HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin buồn :: Hình ảnh chia buồn khi hữu sự (Đám tang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
KL TẢI HÌNH CHƯA VÔ ĐƯỢC ; TÁC NGHIỆP KIỂU NÀY CHẮC TIÊU RỒI
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
Hình còn trong máy ảnh hay đã đưa vào ổ cứng rồi?
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
chị đã cop vào ổ cứng rồi
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
Nhìn hình mà cảm thấy bùi ngùi quá. Nhớ mọi người thiệt, mong có phép lạ để gặp lại. Giờ bạn xưa người nào cũng đốm bạc hết rồi, ngày nào đó cũng tới phiên PH.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
Tùng cận giờ chiểm chệ tuyên bố giao KL và Mơ "chóp ảnh"
..ha..ha.. Tùng tui khỏe rồi, ảnh Tùng tui sẽ có mặt trên từng cây số.
Được sửa bởi volan0918971959 ngày 8/6/2014, 5:33 pm; sửa lần 1.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
Mơ chụp hình có tiến bộ rồi đó, hình it bị run tay và nhìn cân xứng hơn. Khi chụp nhớ đổi chổ để tìm một góc nhìn thích hợp, sau này sẽ quen khi chọn chổ đứng chụp.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Gửi tiếp hình đi "tăng 2 và 3"
Tăng 2 : QUÁN ỐC NGÀY & ĐÊM
Lúc này xuất hiện thêm nhân vật mới : "học trò rễ" Nguyễn Thanh Trắng" (ông xã của Mơ - bị Tùng mời cho bằng được đến để trình diện bạn bè coi là Trắng hay là Đen ???)
Đến đây thì có thêm món mới "Bánh xèo Nhà Đèn" của anh Hùng chạy về nhà chiên tốc hành mang tới chiêu đãi mọi người (do lần trước bị hụt !)
Tăng 3 : tại quán Karaoke
Uống bia có nam ca sĩ Thanh Hùng phục vụ
Song ca "Dấu chân kỷ niệm"
Đi vào có 6 chàng, 2 chàng song ca "Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng"
Hai chàng "cháu rễ - chú" ngồi tâm sự
Một chàng ngồi nghe (Hiệp), một chàng (Thiện) chuồn mà không một lời từ giã...
Hữu Đạt làm phó nhòm
Lúc này xuất hiện thêm nhân vật mới : "học trò rễ" Nguyễn Thanh Trắng" (ông xã của Mơ - bị Tùng mời cho bằng được đến để trình diện bạn bè coi là Trắng hay là Đen ???)
Đến đây thì có thêm món mới "Bánh xèo Nhà Đèn" của anh Hùng chạy về nhà chiên tốc hành mang tới chiêu đãi mọi người (do lần trước bị hụt !)
Tăng 3 : tại quán Karaoke
Uống bia có nam ca sĩ Thanh Hùng phục vụ
Song ca "Dấu chân kỷ niệm"
Đi vào có 6 chàng, 2 chàng song ca "Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng"
Hai chàng "cháu rễ - chú" ngồi tâm sự
Một chàng ngồi nghe (Hiệp), một chàng (Thiện) chuồn mà không một lời từ giã...
Hữu Đạt làm phó nhòm
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
Mơ được SP khen nở lỗ mũi to quá rồi. Chắc chắn đòi thưởng cho xem.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Kể thêm về chuyến đi ngày 07-6-2014
Như tin tức đã có trên DĐ, lúc 14 giờ ngày 07-6, tại điểm tập trung đã có : cô Mai, anh T. Hùng, chị Thương và chị Thu (người bạn đã cùng đi trong chuyến DL ngày 01-6-2014), các anh Giống, Đằng, Chủ - Tuyết, Hiệp, Thiện, Quang Thanh, Lâm - Lan, Tùng, Hữu Đạt và Mơ. Tất cả khởi hành đi xuống nhà Thầy, anh B. Đạt và Đẳng chạy trước, hẹn gặp tại bến đò ngang, Anh Ly, Võ Dũng và Chí Linh thì đã tới nhà Thầy trước do đi đường tắt bằng đò ngang qua sông Hàm Luông (nhưng vẫn đợi mọi người tới để cúng một lượt). Tổng cộng có 21 người.
Phần 1 theo nghi thức cúng tế thì như hình ảnh mà Mơ tạm gửi mọi người xem trước, còn một số hình trong máy của ĐCT sẽ gửi lên sau.
Chỉ xin kể thêm một số câu chuyện bên lề cho mọi người nghe :
1/ Hình đầu tiên ĐCT cầm cái máy chụp hình là cái máy mà PH gửi về tặng cho khu vực Mỏ Cày (Chị Lan giữ). Kêu chị Lan cầm máy lên Mơ chụp hình đặng báo cáo "máy đã được chuyển tới người nhận", chụp cả máy và người cầm máy, vậy mà Tùng cận nói máy đẹp hơn người, vậy là chụp lại : thấy cái máy thôi, không cho thấy mặt người !
2/ ĐCT bị bắt làm phó nhòm liền, lên đò ngang cầm máy chụp tá lả như hình các bạn thấy rồi đó, chừng đò cập bến đi bộ lên nhà Thầy, ĐCT đi chậm cứ từ ngoài sau chụp tới, bị la lên chụp vậy là thấy toàn cái lưng không làm sao, vậy là vội vàng chạy tuốt lên trên đứng đợi mọi người đi tới để bấm, bấm, bấm... cứ y như phóng viên Đài truyền hình VN vậy đó...
3/ Kỳ nầy Tùng hí ha hí hửng tuyên bố tui khỏe re, nhậu tới bến luôn, có 2 đệ tử lo vụ hình ảnh rồi... thấy ghét chưa ???. Còn nói thêm là tụi chỉ hết bài luôn đặng mai mốt khỏi làm phiền, kêu réo hoài, hổng biết có thiệt không mà giờ chị Lan up hình lên không được nè...
4/ Mấy bạn mà nhất là Tùng cứ bắt Mơ phải trình diện ông xã, vậy là gọi về năn nỉ (Mơ), hăm he (Tùng lấy vai chú ra để hù mới ớn chứ), cuối cùng "học trò rễ" xuất hiện... và như hình các bạn thấy rồi đó, mười mấy ông "gặp nhau làm quen", làm Trắng không là Đen mà thành Đỏ luôn...Một mình Tùng mà lúc uống vì mình là chú cháu, lúc mình là bạn bè, lúc vì ông là học trò rễ, đủ lý do để mời...Mà hình như ông xã Mơ chắc cũng đạt cấp "Trung Cao Thủ" rồi nên hôm qua chưa đến nỗi lật xe dù đổ xăng quá chừng...
5/ Ở quán ốc một lúc thì mấy bạn Mỏ Cày về trước, chỉ còn các bạn ở Bến Tre và Tùng - H. Đạt kéo đi quán karaoke, riêng anh B. Đạt và Đẳng cũng về sớm. 9 người vào hát hò một lúc thì chia tay lúc hơn 20 giờ, H.Đạt theo anh Hiệp về Mỏ Cày, Tùng về nhà Mơ để ngủ. Vậy mà về nhà rồi hai ông còn kéo ra làm thêm một khúc nữa, bắt Mơ ngồi chơi cho vui... giống bài hát chuyện ba người : hai người ngồi uống nhâm nhi, một người ngồi đó nhìn xem phát rầu...
Mơ chỉ ngồi được một lúc, vì còn phải chuẩn bị cho ngày mai cả nhà về quê đi đám cưới... Hai ông không biết tâm đầu ý hợp thế nào mà nói muốn tới khuya... với chai rượu đế... tới lúc hai ông chịu đi ngủ thì Tùng chỉ còn đủ sức đi từ bàn nhậu vô chỗ ngủ, nằm xuống là thăng liền...
6/ 6 giờ sáng hôm sau, Mơ dậy xuống thì thấy Tùng đâu mất tiêu, điện thoại hỏi thì Tùng đang lên xe Thịnh Phát đi về TP ??? thức dậy, tự lấy chìa khóa nhà mở cửa âm thầm ra về...bó tay luôn
7/ Các bạn có thấy chị Lan chụp hình mà còn cầm cái túi không ? Các bạn chọc là ĐCT đi mà còn xách "mồi" theo...
Còn Mơ đi có xách theo túi thuốc tây (gồm hai cái hủ thuốc) mà Hải (vợ Tùng) gửi cho cô, (cũng vì nhiệm vụ chuyển giao túi thuốc mà Mơ đi xuống nhà Thầy, rồi mới biết nhà Thầy có hữu sự). Vậy mà các bạn cũng lại hiểu là Mơ đi còn xách theo hủ mắm tép để nhậu ??? thiệt hết biết luôn...
Trời ơi mấy bạn mình giờ gặp nhau là nhớ chữ "nhậu" với "mồi" không hà...
Phần 1 theo nghi thức cúng tế thì như hình ảnh mà Mơ tạm gửi mọi người xem trước, còn một số hình trong máy của ĐCT sẽ gửi lên sau.
Chỉ xin kể thêm một số câu chuyện bên lề cho mọi người nghe :
1/ Hình đầu tiên ĐCT cầm cái máy chụp hình là cái máy mà PH gửi về tặng cho khu vực Mỏ Cày (Chị Lan giữ). Kêu chị Lan cầm máy lên Mơ chụp hình đặng báo cáo "máy đã được chuyển tới người nhận", chụp cả máy và người cầm máy, vậy mà Tùng cận nói máy đẹp hơn người, vậy là chụp lại : thấy cái máy thôi, không cho thấy mặt người !
2/ ĐCT bị bắt làm phó nhòm liền, lên đò ngang cầm máy chụp tá lả như hình các bạn thấy rồi đó, chừng đò cập bến đi bộ lên nhà Thầy, ĐCT đi chậm cứ từ ngoài sau chụp tới, bị la lên chụp vậy là thấy toàn cái lưng không làm sao, vậy là vội vàng chạy tuốt lên trên đứng đợi mọi người đi tới để bấm, bấm, bấm... cứ y như phóng viên Đài truyền hình VN vậy đó...
3/ Kỳ nầy Tùng hí ha hí hửng tuyên bố tui khỏe re, nhậu tới bến luôn, có 2 đệ tử lo vụ hình ảnh rồi... thấy ghét chưa ???. Còn nói thêm là tụi chỉ hết bài luôn đặng mai mốt khỏi làm phiền, kêu réo hoài, hổng biết có thiệt không mà giờ chị Lan up hình lên không được nè...
4/ Mấy bạn mà nhất là Tùng cứ bắt Mơ phải trình diện ông xã, vậy là gọi về năn nỉ (Mơ), hăm he (Tùng lấy vai chú ra để hù mới ớn chứ), cuối cùng "học trò rễ" xuất hiện... và như hình các bạn thấy rồi đó, mười mấy ông "gặp nhau làm quen", làm Trắng không là Đen mà thành Đỏ luôn...Một mình Tùng mà lúc uống vì mình là chú cháu, lúc mình là bạn bè, lúc vì ông là học trò rễ, đủ lý do để mời...Mà hình như ông xã Mơ chắc cũng đạt cấp "Trung Cao Thủ" rồi nên hôm qua chưa đến nỗi lật xe dù đổ xăng quá chừng...
5/ Ở quán ốc một lúc thì mấy bạn Mỏ Cày về trước, chỉ còn các bạn ở Bến Tre và Tùng - H. Đạt kéo đi quán karaoke, riêng anh B. Đạt và Đẳng cũng về sớm. 9 người vào hát hò một lúc thì chia tay lúc hơn 20 giờ, H.Đạt theo anh Hiệp về Mỏ Cày, Tùng về nhà Mơ để ngủ. Vậy mà về nhà rồi hai ông còn kéo ra làm thêm một khúc nữa, bắt Mơ ngồi chơi cho vui... giống bài hát chuyện ba người : hai người ngồi uống nhâm nhi, một người ngồi đó nhìn xem phát rầu...
Mơ chỉ ngồi được một lúc, vì còn phải chuẩn bị cho ngày mai cả nhà về quê đi đám cưới... Hai ông không biết tâm đầu ý hợp thế nào mà nói muốn tới khuya... với chai rượu đế... tới lúc hai ông chịu đi ngủ thì Tùng chỉ còn đủ sức đi từ bàn nhậu vô chỗ ngủ, nằm xuống là thăng liền...
6/ 6 giờ sáng hôm sau, Mơ dậy xuống thì thấy Tùng đâu mất tiêu, điện thoại hỏi thì Tùng đang lên xe Thịnh Phát đi về TP ??? thức dậy, tự lấy chìa khóa nhà mở cửa âm thầm ra về...bó tay luôn
7/ Các bạn có thấy chị Lan chụp hình mà còn cầm cái túi không ? Các bạn chọc là ĐCT đi mà còn xách "mồi" theo...
Còn Mơ đi có xách theo túi thuốc tây (gồm hai cái hủ thuốc) mà Hải (vợ Tùng) gửi cho cô, (cũng vì nhiệm vụ chuyển giao túi thuốc mà Mơ đi xuống nhà Thầy, rồi mới biết nhà Thầy có hữu sự). Vậy mà các bạn cũng lại hiểu là Mơ đi còn xách theo hủ mắm tép để nhậu ??? thiệt hết biết luôn...
Trời ơi mấy bạn mình giờ gặp nhau là nhớ chữ "nhậu" với "mồi" không hà...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 9/6/2014, 9:42 am; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Hình đi thăm Thầy Vy ngày 29-11-2015
» Hình đi đám tang thân mẫu Thầy Giàu
» Hình quà tặng Thầy Cô ngày 28/6/2015
» Tặng Cô Mai, Thầy Vy và các bạn các hình ảnh hoa,cây cảnh độc đáo trong Hội Hoa Xuân Tao Đàn Tết Ất Mùi năm nay
» THÔNG BÁO V/V NHẠC MẪU THẦY VY MẤT
» Hình đi đám tang thân mẫu Thầy Giàu
» Hình quà tặng Thầy Cô ngày 28/6/2015
» Tặng Cô Mai, Thầy Vy và các bạn các hình ảnh hoa,cây cảnh độc đáo trong Hội Hoa Xuân Tao Đàn Tết Ất Mùi năm nay
» THÔNG BÁO V/V NHẠC MẪU THẦY VY MẤT
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin buồn :: Hình ảnh chia buồn khi hữu sự (Đám tang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|