Chuyen vui
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyen vui
Các bạn it tham gia diển đàn quá . Minh không giỏi văn như Mơ với lại chưa đủ đô nên chẳng biết nói gì .Thôi thì có câu chuyện vui kể các bạn nghe chơi
Ngày xửa ngáy xưa tạo hóa tạo ra muôn loài lúc đó :
Con trâu có 8 chân
Con chó có 3 chân
Con cò có 1 chân
và Người đàn bà không có chân nào ( xin lổi các bạn nử nha . tại câu chuyện nó vậy )
Chính vì vậy mà người thừa kẻ thiếu đều rất bất tiện trongsinh hoạt . Môt hôm anh chàng chó đánh bạo đến hỏi xin Trâu 1 chân , trâu đồng ý với điều mổi lần đi tè chó phải giở chân lên để không bị ướt . Con cò thấy vậy cũng đến xin 1 chân và hứa mổi lần xuống ao bắt cá sẻ co 1 chân lên và như các bạn thấy đến giờ nầy Chó và Cò vẩn giử lời hứa . Đến lượt người đàn bà tìm đến gặp Trâu xin 2 chân . Trâu bảo " Tôi sẳn sàng cho chị nhưng tôi rất sợ đau nếu chị cứ để người khác đè lên tôi sẻ không chịu nổi . Nguoi đàn bà hứa không để ai đè lên 2 chân của trâu và như các bạn thấy mổi lần làm chuyện ấy cac chị đều giang rộng 2 chân của minh ra
Ngày xửa ngáy xưa tạo hóa tạo ra muôn loài lúc đó :
Con trâu có 8 chân
Con chó có 3 chân
Con cò có 1 chân
và Người đàn bà không có chân nào ( xin lổi các bạn nử nha . tại câu chuyện nó vậy )
Chính vì vậy mà người thừa kẻ thiếu đều rất bất tiện trongsinh hoạt . Môt hôm anh chàng chó đánh bạo đến hỏi xin Trâu 1 chân , trâu đồng ý với điều mổi lần đi tè chó phải giở chân lên để không bị ướt . Con cò thấy vậy cũng đến xin 1 chân và hứa mổi lần xuống ao bắt cá sẻ co 1 chân lên và như các bạn thấy đến giờ nầy Chó và Cò vẩn giử lời hứa . Đến lượt người đàn bà tìm đến gặp Trâu xin 2 chân . Trâu bảo " Tôi sẳn sàng cho chị nhưng tôi rất sợ đau nếu chị cứ để người khác đè lên tôi sẻ không chịu nổi . Nguoi đàn bà hứa không để ai đè lên 2 chân của trâu và như các bạn thấy mổi lần làm chuyện ấy cac chị đều giang rộng 2 chân của minh ra
binhdat- Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012
Re: Chuyen vui
Cũng “mặn” dữ hen!
Vậy chứ em biết con chó đái đưa chân trước hay chân sau?
Vậy chứ em biết con chó đái đưa chân trước hay chân sau?
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Thuật lại chuyến đi vào An Giang thăm Chị Nở cùng gia đình kết hợp dự sinh nhật Chị Nở
» Hình đi đám 49 ngày chị của TP
» Chuyện lạ
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Thuật lại chuyến đi vào An Giang thăm Chị Nở cùng gia đình kết hợp dự sinh nhật Chị Nở
» Hình đi đám 49 ngày chị của TP
» Chuyện lạ
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|