Gởi Văn Đẳng
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gởi Văn Đẳng
Cuộc đời bình bình như bạn VĐ thì chẳng thú vị gì! Coi chừng em cũng na ná bạn đó nha: sáng uống café với hội chim cảnh, trưa chiều ăn cơm và tối xem TV rồi ngủ! Nói vậy chứ nhiều người cũng muốn bình bình mà chẳng được!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Gởi Văn Đẳng
Em thì ngược lại Thầy ơi. Tiền thì không có, chứ những thứ khác đều có!!! Cứ mỗi sáng có cafe uống nghe chim hót, xem đá chim, trưa lên DĐ chọc ghẹo bà con, chiều thì bạn bè đến hoặc đi đến bạn bè tây tàu, có chuyện này là thú nhứt Thầy ơi. Chiều chiều xuống chiếc tàu nhỏ ngồi trên mui lai rai với tôm nướng, có sóng nhấp nhô, gió sông mát rượi... Tuyệt cú mèo Thầy ơi. Nói tóm lại là em còn Thích Đủ Thứ mà Thầy...
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Gởi Văn Đẳng
Vậy là em quá ngon rồi. Chỉ có vua mới không có tiền mà có các thứ khác.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|