DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Xem lại câu tục ngữ: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ!

Go down

Xem lại câu tục ngữ: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ! Empty Xem lại câu tục ngữ: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ!

Bài gửi  phuong nhao 23/5/2014, 10:51 pm

Chiều thứ bảy Mẹ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ Ba về cả nhà cùng vui.
Mẹ bảo Con gọi điện thoại cho Ba nhắc Ba tranh tranh thủ về sớm.
Com hăng hái chạy ra lấy điện thoại bấm lấy bấm để.
Sau nhiều lần cố gắng, con tiu nghĩu chạy vào:
Con: " Mẹ ơi! Con gọi mãi không thấy Ba trả lời mà chỉ có mỗi giọng của một Cô thôi Mẹ ạ."
.....
Ba về...
Mẹ tức tối, la lối... " Anh đi đâu? Anh đi với ai? Anh cặp với Cô nào mà không trả lời điện thoại chứ?"
Ba ngơ ngác: " Anh có đi với ai đâu, sáng Em đã bảo tối nay Em đãi cả nhà mình cơ mà. Từ cơ quan Anh tranh thủ về ngay thôi"
Mẹ ức lắm gọi ngay Thằng Cu ra để ba mặt một lời.
Mẹ: Con hãy nói thật chậm, rõ và to cho ba con biết lúc nãy con gọi điện thoại ai trả lời và nói gì ?
Con: Dạ (nói chậm và to) Chỉ giọng của một Cô thôi. Cô ấy nói: Số thuê bao này hiện tại không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau " Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes 
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết