DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày

3 posters

Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày

Bài gửi  huynhvy 25/9/2012, 9:06 pm

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày 16648514
Em nào biết người trong hình là ai?


Được sửa bởi huynhvy ngày 27/9/2012, 6:28 pm; sửa lần 1.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Bạn này ngoài lớp 12C 1976

Bài gửi  TungCan 25/9/2012, 11:34 pm

Theo em nhớ, bạn này ngoài lớp 12C 1976, nhưng rất nhiệt tình đi dự họp lớp 12C. Cụ thể Anh Biền sẽ trả lời. Thật ra, ranh giới trung học Mỏ Cày sau bao nhiêu năm là không còn nữa, tất cả đều là "mái nhà trung học Mỏ Cày". Em rất trân trọng sự có mặt của các Bạn và hy vọng kỳ họp tới sẽ có nhiều Bạn hơn nữa.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Re: Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày

Bài gửi  nguyenthimo 26/9/2012, 9:15 am

Đây là anh Nguyễn Văn Gìn, năm lớp 9 học chung với Mơ, anh Y, anh Giống, anh Ngọc Rẫy , Hằng Nga, chị Ríp... Sau đó nghỉ học. Trước ngày họp lớp anh Giống có gặp anh Gìn, cho biết 1 số tin tức về bạn bè cũ (trong đó có tin Hằng Nga mất), anh Gìn có điện thoại gặp Mơ (Mơ nhận không ra bạn cũ, đến chừng anh Gìn giới thiệu biệt danh ngày xưa Mơ đặt cho anh là VĂN ĐỎ, đối lập với Ngọc Rẫy là VĂN XANH thì Mơ mới nhớ lại được - 2 biệt danh nầy đặt dựa theo sắc mặt của 2 vị nầy).
Gần đến 2/9, Mơ có điện thoại nhắc anh Rẫy đi họp lớp, nhắc ảnh nhớ rủ anh Phạm Văn Minh (trong DS lập đầu tiên anh Biền không nhớ bạn nầy). Vậy là VĂN XANH rủ VĂN ĐỎ cùng đi cho đủ bộ ...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Re: Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày

Bài gửi  nguyenthimo 26/9/2012, 12:55 pm

Nhân nói về hình anh Văn Đỏ, Văn Xanh, Mơ xin kể tiếp những câu chuyện thời đi học ...
Qua năm lớp 10, Văn Đỏ không học tiếp, nên biệt danh Văn Xanh cũng mất luôn, mà Ngọc Rẫy bây giờ là Văn Rẫy, cũng như Trọng Tùng là Văn Tùng. Lý do : nhà Mơ với nhà 2 bạn nầy có quan hệ thân thuộc, Mơ gọi ba má Anh Rẫy là ông, bà Chín, má Tùng là bà Ba => nếu đúng lễ phải gọi là chú Rẫy, chú Tùng, vậy là Mơ chuyển qua gọi VĂN để né chữ chú.
Mà cũng lạ lắm, hồi đó học chung sao quá trời bà con, mình lại toàn vai nhỏ, lỗ muốn chết... Như Hằng Nga, Mơ cũng gọi ba má nó là ông bà... Còn Nguyễn Ngọc Hội do nhà gần ba má Mơ quá nên không dám nhận vai phải gọi là chú thôi...
Không biết Tùng và các bạn còn nhớ không, ngày xưa Mơ ở với bà nội từ nhỏ đến 18 tuổi, suốt quãng thời gian đi học phổ thông bà rất nghiêm khắc với mình, không cho đi chơi, kết bạn (nhất là bạn trai), nên ngày xưa muốn xin đi chơi hay đi họp nhóm là mình phải đem Tùng với Hằng Nga ra bảo kê cho mình (Bà nội mình nghe 1 trong 2 đứa nầy có đi cùng thì mới chịu cho đi). Vậy chứ thỉnh thoảng mình vẫn bị đòn nếu bà nghe được tin mình đi chơi, hoặc đứng nói chuyện với bạn trai ngoài đường (nhiều khi tình cờ gặp, nói vài ba câu thăm hỏi - oan ghê lằm).
Bởi vậy khi thấy mấy tấm hình cũa anh Biền còn giữ của Mơ, Nga với anh Biền chụp hồi đi Sở thú năm 1980, Mơ nhớ lại hồi đó Mơ cũng có bộ hình đó, đem hình về Mỏ Cày cất trong bàn học, bị bà nội phát hiện đốt hết trơn, cả hình ảnh và thư từ bạn bè gửi... Bà mình nói chụp hình với bạn trai (anh Biền) như vầy sau nầy chồng thấy đánh chết làm sao !!!
Mà cũng lạ, bà nội thì rất khó mà Mơ hồi đó thì rất thích tham gia các phong trào của lớp, chắc là tại tánh ham vui, đến bây giờ cũng vậy. Nhờ vậy mới có nhiều kỷ niệm với các bạn, với trường lớp của mình ngày xưa...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Nhớ kỷ niệm ngày xưa

Bài gửi  TungCan 26/9/2012, 9:47 pm

Hồi đó mình gọi Bà Nội Mơ là Mợ Hai, Ba của Mơ là anh (vì vai vế thôi). Đúng ra Mơ phải gọi mình bằng chú, nhưng vì cùng tuổi rồi học chung lớp nên gọi tên cho thân mật. Mình nhớ hồi đó Mơ đẹp lắm, nhiều Bạn trong trường trêu chọc, mình hay nói chơi "thằng nào muốn gì trước tiên phải gọi tao bằng chú". Bà Nội Mơ khó nổi tiếng luôn, chỉ có mấy bạn nữ, mình mới dám ghé nhà chơi, hái trái cây ... Mổi lần đi họp nhóm, văn nghệ, lao động, đám giổ ở nhà mấy bạn xa xa ... mình hay Hằng Nga phải chạy vô nhà xin phép, Bà Nội Mơ mới cho đi. Lâu lâu mình cũng lợi dụng uy tín, ghé nhà rủ Mơ đi chơi theo nhóm bạn bè. Lê Tường Phong là thằng bạn bặm trợn nhất mà cũng phải ngán. Mổi lần vô rủ Mơ đi đâu, nó phải đứng đợi cách nhà Mơ cả cây số để Tùng hay Hằng Nga vô rủ.

Thời đó thật là vui, học xong 1 buổi (không có học thêm như bây giờ), là bắt đầu bày trò, tụ tập, lúc ở nhà bạn này, lúc ở nhà bạn kia hoặc vô trường chơi, học 1 buổi, buổi còn lại có khi không về nhà, bạn bè thầy trò rất là gắn bó.

Nhiều kỷ niệm không thể nào quên được, hồi đó bà già Tùng trồng mía hay thuốc lá, bà già không muốn mình đi chơi nên giao lột lá mía, tưới thuốc hay vun đất... Mình ở Sài Gòn về mấy khoản đó dở lắm làm chậm rì, Lê Tường Phong rất giỏi, mổi lần Thiện, Phong, Phi Hùng, Đạt ... rủ đi chơi, mình nói không đi được do bà già giao việc, thế là tụi nó bắt tay vô phụ, nhất là Lê Tường Phong, làm ào ào luôn cho xong lẹ rồi kéo nhau đi chơi. Chiều tối bà già về không hiểu sao mình làm hoàn tất hết mà còn dư thời gian đi chơi.

Ông già Lê Tường Phong cũng nổi tiếng rất là khó tính, phạm lổi là ông quất bằng roi mây. Mình nhớ có lần gần tết, cả đám kéo về nhà Phong leo lên cây vú sửa trước nhà hái trái ăn, ông già Phong về nhà ngũ trưa (hồi đó ông hớt tóc ngoài chợ Mỏ Cày), ông thấy cả đám quậy phá trên cây vú sửa (la hét um sùm, hái trái non chọi nhau lung tung), ông lấy cây roi mây đứng dưới gốc cây biểu tất cả leo xuống sắp hàng, cả đám xanh mặt nhưng ngồi trên cây không có đường chạy (có mấy lần chơi dưới đất, Phong thấy ông già về la chạy tụi bây ơi, thế là chạy thoát). Vậy là tất cả đứng sắp hàng chuẩn bị ăn roi mây (vô nhà Phong lúc đó thấy cả bó roi mây, chứng tỏ ông Phong này quậy sát số luôn), ông hỏi từng thằng một, thằng này học chung lớp Phong mà là con ai ? Mấy thằng kể tên ông già ra, Hữu Đạt khai con Thầy Thế, mình con Ba Tửu... vậy là ông lấy nước trà cho uống, rồi lấy trái cây hái sẵn ra đãi, không em nào bị quất roi mây, mừng muốn chết luôn.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Re: Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày

Bài gửi  nguyenthimo 27/9/2012, 1:18 pm

Tùng nhắc chuyện ngày xưa, mình mới nói, hôm họp lớp anh Biền bày trò chơi nếu... thì ... ghép lại, Tùng nhớ mình có đoạt giải với câu "nếu được trở lại năm 1978, đang còn đi học ...", thực lòng lúc đó mình suy nghĩ vậy đó Tùng, mình ước được trở lại thời đi học biết bao nhiêu...Bây giờ cuộc sống cứ cuốn mình đi theo vòng xoay cơm áo gạo tiền, mệt mỏi và không được vô tư, vui vẻ như ngày xưa.
Mơ còn một điều ân hận, vì hứa với Hằng Nga mà không thực hiện được. Đó là năm 2006, con mình lên TPHCM học, Nga điện thoại dặn Mơ khi nào có lên thăm con nhớ ghé nhà Nga chơi cho biết nhà và phải ngủ lại với Nga một đêm để bạn bè nói chuyện cho đã. Vậy mà rồi mấy lần lên thăm con, do thời gian gấp gáp, lại còn 1 cháu nhỏ đang đi học ở nhà, phải đưa đón, vậy là vội vàng về mà chưa đến được nhà Nga. Bây giờ thì hối tiếc mãi...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày Empty Re: Trong hình là ai? => kể chuyện thời còn học Mỏ Cày

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết