Có khi cảm thấy buồn.
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có khi cảm thấy buồn.
Diễn đàn lúc này buồn quá, một mình PH không thể đảm đương nổi tất cả các chuyện xảy ra trên diễn đàn và lại ở xa nữa. Những người chủ lực thì có Mơ còn lăng xăng một chút, anh Biền thì đôi khi mới viết một bài, chị Lan thì bận rộn với cuộc sống, Tùng thì đi du lịch, Thầy thì sóng yếu, chị Tuyết thì than là diễn đàn trống vắng, Bình Đạt thì chỉ cười, Đẳng thì bận rộn, chị Nở thì vào lại ra, Phượng không nở vào mùa đông, Thương thì ghi danh lại bỏ đó.
Thôi thì để PH xin phép vắng diễn đàn một thời gian, khi nào cảm thấy hết buồn thì quay lại.
Thôi thì để PH xin phép vắng diễn đàn một thời gian, khi nào cảm thấy hết buồn thì quay lại.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Có khi cảm thấy nản
Hic..hic.. ! tự dưng nói Mơ “lăng xăng”, cần phải xem lại văn phong của tên TKB này mới được, Mơ ráng “quậy” để đừng sập DĐ mà…
Nghĩ lại…
Giao cho hắn làm người giữ lửa của DĐ ! Có hứa là sẽ cùng bạn bè góp thêm củi cho hắn đủ sức để làm tròn nhiệm vụ… .Hắn vẫn “siêng” lắm, Mơ cũng ráng lắm, nhưng …
Hôm nay thấy hắn “cảm thấy buồn” làm Mơ cũng “cảm thấy nản” theo…
Hồi mới họp lớp lần 3 về, nhìn con số bạn bè tham dự giảm dần qua từng năm, lòng đã buồn biết mấy, cứ băn khoăn mãi không biết còn tổ chức được mấy lần nữa ??? Vẫn biết có một số bạn rất muốn về dự nhưng giờ chót bận đột xuất, bệnh hoạn sao đó không đi được, nhưng cũng có 1 số bạn thời gian sau này lặn mất tăm, không còn hào hứng với họp lớp hay những chuyến đi đây đi đó, lòng cứ tự hỏi công tác tổ chức của lớp mình còn sơ sót gì nên thiếu sức hấp dẫn, bạn bè không thèm đến nữa…
Cũng như DĐ 10c76mocay đành rằng có nhiều bạn không biết về CNTT thì thôi không nói, nhưng còn một số bạn có biết, rồi làm thành viên của DĐ, nhưng vẫn cứ “lặng im”, nhiều khi có dịp gặp lại ở những lần đi đám tiệc Mơ cứ “truy các bạn”, nhắc vào DĐ tham gia viết bài cho DĐ xôm lên, cũng có hứa nhưng rồi “hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều”, buồn vô phương…
Đông tay mới vỗ nên kêu, còn chỉ vài ba tay thì nó lẹt đẹt như là pháo lép…
Cũng thấy luyến tiếc nếu như DĐ “sập”, bạn bè lại mỗi người mỗi hướng như hồi trước.
Nhưng biết làm sao được … lực bất tòng tâm rồi !!!
Nghĩ lại…
Giao cho hắn làm người giữ lửa của DĐ ! Có hứa là sẽ cùng bạn bè góp thêm củi cho hắn đủ sức để làm tròn nhiệm vụ… .Hắn vẫn “siêng” lắm, Mơ cũng ráng lắm, nhưng …
Hôm nay thấy hắn “cảm thấy buồn” làm Mơ cũng “cảm thấy nản” theo…
Hồi mới họp lớp lần 3 về, nhìn con số bạn bè tham dự giảm dần qua từng năm, lòng đã buồn biết mấy, cứ băn khoăn mãi không biết còn tổ chức được mấy lần nữa ??? Vẫn biết có một số bạn rất muốn về dự nhưng giờ chót bận đột xuất, bệnh hoạn sao đó không đi được, nhưng cũng có 1 số bạn thời gian sau này lặn mất tăm, không còn hào hứng với họp lớp hay những chuyến đi đây đi đó, lòng cứ tự hỏi công tác tổ chức của lớp mình còn sơ sót gì nên thiếu sức hấp dẫn, bạn bè không thèm đến nữa…
Cũng như DĐ 10c76mocay đành rằng có nhiều bạn không biết về CNTT thì thôi không nói, nhưng còn một số bạn có biết, rồi làm thành viên của DĐ, nhưng vẫn cứ “lặng im”, nhiều khi có dịp gặp lại ở những lần đi đám tiệc Mơ cứ “truy các bạn”, nhắc vào DĐ tham gia viết bài cho DĐ xôm lên, cũng có hứa nhưng rồi “hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều”, buồn vô phương…
Đông tay mới vỗ nên kêu, còn chỉ vài ba tay thì nó lẹt đẹt như là pháo lép…
Cũng thấy luyến tiếc nếu như DĐ “sập”, bạn bè lại mỗi người mỗi hướng như hồi trước.
Nhưng biết làm sao được … lực bất tòng tâm rồi !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Có gì mà nãn lòng chiến sĩ vậy !!!
Từ hồi đầu Tùng cận đã xác định rồi. Diễn đàn chúng ta không phải là diễn đàn "mua bán" (sập là ảnh hưởng kinh doanh), chỉ là sân chơi của các bạn trong lớp của "một thời đã qua". Viết bài, bày ra trò này trò nọ một lúc nào đó sẽ không còn ý tưởng nữa. Ngồi mãi, nghĩ mãi rồi lại không ra 1 thứ gì sáng tạo mới.
Rất trân trọng tấm lòng Phi Hùng, người luôn muốn diễn đàn sôi động mãi. May là PH sinh hoạt trong "hướng đạo sinh" nên có nhiều trò rất hay, nhưng chuyện hưởng ứng thì sao, số người tham gia chưa đủ 10. Kiểm chứng lại : Thầy Vy, Biền, PH, Tùng, Mơ, Kim Lan, Chủ, Tuyết, Nở là thường xuyên viết bài lên diễn đàn, còn người xem là ai, chưa biết ?
Một diễn đàn vỏn vẹn chỉ có khoảng 10 người tham gia, thì nãn là phải.
Vì vậy, chúng ta nên duy trì nó như một hộp thư liên lạc với nhau 1 cách sinh động (hơn là gọi điện nói chuyện 1 cách đơn điệu). Có diễn đàn chúng ta mới có thể gắn bó với nhau hơn, mặc dù ít người tham gia, tập thể 10 người chúng ta mà không có diễn đàn thì chắc chắn tình cảm lại càng phai nhạt vì có thấy, nghe, tâm tình, chọc phá nhau ... được nữa không ?
Bây giờ ý tưởng chưa có, tạm cho nó lắng đọng lại, lúc nào có ý tưởng lại bùng phát lên.
Mọi người khác khen lớp chúng ta có diễn đàn. Con cháu chúng ta nói "mấy ông bà già chịu chơi, già rồi mà cũng có diễn đàn" thì cũng mãn nguyện phải không các bạn ?
Thôi cố gắng duy trì, "còn ít cũng chơi, chơi cho cuộc sống đở nhàm chán". Đừng nãn lòng chiến sĩ.
Rất trân trọng tấm lòng Phi Hùng, người luôn muốn diễn đàn sôi động mãi. May là PH sinh hoạt trong "hướng đạo sinh" nên có nhiều trò rất hay, nhưng chuyện hưởng ứng thì sao, số người tham gia chưa đủ 10. Kiểm chứng lại : Thầy Vy, Biền, PH, Tùng, Mơ, Kim Lan, Chủ, Tuyết, Nở là thường xuyên viết bài lên diễn đàn, còn người xem là ai, chưa biết ?
Một diễn đàn vỏn vẹn chỉ có khoảng 10 người tham gia, thì nãn là phải.
Vì vậy, chúng ta nên duy trì nó như một hộp thư liên lạc với nhau 1 cách sinh động (hơn là gọi điện nói chuyện 1 cách đơn điệu). Có diễn đàn chúng ta mới có thể gắn bó với nhau hơn, mặc dù ít người tham gia, tập thể 10 người chúng ta mà không có diễn đàn thì chắc chắn tình cảm lại càng phai nhạt vì có thấy, nghe, tâm tình, chọc phá nhau ... được nữa không ?
Bây giờ ý tưởng chưa có, tạm cho nó lắng đọng lại, lúc nào có ý tưởng lại bùng phát lên.
Mọi người khác khen lớp chúng ta có diễn đàn. Con cháu chúng ta nói "mấy ông bà già chịu chơi, già rồi mà cũng có diễn đàn" thì cũng mãn nguyện phải không các bạn ?
Thôi cố gắng duy trì, "còn ít cũng chơi, chơi cho cuộc sống đở nhàm chán". Đừng nãn lòng chiến sĩ.
3 bạn ạ!
Có trách thì trách người đi, chứ nỡ trách con đò sao đành!
Các bạn mới họp mặt vừa xong. Bao nhiêu tình cảm, tâm tư và bao nhiêu chuyện các bạn đã nói hết với nhau rồi, bây giờ lên dđ có chuyện gì để nói nữa đâu, mình nghĩ chắc hằng ngày ai ai cũng lên dđ để xem có gì mới không, còn muốn viết thì không có gì để viết.
Thứ 2 nữa là dđ chúng ta chưa có chủ đề mới, hấp dẫn hơn... Nói thì nói vậy thôi chứ các bạn yên tâm không có sập dđ đâu mà lo. (Thử PH mời lớp ta sang Mỹ chơi vài ngày thì dđ rôm rả lại thôi!!!)
Các bạn mới họp mặt vừa xong. Bao nhiêu tình cảm, tâm tư và bao nhiêu chuyện các bạn đã nói hết với nhau rồi, bây giờ lên dđ có chuyện gì để nói nữa đâu, mình nghĩ chắc hằng ngày ai ai cũng lên dđ để xem có gì mới không, còn muốn viết thì không có gì để viết.
Thứ 2 nữa là dđ chúng ta chưa có chủ đề mới, hấp dẫn hơn... Nói thì nói vậy thôi chứ các bạn yên tâm không có sập dđ đâu mà lo. (Thử PH mời lớp ta sang Mỹ chơi vài ngày thì dđ rôm rả lại thôi!!!)
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Thôi nhé! đừng buồn cũng đừng nản ..
Eo ơi! vào DĐ đọc bài PH, TM, nghe bài hát nữa ... làm ĐCT này lòng rưng rưng luôn.
PH mà vắng diễn đàn thì chắc DĐ khép lại luôn quá,
Thôi nhé! buồn 5 phút, hay buồn 3, 4 ngày gì cũng phải có thời gian chứ ai lại nở nói khi nào cảm thấy hết buồn thì quay lại....
Nói gì thì nói, PH đừng quay lưng bỏ mặt DĐ nghe. Dù có bạn chỉ đọc không viết, có bạn viết ít, có bạn viết nhiều, có bạn muốn viết nhưng ko biết sử dụng máy tính ... thì tất cả các bạn cũng luôn trân trọng những gì mà PH, Tùng, Mơ, anh Biền, 1 số bạn đã luôn làm sôi động DĐ, như chị nè, cô Mai nè, giờ biết cách gửi hình, tải nhạc, .... viết bài tỉ tê, tâm sự .... mà đặc biệt thông qua DĐ các bạn đã làm cầu nối những tình bạn tìm đến với nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau hết sức thiêng liêng cao quý ..... Thì làm sao mình dừng lại ở đây.
Thôi thì mỗi người chịu khó 1 chút, tranh thủ viết, tranh thủ đọc, ĐCT này cũng hứa viết thường xuyên hơn.
Vì vậy, các bạn ơi, đừng buồn, đừng nản gì nữa nhé!
PH mà vắng diễn đàn thì chắc DĐ khép lại luôn quá,
Thôi nhé! buồn 5 phút, hay buồn 3, 4 ngày gì cũng phải có thời gian chứ ai lại nở nói khi nào cảm thấy hết buồn thì quay lại....
Nói gì thì nói, PH đừng quay lưng bỏ mặt DĐ nghe. Dù có bạn chỉ đọc không viết, có bạn viết ít, có bạn viết nhiều, có bạn muốn viết nhưng ko biết sử dụng máy tính ... thì tất cả các bạn cũng luôn trân trọng những gì mà PH, Tùng, Mơ, anh Biền, 1 số bạn đã luôn làm sôi động DĐ, như chị nè, cô Mai nè, giờ biết cách gửi hình, tải nhạc, .... viết bài tỉ tê, tâm sự .... mà đặc biệt thông qua DĐ các bạn đã làm cầu nối những tình bạn tìm đến với nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau hết sức thiêng liêng cao quý ..... Thì làm sao mình dừng lại ở đây.
Thôi thì mỗi người chịu khó 1 chút, tranh thủ viết, tranh thủ đọc, ĐCT này cũng hứa viết thường xuyên hơn.
Vì vậy, các bạn ơi, đừng buồn, đừng nản gì nữa nhé!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Có khi cảm thấy buồn.
Văn Đẳng mở lời nha. Thân mời Thầy Cô cùng quý bạn du lịch qua USA cùng PH dự một lần họp lớp không thể "quên" trong những năm tháng còn lại. Sự có mặt của tất cả sẽ làm cho tình bạn chúng ta "nóng" thêm cho những ai đang có nhiệt tình và sẽ làm "ấm lòng" cho những ai đang còn nguội lạnh với tình bạn nghĩa thầy này. Trân trọng kính mời.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Có khi cảm thấy buồn.
Hic hic, lời mời rất trân trọng, và rất thật lòng
Người được mời cũng rất muốn đi...
Chuyến đi chắc cũng sẽ rất hấp dẫn, đáng nhớ...
Nhưng than ôi thiếu thủ tục đầu tiên...
Làm sao bây giờ...
Vả lại thầy bói phán rồi Mơ hổng có số xuất ngoại, đi lòng vòng trong nước thôi...
Người được mời cũng rất muốn đi...
Chuyến đi chắc cũng sẽ rất hấp dẫn, đáng nhớ...
Nhưng than ôi thiếu thủ tục đầu tiên...
Làm sao bây giờ...
Vả lại thầy bói phán rồi Mơ hổng có số xuất ngoại, đi lòng vòng trong nước thôi...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Có khi cảm thấy buồn.
Chị cũng đăng ký đi nữa .... nhưng chờ sổ xố kiến thiết, nếu trúng đặc biệt,(mỗi ngày mua 1 tờ) mình có đủ đi ko Mơ, cả lớp đó, chỉ sợ PH lo chảy mồ hôi thôi ... hi. hi ..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Chia buồn gia đình Thầy Giàu
» THÔNG BÁO V/V MẸ TÙNG MẤT
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Buồn buồn, đọc chút cho vui
» THÔNG BÁO V/V MẸ TÙNG MẤT
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Buồn buồn, đọc chút cho vui
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|