Về việc đi qua nhà Chị Nở ở An Giang
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Thư mời và Thông báo thông thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Về việc đi qua nhà Chị Nở ở An Giang
Thầy ơi em rất cảm động! Các bạn ơi mình rất vui và hạnh phúc! nằm mơ cũng không nghĩ rằng
có 1 ngày lớp mình cùng Thầy đã dành thời gian quý báu, vượt hàng trăm cây số để đến hợp mặt
tại nhà mình ở tận An Giang.
Măc dù chưa được đầy đủ lắm, nhưng sự có mặt của Thầy và các bạn là niềm vinh hạnh và cảm
kích đối với mình, thật không còn gì bằng. Ước gì thời gian kéo dài hơn nữa thì vui biết mấy...!
Vì quá vui... nếu có điều gì sơ xuất mong Thầy và các bạn đừng buồn nhé!
Chúc mọi người ngủ một giấc thật ngon sau 1 chuyến đi nhừ tử...!!!
có 1 ngày lớp mình cùng Thầy đã dành thời gian quý báu, vượt hàng trăm cây số để đến hợp mặt
tại nhà mình ở tận An Giang.
Măc dù chưa được đầy đủ lắm, nhưng sự có mặt của Thầy và các bạn là niềm vinh hạnh và cảm
kích đối với mình, thật không còn gì bằng. Ước gì thời gian kéo dài hơn nữa thì vui biết mấy...!
Vì quá vui... nếu có điều gì sơ xuất mong Thầy và các bạn đừng buồn nhé!
Chúc mọi người ngủ một giấc thật ngon sau 1 chuyến đi nhừ tử...!!!
Được sửa bởi doanthino ngày 13/11/2012, 9:47 pm; sửa lần 1.
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Similar topics
» Sự việc lạ
» Về việc phân ưu
» Về việc mời thầy Quốc
» Ve viec tập trung đi đám giỗ Thanh Vân
» Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân
» Về việc phân ưu
» Về việc mời thầy Quốc
» Ve viec tập trung đi đám giỗ Thanh Vân
» Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Thư mời và Thông báo thông thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|