Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Sưu tầm, Lượm lặt , Trích dẫn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
01/04/2014 | Việc lớn thành tựu không phải do sức mạnh mà do lòng kiên nhẫn. | Samuel Johnson |
02/04/2014 | Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao. | Johnson |
03/04/2014 | Tài sản quí nhất của con người là trái tim. Trí tuệ, nhan sắc chỉ là những tấm khăn choàng. | Musset |
04/04/2014 | Hãy “cho” thế giới nhiều hơn những gì thế giới “cho” bạn. Đây chính là bí mật thành công. | Henry Ford |
05/04/2014 | Thấy lóng lánh từ xa – đó là đồ trang sức Càng gần càng thấy sáng – đó lại là học vấn. | Sách lễ ký |
06/04/2014 | Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi. | Seneca |
07/04/2014 | Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác. | Diderot |
08/04/2014 | Luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng, đó là phẩm chất của người có tâm hồn lớn. | G. Flaubert |
09/04/2014 | Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim. | W. Goethe |
10/04/2014 | Những khát vọng tốt đẹp chính là con thuyền đẩy cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên giông tố. | La Fontaine |
11/04/2014 | Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn. | D. Shore |
12/04/2014 | Mai kia đi hết con đường. Mỗi người là một mảnh gương để đời. | Phạm Hổ |
13/04/2014 | ||
14/04/2014 | Chúng ta không già hơn theo năm tháng mà mới hơn lên từng ngày. | Emily Pickinson |
15/04/2014 | Thế giới là tấm gương phản chiếu về bạn. Khi bạn ghét chính mình, bạn sẽ ghét mọi người khác. Nhưng khi bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ thấy thế giới này là tuyệt vời. | Louise Hay |
16/04/2014 | Một cuốn sách hay là một cuộc xổ số mà số độc đắc luôn luôn có trong óc người đọc. | G. True |
17/04/2014 | Thứ hạnh phúc giả dối làm cho con người kiêu căng. Thứ hạnh phúc chân chính làm cho con người hiền dịu. | Montesquieu |
18/04/2014 | Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc. | Kaufman |
19/04/2014 | Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người. | Johnson |
20/04/2014 | | |
21/04/2014 | Hãy gạt bỏ những lo lắng sang một bên và bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bầu trời và sắc màu của muôn hoa, sự trong lành của làn gió nhẹ và sự hào phóng của vầng thái dương. Bạn sẽ cảm nhận bạn là một phần của tạo hóa và cuộc sống bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn. Của cải lớn nhất là biết đánh giá những gì ta có và ta là ai. | Enrique Simo |
22/04/2014 | Cái điều duy nhất người ta có thể tô điểm mà không làm hại nó, đó chính là chân lý. | |
23/04/2014 | Chúng ta đứng thẳng bằng cách cúi xuống giúp đỡ người té ngã. Chúng ta vươn cao bằng cách nâng đỡ người khác đứng lên. | Robert Geen Ingersoll |
24/04/2014 | Đức hạnh là sự khang kiện của tâm hồn, nó làm phát hiện cái mùi vị cho những cánh hoa nhỏ nhất trong đời người. | Joubert |
25/04/2014 | Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai. | Shakespear |
26/04/2014 | Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất tận. | Figuiere |
27/04/2014 | Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho. | Sully Prudhomme |
28/04/2014 | Tâm hồn phản ánh cuộc sống, diện mạo phản ánh tâm hồn. | Balzac |
29/04/2014 | Chẳng có gì đáng giá bằng nụ cười và tình yêu thương của bạn bè. | Belloy |
30/04/2014 | Trong tình bạn, những dịu ngọt nho nhỏ là những chất keo gắn bó. | Mercia Tweedale |
Được sửa bởi Nguyễn Phi Hùng ngày 30/4/2014, 5:56 am; sửa lần 27.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Chị L gửi DN
* Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn. (danh ngôn Pháp)
* Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao. (Johnson)
* Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao. (Johnson)
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
Câu thứ 2 của Chị Lan đưa lên rồi ngày 02/3 !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
Không sao đâu, đưa lên nữa cũng được.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Gửi danh ngôn
* Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người. (johnson)
* Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc (Kaufman)
Chị Lan gửi danh ngôn nè PH ơi!
* Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc (Kaufman)
Chị Lan gửi danh ngôn nè PH ơi!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
Đưa lên hôm nay và ngày mai, cám ơn chị.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Tiếp Danh ngôn cho DĐ.
Chị Lan gửi DN cho DĐ, PH chọn lọc nhé!
* Tâm hồn phản ánh cuộc sống, diện mạo phản ánh tâm hồn. (Balzac)
* Con người có thể thay đổi hoàn cảnh, nơi ở, nhưng không thể thay đổi tâm hồn của mình. (Sitaire)
* Trong tình bạn, những dịu ngọt nho nhỏ là chất keo gắn bó. (Merica Tweedale)
* Đôi tai là lối vào của trái tim. (Voltaire)
* Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua. (Đức)
- Cho chị hỏi trong khung danh ngôn hàng ngày, ngày 13/4, ngày 20/4 sao không có câu DN vậy?
* Tâm hồn phản ánh cuộc sống, diện mạo phản ánh tâm hồn. (Balzac)
* Con người có thể thay đổi hoàn cảnh, nơi ở, nhưng không thể thay đổi tâm hồn của mình. (Sitaire)
* Trong tình bạn, những dịu ngọt nho nhỏ là chất keo gắn bó. (Merica Tweedale)
* Đôi tai là lối vào của trái tim. (Voltaire)
* Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua. (Đức)
- Cho chị hỏi trong khung danh ngôn hàng ngày, ngày 13/4, ngày 20/4 sao không có câu DN vậy?
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Trả lời chị Lan dùm TKB !
Chị Lan ơi, chị hỏi câu nầy sư phụ TKB "ngắc ngứ" trả lời không được rồi !
Thôi để Mơ trả lời cho chị biết nghe :
- Đưa danh ngôn lên DĐ hàng ngày là nhiệm vụ mà đệ tử HBT giao cho sư phụ TKB đó, do đó những ngày mà chị thấy không có ghi gì có nghĩa là bữa đó sư phụ "cúp cua" đi đâu đó...
- Chị Lan nhắn TKB bên tin nhắn là một lần nữa chứng tỏ chị hổng thuộc bài rồi, TKB mỗi ngày vô DĐ vài ba bận, không bỏ sót bài nào đâu mà chị lo (cái nầy giống như là suy bụng ta ra bụng người đó...)
Thôi để Mơ trả lời cho chị biết nghe :
- Đưa danh ngôn lên DĐ hàng ngày là nhiệm vụ mà đệ tử HBT giao cho sư phụ TKB đó, do đó những ngày mà chị thấy không có ghi gì có nghĩa là bữa đó sư phụ "cúp cua" đi đâu đó...
- Chị Lan nhắn TKB bên tin nhắn là một lần nữa chứng tỏ chị hổng thuộc bài rồi, TKB mỗi ngày vô DĐ vài ba bận, không bỏ sót bài nào đâu mà chị lo (cái nầy giống như là suy bụng ta ra bụng người đó...)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
Chị L nhắn TKB như vậy cho chắc ăn, biết đâu chừng cũng lén " cúp cua" thì sao.
Mà nè mục này là sưu tầm DN, khi ko trò chuyện ở đây coi chừng bị phạt à nghen.
Mà nè mục này là sưu tầm DN, khi ko trò chuyện ở đây coi chừng bị phạt à nghen.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Danh Ngôn Hàng Ngày_Tháng 01 Năm 2014
» Danh Ngôn Hàng Ngày Của Tháng 03 Năm 2014.
» Danh Ngôn Hằng Ngày Trong Tháng 02 Năm 2014
» Những Câu Danh Ngôn Hằng Ngày (Tháng 12 Năm 2013)
» Những câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày
» Danh Ngôn Hàng Ngày Của Tháng 03 Năm 2014.
» Danh Ngôn Hằng Ngày Trong Tháng 02 Năm 2014
» Những Câu Danh Ngôn Hằng Ngày (Tháng 12 Năm 2013)
» Những câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Sưu tầm, Lượm lặt , Trích dẫn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|