DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh

2 posters

Go down

Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Empty Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh

Bài gửi  TungCan 20/12/2014, 4:09 pm

Như đã hứa với các bạn, Tùng cận sẽ bắt đầu viết bài "Hồi ký du lịch Trung Quốc" nhằm thuật lại các chuyện "tai nghe, mắt thấy" và cảm nhận của mình.

Trong số các bạn, chắc chắn có người đã từng du lịch hoặc công tác qua Trung Quốc, thậm chí là nhiều lần. Tùng cận không dám "múa rìu qua mắt thợ", chỉ thuật lại chuyến đi vừa qua và những cảm nhận của mình.

Tùng cận bận lắm, lại là cuối năm, bao nhiêu là công việc. Chuyến đi do mấy cô em vợ khởi xướng và đăng ký công ty du lịch từ mấy tháng trước. Bà xã Tùng thì quyết tâm đi, Tùng thì "lần khần", Bà xã dùng đủ chiêu thuyết phục, thậm chí "giận không thèm nói chuyện", cuối cùng thôi chìu bà, hy sinh "thân trai" vậy !!!

Trước chuyến đi Tùng mở google xem qua thời tiết. Phía bắc Trung Quốc bao gồm : Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàn Châu đang vào mùa đông, nhiệt độ ban ngày từ 0-3 độ, ban đêm âm từ 1-7 độ. Trước đây có đi sang các nước khác nhưng đi vào mùa hè, mùa thu nên chỉ mát mẽ dể chịu thôi.  Tùng cận thuộc loại chịu lạnh rất dở, nghe thấy mà muốn "rùng mình", thôi thì "phóng lao thì phải theo lao", tuy nhiên dặn bà xã chuẩn bị đồ lạnh cho đầy đủ, cuối cùng phát sinh ra 2 valy to đùng, 2 valy trung, 2 túi xách tay, nhìn mà muốn "lè lưỡi".

Hiện nay rất ít người du lịch Trung Quốc, phần là vào mùa đông, phần là ghét cái anh "xâm lược biển đông". Vì vậy giá tour rất rẽ, một người 15 triệu cho chuyến đi 7 ngày, 6 đêm (từ 11/12-17/12) qua 4 tỉnh lớn phía bắc Trung Quốc.

3 giờ sáng phải ra phi trường Tân sơn Nhất làm thủ tục, đoàn du lịch bao gồm 20 người. 6 giờ sáng máy bay cất cánh trực chỉ Bắc Kinh. Chuyến bay trung bình 4 tiếng rưỡi, khoảng 11 giờ trưa đến Bắc Kinh. Sân bay Bắc Kinh lớn thứ hai thế giới, rộng thênh thang, bên trong di chuyển qua lại bằng xe điện không người lái, một điều khá hay, nhiệt độ trong sân bay khá ấm do được bao bọc bằng kính và có hệ thống sưởi. Tùng chỉ cảm nhận cái rét khi di chuyển từ máy bay vào nhà ga, vào trong khá ổn. Nhân viên phục vụ sân bay rất chu đáo, có xe lăn phục vụ người già.
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh HJ6Ryiy
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh H8Yh0Qc
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh JY35odo
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Ps0aV10
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh AYS7u53
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh KqRBX9X
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn du lịch ra cổng sân bay. Tại đây có 1 người hướng dẫn địa phương, người Bắc Kinh nhưng nói tiếng Việt khá sỏi. Việc đầu tiên là trực chỉ đến nhà hàng ăn trưa. Thức ăn ở Trung Quốc tương tự như Việt nam, nhưng điều quan trọng là không có nước mắm, mổi bàn ăn có 1 chai coca 1,25 lít và 2 chai bia.
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh LvTui7t
Sau khi ăn trưa xong, cả đoàn được đưa đến thắng cảnh đầu tiên : "Cung điện mùa hè của Từ Hy Thái hậu". Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh khoảng 0 độ. Mấy cái hồ phía sau cung điện đã đóng thành băng.
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh NpmKd2Q
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Izwu3ua
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh L4niEzL
Rời Cung điện mùa hè, cả đoàn tiếp tục đến thắng cảnh thứ hai : "Thập tam lăng" là nơi chôn cất 13 vị vua của nhà Minh Trung Quốc. Người Trung Quốc khá tin dị đoan và phong thuỷ, họ thảy tiền vào lăng mộ của vua nhà Minh.
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh 9ii6mSX
Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh SwtwAqf

Quá trình di chuyển trong Bắc Kinh, Tùng có nhận xét sơ bộ :
- Đường sá Trung Quốc rộng rãi, nhiều tuyến đường chồng lên nhau. Đặc biệt toàn là xe du lịch, có xe 2 bánh nhưng là xe điện. Bắc Kinh cấm xe gắn máy chạy xăng (như vậy xe gắn máy Trung Quốc toàn bộ đã đưa sang Việt Nam). Đường sá Bắc Kinh thật tuyệt vời : rộng rãi, rất ít ổ gà, đặc biệt là không có rác (điều này thấy tủi hổ cho Việt Nam, quốc lộ, đường nội đô toàn là rác). Ngoài ra Bắc Kinh còn có 2 phương tiện khác là : xe bus chạy bằng điện trên mặt đất, xe điện ngầm (cái này không dám đi vì sợ bị lạc) với giá khá rẻ hầu như là cho không. Mặc dù đường sá rộng rãi nhưng vì xe ô tô quá nhiều nên giờ cao điểm, Bắc Kinh rất thường xảy ra kẹt xe.
- Dân Bắc Kinh có đời sống khá cao. Cả Bắc Kinh toàn dùng tiếng Trung Quốc, kể cả bảng hiệu, dân Trung Quốc rất ít người biết tiếng Anh, vì vậy tiếng Việt càng hiếm hoi hơn nữa.

Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Y4LXeaG
Kết thúc 1 ngày khá mệt và thay đổi thời tiết đột ngột. Cả đoàn được chở về khách sạn tại trung tâm Bắc Kinh. May quá trong khách sạn đều có hệ thống sười nên khá ấm. Khách sạn 4 sao nên tiện nghi cũng khá tốt. Thôi ngủ, chuẩn bị sáng hôm sau đi tham quan Vạn Lý Trường Thành.


Được sửa bởi TungCan ngày 21/12/2014, 7:03 am; sửa lần 8.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Empty Re: Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 21/12/2014, 5:45 am

Ở Mỹ, từ chỗ vào đến máy bay không có đi băng ra ngoài nên không có cảm giác này.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Empty Rep : Phi Hùng

Bài gửi  TungCan 21/12/2014, 6:01 am

Đa số là đi trong ống, nhưng vì sân bay quá rộng, máy bay đôi khi đậu ở chổ khá xa nên phải đi vào bằng xe bus. Mày có đi du lịch Trung Quốc chưa ? hay là chỉ quá cảnh qua ? Nếu chưa đi thì khi nào về VN, đăng ký sang đó 1 chuyến cũng khá thú vị.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh Empty Re: Du lich Trung Quốc (phần 1) : Đến Bắc Kinh

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết