Quảng Trọng Tùng (biệt danh Tùng Cận)
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Giới thiệu về bản thân và gia đình
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Quảng Trọng Tùng (biệt danh Tùng Cận)
Tên : Quảng Trọng Tùng
Địa chỉ : 30 Đường số 2, Phường 5, Quận 8, TpHCM (Khu Khiêm Khải)
ĐTDĐ : 0983703431
Email : tungx2@gmail.com
Công việc hiện tại : Giám Đốc Công ty TNHH Nghệ Thông (chuyên về Tin học và Đại lý Thuế)
Tình trạng gia đình : 1 vợ, 1 con trai
Tên vợ : Nguyễn Ngọc Hải 51 tuổi
Công việc hiện tại : Phó Giám Đốc Công ty TNHH Nghệ Thông
Tên con : Quảng Trọng Nhân 26 tuổi
Công việc hiện tại : sinh viên năm cuối Đại Học y Khoa Phạm Ngọc Thạch TpHCM
Địa chỉ : 30 Đường số 2, Phường 5, Quận 8, TpHCM (Khu Khiêm Khải)
ĐTDĐ : 0983703431
Email : tungx2@gmail.com
Công việc hiện tại : Giám Đốc Công ty TNHH Nghệ Thông (chuyên về Tin học và Đại lý Thuế)
Tình trạng gia đình : 1 vợ, 1 con trai
Tên vợ : Nguyễn Ngọc Hải 51 tuổi
Công việc hiện tại : Phó Giám Đốc Công ty TNHH Nghệ Thông
Tên con : Quảng Trọng Nhân 26 tuổi
Công việc hiện tại : sinh viên năm cuối Đại Học y Khoa Phạm Ngọc Thạch TpHCM
Được sửa bởi TungCan ngày 24/9/2012, 7:26 am; sửa lần 1.
Vài ý cùng Mơ-Tùng
Thật ra cuộc đời của ai cũng phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, nhiều ít, sớm muộn mà thôi! Cái chính là chúng ta phải cố vượt qua nó để mà sống, để mà vui với gia đình hiện tại!
Năm 2003 thằng con rể thầy đi đám giổ về chung với bạn rồi bị té xe chết để lại đứa con mới 6 tháng, nó chỉ biết cười khi người ta đến dự đám cha nó. Cuối năm 2007 má thầy bị K gan mất sau khi phát hiện bệnh 6 tháng. Một trăm ngày sau, năm 2008 cha thầy cũng tiếp tục ra đi sau mấy năm chống chọi với bệnh tai biến. Tưởng chuyện buồn tạm dừng khi mang trên đầu 2 tấm khăn tang thì đầu năm 2009 cha vợ lại ra đi vì ung thư thực quản. Thế là phải chịu 3 cái tang, vậy mà 3 tháng sau, người anh rể thứ tư (thầy thứ 5) cũng ra đi với bệnh tương tự! Sáu năm mà mất đến 5 người thân, trong đó hơn 1 năm phải từ biệt 3 người thân yêu nhất.
Có gì chăng nữa thì ta cũng phải cố mà sống, sống để trả nợ đời. Chỉ mong thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả căn bệnh!
Vài hàng tâm sự cùng 2 em. Hãy cố sống thật vui và thật có ích.
Năm 2003 thằng con rể thầy đi đám giổ về chung với bạn rồi bị té xe chết để lại đứa con mới 6 tháng, nó chỉ biết cười khi người ta đến dự đám cha nó. Cuối năm 2007 má thầy bị K gan mất sau khi phát hiện bệnh 6 tháng. Một trăm ngày sau, năm 2008 cha thầy cũng tiếp tục ra đi sau mấy năm chống chọi với bệnh tai biến. Tưởng chuyện buồn tạm dừng khi mang trên đầu 2 tấm khăn tang thì đầu năm 2009 cha vợ lại ra đi vì ung thư thực quản. Thế là phải chịu 3 cái tang, vậy mà 3 tháng sau, người anh rể thứ tư (thầy thứ 5) cũng ra đi với bệnh tương tự! Sáu năm mà mất đến 5 người thân, trong đó hơn 1 năm phải từ biệt 3 người thân yêu nhất.
Có gì chăng nữa thì ta cũng phải cố mà sống, sống để trả nợ đời. Chỉ mong thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả căn bệnh!
Vài hàng tâm sự cùng 2 em. Hãy cố sống thật vui và thật có ích.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Hình Quảng Trọng Tùng xưa và nay
» Thân mời đám giổ đầu Mẹ Quảng Trọng Tùng vào ngày Chủ Nhật 13/10/2013
» Mừng Sinh Nhật hai bạn: Quảng Trọng Tùng và Nguyễn Văn Đẳng.
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Anh Biền mất tích đâu rồi
» Thân mời đám giổ đầu Mẹ Quảng Trọng Tùng vào ngày Chủ Nhật 13/10/2013
» Mừng Sinh Nhật hai bạn: Quảng Trọng Tùng và Nguyễn Văn Đẳng.
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Anh Biền mất tích đâu rồi
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Giới thiệu về bản thân và gia đình
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|