Tam su chut chut
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tam su chut chut
Những ngày qua vô cùng mệt mỏi, giờ rảnh rỗi vào DD lòng cảm thấy vui vui.
Nhất là xem những hình đại diện của các bạn thấy thú vị quá;
Nhỏ Mơ chụp cả gia đình - hạnh phúc quá chừng.
PH chụp đâu tấm hình bé con "cô - chủ" dễ thương dữ vậy. ai thế.
Tùng cận bạn mình sao giống nhạc sỹ Trịnh Công Sơn quá.
Thầy Vy, cô Mai đi họp mặt vui quả là vui...
Riêng KL thì héo hắt quá!!! nhưng vẫn vui vui vẽ vẽ với các bạn thôi... Thế nào Ạ.Đ cũng gọi là "Lan héo" cho xem
Nhất là xem những hình đại diện của các bạn thấy thú vị quá;
Nhỏ Mơ chụp cả gia đình - hạnh phúc quá chừng.
PH chụp đâu tấm hình bé con "cô - chủ" dễ thương dữ vậy. ai thế.
Tùng cận bạn mình sao giống nhạc sỹ Trịnh Công Sơn quá.
Thầy Vy, cô Mai đi họp mặt vui quả là vui...
Riêng KL thì héo hắt quá!!! nhưng vẫn vui vui vẽ vẽ với các bạn thôi... Thế nào Ạ.Đ cũng gọi là "Lan héo" cho xem
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Chia sẻ cùng KL.
Ađ nói KL héo chứ không nói KL tàn đâu mà sợ. Tưới vào vài xị thì sẽ tươi thôi mà!
+Thứ 1: Nếu vì cha mẹ mà mình có khổ đau, mệt mỏi thì cũng đáng vì chúng ta không còn được mấy lần mệt mỏi cho cha mẹ.
+Thứ 2: Nếu vì công việc . 30 năm làm việc con người ta hình như đã được lập trình sẵn. Cứ sáng sớm thức dậy tắm rửa ăn uống chuẩn bị đi làm. Bây giờ thức dậy cũng chuẩn bị, nhưng giật mình (mình đã nghỉ làm rồi). Chợt thấy trong lòng trống vắng, như mất một thứ gì đó thật tiếc nuối phải không? Chúng ta được nghỉ là để củng cố lại tinh thần và sức khoẻ mà mấy chục năm qua ta đã cống hiến. Vì thế ta hãy cố vui lên trước đã, rồi sau đó tìm việc gì phù hợp mà làm, rồi đi chơi giải trí.
Thôi cố gắng vượt qua nhé KL. 21/9 nói ox chỡ qua BT gặp gỡ Thầy và bè bạn cho đỡ buồn hé!!!
+Thứ 1: Nếu vì cha mẹ mà mình có khổ đau, mệt mỏi thì cũng đáng vì chúng ta không còn được mấy lần mệt mỏi cho cha mẹ.
+Thứ 2: Nếu vì công việc . 30 năm làm việc con người ta hình như đã được lập trình sẵn. Cứ sáng sớm thức dậy tắm rửa ăn uống chuẩn bị đi làm. Bây giờ thức dậy cũng chuẩn bị, nhưng giật mình (mình đã nghỉ làm rồi). Chợt thấy trong lòng trống vắng, như mất một thứ gì đó thật tiếc nuối phải không? Chúng ta được nghỉ là để củng cố lại tinh thần và sức khoẻ mà mấy chục năm qua ta đã cống hiến. Vì thế ta hãy cố vui lên trước đã, rồi sau đó tìm việc gì phù hợp mà làm, rồi đi chơi giải trí.
Thôi cố gắng vượt qua nhé KL. 21/9 nói ox chỡ qua BT gặp gỡ Thầy và bè bạn cho đỡ buồn hé!!!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Tam su chut chut
Xúc động quá! cảm ơn những chia sẻ của bạn bè!
A.Đ ơi ngày 21/9 là "cuộc hẹn" nào vậy. KL ko nhớ hoặc chưa biết thông tin này.
A.Đ ơi ngày 21/9 là "cuộc hẹn" nào vậy. KL ko nhớ hoặc chưa biết thông tin này.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tam su chut chut
Họp mặt 21/9 tại nhà BĐ là chuyển giao cây ớt thần kỳ, rồi sẽ họp mặt tại nhà thầy bàn giao cây giang thần kỳ, ngày nầy sẽ do VĐ chọn.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Tam su chut chut
Dạ, em biết rồi Thầy ơi.
Vậy bây giờ Thầy chụp ảnh "cây giang thần kỳ" trước cho mọi người xem.. em chưa biết cây Giang
Vậy bây giờ Thầy chụp ảnh "cây giang thần kỳ" trước cho mọi người xem.. em chưa biết cây Giang
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» CƯỜI CHÚT CHÚT
» 1 Chút dư âm
» Thay đổi banner để tránh nhàm chán
» Gửi Hình Xem Cho Vui Một Chút Nha.
» Ngọc Phượng 20 năm sau.
» 1 Chút dư âm
» Thay đổi banner để tránh nhàm chán
» Gửi Hình Xem Cho Vui Một Chút Nha.
» Ngọc Phượng 20 năm sau.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|