Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi Tùng
Nỗi buồn đau mất mát theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, Tùng ạ. Ngày xưa hồi còn ở với bà nội, Mơ thường nghe bà kể về tình cảm gắn bó, hạnh phúc của Ông Bà Ba, mình rất ngưỡng mộ... Bây giờ thấy bà về nằm cạnh ông, Mơ nghĩ có lẽ bà đang rất vui và mãn nguyện vì đã được về với Ông sau bao nhiêu năm thay Ông lo cho đàn con thành đạt, đề huề. Bây giờ chúng ta là con cháu hãy ráng sống thật tốt, cố gắng giữ gìn mái ấm gia đình hạnh phúc như cha mẹ ngày xưa....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Tưởng nhớ về Mẹ
Đối với Tùng, Mẹ thật là vĩ đại.
Ba mình mất năm 1972, hưởng dương 47 tuổi, lúc đó mẹ mình chỉ mới 45 tuổi. Cái tuổi so với chúng mình ngày nay thì mới chỉ là trung niên, còn đầy sức sống. Thế nhưng mẹ mình chấp nhận cuộc sống cô đơn, không đi bước nữa, mặc dù Bà có quyền làm ngược lại như vậy. Mẹ mình đã hy sinh cuộc sống tuổi thanh xuân, cố gắng nuôi các con ăn học thành tài.
Sau năm 1975, cuộc sống vô cùng khó khăn, Bà hồi hương về Mỏ Cày cùng với mình. Được nhà nước cấp lại cho 5 công đất ở An Định, hàng ngày Bà đạp xe hơn 10 cây số để trồng lúa. Các Bạn thử nghĩ 1 người không biết làm ruộng, chỉ biết lo nội trợ thì thời gian đó có phải là quá cực hình hay không ? Tuy nhiên nhờ bà con dòng họ hổ trợ nên cũng cố gắng vượt qua mặc dù mấy năm đó mùa màng thất bát thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bà cố gắng thu hoạch rồi đem lên cho các anh chị mình còn trụ lại ở Sài Gòn (thời gian đó ăn độn khủng khiếp lắm). Thời gian không cấy lúa, Bà trồng thuốc lá hay mía ở miếng đất cạnh khu mộ hiện nay để kiếm thêm thu nhập hổ trợ cho các con.
Sau thời gian học đại học, mình tốt nghiệp và ở lại làm việc tại TPHCM, mình mới cố gắng thuyết phục Bà lên theo vì ở 1 mình tại Mỏ Cày rất nguy hiểm do sợ bị cướp bóc. Thời gian mới ra trường đi làm, cuộc sống cũng còn khó khăn lắm, Bà lo việc nội trợ, rồi giữ cháu nội ... Nói chung gần nữa cuộc đời Bà còn lại sau khi Ba mình mất, Bà đã hy sinh tất cả vì con cháu.
Thật là vĩ đại phải không các Bạn.
Ba mình mất năm 1972, hưởng dương 47 tuổi, lúc đó mẹ mình chỉ mới 45 tuổi. Cái tuổi so với chúng mình ngày nay thì mới chỉ là trung niên, còn đầy sức sống. Thế nhưng mẹ mình chấp nhận cuộc sống cô đơn, không đi bước nữa, mặc dù Bà có quyền làm ngược lại như vậy. Mẹ mình đã hy sinh cuộc sống tuổi thanh xuân, cố gắng nuôi các con ăn học thành tài.
Sau năm 1975, cuộc sống vô cùng khó khăn, Bà hồi hương về Mỏ Cày cùng với mình. Được nhà nước cấp lại cho 5 công đất ở An Định, hàng ngày Bà đạp xe hơn 10 cây số để trồng lúa. Các Bạn thử nghĩ 1 người không biết làm ruộng, chỉ biết lo nội trợ thì thời gian đó có phải là quá cực hình hay không ? Tuy nhiên nhờ bà con dòng họ hổ trợ nên cũng cố gắng vượt qua mặc dù mấy năm đó mùa màng thất bát thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bà cố gắng thu hoạch rồi đem lên cho các anh chị mình còn trụ lại ở Sài Gòn (thời gian đó ăn độn khủng khiếp lắm). Thời gian không cấy lúa, Bà trồng thuốc lá hay mía ở miếng đất cạnh khu mộ hiện nay để kiếm thêm thu nhập hổ trợ cho các con.
Sau thời gian học đại học, mình tốt nghiệp và ở lại làm việc tại TPHCM, mình mới cố gắng thuyết phục Bà lên theo vì ở 1 mình tại Mỏ Cày rất nguy hiểm do sợ bị cướp bóc. Thời gian mới ra trường đi làm, cuộc sống cũng còn khó khăn lắm, Bà lo việc nội trợ, rồi giữ cháu nội ... Nói chung gần nữa cuộc đời Bà còn lại sau khi Ba mình mất, Bà đã hy sinh tất cả vì con cháu.
Thật là vĩ đại phải không các Bạn.
Chia sẻ
Tâm sự Tưởng nhớ về mẹ của Tùng làm KL muốn rơi nước mắt.
Xin được chia sẻ nổi niềm và hạnh phúc cho những ai vẫn đang còn mẹ.
KL cũng còn diễm phúc đang chung sống và phụng dưỡng mẹ tại nhà,
ba mình mất cách đây 3 năm, lúc đó ba mẹ sống ở thành phố HCM, ngoài căn nhà thuê không có đất đai gì cả, KL về sống với Ngoại ở xã Cẩm Sơn từ năm 1975, sau đó học trường Hương Mỹ và lên cấp 3 ở Thị trấn Mỏ Cày, Thuở sinh thời ba mẹ mình cũng bôn ba với cuộc sống nuôi 7 người con, lo ăn học nên nhiều vất vả, lo toan. Ngày ba mất, làm đám tại nhà tang lễ và thiêu xác gửi vào nhà thờ....
Nói chung mỗi người mỗi cảnh; người ta nói nước mắt chảy xuống, không bao giờ chảy ngược lên, vì vậy, bây giờ chúng mình nên sống như thế nào để xứng đáng với những gì mà ba mẹ đã vun đắp cho mình và cuộc sống cứ xoay dần, giờ đây trách nhiệm mình lại phải lo lắng cho các con mình.
Thôi đừng buồn nữa Tùng nhé!....
Xin được chia sẻ nổi niềm và hạnh phúc cho những ai vẫn đang còn mẹ.
KL cũng còn diễm phúc đang chung sống và phụng dưỡng mẹ tại nhà,
ba mình mất cách đây 3 năm, lúc đó ba mẹ sống ở thành phố HCM, ngoài căn nhà thuê không có đất đai gì cả, KL về sống với Ngoại ở xã Cẩm Sơn từ năm 1975, sau đó học trường Hương Mỹ và lên cấp 3 ở Thị trấn Mỏ Cày, Thuở sinh thời ba mẹ mình cũng bôn ba với cuộc sống nuôi 7 người con, lo ăn học nên nhiều vất vả, lo toan. Ngày ba mất, làm đám tại nhà tang lễ và thiêu xác gửi vào nhà thờ....
Nói chung mỗi người mỗi cảnh; người ta nói nước mắt chảy xuống, không bao giờ chảy ngược lên, vì vậy, bây giờ chúng mình nên sống như thế nào để xứng đáng với những gì mà ba mẹ đã vun đắp cho mình và cuộc sống cứ xoay dần, giờ đây trách nhiệm mình lại phải lo lắng cho các con mình.
Thôi đừng buồn nữa Tùng nhé!....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» THÔNG BÁO V/V MẸ TÙNG MẤT
» THÀNH THẬT CHIA BUỒN VỚI CHỊ LAN
» THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CÔ HOA
» CHIA BUỒN CÙNG A. HÙNG
» Thông báo về việc anh VÕ VĂN DŨNG mới mất vì tai nạn
» THÀNH THẬT CHIA BUỒN VỚI CHỊ LAN
» THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CÔ HOA
» CHIA BUỒN CÙNG A. HÙNG
» Thông báo về việc anh VÕ VĂN DŨNG mới mất vì tai nạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|