHƯA NGŨ
Thấy chưa, bây giờ DĐ mình vui quá, Kết đoàn chúng ta là sức mạnh há!!!
Cặp đôi Chủ - Tuyết phải thế chứ, KL nhớ 2 từ "đồng hành: của ông bà Chủ đó nghen
Cặp đôi Chủ - Tuyết phải thế chứ, KL nhớ 2 từ "đồng hành: của ông bà Chủ đó nghen
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» MẸO CHỮA MỤT CÓC
» Bài thơ rất hay chưa biết tác giả
» XÀI MÁY LẠNH CHÙA
» Chữa đau gót chân.
» Thư mời đám giỗ.
» Bài thơ rất hay chưa biết tác giả
» XÀI MÁY LẠNH CHÙA
» Chữa đau gót chân.
» Thư mời đám giỗ.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|