Tặng những ai còn mẹ
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Nhạc,Thơ,Văn (tự sáng tác và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Tặng những ai còn mẹ
video líp nhiều ý nghĩa, KL đã khóc suot muot khi xem.,...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Tặng những ai còn mẹ
Lan thích sưu tầm của A.Biền
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Chạnh lòng
Cách nay ít năm, tôi đi chợ Mõ Cày (Nam), đầu đường CÔNG LÝ thấy ông già đi chầm chậm bán vé số ;có 1 người đàn bà trong quán cà phê băng qua đường bỗng dừng lại để ông già qua khỏi rồi , người đàn bà mới qua lộ , nhưng không ai hỏi ai , ông già lẵng lặng bước đi , còn người đàn bà sao cứ đứng lặng thinh ! Tôi tức mình ! phải chi người đàn bà ấy kêu lên một tiếng "BA" cho ấm lòng người cha ! (ông già nay bán vé số và người con gái phụ bán cà phê đó là hai cha con ông năm CÒ LÁT và Chị Dung ).
Được sửa bởi dangvanly ngày 11/5/2016, 12:21 pm; sửa lần 1.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Tặng những ai còn mẹ
Câu chuyện Anh Ly kể nghe đau lòng quá !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tặng những ai còn mẹ
Có đôi khi chúng mình cũng làm tương tự mà không biết. Hãy nhớ lại và cảm thấy hối hận mà thương mẹ nhiều hơn.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tặng những ai còn mẹ
Mội câu chuyên trên facebook thật cảm động:
Một bà mẹ lặn lội đường xa lên tỉnh thăm cô con gái bệnh. Có đoạn bà phải đi bộ, băng vườn vì không có xe. Vất vả lắm bà mới đến nơi cô con gái ở. Bà tự tay làm con gà mái tơ để nấu cháo cho con gái ăn như thuở còn ở quê nhà…Lực bất tòng tâm, bà làm cái gì cũng đổ bể nhưng cũng ráng làm cho xong. Con gái và đứa cháu ngoại ngạc nhiên vì việc làm của bà, 1 tô cháo đánh đổi bằng sự bề bộn và 1 đống đồ bể nhưng được là họ cũng không nói gì. Đến khi bà nếm thành quả lao động thì hỡi ơi cháo bà nấu nó tệ làm sao, bà tự buồn rồi ra về …
Tội là đứa con gái vô tâm không biết là đôi tay bà bị bệnh run nên cầm vật gì cũng có thể rớt và đôi mắt bà mờ vì cườm nên nhìn hủ đường ra hủ muối .... và năm tháng vô tình đã cướp đi của bà tất cả. Bà chỉ muốn 1 điều rất đơn giản là tự tay nấu cho đứa con gái yêu 1 tô cháo thôi mà cũng không xong …
Hãy cớ gắng tìm hiểu cha mẹ mình khi thấy họ có điều gì bất thường, người già đôi khi còn tệ hơn trẻ nhỏ ...
Một bà mẹ lặn lội đường xa lên tỉnh thăm cô con gái bệnh. Có đoạn bà phải đi bộ, băng vườn vì không có xe. Vất vả lắm bà mới đến nơi cô con gái ở. Bà tự tay làm con gà mái tơ để nấu cháo cho con gái ăn như thuở còn ở quê nhà…Lực bất tòng tâm, bà làm cái gì cũng đổ bể nhưng cũng ráng làm cho xong. Con gái và đứa cháu ngoại ngạc nhiên vì việc làm của bà, 1 tô cháo đánh đổi bằng sự bề bộn và 1 đống đồ bể nhưng được là họ cũng không nói gì. Đến khi bà nếm thành quả lao động thì hỡi ơi cháo bà nấu nó tệ làm sao, bà tự buồn rồi ra về …
Tội là đứa con gái vô tâm không biết là đôi tay bà bị bệnh run nên cầm vật gì cũng có thể rớt và đôi mắt bà mờ vì cườm nên nhìn hủ đường ra hủ muối .... và năm tháng vô tình đã cướp đi của bà tất cả. Bà chỉ muốn 1 điều rất đơn giản là tự tay nấu cho đứa con gái yêu 1 tô cháo thôi mà cũng không xong …
Hãy cớ gắng tìm hiểu cha mẹ mình khi thấy họ có điều gì bất thường, người già đôi khi còn tệ hơn trẻ nhỏ ...
Được sửa bởi huynhvy ngày 13/5/2016, 3:20 am; sửa lần 1.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Tặng những ai còn mẹ
CHỈ NHỮNG AI MẤT MẸ MỚI THƯƠNG MẸ NHIỀU HƠN!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Tặng những ai còn mẹ
Thầy ơi! Thầy nói đúng, CHỈ NHỮNG AI MẤT MẸ MỚI THƯƠNG MẸ NHIỀU HƠN!
Em muốn khóc bởi câu nói này.
Em muốn khóc bởi câu nói này.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tặng những ai còn mẹ
Phải chi, phải chi ... càng nhiều thì mình càng có lỗi với mẹ càng nhiều!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Similar topics
» Những Chuyện Vui Sưu Tầm Tặng Các Bạn.
» Bài hát dành tặng những người con Bến Tre
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Để không nhàm chán các bạn nên chèn nhạc để vừa xem bài viết vừa nghe nhạc
» HÌNH TĂNG 3, SAU KHI ĐI ĐÁM TANG
» Bài hát dành tặng những người con Bến Tre
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Để không nhàm chán các bạn nên chèn nhạc để vừa xem bài viết vừa nghe nhạc
» HÌNH TĂNG 3, SAU KHI ĐI ĐÁM TANG
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Nhạc,Thơ,Văn (tự sáng tác và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|