Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
+5
volan0918971959
Nguyễn Phi Hùng
vangdang
binhdat
nguyenthimo
9 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Xin lỗi các bạn vì hôm nay mới viết bài gửi lên, (chiều qua về định viết liền nhưng rồi mệt quá, dù chỉ đi ăn – chơi mà cũng mệt, chắc bầu sô này sắp về hưu được rồi đó !) Mơ chỉ viết bài thôi, phần hình ảnh xin đợi nhiếp ảnh gia tài ba Tùng Cận gửi lên sau.
Sáng qua 7 giờ Mơ khởi hành đi đến Cty Mơ làm – là điểm hẹn tập trung đi DL , vừa đến nơi thì anh B. Đạt cũng vừa tới để uống cà phê với các bạn trước khi khởi hành, tiếp đó là vợ chồng Tùng đi xe tốc hành xuống. Vừa vào quán , hớp ngụm cà phê thì TKB gọi về hỏi uống cà phê chưa, hihi, vậy là chuyển máy cho nói chuyện với anh BĐ, Tùng, tiếc rằng TKB gọi hơi sớm Thầy, Cô và các bạn chưa đến kịp nên không gặp được hết mọi người chứ không Mơ cho cháy hết mấy thẻ luôn !
Sau đó lần lượt các bạn đến : hai cha con anh Thanh Hùng, chị Thương đi với 2 người bạn nữa là chị Thu, anh Trung, anh Chủ chở cô Mai qua, anh Võ Dũng, anh Ly. Cuối cùng là Thầy đi với chủ ghe (anh Năm Bình) lên đón đoàn khách DL đặc biệt này…
Xuống ghe an vị xong là mấy ông bày thế trận chiến đấu liền, Mơ có chuẩn bị mồi nhậu theo dặn dò của Thầy, Cô Mai đi chơi cũng đem theo bánh tráng gừng, kẹo dừa để “ăn cho vui”, chị Thương thì xách một túi to trái cây gồm xoài, chôm chôm. Nói chung trên đường đi lẫn về, vừa ngồi ghe ngắm cảnh, mấy ông thì lai rai với rượu, mấy bà thì kẹo ăn, trái cây…
không lo buồn miệng !!!
Ghe chạy chầm chậm để mọi người vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành của miền sông nước quê hương, trò chuyện vui vẻ, cười đùa thoải mái. Đi dọc theo sông Hàm Luông, ven sông là dừa nước, là những rặng bần san sát trĩu quả, ghe cặp vào cho mọi người hái bần, thi nhau hái quăng vào ghe, bẻ nguyên nhánh luôn treo trên thành ghe làm chiến lợi phẩm, hái mà không biết để làm gì vì đâu có thiếu mồi đâu, bần thì chua quá … (cuối cùng chiều về dồn hết vào túi nilon cho Hải - vợ Tùng đem về TP đặng khoe với bạn bè tui mới đi về quê hái bần… )
Sau đó đến điểm du lịch “Năm Bình home-stay”, đây là cơ sở du lịch của người cháu gọi Thầy Vy là “dượng Hai”. Lên đây các bạn sẽ đi bộ đến nhà Thầy Vy cách khoảng 500 mét, để tham quan nhà Thầy, ngắm “vườn hoa đủ thứ” của Thầy, được mục kích sở thị Cô Mai và các bạn thích thú lắm vì trước giờ chỉ xem trên DĐ, Mơ cũng có đi thăm “cây ớt thần kỳ” nữa, hôm nay nó lớn bộn, gấp 3 lần hôm chuyển giao về cho Thầy (tiếc rằng Mơ quên lửng việc chụp hình cho các bạn xem, dù đang cầm máy trong tay, thiệt là đầu óc bây giờ tệ quá).
Có đến thấy tận mắt vườn nhà Thầy, các bạn mới thấy phục Thầy sát đất luôn : ở nhà thầy là mọi vật dụng đều không là phế thải, đều được tận dụng để trồng cây kiểng (lu nước bị bể, nón bảo hiểm bị hư, thậm chí bồn cầu bị hư cũng vẫn trồng cây được…)
Tại nhà Thầy cô Mai và các bạn “xin gì cho nấy”, Thầy đã chu đáo chuẩn bị cả túi nilon để đựng, lần nầy Tùng đi về có hẳn một túi to các loại cây trồng (Mơ hổng có đếm thử nhưng chắc cũng cỡ 10 loại cây, hoa, hihihi, thu hoạch lớn luôn… ), cô Mai cũng vậy… (Tùng còn đặc biệt hơn là được thêm hai trái đu đủ nhà vườn trồng của anh Bình hái tặng).
Sau khi ghé thăm nhà Thầy, mọi người quay trở lại nhà anh Bình để xuống ghe đi ra sông mò hến vì nước đã ròng, có Thầy, anh Dũng, cha con anh Hùng, anh Bình xuống thôi, các bạn khác không có chuẩn bị đồ thay nên ở trên ghe làm cổ động viên. Nhưng có lẽ vì thấy lực lượng hùng hậu quá nên mấy con hến nó rủ nhau đi trốn hết trơn, báo hại mò cả buổi, tìm mấy bãi cũng không có đủ hến nấu cháo, coi như trận nầy thất bại, đành quay ghe về, , trên đường về ghé cồn Ốc xem các ao nuôi cá da trơn, đây là hoạt động kinh tế chủ yếu của cồn này.
Sau đó quay về dùng cơm trưa (gồm cháo gà, cơm với cá lóc kho tộ và món xào). Thầy mình chu đáo lắm , anh Bình kể Thầy đặt món cháo gà (một món này đã đủ xỉn, no rồi), mà còn sợ mọi người đi xa bị đói nên dặn nấu thêm cơm và còn lo không no nữa nên biểu phải mua thêm bún… (ăn muốn ngắc ngư luôn…)
Về miệt vườn nầy, Thầy là trưởng lão, đi đâu cũng nghe mọi người kêu là “dượng Hai”, Thầy gặp người quen thường ngoắc lại uống một ly và giới thiệu “đây là tụi học trò cũ của dượng” (chợt nhớ ra có cô Mai : “Xin lỗi chị Mai, em quên” , và tự phạt ….? )
Ăn cơm trưa xong là tới màn hát karaoke, kỳ này cũng là phụ nữ cướp dàn karaoke, bởi mấy ông bận việc trên bàn nhậu… Rồi quý ông cũng có tham gia song ca, giựt micro ca, vui lắm… Mơ chỉ nằm võng và làm khán giả thôi, buồn ngủ vì các ca sĩ hát hay quá…
Hát hò vui chơi đến 15 giờ 30 chiều thì xuống ghe ra về, gom tất cả mồi màng đem theo ra “mần” trận chót trước khi chia tay, ghe chạy chầm chậm đến nỗi cháu bé con anh T. Hùng chắc nhớ mẹ sốt ruột muốn về mau nên cứ kêu Mơ “cô ơi, cô nói chủ ghe chạy lẹ lên đi !”. Tội nghiệp thằng bé đi chơi với các ông bà U60 chả có gì hứng thú ngoài tiết mục xuống sông mò hến và chơi đàn organ tại nhà của Thầy !
Trên đường về anh Thanh Hùng có ý muốn mời các bạn đến nhà anh ăn bánh xèo (Bà xã anh Hùng có mở tiệm “Bánh xèo Nhà Đèn” nổi tiếng ở TP Bến Tre). Tiếc rằng khi anh điện về nhà kêu chuẩn bị thì bà xã anh báo tin buồn là hôm nay đắt quá hết sớm rồi…
Tưởng là đến đây coi như hạ màn, vậy mà đt của Mơ lại reo, anh Giống hỏi mọi người về tới TP Bến Tre chưa, anh đang đợi ở bến thuyền nhà khách Hùng Vương để gặp đoàn… vậy là kéo qua NK Hùng Vương làm tiếp vài ly bia tươi…tới giờ thì Mơ hết biết gọi là tăng mấy nữa rồi…
Anh Ly cáo từ về trước, anh Dũng và anh Chủ thì ngồi cười mà như mếu vì nhớ đàn con (heo) ở nhà đang đói meo… Nhưng cũng ráng ngồi cho vui đến 17 giờ khi xe đến đón vợ chồng Tùng đi về TPHCM thì các bạn cũng chia tay ai về nhà nấy, Mơ cũng về luôn. Còn Thầy, anh Giống, anh Hùng, anh Bình ở lại chừng nào về thì Mơ hổng biết…
Đấy là kết thúc một ngày du lịch cùng Thầy, Cô và các bạn…
Xin tường thuật để các bạn không đi được cùng xem, cứ thoải mái tưởng tượng như là có mình cùng đi, để cùng vui với mọi người…
Về nhà, vô diễn đàn thấy câu “Chúc Thầy, Cô và các bạn một ngày du lịch vui vẻ”. Cám ơn người “khuyết danh” nào đó nha ! Mời bạn có dịp cùng đi cho vui, nhất định sẽ bắt bạn thảy xuống sông cho mò hến hoặc trèo lên cây bần hái cho mỗi người một trái bần mà phải hái ở nhánh cây cao nhất !
Suốt cả ngày đi, thỉnh thoảng đt lại réo lên, anh Đẳng đi không được nhưng đt mời mọi người “chiều về ghé tui chơi”, anh Long Sơn thì “Mơ ơi, huyết áp của anh đang lên tới 16 nên anh không đi được tiếc quá “, anh Biền thì “mọi người đang làm gì đó ? đi được bao nhiều người ? vui không ? không đi được anh cũng tiếc lắm”. Đến chiều thì đt nằm ở mức báo động hết pin !!!
Vậy đó, dù trong những ngày chộn rộn chuẩn bị cho chuyến đi, cũng có lúc “mất tinh thần” dữ lắm, nhưng rồi trong ngày đi, những niềm vui, nụ cười của bạn bè, những sự quan tâm lo lắng của các bạn vì lý do bất khả kháng không thể đi được, đã làm mọi chán nản muốn buông tay “sự nghiệp bầu sô” bay đi hết, chỉ còn lại nỗi niềm mong ước là bạn bè sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ vui vẻ như thế này…
Trong thời gian chờ Tùng, gửi mọi người vài ảnh xem trước vậy :
Sáng qua 7 giờ Mơ khởi hành đi đến Cty Mơ làm – là điểm hẹn tập trung đi DL , vừa đến nơi thì anh B. Đạt cũng vừa tới để uống cà phê với các bạn trước khi khởi hành, tiếp đó là vợ chồng Tùng đi xe tốc hành xuống. Vừa vào quán , hớp ngụm cà phê thì TKB gọi về hỏi uống cà phê chưa, hihi, vậy là chuyển máy cho nói chuyện với anh BĐ, Tùng, tiếc rằng TKB gọi hơi sớm Thầy, Cô và các bạn chưa đến kịp nên không gặp được hết mọi người chứ không Mơ cho cháy hết mấy thẻ luôn !
Sau đó lần lượt các bạn đến : hai cha con anh Thanh Hùng, chị Thương đi với 2 người bạn nữa là chị Thu, anh Trung, anh Chủ chở cô Mai qua, anh Võ Dũng, anh Ly. Cuối cùng là Thầy đi với chủ ghe (anh Năm Bình) lên đón đoàn khách DL đặc biệt này…
Xuống ghe an vị xong là mấy ông bày thế trận chiến đấu liền, Mơ có chuẩn bị mồi nhậu theo dặn dò của Thầy, Cô Mai đi chơi cũng đem theo bánh tráng gừng, kẹo dừa để “ăn cho vui”, chị Thương thì xách một túi to trái cây gồm xoài, chôm chôm. Nói chung trên đường đi lẫn về, vừa ngồi ghe ngắm cảnh, mấy ông thì lai rai với rượu, mấy bà thì kẹo ăn, trái cây…
không lo buồn miệng !!!
Ghe chạy chầm chậm để mọi người vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành của miền sông nước quê hương, trò chuyện vui vẻ, cười đùa thoải mái. Đi dọc theo sông Hàm Luông, ven sông là dừa nước, là những rặng bần san sát trĩu quả, ghe cặp vào cho mọi người hái bần, thi nhau hái quăng vào ghe, bẻ nguyên nhánh luôn treo trên thành ghe làm chiến lợi phẩm, hái mà không biết để làm gì vì đâu có thiếu mồi đâu, bần thì chua quá … (cuối cùng chiều về dồn hết vào túi nilon cho Hải - vợ Tùng đem về TP đặng khoe với bạn bè tui mới đi về quê hái bần… )
Sau đó đến điểm du lịch “Năm Bình home-stay”, đây là cơ sở du lịch của người cháu gọi Thầy Vy là “dượng Hai”. Lên đây các bạn sẽ đi bộ đến nhà Thầy Vy cách khoảng 500 mét, để tham quan nhà Thầy, ngắm “vườn hoa đủ thứ” của Thầy, được mục kích sở thị Cô Mai và các bạn thích thú lắm vì trước giờ chỉ xem trên DĐ, Mơ cũng có đi thăm “cây ớt thần kỳ” nữa, hôm nay nó lớn bộn, gấp 3 lần hôm chuyển giao về cho Thầy (tiếc rằng Mơ quên lửng việc chụp hình cho các bạn xem, dù đang cầm máy trong tay, thiệt là đầu óc bây giờ tệ quá).
Có đến thấy tận mắt vườn nhà Thầy, các bạn mới thấy phục Thầy sát đất luôn : ở nhà thầy là mọi vật dụng đều không là phế thải, đều được tận dụng để trồng cây kiểng (lu nước bị bể, nón bảo hiểm bị hư, thậm chí bồn cầu bị hư cũng vẫn trồng cây được…)
Tại nhà Thầy cô Mai và các bạn “xin gì cho nấy”, Thầy đã chu đáo chuẩn bị cả túi nilon để đựng, lần nầy Tùng đi về có hẳn một túi to các loại cây trồng (Mơ hổng có đếm thử nhưng chắc cũng cỡ 10 loại cây, hoa, hihihi, thu hoạch lớn luôn… ), cô Mai cũng vậy… (Tùng còn đặc biệt hơn là được thêm hai trái đu đủ nhà vườn trồng của anh Bình hái tặng).
Sau khi ghé thăm nhà Thầy, mọi người quay trở lại nhà anh Bình để xuống ghe đi ra sông mò hến vì nước đã ròng, có Thầy, anh Dũng, cha con anh Hùng, anh Bình xuống thôi, các bạn khác không có chuẩn bị đồ thay nên ở trên ghe làm cổ động viên. Nhưng có lẽ vì thấy lực lượng hùng hậu quá nên mấy con hến nó rủ nhau đi trốn hết trơn, báo hại mò cả buổi, tìm mấy bãi cũng không có đủ hến nấu cháo, coi như trận nầy thất bại, đành quay ghe về, , trên đường về ghé cồn Ốc xem các ao nuôi cá da trơn, đây là hoạt động kinh tế chủ yếu của cồn này.
Sau đó quay về dùng cơm trưa (gồm cháo gà, cơm với cá lóc kho tộ và món xào). Thầy mình chu đáo lắm , anh Bình kể Thầy đặt món cháo gà (một món này đã đủ xỉn, no rồi), mà còn sợ mọi người đi xa bị đói nên dặn nấu thêm cơm và còn lo không no nữa nên biểu phải mua thêm bún… (ăn muốn ngắc ngư luôn…)
Về miệt vườn nầy, Thầy là trưởng lão, đi đâu cũng nghe mọi người kêu là “dượng Hai”, Thầy gặp người quen thường ngoắc lại uống một ly và giới thiệu “đây là tụi học trò cũ của dượng” (chợt nhớ ra có cô Mai : “Xin lỗi chị Mai, em quên” , và tự phạt ….? )
Ăn cơm trưa xong là tới màn hát karaoke, kỳ này cũng là phụ nữ cướp dàn karaoke, bởi mấy ông bận việc trên bàn nhậu… Rồi quý ông cũng có tham gia song ca, giựt micro ca, vui lắm… Mơ chỉ nằm võng và làm khán giả thôi, buồn ngủ vì các ca sĩ hát hay quá…
Hát hò vui chơi đến 15 giờ 30 chiều thì xuống ghe ra về, gom tất cả mồi màng đem theo ra “mần” trận chót trước khi chia tay, ghe chạy chầm chậm đến nỗi cháu bé con anh T. Hùng chắc nhớ mẹ sốt ruột muốn về mau nên cứ kêu Mơ “cô ơi, cô nói chủ ghe chạy lẹ lên đi !”. Tội nghiệp thằng bé đi chơi với các ông bà U60 chả có gì hứng thú ngoài tiết mục xuống sông mò hến và chơi đàn organ tại nhà của Thầy !
Trên đường về anh Thanh Hùng có ý muốn mời các bạn đến nhà anh ăn bánh xèo (Bà xã anh Hùng có mở tiệm “Bánh xèo Nhà Đèn” nổi tiếng ở TP Bến Tre). Tiếc rằng khi anh điện về nhà kêu chuẩn bị thì bà xã anh báo tin buồn là hôm nay đắt quá hết sớm rồi…
Tưởng là đến đây coi như hạ màn, vậy mà đt của Mơ lại reo, anh Giống hỏi mọi người về tới TP Bến Tre chưa, anh đang đợi ở bến thuyền nhà khách Hùng Vương để gặp đoàn… vậy là kéo qua NK Hùng Vương làm tiếp vài ly bia tươi…tới giờ thì Mơ hết biết gọi là tăng mấy nữa rồi…
Anh Ly cáo từ về trước, anh Dũng và anh Chủ thì ngồi cười mà như mếu vì nhớ đàn con (heo) ở nhà đang đói meo… Nhưng cũng ráng ngồi cho vui đến 17 giờ khi xe đến đón vợ chồng Tùng đi về TPHCM thì các bạn cũng chia tay ai về nhà nấy, Mơ cũng về luôn. Còn Thầy, anh Giống, anh Hùng, anh Bình ở lại chừng nào về thì Mơ hổng biết…
Đấy là kết thúc một ngày du lịch cùng Thầy, Cô và các bạn…
Xin tường thuật để các bạn không đi được cùng xem, cứ thoải mái tưởng tượng như là có mình cùng đi, để cùng vui với mọi người…
Về nhà, vô diễn đàn thấy câu “Chúc Thầy, Cô và các bạn một ngày du lịch vui vẻ”. Cám ơn người “khuyết danh” nào đó nha ! Mời bạn có dịp cùng đi cho vui, nhất định sẽ bắt bạn thảy xuống sông cho mò hến hoặc trèo lên cây bần hái cho mỗi người một trái bần mà phải hái ở nhánh cây cao nhất !
Suốt cả ngày đi, thỉnh thoảng đt lại réo lên, anh Đẳng đi không được nhưng đt mời mọi người “chiều về ghé tui chơi”, anh Long Sơn thì “Mơ ơi, huyết áp của anh đang lên tới 16 nên anh không đi được tiếc quá “, anh Biền thì “mọi người đang làm gì đó ? đi được bao nhiều người ? vui không ? không đi được anh cũng tiếc lắm”. Đến chiều thì đt nằm ở mức báo động hết pin !!!
Vậy đó, dù trong những ngày chộn rộn chuẩn bị cho chuyến đi, cũng có lúc “mất tinh thần” dữ lắm, nhưng rồi trong ngày đi, những niềm vui, nụ cười của bạn bè, những sự quan tâm lo lắng của các bạn vì lý do bất khả kháng không thể đi được, đã làm mọi chán nản muốn buông tay “sự nghiệp bầu sô” bay đi hết, chỉ còn lại nỗi niềm mong ước là bạn bè sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ vui vẻ như thế này…
Trong thời gian chờ Tùng, gửi mọi người vài ảnh xem trước vậy :
(Trong hình nầy, cây cầu phía trước là cầu Bến Tre 2 đó)
(Con anh Hùng và cháu ngoại của Thầy)
(Chị Thương nhờ Thầy coi dùm đường gia đạo, chừng nào có..., nhưng Thầy chỉ trả lời chung chung không hà...)
(Bái phục Thầy chưa ? Hai cái lu bể vẫn còn hữu dụng...)
(Vợ chồng "nồi" Hải - Tùng về thăm quê hương)
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 3/6/2014, 8:00 pm; sửa lần 12.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
ỦA SAO GHI " HÌNH ẢNH VÀ TƯỜNG THUẬT" MÀ KHÔNG THẤY HÌNH NÀO HẾT VẬY MƠ
binhdat- Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Mình đã chuẩn bị 1 con gà để nấu lá giang, nhưng khg ai ghé hết đành phải để vào tủ lạnh thôi!!!. Định giúp cho Thầy, Chủ, Giống, TM...một vé nữa. Thôi ! Hẹn lúc khác nhé !!!.
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Thì Mơ đã nói rồi ở phần đầu bài viết, Mơ chỉ viết bài tường thuật thôi, còn Tùng lo vụ up hình lên, nhưng chắc Tùng còn "xỉn", xin vui lòng chờ.... Chuẩn bị tư thế đi, đưa hình lên coi mệt xỉu luôn ! rồi đừng có la làng là sao mà coi hình mệt muốn chết đó nghen...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Vậy là vui quá rồi, vậy mà Thầy nói là "khá" tưởng mọi người không vui.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Vui mừng vì chuyến đi Thầy, cô, các bạn bè đều vui vẽ, ..
Mơ tường thuật nghe hấp dẫn quá..nhất là ảnh hái bần,,, thấy chảy nước miếng.... bần này ăn kèm với mắm là số 1... Giờ phải rửa mắt chờ xem hình ...
Mơ tường thuật nghe hấp dẫn quá..nhất là ảnh hái bần,,, thấy chảy nước miếng.... bần này ăn kèm với mắm là số 1... Giờ phải rửa mắt chờ xem hình ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Hình của Tùng Cận chụp đây
Uống cafe trước Cơ quan Mơ trước khi xuống ghe dưới sự chiêu đãi của Bình Đạt
Chụp ảnh tập thể trước khi xuống ghe rời bến
Cô Mai luôn trẻ trung và sôi nổi cùng lớp chúng ta
Tất cả xuống ghe và rời bến
Thầy Vy đã chuẩn bị "rượu, mồi" đầy đủ. Bắt đầu thôi.
Cầu Bến Tre 2
Mấy bà không nhậu, nhưng bắt đầu nói chuyện sôi nổi
Hái bần. Coi chừng "ong" đánh
Mơ và Chị Thương
Mơ và Hải (Vợ Tùng)
Lên khu du lịch của Anh Bình (cháu gọi Thầy Vy là Dượng Hai)
Mơ và Cô Mai
Mơ làm dáng dưới gốc cây
Chị Thương cũng vậy
Ngũ long Công chúa
Hai cha con Anh Hùng (Bạn chiến đấu Huỳnh Thanh Vân)
Cô Mai và Anh Hùng
Du lịch trên sông vui quá
Sau ba mươi mấy năm,kể từ khi đi lao động đốn mía cho trường cô mới được di ghe và thấy được cù lao có nhiều bần.Tai vì một số các em còn bận công viêc không đi dược,nếu không chắc sẽ tưng bừng lắm.Có được gặp nhau như vầy chúng ta sẽ vui và gần gũi nhau nhiều hôn ở giai đoạn bóng xế chiều...Thầy Vy đúng là rất vui Gặp ai cũng khoe học trò tui nè...Hi vọng săp tơi lớp tham gia nhiều hơn cho vui nhé
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Nhìn thấy hình ảnh và xem qua bài viết tường thuật của Mơ về chuyến đi du lịch
trên sông vừa qua là thành công rực rỡ rồi còn gì phải không " Bầu sô " Mơ? Dù
chuyến đi không nhiểu người lắm nhưng thật ấm áp và vui quá đi thôi!!! Nhất là
Mơ lời quá rồi còn đòi gì nữa? Kỳ nầy bộ " Sưu tập " của Em được thêm nhiều
hình chụp chung: Cô, Chị Thương, Hải ( Tùng ) ... Vậy là " Bầu sô " nầy vẫn
duy trì mãi mãi về sau nhé Mơ!!!
trên sông vừa qua là thành công rực rỡ rồi còn gì phải không " Bầu sô " Mơ? Dù
chuyến đi không nhiểu người lắm nhưng thật ấm áp và vui quá đi thôi!!! Nhất là
Mơ lời quá rồi còn đòi gì nữa? Kỳ nầy bộ " Sưu tập " của Em được thêm nhiều
hình chụp chung: Cô, Chị Thương, Hải ( Tùng ) ... Vậy là " Bầu sô " nầy vẫn
duy trì mãi mãi về sau nhé Mơ!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Hihihi, mọi người xem thấy vui quá phải không ? Vậy thì tiếp tục làm "bầu sô", chưa nghỉ hưu được...
Dù thế nào cũng phải ráng tới ngày đón ông bạn "Việt kiều hồi hộp" về...
"hội họp" với lớp mình...
nhất định bọn mình phải "hành hạ" hắn...
cho hắn "hết hồn" luôn...
cho hắn mỗi lần nghe 10c76mocay là thấy "hãi hùng", còn tụi mình thì "hả hê" ...hê hê hê...
cho bỏ tật ... đáng ghét
Dù thế nào cũng phải ráng tới ngày đón ông bạn "Việt kiều hồi hộp" về...
"hội họp" với lớp mình...
nhất định bọn mình phải "hành hạ" hắn...
cho hắn "hết hồn" luôn...
cho hắn mỗi lần nghe 10c76mocay là thấy "hãi hùng", còn tụi mình thì "hả hê" ...hê hê hê...
cho bỏ tật ... đáng ghét
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
HOAN HÔ
Làm bầu sô thì phải như vậy thôi. Khi mọi người vui thì gọi "hùn hạp", lúc đó thì bầu sô "hồ hởi". Khi mọi người buồn thì "hoãn hồi", lúc này bầu sô "hoãng hồn". Nhưng nghề bầu sô thì phải có sự "hăng hái", cho một tràng pháo tay nha. Chưa tính về mà nghe "hồi hộp" quá, mọi người "hùn hạp" lại ăn hiếp chắc chết. Hôm qua Tùng nói chỉ cần một Bình Đạt là mày đủ chết nghe "hết hồn", hôm nay bị bầu sô "hăm he" nghe thấy sợ thêm làm phải suy nghĩ lại. Khi nào có sự "hoà hoãn" thì tính tiếp. Haha.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Mơ ơi có 1 anh tóc bạc chị L thấy trong hình lạ nhất là ai vậy?
Tiếc! ko cùng đi được nhưng vui lây vì chuyến đi có nhiều ý nghĩa quá!, vui vẽ quá, tưng bừng quá,
Lần này "bầu sô" "hết hưu" rồi,
chuẩn bị "hí hửng" có kế hoạch ,
lên phương án "hà hiếp" PH đi là vừa,
nhưng "hơi hơi" thôi,
chừa "hí hí " cho PH "hoà hoãn" ..hà hà..
Tiếc! ko cùng đi được nhưng vui lây vì chuyến đi có nhiều ý nghĩa quá!, vui vẽ quá, tưng bừng quá,
Lần này "bầu sô" "hết hưu" rồi,
chuẩn bị "hí hửng" có kế hoạch ,
lên phương án "hà hiếp" PH đi là vừa,
nhưng "hơi hơi" thôi,
chừa "hí hí " cho PH "hoà hoãn" ..hà hà..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
Chị Lan ơi, đó là anh Trung, bạn của chị Thương, thấy bọn mình bàn tính xôm quá nên ảnh tháp tùng đi chơi.
TKB ơi, "hăm he" vậy thôi chứ dù gì cũng có công làm sư phụ, cho nên các đệ tử sẽ "hồ hởi, hí hửng" đón mừng SP về mà, đừng có yếu bóng vía vậy chứ, chưa gì đã đòi hòa hoãn, tính lại... nhát như thỏ đế...
TKB ơi, "hăm he" vậy thôi chứ dù gì cũng có công làm sư phụ, cho nên các đệ tử sẽ "hồ hởi, hí hửng" đón mừng SP về mà, đừng có yếu bóng vía vậy chứ, chưa gì đã đòi hòa hoãn, tính lại... nhát như thỏ đế...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
vUI QUÁ NHỈ, TIẾC THẬT.
Vui quá mà em không tham gia được "bùn" ghê!
PHi Hùng tức là "Anh Hùng " đã "PHI "mất rùi chừ chỉ còn Thỏ thôi chứ sao? Chị Mơ chớ có HÙ quá mà TKB không về thì càng bùn hơn nữa đó!
Ừa mà ai biểu Chị đặt cho biệt danh TKB mần chi vì Tắc kè cũng nhát lắm chỉ cần HÙ sơ là HOẢNG rùi!
PHi Hùng tức là "Anh Hùng " đã "PHI "mất rùi chừ chỉ còn Thỏ thôi chứ sao? Chị Mơ chớ có HÙ quá mà TKB không về thì càng bùn hơn nữa đó!
Ừa mà ai biểu Chị đặt cho biệt danh TKB mần chi vì Tắc kè cũng nhát lắm chỉ cần HÙ sơ là HOẢNG rùi!
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Similar topics
» Du lịch trên sông
» ĐĂNG KÝ DU LỊCH TRÊN SÔNG NGÀY 01-6-2014
» Nghệ thuật vẽ trên thân người.
» Một tác phẩm nghệ thuật vẽ trên nước tuyệt đẹp
» NGHỆ THUẬT SỐNG
» ĐĂNG KÝ DU LỊCH TRÊN SÔNG NGÀY 01-6-2014
» Nghệ thuật vẽ trên thân người.
» Một tác phẩm nghệ thuật vẽ trên nước tuyệt đẹp
» NGHỆ THUẬT SỐNG
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|