Sân Bóng Chuyền.
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kỷ niệm sân bóng chuyền cấp 3 Mỏ Cày
PH nhắc sân bóng chuyền làm Tùng cận nhớ cái sbc cấp 3 Mỏ cày.
Hồi đó ở cấp 3 Mỏ cày có 2 sân bóng : bóng chuyền và bóng rổ. Bóng rổ thì hầu như không ai chơi. Riêng bc thì rất nhiều người chơi. Sáng trưa chiều lúc nào rảnh rỗi thì các thầy trò tập trung đánh. Nhưng hầu như chỉ có khối 12 là độc quyền đánh chung với mấy thầy : Tùng, Trực, Ngọc, Thầy Vy, Thầy Lương ... tổ chức đánh suốt, đánh độ nước mía, lâu lâu đánh độ rượu. Rồi rũ mấy đội bên ngoài thi đấu. Nói chung nhờ cái sân bc mà bạn bè thầy trò rất là gắn bó với nhau. Bóng đá cũng chơi nhưng không thường xuyên hơn.
Thời gian khổ có cái sân bc cũng đỡ khổ vì ngoài cái đó còn cái gì để giải trí đâu.
Hồi đó ở cấp 3 Mỏ cày có 2 sân bóng : bóng chuyền và bóng rổ. Bóng rổ thì hầu như không ai chơi. Riêng bc thì rất nhiều người chơi. Sáng trưa chiều lúc nào rảnh rỗi thì các thầy trò tập trung đánh. Nhưng hầu như chỉ có khối 12 là độc quyền đánh chung với mấy thầy : Tùng, Trực, Ngọc, Thầy Vy, Thầy Lương ... tổ chức đánh suốt, đánh độ nước mía, lâu lâu đánh độ rượu. Rồi rũ mấy đội bên ngoài thi đấu. Nói chung nhờ cái sân bc mà bạn bè thầy trò rất là gắn bó với nhau. Bóng đá cũng chơi nhưng không thường xuyên hơn.
Thời gian khổ có cái sân bc cũng đỡ khổ vì ngoài cái đó còn cái gì để giải trí đâu.
Re: Sân Bóng Chuyền.
Đánh độ bóng chuyền nghĩ cũng tội nghiệp mấy đứa học trò, GV ăn thì học trò dẫn đi uống nước còn GV thua thì học trò trốn đâu mất tiêu!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Sân Bóng Chuyền.
- Thầy ơi, em đọc bài của Thầy em tưởng GV thua thì GV trốn chứ, học trò nào mà nhát quá vậy, gặp em được Thầy chung độ là sẵn sàng liền...
- TKB ơi, có phải TKB là người mặc áo xanh đọt chuối đó không ? (thật là nổi bật giữa trời nắng chói chang! )
- TKB ơi, có phải TKB là người mặc áo xanh đọt chuối đó không ? (thật là nổi bật giữa trời nắng chói chang! )
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Đời như bóng câu qua cửa sổ..
» Những bông hoa dại...
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
» Những bông hoa dại...
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|