Những Mùa Thu.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những Mùa Thu.
Ở miền nam VN, chúng ta chỉ có hai mùa mưa và nắng mà trong địa lý chúng ta đã học gọi là khí hậu vùng nhiệt đới. Trong khi đó ở miền Bắc hay nói chung là những vùng nào ở trên vĩ tuyến đó đều có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Chúng ta có Xuân Phân và Thu Phân, và chúng ta cũng có Đông Chí và Hạ Chí. Cái này hỏi anh Ly chắc rành hơn.
Mùa Thu, sau khi khí trời đổi từ nóng sang mát trước khi lạnh. Cây lá "chuyển mình" theo thời tiết, lá bắt đầu đổi màu từ xanh sang vàng hay nâu hay đỏ tùy theo loại cây. Những cây không hề đổi màu như cây thông người ta gọi là Evergreen trees. Tree là cây, Trees là số nhiều, Ever là mãi mãi, Green là màu xanh lá cây, Evergreen là chữ gộp chung lại. Lá cây không đổi màu vì có hai lý do, nó vẫn hút nước được từ rễ và chịu lạnh.
Mùa Thu, cứ mỗi năm từ lúc gia nhập vào Hướng Đạo, năm nào cũng đi xem lá vàng, vì trước đó không có. Thấm thoát mà đã hơn 9 năm rồi, từ năm 2005 cho đến nay, năm nay là năm thứ 10. Trong 9 năm chỉ có một năm không đi là năm 2009 vì đã đi biển để xem người ta biểu diễn đắp tượng cát mà có lần đã nhắc đến. Những năm còn lại đều viếng đỉnh Shenandoah để xem lá vàng. Cũng có nhiều lý do, hồi dầu thì đi cho biết, những lần sau thì đi để hướng dẫn người mới, những lần sau nữa thì không đi thì thấy không vui, cũng như là ghiền.
Chín mùa Thu qua, những người có trong ảnh từ năm 2005 cũng đã có người không còn nữa. Những em lớn đã học xong đại học và ra ngoài xã hội. Những em kế thì đã vào đại học, còn những em nhỏ thì giờ đã lớn.
Chín mùa Thu qua, đã có bao nhiêu thay đổi. Người đi ra kẻ đi vào có bao nhiêu điều vui buồn để ghi lại nhưng không biết phải nói gì? Có một bài hát thỉnh thoảng vào Thu thì chợt nhớ "... con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô..."
Xin gửi đến các bạn những hình ảnh ghi lại này để gọi là chia xẻ vui buồn "với nhau" trong những ngày tháng qua.
Mùa Thu năm 2014,
Viết tại Chantilly, Virginia
Mùa Thu, sau khi khí trời đổi từ nóng sang mát trước khi lạnh. Cây lá "chuyển mình" theo thời tiết, lá bắt đầu đổi màu từ xanh sang vàng hay nâu hay đỏ tùy theo loại cây. Những cây không hề đổi màu như cây thông người ta gọi là Evergreen trees. Tree là cây, Trees là số nhiều, Ever là mãi mãi, Green là màu xanh lá cây, Evergreen là chữ gộp chung lại. Lá cây không đổi màu vì có hai lý do, nó vẫn hút nước được từ rễ và chịu lạnh.
Mùa Thu, cứ mỗi năm từ lúc gia nhập vào Hướng Đạo, năm nào cũng đi xem lá vàng, vì trước đó không có. Thấm thoát mà đã hơn 9 năm rồi, từ năm 2005 cho đến nay, năm nay là năm thứ 10. Trong 9 năm chỉ có một năm không đi là năm 2009 vì đã đi biển để xem người ta biểu diễn đắp tượng cát mà có lần đã nhắc đến. Những năm còn lại đều viếng đỉnh Shenandoah để xem lá vàng. Cũng có nhiều lý do, hồi dầu thì đi cho biết, những lần sau thì đi để hướng dẫn người mới, những lần sau nữa thì không đi thì thấy không vui, cũng như là ghiền.
Chín mùa Thu qua, những người có trong ảnh từ năm 2005 cũng đã có người không còn nữa. Những em lớn đã học xong đại học và ra ngoài xã hội. Những em kế thì đã vào đại học, còn những em nhỏ thì giờ đã lớn.
Chín mùa Thu qua, đã có bao nhiêu thay đổi. Người đi ra kẻ đi vào có bao nhiêu điều vui buồn để ghi lại nhưng không biết phải nói gì? Có một bài hát thỉnh thoảng vào Thu thì chợt nhớ "... con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô..."
Xin gửi đến các bạn những hình ảnh ghi lại này để gọi là chia xẻ vui buồn "với nhau" trong những ngày tháng qua.
Mùa Thu năm 2014,
Viết tại Chantilly, Virginia
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Similar topics
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» Moi cac ban xem nhung cau noi hay
» Cho những ai còn cha, còn mẹ.
» Những bông hoa dại...
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» Moi cac ban xem nhung cau noi hay
» Cho những ai còn cha, còn mẹ.
» Những bông hoa dại...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|